1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuu tui voi ! nang nho hon tui 5 tuoi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truong_vt, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_vt

    truong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cac ban nghi sao khi ban gai cua tui nho hon tui 5 tuoi. Nam nay tui hoc lop 12 va nang hoc lop 7 . Khi tui ke cho ban be tui nghe thi tat ca deu thuc su choang vang. Ai cung noi la tui di du khi con nich. Nhung that su 2 chung toi yeu nhau lam. Theo cac ban thi sao , co nen tiep tuc khong ? mac cho du luan luon nhac den.

    [red]Truong
  2. HaiAuqa

    HaiAuqa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì cách nhau 5 tuổi không thành vấn đề,mà vấn đề là ở chỗ cả 2 cậu đều còn nhỏ,đặc biệt là bạn gái của cậu đó.
    Bây giờ các cậu hãy tập trung cho việc học tập,như cậu thì năm nay học lớp 12 rồi,năm học này là bước ngoặt quyết định cho cậu,phải tập trung cho việc học trước.Thôi việc này là việc của cậu tớ không tham gia nhiều.Các cậu còn nhỏ tuổi thì trước mắt hãy giúp đỡ nhau trong học tập,hãy đợi cho cả 2 cùng đủ lớn,đủ chín chắn để đón nhận được tình cảm thực sự của phía bên kia.Đặc biệt đừng để ảnh hưởng tới tương lai,thế nhé.Trước mắt hãy coi nhau như anh em thôi,hãy đợi cô bé lớn hơn để hiểu rõ tình yêu quan trọng cao cả thế nào..Chúc các cậu luôn vui vẻ..
  3. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý! Cách 5 tuổi không quan trọng nhưng mà nàng của bạn bé quá! Chưa hiểu biết và nhận thức đúng đắn về khai niệm ban đầu của tình yêu đôi lứa được! Bạn mà vẫn có ý định đó thì bạn nên xem lại đi1 Làm vậy không hay đâu! Người ta sẽ nghĩ bạn là có máu D đấy! Vì ai lại lớp 12 yêu lớp 7 bao giwò không chứ! Bạn cứ cất tạm cô ấy vào ngăn nào đó đi đã! Đợi 5 năm nữa thì hỏi lại! Hi` hi`! Chúc thành công! (Khả năng thành công 0.01%)

    britboy
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả cứ tiến lên đi ủng hộ chú hết mình, bố tớ vẫn nhớn hơn mẹ tớ những 8 tuổi á, nhưng mà phải biết đợi chờ nha, có gì mà vào tù là anh không thăm nuôi đâu nhá

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao hết!
    Bố mẹ tui hơn nhau 1 giáp mà vẫn "iu" nhau như thường.Chỉ phải cái tội là lúc bố tui xin cưới hơi khó khăn 1 chút vì bố tui là thầy giáo của mẹ tui mà!
    Who Give Me The True Love?
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Còn quá trẻ con để yêu đấy chú em ! Tuổi tác không thành vấn đề nhưng tình yêu của chú em đúng thật là tình yêu trẻ con đấy ! Vui thôi, đừng giận nhé, thật sự là còn quá nhỏ (cô ấy á).

    Nothing Impossible
  7. bachualysu

    bachualysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đúng!ban tui hơn tui 6t có sao đâu??trời oi!12t hồi đó có 1 anh chàng tán tôi tôi hoảng chay mất dép dù rất quý anh ý!bi giờ tân tiến wá!cẩn thận!ngộ nhân đó!tôi 16t ma con` đang........hi`hi`
  8. Jack_find_Rose

    Jack_find_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bà chúa lý sự của anh ơi, không lẽ em đang độc thân sao??? hay là đang...
    to: truong_vt: chú nên xem lại mối quan hệ của mình một chút đi, có lẽ chú yêu cô bé đó thật nhưng mà chũ nghĩ xem liệu ở độ tuổi đó cô bé ấy có yêu chú thật sự không? hay đó chỉ là sự nhầm lẫn trong tình cảm. Cô bé ấy đang trong giai đoạn phát triển về tình cảm, tâm sinh lý nên sẽ có những ngộ nhận trong tình cảm. Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng đó chỉ là đối với những người đã có đủ nhận thức (không cần phải đủ tuổ thành niên đâu.)
    Nếu chú và cô bé ấy yêu nhau thật lòng và khi cô bé ấy phát triển đầy đủ về mặt tâm sinh lý thì anh cũng hoan nghênh, nhưng ngộ nhỡ cô bé ấy chỉ ngộ nhận mà chú lại yêu thật lòng thì người khổ sẽ là chú.
    vào thời bằng tổi chú anh cũng đã có gặp phải tình trang giống như chú và để rồi cô bé kia nói với anh rằng cô bé chỉ coi anh như một người anh mà thôi, còn những lời nói trước kia chỉ là những lời nói của một đứa con nít chưa biết suy nghĩ mà thôi.
    anh nghĩ chú đã 18 tuổi rồi thì chắc suy nghĩ đã chính chắn rồi, mong chú suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    Anh chỉ mong khuyên chú một câu: Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động và hãy nghĩ đến những hậu quả mà hành động đó có thể mang lại"
    Chúc chú sáng suốt.
    ----------------------------------------
    Xin mãi lang thang trên tình trường đầy sóng gió.
    Xin mãi đi tìm một bóng giai nhân.

  9. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Nhiều bác chả chịu đọc kĩ gì cả!? Tôi bảo là tuổi tác không quan trọng nhưng mà cô nàng kia bé quá! Cô ta bé quá chứ không phải bé quá so với anh này! Chả hiểu gì cả! Lớp 7 thì yêu cái hgì mới được cơ chứ! Trời ạ! Mà thích 1 em bé lớp 7 thì cũng nên xét lại thôi! Còn chuyện tuổi tác đúng là không thành vấn đề nếu cả 2 cùng có thể suy nghĩ chín chắn rồi! Bố mẹ tui bây giờ cũng vậy cách nhau 1 giáp - 1 (tức là cách 11 tuổi) he he! Vẫn hạnh phúc!

    britboy
  10. bachualysu

    bachualysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ko độc thân song vẫn còn trẻ con,chưa dám động đên từ yêu!brit boy nói đúng!nhiều người lac chủ đề!nói chung cẩn thận ngộ nhận dễ lắm!

Chia sẻ trang này