1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn Hilysm, xin nhận từ tôi lời cảm ơn chân thành nhất, chẳng biết vợ mình có tha thứ mà về xum họp với mình không, mình thực sự nhớ thương cô ấy.Mình cũng đã nhờ bạn bè khuyên nhủ và xin cô ấy tha thứ cho mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, còn phía cơ quan cô ấy mình nghĩ đang là rào cản lớn nhất vì mọi người không ai ủng hộ mình và bình thươngf thì mình cũng ít tiếp xúc với phía cơ quan vợ mình, thế đó, trăm ngả khó khăn, chẳng biết có ok không nữa, mình không thẻ ăn ngủ được, mình nghỉ làm từ hôm đó đến nay, chẳng biết phải nghỉ đến lúc nào nữa, giá mà có một phép màu....
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cho bác, đúng là sai một li, đi một dặm!
    Thôi bây giờ cô ấy đang nóng, thuyết phục cũng khó lắm bác à. Bây giờ bác chấp nhận tạm thời cho mẹ con cô ấy ở riêng, nhưng bác thuê cho cô ấy một căn hộ tử tế chứ sống ở cơ quan e rằng không tiện. Bác hãy nói với cô ấy là bác không muốn mẹ con cô ấy phải khổ, bác luôn luôn muốn điều tốt nhất cho mẹ con cô ấy.
    Trong thời gian cô ấy ở riêng thì bác xin phép cô ấy cho đến thăm con thường xuyên, tôi nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý thôi vì không người mẹ nào lại không muốn con mình được gần bố. Và trong khoảng thời gian đấy bác phải làm mọi cách chứng tỏ cho cô ấy là bác đã thay đổi và bác rất hối hận vì việc đã xảy ra. Cứ cho là cô ấy sai vì đã cãi lại bác đi, nhưng bác cũng nên bỏ qua chuyện đó đừng nhắc đến nữa, lúc nóng lên thì ai cũng sai hết, cái chính là làm sao để giữ được gia đình yên ấm sau những lúc sóng gió như vậy. Bác hãy đến đó thường xuyên chăm sóc hai mẹ con, chia sẻ với vợ bác mọi chuyện, hãy đối xử ân cần,dịu dàng với vợ. Sau một thời gian cô ấy sẽ quên dần chuyện cũ và bác lại thuyết phục cô ấy quay về nhà.
    Nếu cô ấy cứ đòi ly dị thì bác nhất quyết không đồng ý, bác bảo vì bác không thể sống thiếu cô ấy được, bác cứ nói đi nói lại như thế, cộng với một thái độ thật thành khẩn thì dần dần cô ấy sẽ mềm lòng thôi.
    Chúc bác sẽ thành công và lần sau rút kinh nghiệm, nếu lên cơn nóng thì bỏ ra ngoài ngay, có gì lúc sau nguội nguội mới nói chuyện tiếp.
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Một lần bất tín thì vạn lần bất tin" Anh đã đánh mất lòng tin ở vợ anh rồi thì giờ khó có thể cứu vãn được lắm. Phụ nữ sợ nhất trên đời là lấy phải người chồng vũ phu. Bị đánh một lần thì sẽ có thể bị ám ảnh dài dài về sau này nữa. Tuy nhiên phụ nữ lại có một tấm lòng vị tha và một tình thương yêu vô bờ bến. Chị ấy sẽ vì con, vì tình nghĩa vợ chồng mà không xa anh đâu. Nếu anh thực sự biết hối lỗi thì hãy cố gắng chăm soc cho chi ây và con thật tốt. Dù chị chưa đồng ý quay trở về bên anh thì anh cũng thường xuyên tới thăm và chăm soc thật chu đáo cho hai me con.... Ông trời không có phụ lòng người bao giờ đâu. Anh cố gắng rồi chi ấy sẽ cảm động mà quay trở về bên anh thôi.
    Chúc anh may mắn.
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhờ một người bạn nào đó của vợ bằng cách gửi cái link này đến cho vợ đọc đi, phụ nữ dễ mềm lòng lắm nếu thấy sự chân thành của của chồng hoặc bạn trai.
    Đúng như bạn Marc nói đó, nước chảy thì đá mòn. Nếu thực sự hối hận và yêu thưong vợ con thì bằng tấm lòng thì kiểu gì cũng lấy lại được lòng tin của vợ bạn.
    Bây giờ không tiếp xúc đuợc với vợ hoặc nếu không nhờ được người bạn nào thì cố gắng lấy địa chỉ nhà vợ bạn ở rồi ra hàng hoa đặt họ hoa loại vợ yêu thích nhất gửi đến vợ với cái bưu thiếp ghi lại thông điệp mà bạn muốn nói với vợ. Làm nhiều lần như vậy thì vợ cũng mềm lòng mà tha thứ cho bạn thôi. Còn nếu làm mãi mà vợ không chịu thì đúng là bó tay rồi
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đi khám bs tâm lý chưa ? Tập kiềm chế đi
  6. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác này kể ra cũng cục tính thật. Yêu thì rõ là yêu nhưng rồi cáu lên cũng ghê gớm nhỉ? Chiện của bác chắc cũg fải từ từ cho cô ý nguôi ngoai đi đã. Bi giờ lấy con làm cầu nối thôi bác ah. Cứ chủ động gặp con, nựng con nhiều vào, rồi đưa nó đi chơi (nhớ nói với nó là con đòi mẹ đi cùng) . Rồi hỏi han xem hai mẹ con có nhớ bố không, bố thì nhớ hai mẹ con lắm rồi, đại loại là những câu như thế. Từ từ thì khoai mới dừ bác ah.
