1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigcactus74

    bigcactus74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi nghĩ thế này bác smallkid ạ ! Tính của bác nóng nảy như vậy thì sửa chữa cũng khá khó đấy cho nên nếu nhà bác rộng rãi một chút thì bác nên tự xây cho mình 1 cái phòng nho nhỏ thôi, khoảng 5m2 là được rồi, cái căn phòng nhỏ đấy bác cứ tạm gọi là phòng trút giận. Bác ra ngoài thuê thợ làm 1 hình nộm bác gái, mỗi lần bác tức khí bác gái điều gì bác cứ vào cái phòng đó đóng kín cửa lại rồi tha hồ mà tẩn bác gái- tất nhiên là tẩn vào cái hình nộm kia rồi. Tẩn chán, mệt rồi bác ra ngoài làm ly tăng lực hoặc sữa tươi để đảm bảo sức khoẻ. Nếu bác cảm thấy chưa hết giận thì bác lại vô phòng tẩn tiếp........cứ như vậy vài lần thì bác cảm thấy dễ chịu ngay thôi mà.
    Nói vui thì nói vậy thôi chứ bác cũng cần tự rèn rũa bản thân đi chứ, nếu cái tính nóng nảy của bác mà thỉnh thoảng cứ phát huy như vậy thì khổ cho vợ, cho con và cho cả bác lắm đấy. Chưa nói là bác còn bị xã hội lên án vì tội vũ phu, gây mất trật tự xã hội rồi bác còn bị pháp luật trừng trị và rơi vào vòng lao lý nếu như bác tẩn bác gái mạnh tay.
    Tôi muốn kể cho bác nghe 1 câu chuyện mang tính giáo dục thế này : Có 1 cậu bé tính tình rất hung hăng và hay cáu gắt. Cậu sãn sàng dùng bạo lực với bất ai nếu người đó không làm hài lòng cậu. Cậu gây không biết bao phiền toái cho gia đình và bạn bè của cậu vì cái tính xấu đó.Rồi bạn bè và những người thân của cậu cứ dần xa lánh cậu, chẳng ai dại gì mà lại chơi với cậu, cậu ta buồn và cô đơn lắm. Thế rồi 1 hôm ông bố của cậu đưa cho cậu 1 cái búa và 1 cái đinh và nói : Mỗi lần con cáu giận ai thì con hãy cầm cái búa và đinh này ra cái cổng gỗ nhà mình mà bố mới sơn lại rất đẹp và đóng cái đinh vào đó, con càng giận nhiều thì con càng đóng cái đinh càng mạnh tay vào rồi con sẽ cảm thấy lòng con thanh thản nhẹ nhõm hơn, sau khi nguôi cơn giận và cảm thấy ân hận vì những điều con đã làm thì con hãy nhổ cái đinh đó ra và hãy cất đi. Nếu có ai lại làm cho con cáu giận thì con hãy làm lại điều đó, dần dần con sẽ sửa được cái tính xấu kia của con. Rồi năm tháng cứ thế trôi đi, cậu bé chẳng mấy chốc đã trở thành 1 chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú và cũng đã lâu cậu cũng chưa phải dùng tới cái búa và cái đinh kia mà cha cậu đã trao năm nào. Trước khi nhắm mắt cha cậu có gọi cậu đến bên giường mà nói: bây giờ con hãy ra cái cổng gỗ kia mà xem nó như thế nào? Chàng trai lập tức bước ra ngoài và cậu nhận thấy cái cổng gỗ năm nào cha cậu mới sơn sửa lại sao bây giờ trông nó tồi tàn và xấu xí đến vậy bởi trên mình nó là lởm chởm những vết đinh vết búa mà cậu đã từng nện lên nó.với tất cả sự cáu giận vô lối Có những vết sâu, vết nông rồi cả những vết đập thật kinh khủng làm biến dạng cả 1 phần cánh cổng, chắc những lần đó cậu cáu giận ai đó lắm. Rồi cậu tiến lại gần giường cha nằm lúc đó chỉ còn nói được với cậu thều thào mấy câu trước khi nhắm mắt : Con trai của cha, con thấy đấy mỗi lần con cáu giận ai và con có những cử chỉ xúc phạm người ấy là 1 lần con đã làm cho người ấy bị tổn thương như cái cổng kia đó, những cái vết sẹo kia không bao giờ lành lại được như thủa ban đầu đâu con trai ạ, cho dù sau mỗi lần con hối hận về những hành động đó của mình thì con đã rút cái đinh đó ra nhưng nó đã để lại trên cánh cổng những vết hằn sâu. Chàng trai ôm chặt lấy cha khóc thút thít và nói : Giờ thì con đã hiểu ra rồi cha ạ và con xin hứa với cha rằng con sẽ không bao giờ làm ai phải phiền lòng bất cứ một ai nữa. Cha cậu nở 1 nụ cười rồi thanh thản nhắm mắt ra đi.
