1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với các bạn ơi

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi 38chaulong, 04/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 38chaulong

    38chaulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cứu với các bạn ơi

    Chào cả nhà, hum nay đọc tiêu đề về các bạn sinh năm cún hợp với tuổi nào. Mình cũng đang có chuyện muốn mọi người uốn nắn và góp ý.
    Chẳng là mình và bạn gái mình yêu nhau cũng đã > 2 năm và giờ thì đã đến lúc chúng mình muốn lập gia đình. Nhưng lại vì cung va mệnh. mình 82 và bạn gái 86. bên nhà mình và bên nhà bạn gái đi xem thì bảo 2 đứa ko hợp nhau. sau này sẽ rất khó mà sống có nhau. nghe đâu nói là 2 đứa tuổi hợp cung, nhưng ko hợp mệnh j đó : Tam Hợp biến Tam Tai . Tức là về công danh thì tốt nhưng về sức khoẻ thì ngược lại. Nếu 1 trong 2 người mà ốm đau bệnh tật thì sẽ rất khó qua. nên 2 nhà đang xem xét vấn đề này. Riêng bản thân mình cũng ko biết phải xử lý ra sao. và cảm thấy túng vô cùng. Hôm nay viết Topic này mong mọi người khuyên bảo và góp ý cho mình.
    Cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian để đọc.
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Póc tem Pác này cái đã.
    2 người đã có thời gian yêu nhau đâu phải ít như vậy 2 bạn đã rất hiểu nhau. Tui kgông tin vào tướng số nên những khó khăn Pác nêu đó tui nghĩ là không quan trọng. Pác thử xét trong trường hợp ngược lại xem đầy người coi bói thấy cung mệnh hợp nhau nhưng họ có yêu nhau đâu. Hơn nữa nếu giả sử 2 người chia tay nhau bằng ấy thời gian yêu nhau chắc là có người vì buồn khổ mà sinh bệnh ấy chứ, vẫnbiết là các cụ lo lắng cũng đúng bởi vì có Bố Mẹ nào không thương con cơ chứ, ai chẳng muốn con mình luôn được hạnh phúc và khỏe mạnh.
    Cái chuyện mà khi 2 người cưới nhau rồi thì 1 người không khỏe thì chẳng ai chứng minh được vì đó là chuyện tương lai còn nếu 2 người chia tay thì hiển nhiên cả 2 sẽ rất đau khổ vì sau ngần ấy thời gian yêu nhau mà không đến được với nhau là hiển nhiên rồi. Đã có trường hợp vì những lý do không đáng mà chia tay để rồi một người mãi về không không thể yêu người khác như vậy có phải là đau khổ cả đời rồi không ?. Quyết định thế nào là do 2 bạn cùng quyết định thôi chứ mình nghĩ GĐ cũng là góp ý với bạn chứ không thể quyết định được hạnh phúc của 2 bạn
    Vài lời góp ý vậy. Mong 2 bạn sẽ có một kết thúc đẹp
  3. 38chaulong

    38chaulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn minhuVH đã có những lời động viên.
    Mình cũng cảm thấy buồn vì tình cảnh bigiờ,ko biết phải giải quyết ra sao. Mình có cảm giác thật bất tài khi là thằng đàn ông ko quyết đoán trong mọi trường hợp và trường hợp này cũng vậy. THật buồn khi phải xa người mình thương yêu. Lạc quan cũng đúng, nhưng bi quan cũng nhiều. Há chẳng phải các cụ xưa nay đã trải qua biết bao đời để rồi chắt chiu những câu tinh hoa cho những cặp đôi uyên ương hay những người ko hợp mệnh và tai ương. Tuy rằng những điều đó ko có căn cứ khoa học,nhưng các bác từ Trung uơng: *************, THủ tướng, ...đều rất tin vào điều này. Tù những điểm như vậy mới làm mình sy nghĩ nhiều điều. Đau khổ ban đầu để rồi nhìn thấy nhau hạnh phúc về sau...? hay Đu khổ ban đầu là tiền đề cho những hệ luỵ tương lai? Có ai biết tương lai ngày sau của mình không?
    Nhiều lúc thấy hận bản thân mình tại sao lại sinh ra nơi chốn này toàn những dị đoan mà đành chấp nhận nó như một sự thật ta buộc phải có nó như những j ta ko thích nhưng nó luôn song song tồn tại cùng.
    Phải chăng lòng tin của con người vào những phép nhiệm màu của các bậc Thánh Nhân nên nảy sinh nhiều điều phiền toái mà lạ lùng như đến bigiờ.
    Tự bao giờ nó đã in sâu vào trong tâm trí mình về những lòng tin nơi Thánh Nhân. Nơi những người nói trước về tương lai của ngưòi khác.
    Nếu nói ra những bí mật tương lai của họ, phải chăng nó đã làm mất đi những điều thú vị của cuộc sống ta chưa khám phá.
    Và tình cảnh của mình cũgn đang diễn ra như vậy, như sự thực nó ắt hẳn phải xảy ra.... ước j mình không là người lớn mà là những đưa trẻ thơ ngây chỉ biết lo học hành rùi vui chơi thoả thích chẵng lo nghĩ về ngày mai....
  4. hyungtime

    hyungtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tam hợp và tam tai
    Tam là 3 mà giờ bạn có 2 người nếu xuất hiện người thứ 3 mà nó sẽ trừ được cho nhau thì thành hoà thuận.
    Nếu người thứ 3 mệnh không tốt với 2 ban thanh (tai hoạ)
    Quan trong 2 bạn yêu nhau thì muốn tiến gần tới thì ko khó. Mà thời buổi bây giờ các bác xem bói đâu cũng không bằng bác Sỹ chỉ định. ( Đố các cụ kông nghe đấy)
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Mình xin nhắc lại 1 chút là : Quyết định thế nào cũng là ở 2 bạn thôi, Bạn quyết định sau này dù thế nào ? Sướng, khổ ra sao thì 2 bạn chịu thôi. Sáng suốt quyết định lấy cho mình. Đừng để sau này hối hận lại trách Các cụ Thân Sinh bởi Bố Mẹ nào chẳng thương con, muốn con được hạnh phúc mà thấy con cái mình không được như ý là các cụ buồn lắm lại nghe lời trách móc từ con cái vì chuyện ngày trước như thế CÁC CỤ ĐAU LÒNG LẮM
    Bạn nên nhớ quan điểm sống giữa 2 thế hệ là rất khác biệt nhau ngay như giữa thế hệ 8X chúng ta và 9X đã có nhiều sự khác biệt huống chi là Các Cụ tầm thế hệ 4, 5X với 8X
    Bản thân minHu cũng khá may mắn ngay từ khi quyết định chọn trường ĐH (chọn con đường mình theo ) đã được tự quyền quyết định lựa chọn sau sự góp ý của Các Cụ và ACE trong gia đình. Nguyên văn luôn câu nói của Mẹ mình vẫn nhớ như in sau bao năm :" Con đã lớn(18 tuổi) mọi người góp ý để con có thêm sự lựa chọn chứ quyền quyết định là của con, Con phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình sau này sướng khổ thế nào con phải chịu, lúc đó Bố Mẹ muốn giúp đỡ con cũng khó bởi Bố Mẹ không thể theo con suốt cuộc đời được" . Và rồi mình đã chọn con đường riêng, tuy nhiên mình cũng phải phân tích cho mọi người hiểu và yên tâm về con đường mình chọn. Chà nhớ lại chuyện này mình vẫn còn thấy dâng trào hạnh phúc. Bố Mẹ là No1.
    Kinh nghiệm hay tâm sự chia sẻ với Pác chủ topic vậy Thêm làn nữa mong Pác Sáng suốt lựa chọn
  6. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái của bạn ko có ý kiến gì về vụ cung mệnh này thì cứ tiến hành đê. Ko vấn đề gì đâu. Đừng quá suy nghĩ về những điều mà bạn nghĩ là ko chắc đã xẩy ra.
  7. 38chaulong

    38chaulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn có những lời động viên. Quả thật cuộc sống của mình là do mình quyết. Mình sẽ có một quyết định,nó có thể là bước ngoặt trong cuộc đời.Nhưng dù sao mình đã tự quyết được một việc thật khó khăn, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Qua nhiều đêm nghĩ suy,mình đã quyết định mình và bạn gái đi đến hôn nhân. Sau này sẽ ko bao giờ nhắc đến chuyện TUổi này tuổi kia để ko bao giờ trách móc nhau điều j. Và nếu có điều j xảy ra thì mình cũng chịu tất cả những j mình làm. Dám làm dám chịu...
    Lần nữa cảm ơn mọi người đã động viên và cho những lời khuyên chân thành...
    tuannguyen !
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn quyết định đúng đắn đó. Đàn ông phải quyết đoán như thế chứ. Chắc chắn với sự quyết đoán đó bạn sẽ sống rất hạnh phúc với người mình yêu.
  9. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sướng khổ đã có số rồi, bác có lấy người vợ hợp cả đủ đường đi nữa, số bắc sướng vẫn sướng mà khổ vẫn khổ...vì biết đâu vợ chồng không có duyên với nhau ... Ý em bác hiểu không ?
    Thế nên đừng có lăn tăn gì chuyện này nữa, thực ra em đoán tính bác cũng cầu toàn đúng ko? Nhưng mà đc cái này thì mất cái kia, đc tuổi thì mất mệnh, đc cung thì mất tuổi vvv.
    Mạng nữ 86 là Lửa trong Lò thì cũng ko liên quan gì đến mạng nam 82 nhà mình đâu, vì mình là nước ở biển mà . Lửa trong lò thì chỉ sợ Mưa trên trời rơi xuống thôi bác ạh, bác thực tế một chút .mà mệnh chồng khắc mệnh vợ là đúng rồi, ngược lại thì mới e ngại .
    Tuổi thì hợp nhưng mà tuổi cún nhà mình vốn hiền lành, dễ bị mấy em cọp xơi tái đấy .
    Mỗi tội Nhâm phá Bính, tức là bác có lấy em nào 86 về làm vợ thì thỉnh thoảng bác cũng gây rắc rối cho vợ ( tỉ dụ như đi đá bóng về để nguyên cái giày đất vào nền nhà vợ mới lau xong chẳng hạn )..
    Mà con trai 82 mệnh cao, sợ đếch gì tuổi nào , hehe !
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hay . Bản lĩnh Đàn Ông thời nay là đây
    Cung hỉ, Cung hỉ Bách niên giai lão . Nhà cún chuẩn bị quà mừng đê
    Buớc đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Cố gắng lên. Mọi người luôn ủng hộ bạn. Mai sau tớ cũng chỉ "cho phép " các cụ chọn ngày cưới chứ không bao giờ có chuyện chọn vợ .

Chia sẻ trang này