    Bác có con gái nên đừng hành động như thế nữa. Cứ thử tưởng tượng 1 ngày nào đó thằng rể nó đánh con gái yêu của mình thì bác có chịu đc không? Hay lại xông vào tát cho nó mấy cái ý chứ. Mà nói chung dùng bạo lực gia đình là kiểu "nhà wé", "thiếu văn minh" roài. Ai lại ở thế kỷ 21 rồi, giữa Hà Nội thanh lịch, lại có học hành mà đánh vợ. Người ta cười bác trước đấy, còn thương cô ý nhiều hơn. Rút kinh nghiệm nha.
    Chúc gia đình bác hạnh phúc đời đời!
  7. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận từ tôi một lời cảm ơn chân thành nhất, tôi cũng đã làm theo lời khuyên của các bạn, vận động hành lang nhờ mọi người khuyên can cô ấy, hôm qua tôi có nói chuyện với chị trong tổ công đoàn nơi vợ tôi làm việc, tôi nghe lần này cô ấy quyết tâm lắm, mọi người ở cơ quan nhất nhất ủng hộ cho cô ấy, cô ấy đã nhờ công đoàn đứng ra can thiệp nên tôi nghĩ tiếp cận cô ấy rất khó vì mọi người ngăn cản không cho tôi gặp cô ấy mà chỉ cho đến thăm con thôi,nơi vợ tôi làm việc lại chủ yếu toàn là phụ nữ nên tôi chưa tìm ra cách gì để thuyết phục mọi người, những lần trước chỉ có vợ chồng tôi tự giải quyết với nhau và chúng tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, nhưng lần này quy mô vụ này không còn mang tính chất gia đình nữa vì bà con lối phố cũng tham gia vào, công đoàn nơi vợ tôi làm việc..., tôi nghĩ đó cũng là những điều kiện hay để tôi thay đổi và tôi đã thực sự thấm thía lắm rồi, mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra hướng tiếp cận với cơ quan cô ấy vì tôi nghĩ đó đang là rào cản lớn với tôi, tôi dịnh một hai ngày nữa sẽ đến nhà bác giám đốc nơi vợ tôi làm việc để trình bày vấn đề, không biết tôi có nên đưa người lớn nhà tôi đến không hay tôi tự đến một mình.... bác nào có ý kiến nào không giúp tôi với, nếu vụ này xong tôi xin chân thành mời vợ chồng các bác đi du lịch cùng vợ chồng tôi một chuyến./.
    Trân trọng
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó đến nhà Chủ tịch công đoàn hoặc TP tổ chức công ty vợ, tỉ tê tâm sự đi. Đừng mò đến Công ty, người ta không thích, đôi khi bị áp lực từ chính nhưng đồng nghiệp của vợ đấy. Đến nhà người ta, bảo: Nhìn thấy gia đình bác mà em thýa ân hận quá... hay Em khổ tâm lắm bác ơi...
  9. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ở trên có nhiều bác khuyên bác rất hay , nếu bác làm tất cả những lời khuyên đó không được thì có khi Bác dùng Phương Án 2 " tương kế tựu kế " thử xem, kiểu này phải dùng miu, bác hay dùng võ là không ổn,
    Không biết có ổn không nữa, có vài lời
    thân
  10. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, em sẽ cố gắng hết sức mình, vợ chồng em thống nhất là mỗi người nuôi con 1 tuần, thứ bảy này em sẽ đến đón con về hy vọng cô ấy về thăm con em sẽ có dịp để tiếp cận cô ấy vì em nghĩ rằng chuyện này dù có theo hướng tốt xấu gì thì bọn em cũng phải gặp nhau để mà giải quyết, em không biết phải thuyết phục cho cô ấy và cơ quan vợ em như thế nào về sự quyết tâm của em, cô ấy rất sợ về em lại không kìm được và đánh cô ấy nhưng thật sự em thấm thía lắm rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, em càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ lắm, giá mà vợ em cũng bớt nóng giận đi thì đâu đến nỗi..
    Xin các bác hãy cứu giúp em, mất vợ con em chắc chắn là em chết mất,hãy cứu giup gia đình nhỏ bé của em, em hối hân quá rồi,
    Vợ ơi, em hãy thương con thương anh mà quay trở lại, anh biết là emvẫn còn yêu anh nhiều lắm vợ ơi, em đừng làm nhwu thế này chỉ khổ em, khổ con khổ anh cả thôi.
    Em bảo anh làm sao cũng được miễn là em quay lại bên anh em ơi

Chia sẻ trang này