    Em chỉ có đôi dòng nhắn gửi bác như vậy thôi, bác đọc và suy ngẫm làm thế nào cho nó hợp lý nhất thì làm. Đàn ông như em và bác thì "dạy" vợ bằng cái Uy là chính chứ ba cái vụ Uýnh vợ thì hạ sách quá bác ạ ! Con mẹ đốp nhà em cũng "khủng" lắm đấy - tuổi con cọp mà nhưng mà em mà lườm cho 1 cái thì đâu lại vào đấy ngay - Lôi thôi em "không tẩn" thì bỏ mẹ hehhehe....Chúc bác sớm lấy lại được sự tự tin và ăn ở với bác gái thật tử tế cho tới đầu bạc răng long
  2. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đánh vợ là sai rồi, nhưng cơ quan vợ can thiệp như vậy là không đúng, làm như vậy chỉ chia cách hai người mà thiếu thiện chí.
    Cậu cứ nhã nhặn xin lỗi vợ cậu. Nói một cách dứt khoát là cậu đón con về nuôi. Khi cậu đã mang con về nhà rồi thì vợ cậu cũng sẽ về nhà thôi.
    Đừng bao gời ký đơn ly dị nhé. Vợ có viết đơn ly dị đưa cho mình ký thì nói để anh suy nghĩ, rồi cứ suy nghĩ thật lâu đến khi vợ nguôi thì thôi.
    Ông bạn tớ kể cô vợ nó có thời gian hỗn láo quá thế là cậu ấy tát cảnh cáo. Sau đó vợ nó ngoan hơn hẳn.
  3. Ong_Ngoai

    Ong_Ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau.Không được thì nhà anh em họ hàng tác động.Dính vào mấy ông cơ quan đoàn thể làm đếch gì cho rách việc!!!
  4. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác hiệp sũ ơi, khổ cho em quá,lúc em nóng giận em cả vợ đã ký đơn rồi, đơn đã gửi rồi, em mới có buổi làm việc với vợ em mà nghe căng thẳng lắm,các bác giúp em với như thế này em suy nghũ chắc em bị điên mất, em lạy các bác cứu giúp gia đình em với, các bác ơi
  5. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứu giúp em với, xin các bác nói em biết phải làm sao bây giờ,vợ em cứ nhất nhất li hôn, ai cũng không khuyên can được, em cũng đã nhờ bạn bè người thân đến khuyên nhủ cô ấy nhưng cô ấy nói càng làm như vậy chỉ khiến cô ấy càng điên lên thêm, các bác xem có phương thức nào cứu giúp gia đình em với, em mới có 7 ngày mà sút cân 7kg, các bác chỉ giáo cho em với để cứu vãn gia đình em, thứ 6 vừa rồi đến phiên em nuôi con, đón con về nhìn con mà em thắt hết cả ruột gan lại, hối hận, thương vợ, thương con, em phải làm sao đây các bác ơi, xin cứu em với
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông bố trẻ thiếu kinh nghiệm. Cứ bình tĩnh nhé.
    Thứ nhất vợ cậu muốn ly hôn không phải là dễ. Nhiều trường hợp cả hai vợ chồng đều thực sự muốn ly hôn mà toà cứ ỳ ra họ phải "bồi dưỡng" các vị quan mãi mới được ly hôn đấy.
    Lỡ có ký đơn cũng không sau đâu. Theo trình tự thì người ta sẽ gọi bạn ra phường để hoà giải. Nếu hoà giải không thành công mới ra toà.
