1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chắc là tốt lên rồi đấy, bác cứ cố nhắn tin trò chuyện.Cô ấy nhắn tin như vậy chắc mong bác đừng giở những trò như vậy trong tuơng lai.
    Mọi chuyện sẽ qua thôi
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái nhà bác này hay chửa ! người ta biết làm sao được lỡ bác small lôi vể tẩn vợ tiếp thì sao??! Ng ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô vợ khi có yêu cầu trực tiếp từ cô vợ chứ !

    to smallkid : bác có dám khóc trước mặt vợ bác k? Tôi nghĩ là nước mắt của bác có thể sẽ làm cô ấy nguôi đi một chút chăng ? Bác cũng nên tô vẽ cho mặt mày hốc hác đói ăn xanh xao vàng vọt ghẻ lở hắc lào 1 tí vợ bác mới tin là bác ăn năn chứ
  3. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, nhưng tôi nghĩ rằng nếu không chắp vá thì tương lai còn xấu hơn nhiều mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ đặc biệt là con gái tôi, nó sẽ chịu thiệt thòi suốt cả cuộc đời, đằng nào thì tôi cả vợ cũng có những sai lầm nhất định, nhưng theo tôi biết thì nhiều cặp vợ chồng sau khi có những biến cố nhất định nếu họ vượt qua được thì tương lai sau này sẽ rất toót vì họ đã có kinh nghiệm để sử lý những sai lầm đó, tôi vẫn và không bao giờ hết hy vọng ở một ngày mai tốt đẹp hơn, các bác giúp tôi nhé, xin trân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các bác, vẫn chờ những ý kiến góp ý, xin chân thành cảm ơn.
    Trân trọng
  4. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn smallkid à, mấy điểm sau đây là ý kiến của tôi, bạn đọc và suy nghĩ kỹ nhé.
    1. Khách quan đặt bạn vào vị trí vợ bạn xem khả năng bạn có muốn quay lại với người chồng đó hay không? Nếu có là vì sao. Nếu có bạn hãy tác động mạnh nhất có thể lên điều đó.
    2. Nếu thấy tình hình không ổn, nhất là khi chính bạn cũng thấy bạn không thể chấp nhận quay lại nếu là vợ bạn: phải thật bình tĩnh và xác định những tình huống xấu nhất. Nếu thực sự bạn ân hận và vẫn muốn sống với vợ thì hãy đặt những mục tiêu xa hơn nữa: cố gắng không để ly dị, nếu ly dị cũng chưa phải là đã hết, có thể ly dị thì có thể tái hôn!
    Bạn phải suy nghĩ thật kỹ, đừng đọc rồi lao ngay vào làm cái này cái kia. Quan trọng nhất là xác định tình cảm và cách sống của mình, của gia đình. Nghĩ cho kỹ rồi hằng làm, đã làm là không kêu ca, chấp nhận mọi kết quả có thể có. Cương nghị lên.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn gái thân của vợ tỉ tê phân tích cho cô ấy xem. Hay bác nằm ốm liệt giường xem cô ấy có lo lắng không rồi tính tiếp vậy.
  6. hanhdensi

    hanhdensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tội nhể
    Hay ông quẳng cái số elo của vợ ông lên đây có khi anh chị em pà con cô pác trên đàn này nhắn tin cho vợ ông biết về sự hối cải của ông không biết chừng con vợ ông nó lại cảm động mà nghĩ lại
  7. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quẳng số ĐT vợ bác lên đây, có mà anh em nó spam cho hỏng máy thì có. Vợ thế thì vứt M nó đi, cần chó gì
  8. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin thành thật cảm ơn sự chia sẻ của các bác, mấy ngàyy nay tôi cũng thấy vợ tôi giảm bớt sự căng thẳng với tôi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thoả, mong có một ngày tôi lên đay chia sẻ niềm vui với các bác, xin cảm ơn các bác, các bác có kinh nghiệm quý báu nào xin chia sẻ với tôi nhé để tôi chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho vợ tôi./.
  9. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn các bác, những người bạn chưa một lần biết mặt. Vợ tôi đã đồng ý về ở với tôi, như ng xem ra vẫn giận tôi nhiều lắm và đưá con là yếu tố quyết định việc trở về của vợ tôi. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ sớm để ý đến tôi như ngày xưa vì giờ nàng về nhưng chẳng cần quan tâm tôi đi đâu, làm gì.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
  10. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ con gái thực sự rất mềm lòng, bạn cứ ôm cô ta thật chặt vào và nói những lời xin lỗi dễ nghe thì chắc từ hôm sau cô ấy sẽ quan tâm đến bạn đi đâu đây.
    Chúc bạn nhanh lấy lại được lòng tin của cô ấy.

Chia sẻ trang này