1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MThyvong

    MThyvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cô vợ ấy chưa nên về với bạn ngay, nên sống ly thân 6 tháng đã
  2. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Này Ông bố trẻ, lúc đánh vợ sao không nghĩ đến lúc như thế này... Nhưng mà không sao đâu, theo tôi thấy thì vợ ông nó đang làm già thế thôi vì thấy Ông cuống quýt nên nó mới thế. Cứ bình tĩnh lại đi rồi vài hôm nữa vợ Ông nó nguôi ngoai, sẽ ôn thôi. Đến thăm con đều đặn lo cho con rồi thỉnh thoảng đá sang quan tâm tới mẹ và đừng nói gì nhiều.
    Sung đột này của gia đình Ông chưa có gì ghê gớm đâu.
    Tôi ủng hộ quan điểm tẩn vợ nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ và đánh phải để nó tâm phục khẩu phục mới được.
    Vui vẻ lên.
  3. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các bác, những gì em cần làm thì em cũng đã làm hết rồi, em cũng muốn đưa cho vợ em cái link này để vợ em tham khảo rồi nhờ các bác khuyên vợ em luôn nhưng lúc này nghe vợ em vẫn nóng giận lắm nên em để một vài hôm nữa em sẽ làm việc đó, em nghe các bác là cứ bình tĩnh chờ xem vậy, trong giai đoạn này các bác có chiêu thức nào giúp em thì xin hỗ trợ em nhé, chứ nhìn cảnh con em lúc này thực sự em thấy hối hận lắm, cháu nó cứ buồn buồn và em cảm giác là hình như nó cũng biết thì phải. Một lần nữa xin cảm ơn các bác
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác sớm lấy lòng lại được bà xã nhé (tôi thấy bác non gan lắm, lần sau chớ có động thủ nhé, kẻo anh em TTVN không biết khuyên can sao nữa)
  5. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một câu đố: Một con gà trống đuổi theo một con gà mái hỏi con gà mái đang nghĩ gì?
    Câu trả lời: Con gà mái tự hỏi: Mình chạy có nhanh quá không?
    Vấn đề của bạn hiện nay tôi nghĩ là cũng không đến nỗi nan giải như bạn nghĩ đâu.
    Chuyện của Smallkid tôi nghĩ bạn cần bình tĩnh. Có thể vợ SK nóng giận có thể đưa đơn ta Toà thật.
    Theo trình tự Toà sẽ tổ chức hoà giải 3 lần cơ mà. Nếu thực sự bạn có giấy triệu tập của Toà án thì bạn cứ đến rồi trình bày suy nghĩ, nguyện vọng trước Toà. Bạn cũng có cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Hãy nói rằng bạn đã suy nghĩ và thấy ân hận về những việc của mình. Bạn muốn gia đình được đoàn tụ. Bạn muốn con bạn không bị thiếu đi người cha và người mẹ.
    Hãy nói với cô ấy rằng bạn đã thực sự thay đổi và muốn cô ấy cho bạn một cơ hội để sửa chữa sai lầm.
    Nếu như cô ấy cứ khăng khăng đòi ly hôn thì bạn hãy đề nghị cô ấy để cho 2 người có 1 khoảng thời gian khoảng 6 tháng để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Còn nếu như cô ấy vẫn không chấp nhận thì bạn cứ tạm chấp nhận và hãy nói với cô ấy rằng: Dù sao đi chăng nữa thì trong lòng bạn chỉ có cô ấy và con là điều quan trọng nhất. Bạn chấp nhận ly hôn nhưng luôn để cho cô ấy có 1 con đường để quay về. Tôi tin chắc chắn rằng nếu như cô ấy còn tình cảm với bạn thì chắc chắn cô ấy sẽ biết điểm dừng ở đâu. Việc này bạn cũng nên thông báo cho bên "cơ quan chủ quản" của cô ấy ở quê. Mọi người sẽ có tác động. Vấn đề là bạn phải thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ không phải năn nỉ ỉ ôi. Nhiều khi phụ nữ rất thất vọng khi thấy chồng mình hối lỗi theo kiểu yếu đuối đấy.
