1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cứu với, em chết mất

    Buồn quá không biết làm gì cả, vào đay xin các bác cho em một lời khuyên
    Chuyện của em rất phức tạp, cũng không biết bắt đầu từ đâu và phải kể những gì để cho các bác hiểu và cho em một lời khuyên chính xác hợp lý nhất. Vợ chồng em lấy nhau được 2 năm và có một bé gái 17 tháng, chúng em năm đầu sống rất hạnh phúc, nhưng mâu thuẫn xảy ra bắt đầu từ khi sinh em bé, chúng em thường cãi nhau vì những lí do hết xức vớ vẩn, rồi cả hai đều thiếu tôn trọng nhau thiếu sự nhường nhịn, những lúc không kìm chế được em đã bạt tai vợ em, xin các bác đừng lên án am, em biết đánh vợ là xai dưới bất kỳ lí do hình thức nào, nhưng xin mọi ngưòi thông cảm cho em vì em nhiều lúc bị ức chế kìm lòng không được. Cách đây 4 ngày bọn em lại có xugn đột và cuối cùng em lại đánh vợ em, cơ quan vợ em đã tham gia vào việc này và đã tạo điều kiện cho vợ em một phòng ở tại cơ quan,trước đó bọn em trong lúc nóng giận hai đứa đã viết đơn gửi ra toà em biết bọn em nóng giận thế thôi nhưng em và cô ấy vẫn còn yêu nhau. Lần này em thấy căng thẳng, em đã gặp gia đình của em và cô ấy xin lỗi mọi người và nói lên nguyện vọng của mình là muốn được quay lại với cô ấy vì em biết bọn em vẫn còn yêu nhau và em rất thuơng con em. Sau đó cũng đã gặp cô ấy, nhưng cô ấy lần này nhất quyết không tha thứ cho em, cô ấy rất sợ sau này em lại đánh cô ấy vì đã một vài làn em hứa mà em không làm được, nhưng lần này em đã thấm thía lắm rồi và đã hứa với cô ấy sẽ thay đổi tất cả vì cô ấy vì con em, vì em biết đánh vợ không phải là bản chất của em, chỉ là không kìm chế được thêm vào nữa là vợ em cũng không phải là người không có lỗi. Xin mọi người cho em một lời khuyên, một giải pháp giúp em đón được vợ con em về đoàn tụ với em, vì nếu thiếu họ chắc chắn em sẽ chết mất, mấy ngày nay em không ăn không ngủ được, em chờ lời khuyên của mọi người,
    Xin cảm ơn
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đánh vợ lần thứ 1 rồi lần thứ 2..và cơ quan đã phải nhảy vào can thiệp ..Chứng tỏ quy mô của vụ này không nhỏ...Bác cần phải cho vợ bác một thời gian để tin rằng khi quay về với bác mà không bị Giã gạo tới lần thứ 3, 4, ..N.
    Nếu như chúng ta tuân thủ ( Vui thôi nhé..mang tính chất nhường nhịn..nhất là Vợ đang còn phải chăm cháu)
    Câu nói: NHẤT VỢ ..NHÌ TRỜI...Lúc đó Bác sẽ được sống vui vẻ và hạnh phúc
    CHÚC BÁC SỚM TAI QUA NẠN KHỎI, CHÚC VỢ BÁC SỚM QUA KHỎI NỖI ÁM ẢNH SỢ HÃI ĐỂ VỀ VỚI BÁC
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    ặi, cĂi nhà cỏưu này hay nhỏằf, vỏôn yêu mà oĂnh nhiỏằu lỏĐn, hỏằâa nhiỏằu lỏĐn thỏ này thơ có khi vỏƠn 'ỏằ cỏằĐa cỏưu thuỏằTc phỏĂm trạ cỏằĐa box SỏằY thưch. CĂi gơ mà 'Ê thuỏằTc sỏằY thưch thơ cỏằâ kơm nân sau này có dỏằ<p nó bạng phĂt dỏằ dỏằTi hặĂn ỏƠy chỏằâ hỏằ< hỏằ<. Hy vỏằng ngày nào 'ó bĂo CAND không 'fng tin nhà cỏưu.
    Chỏằâng minh không có sỏằY thưch ỏƠy bỏng miỏằ?ng thôi thơ hặĂi khó, lặỏằĂi mỏằm miỏằ?ng dỏằo muỏằ'n chỏằâng minh gơ chỏÊ 'ặỏằÊc. PhỏÊi tơm lẵ do khĂc 'ê
  4. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em biết là không ai ủng hộ em cả, em cũng đã gặp vợ em xin nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng lần này khác, em đã thấm thía lắm rồi, các bác giúp em với. Nhìn hai mẹ con em cứ thắt hết cả ruột lại, một lần nữa em xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bác và hy vọng các bác thông cảm cho em xin hãy cho em những lời khuyên hữu ích để cứu vớt gia đình em
    Trân trọng
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn là trên đời này tôi ghét nhất là loại đàn ông đánh vợ nhưng lắm lúc thấy nhiều vợ chồng đánh nhau mà bà vợ cứ cong cớn, chửi bới om sòm, nhảy tưng tưng... rồi lại cứ "Này đánh đi, có dám đánh bà không???" thì tôi mà là đàn ông thì cam đoan lúc đó cũng cho mấy cái bạt tai.
    Tôi chỉ dám khuyên bạn CHÂN THÀNH là trên hết, "nước chảy đá mòn", bạn thử đi sang nhà vợ, xin lỗi chân thành rồi nhờ mọi người ở đó tác động thử xem, "chồng có lòng thì vợ không phụ", rồi bạn thử đến cả cơ quan vợ bạn để nhờ công đoàn rồi tập thể khuyên nhủ vợ bạn thử xem. Nhưng tôi nói trước, "tình cảm như bát nước đầy, đã hắt đi rồi thì chẳng còn nguyên nữa", chỉ cần một lần "sảy chân sảy tay" với vợ nữa thôi là bạn sẽ mất vợ, mất con vĩnh viễn đó.
  6. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn bác Mard, dằng vợ nhà em thì ở quê, đi lại ra ngoài này không tiện, hơn nữa vợ em còn có một mình, em là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất nhưng mà em lại đánh mất hết lòng tin vói vợ em rồi, thế em mới khốn nạn chứ, em sẽ làm theo lời khuyên của bác đến cơ quan vợ để thuyết phục mọi người dần dù em biết là khó thành công lắm, các bác xem có chiêu nào hay hay để vợ em nhanh về với em em còn chăm sóc cho cô ấy, em hối hận ăn năn lắm lắm rồi./.
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác này vũ phu thật, chẳng biết giúp bác thế nào cả vì theo em cái giống vũ phu đã đánh được 1 lần sẽ có lần thứ 2
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Bác phải dạy con chó nhà bác trước đi!!! Sao nó cứ Tè bậy mãi thế...
    Phụ nữ chân yếu tay mềm, dễ bị xúc động mạnh...Tốt nhất là bác xem cô ấy cần cái gì ở Cơ quan trước ...Lo cho mẹ con cô ý yên ổn trước mắt đã..Rồi từ từ lấy lại phong độ trước mắt của cô ấy...Rồi cô ấy sẽ thấy Bác ngày nay khác xa bác ngày xưa ngay....
    Người phụ nữ việt nam luôn có một tấm lòng nhân hậu và vị tha mà...Chúc bác hãy làm tốt mọi việc...Còn thời gian trở về là tự cô ấy quyết định..Sau vụ này chắc Bác thấy mình KHá lên nhiều đấy...Chắc chắn là sẽ không mất bình tĩnh đến nỗi đánh vợ nữa!!!
    Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi..Chúc hai vợ chồng hạnh phúc
  9. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác cua792001 nhiều, em cũng thấy khiếp lắm rồi, chẳng bao giờ giám thế nữa nhưng không biết làm sao cho vợ tin mà về với em sớm chứ để cô ấy ở cơ quan em thấy bất tiện và nhiều chuyện rắc rối lắm, em cũng đã nhờ nhiều người bạn bè, bà con lối phố đến thuyết phục rồi nhưng xem ra không ổn lắm, đầu óc em giờ cứ u mi tinh lên không biết phải làm sao nữa, lần này em chết chắc rồi, còn vợ em liệu cô ấy cứ khăng khăng li dị rồi tương lai con em sao đây, cô ấy nữa, cô ấy sẽ thiệt thòi nhiều lắm, càng nghĩ em càng thấy giận em lắm lắm, em phải làm sao bây giờ các bác
    Vợ ơi,anh biết lỗi rồi, tha thứ và về đây bên anh
  10. hilysm

