1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỬU TRẠI CÂU - trái tim của thiên đường (Chia sẻ từ p14)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tulong071183, 09/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm đấy là ở Hoàng Long, nó cứ đè ảnh em béo lùn ra nó bảo sao ghi là NAM. ANh cãi khản cổ là nó ghi sai, thế mà nó ko chịu, thế là mất 20% phí trả vé.
    Anh Vinh gan dạ dùng ở CTC thấy ok lắm, đỡ được 50 tệ, ở Hoàng Long bác ấy cũng thoát. Kekeke
  2. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cửu trại câu đúng là thiên đường hạ giới.
    Năm nay lại lỗi hẹn với CTC rồi. :(. Tiếc quá.
    Trận động đất có ảnh hưởng gì đến hành trình của các bác không?
    Các bác post nhật ký hành trình cụ thể để nhóm sau có thêm nhiều thông tin nhé.(Lịch trình, Thời gian đi, các điểm du lịch, các địa chỉ nhà nghỉ, ăn uống, giá vé, phương tiện đi lại và các lời khuyên cho nhóm đi sau). Thanks
    [/quote]
    Vâng, chuyến đi của bọn mình cũng có hơi khác so với các đoàn khác một chút.
    Các bạn đi sau lưu ý những việc sau nhé:
    -1: Vé tham quan đắt kiinh hoàng. Cụ thể là Hoàng Long: 200NDT, CTC: 310NDT(bao gồm 90 NDT tiền xe buýt) cho 1 ngày, Lạc Sơn Đại Phật :150NDT, Nga Mi : 180NDT.
    Thẻ SV cũng hữu dụng nhưng chỉ với các bác nói được tiếng TQ. Vì soát vé kiểm tra kinh lắm, béolùnănnhiều đã bị phạt 20% khi bị phát hiện đó.
    -2: Book vé máy bay càng sớm càng tốt để có vé giá rẻ. Vì giá vé máy bay của các bạn TQ thay đổi theo giờ.
    -3 Về KS ở Thành Đô thì tuyệt đối nên thuê ở chỗ Holly Hostel.
    Vì ở ngay trung tâm( đối diện Vũ Hầu Tự) và cách làm ăn rất chuyên nghiệp. Tất cả mọi chuyện bạn có thể hỏi, thắc mắc, thuê và xin chỉ dẫn bằng tiêng ANH.
    -4 Đoàn mình có bác lái xe rất tốt bụng, vào khách sạn ở CTC thấy đề phòng rẻ nhất lad 688NDT. Thế mà bác ấy cãi nhau một hồi xuống 100NDT. ====> Quan hệ tốt với bác tài xế vì người ta biết hơn mình rất nhiều. Bác ấy dẫn váo chỗ gọi 10 món mà hết có 200NDT cho 10 người. Mà hình như do nhiều quá nên mọi người chỉ ăn hết 1/4.....
    Cám ơn những người bạn TQ tốt bụng.
    -5 Về thức ăn: tuyệt đối không ăn thức ăn có thứ quả tên MÃ TIÊU. Không tin ăn biết ngay. Mà 90% thức ăn Tứ Xuyên có cho Mã Tiêu.
    Nhưng cũng thú vị phết đấy, nên thử 1 lần.
    6- Phải có người biết tiếng TQ, không sẽ rất phièn phức vì 99% số ngừoi bọn mình gặp nói tiếng Anh như tiếng Iraq.( khoản này cám ơn bác Hữu nhiều lắm, nếu bác Tabalo cho lửa thì bác Hữu như cây nến vậy:)))
    Được tulong071183 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 04/11/2008
    [/quote]
    1. Kinh nghiệm đi TQ đúng như tulong nói là nếu đoàn có người biết tiếng Trung là tốt nhất, còn nếu không thì nên qua các Văn phòng du lịch như Holly Hostel vì nó có người biết tiếng Anh để trao đổi.
    2. Làm việc với người Trung Quốc thì về cơ bản là họ cũng không có lừa đảo gì và khá là thân thiện. Cũng có 1 số người hay hứa hươu hứa vượn sau rồi cung cấp dịch vụ không đúng như trao đổi trước đó. Nhưng hầu như tất cả dân TQ đều biết cách làm ăn, nghĩa là họ nói đúng chất lượng hàng hóa, dịch vụ, nhưng với giá trên trời, hoặc thấp hơn 1 tí (giá ở tầng mây thứ 8). Ai biết thông tin thì có thể down giá xuống. Ngay cả các bác tài xế mua cho chúng ta giá rẻ, họ rất tốt nhưng họ cũng có phần trăm trong đó, chuyện làm ăn mà.
    Đoàn CTC3 gặp bác tài xế tốt, tận tình và hiền lành, làm việc chu đáo nên cũng đỡ.
    Hôm thuê khách sạn ở CTC giá là do bác tài xế làm được, nhưng trước đó bác ấy hỏi mình là giá bao nhiêu chúng mày chịu được. Mình thì đã được Bình cho xem cái tin nhắn của con bé làm du lịch nó nhắn nên chỉ nói lại giá cả (theo bọn mình là cũng chấp nhận được). Thế là bác tài gọi điện xử lý ngay đúng giá đó.
    3. Ấn tượng về hạt Mã Tiêu (TQ gọi là "mả ti-eo") thì cũng y như tulong nói. Bạn cắn vào và thấy tê lưỡi lẫn môi mất 15 phút. Riêng tôi thấy khoái cái đó.
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    anh ơi !!! đã 2 tháng nay o gặp anh nhưng sao nhìn ảnh của anh mà em thấy anh vẫn hot như từng thấy anh tận trên Hà Giang thế !!! Hot Boy của em ah
  4. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hehe em chào các bác,em là người mà đc các bác cho đi nhờ xe từ CTC về Thành Đô đây ạ.Nhờ có các bác mà em cũng đỡ đc một khoản kha khá keke
    đây là cái ảnh ở chỗ thành cổ CTC mà các bác ko kịp đi đấy ạ.(cho em bon chen show hàng một tí với ạ,ảnh của các bác chụp ở CTC với Hoàng Long đẹp quá em ko dám show lên,nên chỉ show chỗ này thôi ạ )[​IMG]
  5. tulong071183

