1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu vãn 1 tình yêu...e đang đau đầu lắm đây ...hic ... hay để nó ra đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyendo, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tony_86

    tony_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay làm một GOOD GUY bạn ah!!
    Nếu bạn có làm hgì thằng A đi nữa thì C cung không yêu bạn mà còn ghét bạn vì bạn thiếu . .(bản lĩnh) !
    Mà nếu vậy thì không còn cơ hội nào đâu!! mà trong khi bạn rủ đi chơi mà không đi thì pó tay thật. Thôi, hãy găp em nó 1 lần và chúc em hạnh phúc!!
    Vừa thể hiện mình mà vẫn giữ rong C 1 tình cảm đẹp!!
    Đánh mất lòng tin thì dễ, lấy lại thì quá khó!!
    Chúc thành công!!
  2. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    rất ý nghĩa...
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác trên.
    nhưng đến cái đoạn vàng vàng đáng ra bác fải lo sốt vó lên rồi thay đổi ngay lúc đó chứ ..
    giờ thì muộn rùi
    chúc bác may lấy lại phong độ
  4. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quên cái tình cảm ấy đi cho lành bác ah? Yêu đương thế này mệt lắm.
  5. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    để đầu tư đc 1 e bây giờ tốn kém lém
    mất nhiều công sức,tiền bạc,giờ lại vào vòng luẩn quẩn ấy
    hic....lâu lém
  6. 749

    749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi giồng chuyện của mình, khác ở cỗ mình sắp đi xa, nên trong khoang thời gian tới, cứ đối xử tốt, thực hiện nốt những lời hứa còn dang dở và có thể rhực hiện. Không nên suy nghĩ nhiềuđoiwf còn dài còn nhiều chữ ngờ, dù bh C có quay lại, liệu B có tha thứ, nếu tha thừ liệu trong thời gian yêu nhau, B có đảm bảo không nhăc đến chuyện A, không dằn vặt trì triết C chuyện A, khó lắm, nói thì dễ nhưng lúc nóng giận không ai biết sẽ làm ji.
    Cứ để C chọn lựa con đường của mình nếu B thật sự yêu C, vì tình yêu cũng có nghĩa là tôn trọng lựa chọn của nhau.
    Nếu A thật sự tốt cho C hãy cầu chúc cho họ, nếu A không tốt đc với C, và lúc đó B vẫn yêu C thì C tự biết ai là người cần cho mình hơn:)
    Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn nhất, nếu vượt qua được, có nghĩa là bạn đã lớn hơn một chút, một chút thôi vì đời còn nhiều điều phải chấp nhận lắm, nếu cần nói chuyện cứ pm mình, ...cố gắng vượt qua, good luck
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Kết lại 1 câu em thấy bác nài lăng nhăng thiệt
    Nếu là em em cũng bỏ thoai

  8. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời wan tâm của bác
    @ nhocyeuoi: bạn trai giờ đa tình nhiều lắm,tự thấy mình vẫn còn là "người tốt"
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ABC cứ loạn hết cả lên. Mình già cả mất rồi. Đọc ko hiểu gì nữa...
  10. nmtdhbk

    nmtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi rưỡi rồi vẫn lơ mơ chưa hiểu tình yêu là cái quái gì! Thiên hạ giờ yêu đương vui nhỉ, mình già mất rùi chăng.
    Rũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang

Chia sẻ trang này