1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em nghe vợ nói với bạn em là 12 này toà án sẽ gọi bọn em, các bác ơi cứu em với, em phải làm thế nào bây giờ đây các bác ơi.Em yêu vợ con em lắm, mất họ em chết mất,cứu giúp em với./.
  2. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của smallkid và nhìn vào những hành động của vợ bạn thì tôi có cảm giác hình như việc bạn đánh vợ đã xảy ra không ít lần. Những lần trước có lẽ vợ bạn vẫn còn chịu đựng được và nghĩ tới con, chỉ tâm sự với anh chị em trong cơ quan thôi. Nhưng có lẽ lần này như giọt nước làm tràn ly. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ thường có lòng vị tha và dễ bỏ qua những lỗi nhỏ của chồng. Nhưng vợ bạn đã đến mức độ quyết liệt như thế này thì chắc cũng phải có lý của nó. Tôi không cho là vợ bạn đang muốn cho bạn một bài học đâu (nếu sự việc thực sự diễn ra như thế, nghĩa là đơn đã được đưa ra toà ấy). Bình thường khi đọc những chuyện chồng vũ phu với vợ và quá mức chịu đựng của người vợ, mọi người đều khuyên là người vợ nên chia tay. Vì việc đó thuộc bản chất của người chồng rồi, không thể thay đổi được.
    Tôi viết những dòng này có thể nhiều bạn sẽ vào phản đối vì bạn đang là người cần lời khuyên. Nhưng tôi thấy việc bạn vào đây mỗi ngày vài lần và kêu gọi sự giúp đỡ như thế chứng tỏ bạn vẫn là một con người nóng vội và rất mất bình tĩnh, nhiều khi không tự làm chủ được hoàn cảnh của mình. Cách thì mọi người đã đưa ra nhiều rồi. Tôi thấy tốt nhất bạn nên thật bình tĩnh lại, suy xét mọi sự. Tự đóng cửa lại và nghĩ về chuyện của mình để tìm ra giải pháp. Và nhất là dù thế nào cũng không được "làm liều". Không ai có thể giải quyết khó khăn của bạn tốt bằng chính bạn cả.
    Chúc gia đình bạn sớm sum họp và vợ bạn không còn phải chịu những lần sử dụng vũ lực của bạn!
  3. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn meoluoi, bạn đã nói đúng cái suy nghĩ của mình, mình đang sợ vợ mình làm theo hướng đó, nhưng bạn ơi, mình thực sự đã thấm thía,mình nghĩ nếu cho mình một cơ hội không bao giờ mình lặp lại như thế nữa vì mình thực sự thấy gia đình quan trọng với mình như thế nào khi nó đang đứng trước bờ vực thẳm, các bạn ơi hãy cứu giúp tôi, cho tôi một cơ hội vì tôi thực sự đã thám thía lắm rồi, tôi rất ân hận về những gì mình đã gây ra cho vợ mình. Làm ơn hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích giúp gia đình tôi vượt qua sóng gió. Tôi xin đa tạ mọi người
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bác gửi cho vợ bác topic này để vợ bác đọc mà hiểu cho tấm lòng của bác vậy. Xin cô ấy tha thứ nốt lần này. Bác ký sẵn đơn li hôn đưa cho cô ấy giữ để nếu có lần sau cô ấy toàn quyền đưa đơn ra tòa mà bác chẳng còn gì để ân hận nữa. Tình nghĩa vợ chồng ko phải bảo bỏ là bỏ đc ngay đâu. Bác cũng phải cố gắng sửa đổi tâm tính đi thôi.
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh ở Hà Nội phải không? Em thì đang ở Sài Gòn. Em cứ thấy anh khẩn khoản thế nên tội quá mà không biết làm sao giúp anh. Hay là anh cứ cho em số điện thoại của chị nhà để em gọi nói chuyện cho. Còn hay hơn thì anh có thể post số điện thoại, địa chỉ liên lạc hay email của chị nhà lên đây. Chắc chắn mọi người sẽ có thừa lòng nhân ái và thừa chút tiền gọi điện cho chị nhà tha thứ cho anh đấy. Gọi mãi thế nào chị cũng nghe ra thôi. Em cũng không phải tốt lành gì nhưng đứng trước 1 gia đình có nguy cơ tan vỡ, 1 đứa bé vô tội lại chịu thiệt thòi thì em cũng không đành.
    Nếu kế của em không thuyết phục thì anh hãy tìm kế nào hay và khả thi nhất nhờ mọi người ở đây giúp cho. Mọi người sẽ sẵn sàng thôi. Chứ bao nhiêu kế mà chẳng có tiến bộ gì hết (mà ngẫm nghĩ mãi em lại thấy do anh cả thôi, chẳng chịu làm cho tới đầu tới đũa), ngày nào cũng thấy anh lên rên rỉ thế này em còn thấy mệt huống chi là anh thì chẳng ích lợi gì đâu anh ạ. Hãy hành động thay vì cứ than thân trách phận nhé. Những điều anh nói trên đây tốt hơn hết là hãy nói với chị nhà, làm sao cho chị nhà nghe được và cho anh 1 cơ hội cuối cùng, cuối cùng nhé, chẳng phải là lần 1, 2 hay 3 nữa nhé.