    Nếu phường hay toà gọi cậu ra thì cứ đi nhé, giữ bộ mặt bình thản. Luôn nhận khuyết điểm là nóng giận mất trí khôn bạt tai vợ và trót ký đơn ly hôn và rất ân hận. Luôn nói cậu rất yêu vợ và thương con. Cùng lắm thì nói do cái gen nhà cậu bố cậu nóng tính nó thế chứ bình thường cậu rất ôn hoà. Đừng tiếc lời hứa và xin lỗi vợ cậu trước mặt mọi người (hứa thì chả mất gì mà lại được vợ.
    Cậu đừng nhờ người ngoài can thiệp nhiều, càng nhiều người tham gia càng rách việc. Nhớ đây là chuyện riêng của gia đình cậu. Càng lắm người xin lỗi thì vợ cậu càng làm cao thôi.
    Với vợ cậu thì nên nhẹ nhàng tỏ ra ân hận, không cần nói nhiều nhưng phải dứt khoát. Nói với vợ cậu rằng cho dù vợ cậu có giận đến mấy thì cậu không thể để cho đứa con lớn lên không có bố. Thiên hạ nói gì để ngoài tai nhé. Chăm sóc đứa trẻ chu đáo vào.
    Cứ thế nhé, và đừng than vãn nữa. Khi nào vợ chồng hoà thậun thì lên đây báo tin mừng cho mọi người.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chưa phải lúc nhưng cậu nên có kế hoạch đi học một lớp kiểu Stress/Anger/Emotion Management để tăng thêm sự bình tĩnh và không lặp lại các hành động đáng tiếc.
    Cho cô vợ biết ý đó thông qua liên lạc trực tiếp hoặc những người trung gian.
    Vợ muốn ly dị cậu vì không biết sẽ bị đánh tiếp vào hôm nào. Ít ra sau khoá học cậu có đủ bình tĩnh để nói với vợ là sẽ xử cô ấy vào hôm nào để cô ấy biết trước mà chạy chứ.
  8. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hiepsi1975, em đã cố gắng rrất nhiều mà có vẻ không ổn lắm, vợ em lần này quyết tâm ghê gớm, bạn bè đồng nghiệp cũng ủng hộ nên càng khó khăn cho em hơn, em tiếp cận vợ em rất khó, vợ em ở trên tầng 4 cơ quan, em vào chỉ được thăm con duới tầng 1, vợ em cố tình tránh em không thèm nói chuyện với em và đang thúc đẩy toà án giải quyết nhanh, gia đình em giờ như ngàn cân treo sợi tóc, em đã làm đủ mọi cách cho vợ em tin em lần này mà không được, cứ kéo dài thế này em sợ em không chịu được em làm liều mất,các bác thương em giúp cho em một con đường sống, kiếp sau em xin làm trâu ngựa phục vụ các bác, các bác ơi
    em chết mất
  9. bigcactus74

    bigcactus74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác smllkid thân mến !
    Tôi cũng nghe khá nhiều ý kiến về chuyện của bác rồi. Theo quan điểm của tôi, trong lúc này bác nên thật bình tĩnh, không nên nóng vội. Mọi lời xin lỗi hay năn nỉ bác gái lúc này đều là vô ích thì tốt nhất là bác nên chứng tỏ bằng bản lĩnh của 1 thằng đàn ông lúc này thôi đó là hãy biết chấp nhận và chờ đợi. Tôi tin rằng bác gái lúc này chắc cũng chỉ muốn cho bác 1 bài học nhớ đời mà thôi chứ thực ra không muốn bỏ bác đâu. Vì vậy bác hãy thật tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Tôi nghe bác nói nếu bế tắc thì bác sẽ làm liều thì bác thật là hồ đồ quá.
    Chúc bác luôn tỉnh táo để giải quyết vấn đề gia đình.
  10. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những ý kiến dóng góp chân thành của mọi người, tôi thấy tình hình căng thẳng quá nên tôi rất sốt ruột. Tôi nghĩ là vợ tôi sẽ làm vì vợ tôi cũng kiên định lắm,đến tại thời điểm này thực sự tôi rất hoang mang, lo lắng. Nếu tôi mất vợ con thì cuộc đời tôi còn gì nữa đây hả các bác. Tôi hiện giờ không biết định hướng sao, làm gì làm như thế nào mặc dù tôi đã rất cố gắng, các bác giúp vợ chồng tôi với, có ai có thể giúp vợ tôi nhận ra tấm chân tình này của tôi mà mở cho tôi một con đường sống, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, làm ơn hãy giúp đỡ

Chia sẻ trang này