    Chúc bạn sớm được đoàn tụ.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em chưa có vợ nhưng em, cũng ghét loại đàn ông đánh vợ lắm, nhưng ở đời thì em biết có tình huống mà thằng đàn ông ko kiềm lòng được, nên đánh vợ là pjhải, điều quan trọng là bác ko nói lý do tại sao bác đánh vợ rõ ràng ra, em nghĩ đã là vợ chồng chuyện xô sát là đương nhiên nhưng em nghĩ phải có nguyên nhân nào đó chứ, còn nếu vợ bác mà cũng thiếu tôn trọng bác thì cũng phải xem xét bác ạh,
    Điều quan trong là bác xem có thể xinlỗi được ko còn nếu cô ta cứ nhất quyết àh, hehe em nghĩ nếu cô ta mà muốn bỏ thật thì bác có làm thế nào cũng thế thôi, nhưng em gnhxi là nếu còn yêu nhau thật thì mọik việc lai đâu vào đó, bác cứ mua hoa đến tặng vợ bác, hun chí choé vào, chẳng ai giám cười bác hôn vợ cả, bác bảo bác biết lỗi rồi em nghxi bác cứ hun rồi nói, nếu quả thật cô vợ bác mà chống cự cương quyết ko đồng ý thì gay to, rồi nếu sau đó hoà rồi mọi việch đâu vào đó bác nên nhẹ nhàng dạy vợ thì hay nhất, bác nói rằng đã là vợ thì đôi lúc cũng phải nên kiềm chế và biết chịu đựng, thằng đàn ôngnào mà cứ nhu nhược thì bảo vệ sao được, nhưng bác phải khéo,
    Sau cùng em chỉ mong bác giải quyết được vấn đề và sớm vui vẻ, còn bác cứ yên tâm là cô ta đã có bác là chồng và có một đứa còn gần 1tuổi rưỡi, cô ta chẳng điên mà làm đơn ra toà rồi chủ ý bỏ nhau đâu bác ạh, chắc lúc tức quá thôi, bác cũng đừng nên sĩ diện quá nhé, dù sao cũng nên xin lỗi vợ đã, sau đó dạy vợ sau
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 13/07/2006
  7. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của các bác, bọn em giận nhau nên đã gửi đơn ra toà trước rồi, vợ em càng ngày càng căng thẳng lắm, cô ấy đã về quê, mọi người khuyên can nhiều nhưng cô ấy dứt khoát vậy, cơ quan cô ấy cũng nói mọi người là kết thúc, bà con lối phố cô ấy cũng nói là kết thúc thôi, vì em khong phải đánh cô ấy lần đầu, em thấy mọi người nói đúng, tức nước vỡ bờ, đành rằng cô ấy cũng sai trái, nhưng đến lúc này em hối hận chắc là quá muộn, các bác nhìn nhận xem em có cơ hội nào không, còn tia hi vovngj nào không các bác, em chờ tin các bác
    Trân trọng
  8. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên em phải làm gì bây giờ, em thương vợ thương con em quá, em chết mất các bác ơi
  9. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác phải mạnh mẽ lên đi, đàn ông không thể để bất kì lúca nào nên quì gối trước chị em đâu, nhục lắm. Sự thể đã thế thì nên bỏ M.. nó đi, đàn ông côn trai thiếu đếch gì. Đàn ông anh em mình chủ động bỏ nhưng khi phụ nữ họ van nài thì còn mềm lòng, chứ một khi Phụ nữ đã dứt khoát thì tàn nhẫn lắm. Vô ích thôi
    Đường rộng thênh thang, sướng quá còn gì
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bác thuê một bọn đầu gấu đến tẩn chính mình một trận nhừ tử rồi đi cầu xin vợ xem em nó bảo sao.

Chia sẻ trang này