1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, em chết mất

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smallkid, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho bác lấy được người vợ biết nể sợ bác, hy vọng không bao giờ bác phải lên đây la làng./.
  2. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em là người chiều fụ nữ, sẵn sàng kính cẩn xin lỗi mỗi khi mình sai nhưng em nghĩ vợ bướng quá chồng téng cho cũng là chuyện bình thường. Nhẹ không nghe thì củ tre dùi đục. Bác nhỉ ?
    Đọc bài đầu của bác em thấy bác bị ức chế dồn lại đâm ra bùng nổ - cuộc sống tốt nhất là đừng để lâm vào tình trạng này. Vợ chồng với nhau có gì thì cứ thẳng thắn. Nếu cả 2 đều là người có học thức, không phải loại cố chấp chày cối thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh thôi.
    Rất mong gia đình bác nhanh chóng đoàn tụ nhưng em cũng nói thêm với bác thế này, phụ nữ VN giờ đang nhiều hơn nam giới hơn 1 triệu, chổi cùn rế rách không thiếu đâu.Nếu vợ bác lòng dạ sắt đá quá thì bác cũng phải cứng rắn lên.
    Chúc 2 bác và con cái hạnh phúc.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/09/2006
  3. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đọc tiếp mới thấy gia đình bác đã đoàn viên.
    Chúc mừng, chúc mừng.
    Em thấy cụ Nguyễn Công Hoan đã nói đại ý : " Thuờng thì 2 vợ chồn giận nhau không quá 1 đêm trừ khi anh chồng bị đau bụng nằm bẹp dí "
    Chăn gối là liều thuốc gắn kết vô cùng hữu hiệu cho các cặp vợ chồng hay trục trặc. Giờ thì bác hãy cố gắng vì nàng trước, vì mình sau. Lấy sự sung sướng của nàng làm sự sung sướng của mình ... tin rằng sau này bác có nhỡ nhàng "củ tre dùi đục" thì cái dùi đục của bác cũng vớt vát được vài fần đấy ạ.
    thân ái cùng bác
  4. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác dukoon, chí lý chí lý. Chắc phải rủ vợ nghỉ làm về nhà tèn tén ten quá,tranh thủ chuồn thôi sếp cũng biến rồi
  5. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ gia đình bác lại trời yên bể lặng rùi. Chúc mừng 2 bác. Nhưng còn cái tính vũ phu của bác thì sửa sao đây?? hay là ngày nào bác cũng vào topic này đọc đi đọc lại để răn đe bản thân
  6. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói rùi,đó không phải là bản chất của em. Từ ngày ban căng đến nay thấy yêu gia đình tệ, ngày nào cũng phải vào đây.
  7. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều.....
    Nói thực là mình không tin rằng bạn sẽ không bao giờ dùng bạo lực với cô ấy nữa. Mình thề,đảm bảo cô ấy đã từng khóc trong giấc ngủ vì mơ bị bạn đánh.Không tin bạn cứ hỏi cô ấy xem.
    Nhưng dù sao mình cũng mong bạn và cô ấy quay lại với nhau.(Nếu là cô ấy, trong thời gian ly thân mình đã đi học võ rồi.)Hãy đừng bao giờ dùng bạo lực với bất cứ ai nhé.Không phải vì tình thương hay tình yêu mà vì chúng ta là CON NGƯỜI.

Chia sẻ trang này