1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửu Trại Câu mùa thu- Journey to the fairy land (Chia sẻ từ p9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutie_sexy, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windmaster

    windmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của Cutie. Mình cũng nghĩ là CTC nên đặt ở vị trí cuối cùng của hành trình vì có lẽ đến CTC rồi những chỗ khác không còn thấy có ý nghĩa nhiều lắm nữa ....
    Mình cùng 1 nhóm bạn và đồng nghiệp đang định đi CTC mùa thu 2008, theo kinh nghiệm của các bạn đã đi nên đi vào tầm nào để có cảnh sắc đẹp nhất? Tháng 9 hay tháng 10?

    Ảnh của hanhlienta đẹp quá
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Đúng là đi CTC trước thì sẽ thấy những nơi khác hơi thất vọng và hết hứng thú. Để đi CTC vào cuối hành trình sẽ thấy cảnh sắc ngày càng đẹp dần, độ hứng ngày càng tăng, song nếu biết giữ sức thì cũng không thành vấn đề. Nhưng ai không đủ sức khoẻ, không quen đi bộ nhiều hoặc bị trục trặc đau chân, bong gân... thì những quãng đường đi bộ hàng chục km sẽ đau thương đấy.
  3. windmaster

    windmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn hỏi luôn ý kiến các bác về việc trước đây chị Likemoon đã có đề cập đến cung đường đi xe "zip" từ Thành Đô đến Tây Tạng. Có bác nào có thông tin cụ thể hơn về chặng này không ạ?
    Cảm ơn các bác ạ.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bọn tớ đi cuối tháng 10 đầu tháng 11.
    Thực ra việc đi bộ chỉ là ko lê la cảnh nhiều mà cứ ven đường lớn của xe buýt thì thấy mệt chứ cứ đứng chỗ này đẹp lại ngó thấy chỗ kia miên man thì cũng chả cảm thấy mấy đâu. Đừng mang vác nặng là được...
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 18/02/2008
  5. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tới Cửu Trại Câu đúng là phải đi bộ rất nhiều nếu bạn thích lang thang trong đường gỗ xuyên rừng. Bù lại nếu bạn có sức khoẻ thì thật là tuyệt, cảm giác thiên nhiên rõ lắm, thích lắm cơ! Đi theo cách thông thường thì cứ lên xe buýt xanh (chạy bằng ga để bảo vệ môi trường) tới điểm đỗ thì xuống đi xem cảnh xung quanh, chán rồi lại ra lên xe đi tới điểm mới.
    Theo tính lo xa của người Việt mình thì chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để lấy sức đi, đoàn chúng tôi cũng vậy. Chia nhau mang đồ ăn lỉnh kỉnh túi, balô. Nhưng thật sự đây là một kinh nghiệm: không nên mang nhiều thức ăn như vậy cho đỡ khổ. Vì sao ư? Cảnh đẹp quá, mọi người cứ đi, ngắm, chụp thỉnh thoảng chỉ ăn quả táo, uống chút nước mà thôi. Thế mà ai cũng đi phăng phăng, chẳng thấy mệt . Hai hôm trong Cửu Trại Câu thì lần nào về cũng mang thức ăn về chẳng ăn mấy
    Tới hôm cuối cùng thì mới tìm hiểu thấy người ta bán gói thức ăn từ sữa cô đặc, không ngọt nhưng mang lại rất nhiều năng lượng và không nặng bụng cho khách tham quan. Chẳng trách, dân du lịch Trung Quốc chẳng mang gì nhiều mà vẫn khoẻ. Bạn nào yếu khi tới đó cứ làm 1, 2 gói này và chai nước thì tha hồ tản bộ ngắm cảnh
  6. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vui lòng cho hỏi là thời gian gần đây mình không thể nào post ảnh lên trên này đuợc và đều ra thông báo như sau : "error ''80070040'' /forum/UploadEngine.asp, line 429". Ai biết chỉ dùm nhé. Nhớ CTC quá.
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đại huynh fải up ảnh lên photobucket hoặc flirk rồi copy image code sang đây mới không bị lỗi
    up trực tiếp thì tắc bụp lắm cơ
    nhanh nhanh để còn xem ảnh CTC mùa xuân nào
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bọn mình đi vào mùa đông không được may mắn nhìn những sắc màu rực rỡ đủ màu của CTC. Nghĩ đã thấy thèm. Trước ở Canada khi mùa thu xuống nhìn từ máy bay xuống là cả những vạt rừng đỏ rực màu đỏ đến không tin vào mắt mình.
    Nhưng mùa đông cũng đem lại những góc nhìn hoàn toàn khác mà mùa thu không thể có được, chia sẻ với các bạn nhé:
    Hồ gương- ở độ cao 3400 m. Hồ đóng băng còn nếu mùa hè thì xanh biêng biếc:
    [​IMG]
    Còn đây là trước cửa khách sạn này: chắc ai cũng nhớ chỗ này nhỉ. Hôm ấy là giao thừa, ra ngoài trời nhiệt độ xuống tới âm 9 độ. Trong khách sạn rộng mênh mông mà cả bọn tìm mãi mới được mấy phòng bồn vệ sinh không đóng băng:
    [​IMG]
    Thác gì đây? cả nhà nhớ không: đóng băng hết rồi:
    [​IMG]
  9. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh Tabalo kẹo quá, post có mấy cái ảnh làm ng xem thòm thèm quá
    cho thêm mấy nghìn ảnh nữa đi anh ui, cả hành trình của TBG í, những chỗ mà bọn em chưa kịp đi, và không biết Vân Nam với Cửu Long tết âm lịch ra sao
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ôi băng tuyết, may mà đợt trước nhóm CTC1 đi cũng được lặn ngụp trong băng tuyết chứ ko nhìn ảnh thế này lại lên kế hoạch cho mùa đông mất thôi. Công nhận là mỗi mùa CTC có vẻ đẹp riêng, bác Tabalo cho bọn em chiêm ngưỡng tiếp đi, tks

Chia sẻ trang này