    tulong071183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ô kìa, trong ảnh có đến 5 anh.
    Không biết anh nào diễm phúc thế nhỉ, chắc chắn là không phải em rồi nhé. Tò mò thui:))
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    -5 Về thức ăn: tuyệt đối không ăn thức ăn có thứ quả tên MÃ TIÊU. Không tin ăn biết ngay. Mà 90% thức ăn Tứ Xuyên có cho Mã Tiêu.
    Nhưng cũng thú vị phết đấy, nên thử 1 lần.
    --------------------
    Quả này hồi trước bọn em đi Lệ Giang cũng có. Nó cho vào thức ăn nhiều là đằng khác. Trong đoàn của em có 1 anh ẳn phải quả này liên tục cứ bảo tê hết cả mồm. Trong khi bọn em ko ăn phải cứ cãi là có làm sao đâu. Tại mồm anh ý. Hì hì thế là đến buổi cuối em mới ăn phải. Cũng hơi khó chịu 1 chút. Nó giống như hạt tiêu nhưng to hơn 1 chút. Ăn phải nó có vị như bạc hà tê tê mát mát. Ăn gì có nó thì ko biết chứ ăn cơm mà dính phải nó thì rất khó chịu. Cuối cùng bọn em bảo nhà bếp là nấu món ăn đừng cho món đấy vào là OK. Khi phát hiện ra nguyên nhân là do cái hạt đấy thì nhặt riêng nó ra. Mang xuống bếp bảo đầu bếp là bữa sau đừng cho cái này vào, bọn tao ăn ko quen. Thế là nó vui vẻ ko vấn đề gì. Cái gì nó cũng cho vào. Y hệt như hạt tiêu ăn cái gì cũng rắc vào. Rau bắp cải muối cũng có, rau xào cũng có, thịt rang hay thịt kho ko nhớ là nó có cho ko. Nhưng gọi 4-5 món thì gần như món nào cũng có.
    Các bạn mới đi về up nhiều ảnh vào tớ xem với.
  7. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá, thích quá, hóng hớt topic này từ lâu rồi, mà càng xem càng thấy máu, đang có dự định mùa thu sang năm làm một chuyến đây
    Nếu từ giờ đến sang năm mà vẫn cứ máu như thế này (hoặc hơn, hihi...) thì chắc sẽ phải nhờ vả các bác trên này nhiều đấy ạ
  8. AnHwee

    AnHwee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @titi_henry_77_14: chán thằng này, vẫn cứ cái điệp khúc ấy
    Nhà mình lười pốt ảnh qúa, thôi để em xung phong làm vài pô nào
    Mirror Lake này
    [​IMG]
    Five Flower Lake - xe bus ko dừng lại ở phía trên cao này, mất công leo trèo mãi mới lên được để chụp góc này đấy
    [​IMG]
    Còn đây là ở sát mép hồ
    [​IMG]
    Vưỡn là kái hồ ếy
    [​IMG]
    Này thì lá vàng này
    [​IMG]
    Này thì lá đỏ này
    [​IMG]
    Thế đã, khi nào rảnh thiệt là rảnh sẽ pốt tiếp
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá đi mất thoai , càng nhìn càng đau lòng,
  10. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người có một chuyến đi tuyệt vời.
    Cảnh đẹp quá. Mọi người up ảnh tiếp đi.
    Phen này dùi mài kinh sử, tích cóp lương thảo, chuẩn bị vũ khí, nuôi chí chờ ... năm sau

Chia sẻ trang này