1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ thì nghĩ ngược lại, phụ nữ lúc nào cũng dễ mềm lòng hơn nam giới. Nhiều khi phụ nữ lấy chồng hoặc chấp nhận hy sinh chỉ vì lòng thương hại chứ nam giới thì hiếm lắm. Đặc biệt khi phụ nữ có con thì thường nghĩ đến hạnh phúc của con trước mà sẵn sàng chịu phần thiệt thòi về mình.
    Anh chủ nhà chỉ cần đánh vào tâm lý thương con, sợ con không được hạnh phúc trong vòng tay bảo ban dạy dỗ của người cha của chị nhà là thế nào chị cũng quay về với anh. Vấn đề là thời gian và sự kiên trì của anh thôi.
    Chúc anh và chị sớm trở lại hạnh phúc.
  2. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ, người đc đánh khổ, bị đánh khổ & ko bị đánh cũng khổ.
    Đặt địa vị vợ bác bây giờ nghĩ lại thì trong thời gian này vẫn còn hoảng sợ & giận bác lắm. Phụ nữ 1 thân 1 mình ko gia đình bên cạnh mà chồng thì như thế, ấm ức lắm chứ. Lúc này bác bớt tác động vào vợ bác đi, ko nhờ vả người ngoài quấy rối gây căng thẳng thêm cho vợ bác, đừng có muốn gì thì làm nấy, nghĩ đến vợ sẽ thế nào trước khi định làm gì đó. Ko khéo càng nhiều người tham gia mọi chuyện càng trở nên méo mó đi.
    Bây giờ bác cho chị nhà thời gian để tĩnh tâm lại. Xét cho cùng bác phải tỉnh táo và bình tĩnh trong mỗi tình huống và cơ hội cụ thể của bác thôi. Tin rằng mọi thứ chưa phải là kết thúc. Hic, thông cảm với bác & chúc bác tỉnh táo
  3. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ông này khéo thật là. Sao lúc đánh vợ ông không nghĩ hậu quả như thế này đi? Tất nhiên tại anh tại ả, tại cả đôi bên nhưng ông đánh vợ là ông sai đứt đuôi đi rồi. Mà chắc chắn là ông phạm nhiều sai lầm quá nên vợ ông mới khó tha cho ông thế chứ.
    Thôi về nhà mà tập tu dưỡng đạo đức đi. Bao nhiêu người khuyên ông rồi mà không ăn thua thì tốt nhất giờ ông chỉ có mỗi phương án kiên trì, mềm mỏng, chăm sóc vợ con để bạn thân họ và người quen tác động dần mới có kết quả được. Tôi nghĩ đàn bà cũng dễ thông cảm thôi, quý nhất với họ vẫn là đứa con - à đấy ông cố tỏ ra là một người bố tốt vào - rồi thì dần dà họ cũng nguôi ngoai thôi, nhất là ông vẫn phải tỏ ra xốc vác những công việc thuộc về phái mạnh một cách chân thành thì họ mới cảm thông được.
    Còn bây giờ, ông nên sắm cho mình một bao cát, và xây một phòng riêng cách âm để cứ khi nào ông lên cơn nóng giận (tôi đồ rằng tính ông vốn nóng nảy, khó kiềm chế nên bệnh này dễ tái phát lắm) thì nhảy vào phòng mà xả cho hết, trước khi nói chuyện với người khác. Còn về lâu dài ông nên tập yoga hay thái cực trường sinh đạo cùng với các cụ, nó sẽ làm tính ông mềm đi đấy.
    Nên chuyển hóa sự đổi thay bằng hành động, thay vì cứ kêu gào trên diễn đàn này, tôi thấy nực cười lắm. Chúc ông sớm thành công!
  4. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, ngày mai em phải ra toà rồi, em thì rất muốn nuôi con vì em thương và không thể xa cháu một hôm được, nhưng mọi người nói nên để cô áy nuôi thì có thời gian đến thăm con và tiện cho việc thuyết phục cô ấy, thực sự em cũng không biết phải sao nữa, các bác có thể cho em lời khuyên nhé,cảm ơn các bác./.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đây là chỗ cậu tâm sự mới đúng, mọi người cho một loạt lời khuyên rồi mà cậu không feedback lại và không chọn một cái nào.
    Phải phản hồi thì mọi người mới có hứng/có thông tin để khuyên tiếp được chứ cứ xin hoài, ai có sẵn lời khuyên đâu.
  6. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về toà án, vợ em vẫn kiên quyết lắm các bác ah, em thấy rất khó nói chuyện với vợ em, ngối xuống nói chuyện là vợ em lại kể một loạt các tội của em ra, em thấy ở toà tình hình có vẻ rất xấu, em thất vọng quá các bác ah, các bác khuyên em em cũng đã phản hồi, cũng làm theo các cách của các bác rồi, nhưng em thấy vợ em vẫn vậy, vẫn cứng rắn quá, sao không cho em một cơ hội, một cơ hội cuối cùng trong đời, vì sao, chắc vợ em muốn em phải đau khổ, chịu đựng như cô ấy đã từng chịu đựng, vợ em muốn em chết rồi.
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều, oánh thật đau
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Từ ra toà đến ly dị còn nhiều công đoạn, cậu vẫn còn cơ hội. Người yêu vợ nhiều và oánh vợ nhiều như cậu thì cũng rất hiếm, hy vọng vợ cậu cũng hiểu ra.
    Đăng ký cho vợ cậu một lớp học võ tự vệ cấp tốc, còn cậu thì đừng học gì cả, chỉ đưa đi đón về thôi.
  9. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu vợ em giờ này nghĩ gì nữa, mới hôm trước về toà em bày tỏ quan điểm của em là không muốn ly hôn vì em còn yêu thương vợ con em lắm và em không muốn gia đình em tan vỡ, em cũng biết hậu quả, di chứng sau ly hôn rất hkủng khiếp, nhưng ngay hôm đó, tối về vợ em nhắn tin cho em nói em gây khó khăn cho cô ấy và nói những câu cường độ rất mạnh, em thì nghĩ chắc cô ấy vẫn đang khủng hoảng, các bác nghĩ xem tâm lý vợ em giờ như thế nào, không biết cô ấy nghĩ gì, muốn sao nữa ..
    các bác giúp em nhận định xem vợ em như vậy là sao để em biết cách cứu vớt gia đình em, xin cảm ơn mọi người.
  10. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    alo, các bác có cao kiến gì không giúp em với, càng ngày em càng thấy căng các bác ơi

Chia sẻ trang này