1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu vớt những linh hồn sống!!!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi NGUYENDINHDUNG, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENDINHDUNG

    NGUYENDINHDUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứu vớt những linh hồn sống!!!

    Nếu có một ai đó bảo" tôi đã đánh mất chính bản thân mình rồi" thì các bạn nghĩ thế nào và hãy đưa ra phương án giúp đỡ hiệu quả nhất.
  2. durian1515

    durian1515 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm lại cho người ta chứ còn đứng đó mà nghĩ nữa lam gi ?
    [DURIAN]

    Được durian1515 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 13/03/2003
  3. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem người ta đã đánh mất mình như thế nào ???? -------------> cách lấy lại mình :D
    Tình iu không tự sinh ra cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ người này sang người khác
  4. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ai biết được là họ đã đánh mất chính bản thân, hay là lúc đó họ mới thực sự tìm được mình? Những thứ họ đang có, cũng chính là con người họ thôi. Nó phản ảnh nhiều hơn tính cách của một con người. Chẳng qua là nó chưa có dịp thể hiện trước đây. Bây giờ đã có, đã phát hiện, thì cố mà tận dụng cho tốt vậy.
    Trời ơi
  5. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người đầu có một số phận, chính chúng ta mới là người đáng thương.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  6. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bảo người đó hãy tự tin lên,khi biết được mình đánh mất mình cũng chính là lúc ngươi ta phải đối diện với sự thật,nhìn nhận nó và hãy vững vàng để vượt qua! Không nên trốn tránh nó và bạn người được người ấy tin tưởng thì nên động viên và giúp người ta vượt qua những khó khăn trong lúc này,bạn cũng quan trọng lắm đó,còn phải làm gì để giúp thì trong mỗi tình huống có lẽ bạn là người hiểu rõ nhất phải giúp như thế nào phải không?
    hic hic

Chia sẻ trang này