    Chúc anh sớm báo tin mừng cho mọi người cùng vui nhé.
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đã đánh vợ được 1 lần, 2 lần thì chắc chắn còn phải đánh nhiều lần nữa. Bây giờ mà tự làm kiểm điểm răn đe mình lần sau không tái phạm thì cũng chỉ là hứa vậy thôi. Đến lúc có việc thì quen tay mà táng chứ kìm sao nổi
    Cách tốt nhất là huyấn luyện vợ chịu đòn, giáo dục vợ làm sao thấm nhuần truyền thống tư tưởng Nho giáo tốt đẹp của cha ông ta để lại là đánh vợ là quyền lợi của đàn ông, chịu đòn là nghĩa vụ của đàn bà.
    Khi mà đã nhồi nhét thành công rồi thì có khi lâu ngày không đánh vợ nó lại cảm thấy mắc lỗi ý chứ
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    cô ấy rất sợ sau này em lại đánh cô ấy vì đã một vài làn em hứa mà em không làm được
    Kiểm điểm làm gì vì smallkid đã tái phạm nhiều lần. Thế nên mới phải đăng ký lớp học cách xử lý tính nóng nảy hay stress. Cái đó mới chứng tỏ sự thay đổi thật sự và lâu dài. Giải pháp muốn có ngay lập tức thì chỉ là gp tình thế thôi.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân sâu xa là ở tính cách của bạn . Theo các nhà tâm lý học thì hiện tượng của bạn là nguời bạo dâm ( ở mức độ nhẹ ) , việc hành hạ vợ là vô thức và khó kiềm chế nổi . Cách giải quyết dứt điểm là tìm 1 người vợ khổ dâm , 2 người thành 1 cặp thì mới sống hạnh phúc với nhau suốt đời được .
    Việc đầu tiên là đi bác sỹ tâm lý điều trị , sau đó tuỳ tình hình mà có biện pháp thích hợp . Nếu vợ bạn thông cảm và chờ kết quả điều trị rồi mới có quyết định cuối cùng thì tốt , nếu không thì chỉ đành ly hôn , vì cô ấy quá hoảng sợ và mất lòng tin vào bạn rồi .
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy trong lúc này điều cần nhất bạn nên làm là;
    1-Bạn phải thật bình tĩnh và tỉnh táo.
    2-Chăm sóc cho vợ con hết mức có thể.
    3-Dừng hoàn toàn những chuyện nhờ vả người này người kia để thuyết phục vợ bạn. (Nếu tiếng nói và những việc làm của bạn không làm vợ bạn lay chuyển thì cũng chẳng ai có thể giúp đỡ được đâu)
    4-Không bao giờ nghĩ đến li dị.
    5-Chờ đợi, cùng với những nỗ lực của bạn, hi vọng thời gian sẽ giải quyết tất cả. Nếu không, thì bạn cũng đã làm hết những gì có thể.
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc topic này buồn cười quá đi mất. Xin lõi bác chủ topic chứ em lại nhìn ở góc độ hơi khác 1 tí. Chẳng thằng Đ.Ô nào tự nhiên tẩn vợ (em cũng vậy thôi), đã tẩn là phải có lí do, và vợ của em và của bác cũng có 1 phần lỗi trong việc để bị tẩn (đến đây phải đính chính là em chưa tẩn vợ lần nào, chị cho bay 1 cái ĐT vào tường thôi.. Buồn cười hơn nữa là hình ảnh một bà vợ - chắc chắn là phải có thái độ thách thức trước lúc bị tẩn, vì vậy, đánh vợ không có nghĩa là anh em ta sung sướng đâu. Có khi còn đau hơn tự đánh mình nữa ý chứ. Nhưng tẩn là cư sphải thực hiện.
    Chính vì lẽ đó em lại thấy bác hơi bị kém, đã đánh xong lại di xin lỗi um cả lên. Bác càng xin lỗi người ta lại thấy bác là người không làm chủ được tình cảm và ý chí của mình. Ở địa vị bác, em sẽ chỉ nói 1 câu thôi, gì đó sau đó là im lặng. Còn cái đơn li dị kia có nghĩa gì, nó là vũ khí của bác đấy. Bây giờ là lúc bác phải phát một thông điệp có tính chiến thuật như sau: IM lặng, là vàng đấy. Tốt nhất là đi du lịch, đi một mình chứ đừng mang ra làm phần thưởng cho bất kì ai cho tốn kém.
    Cơ quan vợ bác đã biết, và đang bảo vệ vợ bác, và bác cứ yên tâm đi. Chả cơ quan nào xúi người nào bỏ chồng đâu.
    Để bị chửi ít thôi, mai em sẽ quan sư tiếp nhé.

Chia sẻ trang này