    hilysm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Nói thật mình rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ.
    Mình biết rõ là trong thâm tâm bạn là ng rất yêu vợ con và không bao giờ muốn đánh vợ, khi đã lỡ tay thì rất ân hận vì hành động của mình... Tóm lại, bạn không phải là 1 ng đàn ông tồi.
    Mình rất hiểu là khi có con mọi thws rất mệt mỏi, nhiều khi vợ chồng cứ cãi nhau những chuyện không đâu và trong cơn ức chế đấy đôi khi có những "hành động bột phát" và đó là việc làm sai.
    Vấn đề cần giải quyết ở đây là ở cả hai bạn:
    * Trước tiên là bạn ( tiên trách kỷ mà):
    - Cần nhìn rõ đây là thời kỳ khó khăn và cố gắng nhịn vợ, thương con hơn lúc nào hết =&gt; Cứ chăm sóc, hỏi han vợ, con cho dù hiện tại không ở cùng nhau.
    - Vận động hành lang: Nhờ những người bạn của cô ấy và của bạn tác động thêm ( bạn đại học, bạn cùng cơ quan...) =&gt; Cần nói rõ cho mọi người hiểu rằng bạn rất thương yêu vợ, giải thích những thắc mắc của họ, cho họ thấy bạn không phải là ngườ "vu phu " như vậy.
    - Tuyệt đối không bỏ cuộc, sa đà vào những chuyện "linh tinh" khác ( rượu chè, cờ bạc ...)
    - Tự nhìn lại mình xem tại sao lại cư xử nhw vậy. Nếu lần sau gặp lại hoàn cảnh tương tự thì bạn có để chuyện đó xảy ra nữa không =&gt; Quyết tâm là không nhé
    * Vợ bạn:
    - Nhiều khi Pn cũng rất lắm lời, đành rằng đang nuôi con thì cũng có nhiều mệt mỏi và bức xúc nhưng cũng cần phải có điểm dừng.
    - Hãy nhìn lại những lúc chồng mình chăm sóc hai mẹ con xem anh ấy yêu hai mẹ con tới mức nào
    - Cả hai vợ chồng còn yêu nhau, nên dẹp bớt tự ái để cuộc sống tốt đẹp hơn
    Vài lời nhắn gửi, chúc hai bạn mau chóng hoà bình để còn yêu thương nhau và nhạnh phúc bên nhau. Tới lúc dod các bạn sẽ thấy chuyện này thật là VỚ VẨN

Chia sẻ trang này