1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu vãn 1 tình yêu...e đang đau đầu lắm đây ...hic ... hay để nó ra đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyendo, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cứu vãn 1 tình yêu...e đang đau đầu lắm đây ...hic ... hay để nó ra đi

    chuyện của e kể ra thì rất dài....tựu chung là như vậy
    Có 2 bạn trai A và B cùng tán 1 cô gái C nhưng A quen C trước và hai người đã có tình cảm với nhau rùi,tuy nhiên chỉ ở mức hơn tình bạn 1 chút...A đã tỏ tình nhưng C ko đồng ý

    Một thời gian sau,C đã gặp B,B quan tâm đến C nhiều,trong lúc bạn bè và A đang có tâm sự khục khặc với C,trước B,C đã đồng ý iu B

    Nhưng 1 thời gian sau:C nói rằng ở bên B ,C cảm thấy ko có sự tin tưởng như ở bên A và A đã khóc khi biết C iu B

    Trong lúc B và C giận nhau,C đã đi chơi với A và cảm thấy tình cảm của A,C thấy rằng A đã thay đổi vì C

    B đã giận C vì những chuyện linh tinh nhưng ko phải là chuyện C đi chơi với A

    Rùi B đã nói chuyện thẳng thắn với C...bất ngờ rằng C nói cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình,B vô tư vì ko sợ mất C.C vẫn nói rằng ở bên A ,C có sự tin tưởng hơn khi đi bên B,C sợ bị B lừa,coi C như 1 đứa ngốc(bạn bè của C nói rằng B là người ko đáng tin,lăng nhăng,nhưng B biết mình ko thế,B iu C thật lòng)

    Và khi chia tay,B mới bít mình iu C lắm lắm

    Nhưng lúc này C đang đi chơi với A,bạn bè C cũng ủng hộ A

    Sắp 20.10 rùi,phải làm sao đây

    trở lại 1 tình iu hay là để nó ra đi và tìm 1 tình iu mới

    À mà quên:các bác bít e là nhân vật nào trong 3 nhân vật đó ko

    e là B đó......................................

    Các bác cho e ý kiến với nha
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    còn j để phân vân nữa!chú ra đi để thể hiện mình cao thượng đi.để e ấy đc sống trong tình yêu và sự tin tưởng.
  3. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trước thì e nghĩ thế thật
    nhưng mấy hôm nay e nhớ cô ấy wa
    cú nghĩ đên chuyện người đàn ông bên cô ấy ko phải e mà là thằng khốn kia...e chỉ muốn chém chết nó luôn
    điên hết cả người,ức chế ko làm đc việc j cả
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con bé này về sau chắc chắn hối hận lắm đây, gái nó thế mà, hãy cứ để nó bên thằng kia mà nhớ bác, hay bác muốn nó bên cạnh bác mà nhớ thằng kia????
  5. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn là cậu đã thua, vì con gái khi yêu là quan trọng nhất là sự tin tưởng. Thế chắc cậu đã làm gì khiến gái không tin tưởng chứ. Đến khi mất mới thấy quí đó là lẽ thường, chưa chắc phải là tình yêu.
    Mình mà là cậu mình sẽ đấu tranh và thể hiện tình yêu nếu còn yêu người ta. Chúc cậu thành công!
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ấy iu chú thật thì em ấy sẽ gọi cho chú. Còn không thì nghỉ cho nó lành. Giành thời gian làm việc khác!!! Thế nhé
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia lia ôi nhưng sao người vẫn mong ,vẫn mong rồi một ngày ta có nhau như ngày xưa.
    Tình đã ra đi ôi nhưng sao người không muốn chia li ôi nhưng sao người chẳng tin chằng tin ta chẳng thể ở bên nhau
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cậu yêu người ta thì cậu phải đấu tranh giành lại chứ
  9. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    chia buồn cùng bạn
    nếu TY vẫn còn sâu sắc có thể thể hiện 1 cách romantic nào với nàng xem
    còn kô thì khó lắm :(
  10. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến của bác....
    nói thật với bác:trước cô ấy e có tán tỉnh vu vơ 1 em cạnh phòng cô ấy và tiếp theo là 1 em học cùng lớp với bạn cùng phòng cô ấy
    thế nên bạn bè cô ấy mới cho e là ng lăng nhăng...nhưng tình cảm của e nó theo cao trào,lúc thích thì sống chết thích nổ đít,lúc chán thì như đá vào mông
    nhưng thực sự bi giờ e nhớ cô ấy lắm...e vừa đ cho cô ấy bảo đầu tuần đến chơi nhưng cô ấy bảo ko cần...làm e điên tiết wa
    to all:cảm ơn các bác quan tâm và cho ý kiến... e còn phân vân wa

Chia sẻ trang này