1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu vãn 1 tình yêu...e đang đau đầu lắm đây ...hic ... hay để nó ra đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyendo, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy thôi,con cá mất bao h cũng là con cá to.Nhưng cái việc mà em nó đang ở bên chú mà lại đi chơi cùng thằng khác thì không thể chấp nhận được,có lẽ em nó thực sự mất lòng tin ở chú rồi,chưa kể bạn bè xung quanh nó bơm vào nữa,chú nên để em nó ra đi thanh thản đi.
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi theo tiếng gọi của con tim.Hãy thể hiện lòng chân thành của mình.20/10 tới vẫn mua hoa và vẫn đối xử lịch sự và hãy bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy.Nên kiên nhẫn một chút và tấn công mạnh hơn chút nữa để dành lấy tình yêu của mình.Còn nếu như không được thì hãy coi là mình đã cố gắng hết mình nhưng không thành công.Thế mà!
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    A yêu C, rồi B yêu C, rồi C yêu B, đọc xong chóng hết cả mặt, đầu óc quay cuồng, bác viết làm em chả hiểu bác nói gì nửa, em nghĩ bác cũng chả biết bác đang nghĩ gì đâu. thôi thì em tóm gọn thế này vậy:
    Bác yêu chị C, mà không thoả mãn được chị C, Chị C cảm thấy thất vọng về bác, vậy cuối cùng là do bác thôi, chẳng phải do ông A nữa, còn chuyện vị chuyện gì mà đến với bác thì mặc kệ cô C đi, vì ít nhất cô này cũng phải thích thích bác rồi.
    Thôi, xét toàn diện thì bác không giữ được cô C, là bác dở (chấp nhận sự thật đi cho thông tư tưởng). Bác nói là bác nhớ cô C, nhưng em thấy bác chỉ vì thằng A no cướp mất nên mới điên lên vậy thôi.
    kết luận thì chắc bác cũng chẳng phải yêu đương gì cả, để người ta đi cho cả làng vui. lúc nào chạy qua chúc em nó một câu hạnh phúc cho cao thượng nhể
  4. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác nói cũng đúng 1 phần,nếu cô ấy bỏ em ở nhà thì ko sao...e cũng vô tư...hàng để đó 1 thời gian sau e lại quay lại
    nhưng có thằng khốn kia nó dính vào ... nên e mới điên tiết
    của để dành của e nó lấy mất thì mai sau e sài sao đc
    giờ e cũng đang do dự chuyện cố gắng quan tâm thể hiện mình trươc cô ấy hay là làm 1 người cao thượng
    công anh xúc tép nuôi cò
    cò ăn cò lớn cò dò cò đi
    e nói lời nói hơi đời thường 1 chút nhưng thực e trân trọng cô ấy,và lo sợ ng đàn ông ở bên cô ấy ko phải e mà là 1 ng khac ko mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì e hận mình,và hận thằng khốn kia lắm...
    e đang định cho nó nằm viện 1 thời gian cho nó lấy lại sức khoẻ
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cuối cùng cũng lo chuyện thằng kia thôi, sao ông biết thằng đó không tốt, mà em nói thế này nhé, chuyện cần phải lo bây giờ là lo cái thân bác kìa, hơi đâu mà lo chuyện cô nàng sống có hạnh phúc...bên thằng kia hày không, em nói bác ra chúc em nó hạnh phúc không phải là thể hiện cao thượng gì hết, chỉ là một ý là "tôi đây chả cần cô đâu, cô đi tôi càng mừng" thế đấy, phụ nữ mà, muốn mua món đồ gì thì cũng phải là thứ mà đang hot nhất trên thị trường, nhiều người dành giựt thì em nó mới khoái. bác còn cách nào biểu hiện là đang có một em mới đang theo bác thì càng tốt. thế nhé, em đi ngủ đây.
  6. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhé...minh cũng bít muốn sơm wên 1 ng phụ nữ là phải có 1 ng phụ nữ mới...nhưng mình đang hụt hẫng vì chuyện này xảy ra nhanh wa,chưa kịp xoay sở
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cậu ghen tức với người ta nhiều hơn là yêu gái đấy. Mình bảo là cậu chứng tỏ TY với gái, mà cậu lại nghĩ là = hành động vũ lực để giải quyết vấn đề. Nếu cậu làm thế càng đẩy họ về với nhau và ở đây chắc chẳng ai ủng hộ cái cách làm kiểu đấy đâu. Hi vọng là cậu đang mất bình tĩnh nên mới có suy nghĩ như vậy.
  8. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hehe,đấy là tối wa e điên nên thui,giờ thì bình tĩnh lại rùi
    e muốn hỏi các bác rằng với trường hợp của e:nên giữ cô ấy lại hay để cô ấy ra đi
    nếu phải giữ cô ấy lại e phải làm sao...cần những cao chiêu chỉ dạy
    chân thành cảm ơn các bác
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tự nhiên cảm thấy mình giống thằng A ra phết, hay nó đang nói về mình nhểy.
    Theo như những jì cậu nói thì tớ hình dung là cậu chỉ ghen ăn tức ở với thằng A thui chứ cóc có yêu thương jì, thôi lượn đi cho nước nó trong.
  10. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Iu con pé lăng nhăng zậy thì iu làm jì cho mệt !
    Bỏ quách đi !
    Iu em khác !

Chia sẻ trang này