1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?đ ?ạ'õ?Â?á?.õ?Â?á??ạ' Già y?êu thặ?ặĂng õ?" Sỏằ' 63 õ?" Mỏằông Già th?êm tuỏằ.i mỏằ>i (19/10)- ?ạ'õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi alanh, 08/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nại trượt dồi
    Thôi em chào các kụ em chuẩn bị ngược
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đã nói là đi ấy thì đã ko rõ ràng òy, nàm sao tau giải thích được...
    Ơ sao hôm nay lâu tối thế nhệ

  3. 0912945395

    0912945395 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc là bài thứ 3 của trang này dồi
    Tối cụ nào đi trà đá thì đi nhá, em có việc nên ko đi được ợ
  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các cụ đi trà đá, bia bọt hoặc bắn Gốp hòng lên level xì em phại ngồi tổng kết thi đua 3 năm liên tục cho cơ quan
    Lúc này giải lao, làm điếu thuốc và bỗng thấy bài thơ Hoa Xương rồng hay, chất chứa quá. Em post lại bài này mời những cụ không đi trà đá, bia bọt hoặc bắn Golf cùng ngẫm mí em nhá:
    HOA XƯƠNG RỒNG!
    Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
    Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
    Trót sinh ra mang số kiếp phong ba
    Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quã
    Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
    Vết thương lòng đang làm đục đời ta
    Rượu tình kia ta uống đã say ngà
    Trong ***g ngực chất độc giờ bung phá
    Ta muôn đời làm loài cây không lá
    Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
    Một loài hoa giữa bão tố phong ba
    Vẫn sừng sững đâm chồi non trỗ lá
    Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
    Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trỗ hoa
    Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
    Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !
    Chẹp!
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi trà đá được, bùn ghia
    Em đành ngồi ngẫm xem anh íu đang ngẫm gì vậy
    Chẹp!

  6. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mãi chả cụ nào post bài để em săn tem nhỉ
    Chắc các cụ đang uống trà đá và tranh nhau hướng dương dồi
    Ở nhà nhưng em biết thừa nhá
  7. ruoumausonls

    ruoumausonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn thế các cụ ạh, ngoảng đi ngoảng lại giờ có mỗi mình làm bạn với máy tình thôi. Chúng bạn lập gia đình cả, giờ toàn cơm áo gạo tiền chả thì giờ đâu mà nói chuyện nữa òy....
    Tự nhiên thèm rượu quá, muốn say cho dễ ngủ.... mà chẳng nhẽ khác cầm chai tu.... híc

  8. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Thế cả tối nay chả cụ nào chào buổi tối à?
    Mà các cụ không chào thì e chào vậy.
    E chào các cụ buổi đêm ý mà.

  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Híc... sò zí các kụ
    Hôm nay lớp em tan muộn qúa, iem lại chạy đi lấy cái đt nên chả qua đc
    XÔNG PÁO: Máy móc em oki roài ạ
    híc.. mấy ngày ko có nó, vật vã quá ah
    các kụ ngẩu ngon
  10. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đang vật vã bây giờ máy lại ngon rồi thì có đem ra dùng không vậy hay lại cất đi cho mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này