1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cyrano de Bergerac-Tình yêu thầm lặng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Tinhphai, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cyrano de Bergerac-Tình yêu thầm lặng

    Cyrano de Bergerac (1990)
    (France) Directed by Jean-Paul Rappeneau (The Horseman on the Roof)

    Cast: Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez, Jacques Weber, Roland Bertin


    Tình yêu, đôi khi chẳng cần được đáp lại. Người đang yêu, chỉ cần biết, làm cho người mình yêu hạnh phúc-làm cho người ấy yêu và được yêu!
    Cyrano de Bergerac, chàng thi sĩ có cái mũi quá khổ, trái tim ấm nóng và tình bạn bao la, đã hy sinh tình yêu của minh, để làm cho người mình yêu, cô em họ bé nhỏ Roxane có được tình yêu với Christian de Neuvillette, một chàng đẹp trai nhưng không biết tán gái. Thế là chàng để cho trái tim mình chảy máu một lần, lần đầu bằng những dòng thư thi vị gửi cho Roxane, nhưng tiếc thay, lại đề tên Christian de Neuvillette.
    Những lá thư cứ đi, tình yêu của 2 người kia cứ lớn dần. Chàng lại đau khổ hơn nữa khi được coi là người làm chứng cho tình yêu ấy.
    Rồi Christian de Neuvillette chết, trái tim của Roxane đã trao trọn cho chàng đẹp trai ấy, và Cyrano chỉ còn biết đứng bên cạnh cuộc đời của nàng, chăm sóc cho nàng.
    Đến tận giây phút cuối cùng, trước khi lìa bỏ cuộc đời, Cyrano mới được nằm trong vòng tay của người yêu. Và Roxane khi ấy mới biết, Cyrano de Bergerac chính là tác giả của những lá thư tình tứ kia. Người thì chết, còn tình yêu thì bất diệt.
    Một bi kịch, một câu chuyện tình lãng mạn.
    11 giải Ceasar, 1 giải quả cầu vàng, bốn giải của BAFTA.
    Năm sao cho tình yêu đẹp, năm sao cho kết thúc buồn, năm sao cho sự lãng mạn cổ điển được tái hiện ở thế kỷ 20.





    Được tinhphai sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 23/08/2007
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh của Best Actor: Gérard Depardieu[​IMG][​IMG]
  3. PcN

    PcN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thể thuê hay mua đĩa film này ở đâu vậy...Giới thiệu cho mình mấy địa chỉ đi.Film nguyên bản ấy.Ghét xem thể loại ***g tiếng lăng nhăng lắm.Nhưng có phụ đề cũng tốt.Vì đôi lúc cũng chẳng hiểu diễn viên nói j...
  4. vmw

    vmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Downloading ;))
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi tải về bằng bitcomed (dùng tải các torrent)
    Link đây: http://torrentspy.com/torrent/1009031/Cyrano_de_Bergerac
    Nhưng có lẽ, để tải bản DVD xịn, có caption chuẩn thì fải tìm lại ở các hàng đĩa, đợt trước thấy có nhưng mà bây h tìm mãi không đựơc.
    Chúc vui!
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ bác Gérard Depardieu chỉ mũi to ngang thôi,ai ngờ nhìn nghiêng cũng dài ghê:)),phim bác này đóng thì chắc hay rôì,mà nhìn thấy quen quen,o nhớ là đã xem hay chưa nữa:))
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, bác Gérard Depardieu thể hiện vai này rất đạt. Nhất là ánh mắt khi mà Cyrano sắp chết.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lúc sắp chết De Bergerac bị mù cơ mà nhỉ.
  9. crazyhorse

    crazyhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình thỉnh thoảng mới ghé vào box này, mạn phép trả lời Vi tiên sinh : Thực ra thì anh Cyrano không bị mù, mà là trên đường đến tu viện thăm nàng Roxanne thì bị một bọn kẻ thù ám sát, làm rơi một cái rầm gỗ từ trên giàn giáo xuống đầu, nhưng vẫn cố đi tiếp, mù thì không mù nhưng cũng váng đầu hoa mắt nặng. Đến lúc đến được tu viện của nàng thì đã gần teo, nhưng vẫn ra vẻ như thường, cho đến lúc hai ông bạn thơ chạy đến, lúc đó mới lộ ra là sắp chết.
    Phim này mình xem lần đầu từ hồi năm 94, xem ở chỗ trung tâm Văn hóa Pháp bây giờ là Espace, đến giờ vẫn còn là một trong các favorite movies của mình. DVD phim này ngoài hàng đợt trước có từ lâu rồi, cả chỗ Lê Trực lẫn chỗ Fox Bảo Khánh đều có, chả biết bây giờ có còn không. Hơn nữa, phim tiếng Pháp mà lại dùng nhiều văn chương vì dựng từ một vở kịch nổi tiếng, không biết xem DVD English version hay bản dịch tiếng Việt có còn nguyên được sự sâu sắc trong lời thoại hay không.
    Được crazyhorse sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 28/08/2007
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, trí nhớ bác tốt thật! Tôi xem film này lần đầu tiên khi tôi học lớp 8, chưa hiểu lắm, xem đến lần thứ 2 năm học lớp 11, tức là cũng biết tương tư roài, thấy nó cứ ....Làm mình cảm xúc bồi hồi!

Chia sẻ trang này