1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ký sự BLV tiếp theo của thành viên D&D BLV:
    Ngày thứ 3 trên đảo:
    Sang đến ngày thứ 3 trên đảo. Trời nắng nhẹ, gió cũng rất êm ả, nhưng do đã biết là việc tàu có về được hay không không phụ thuộc vào việc mình ?othấy? thời tiết thế nào mà lại phụ thuộc vào những cái ?odở hơi? khác nên chẳng ai nói nhiều đến việc hôm nay có về hay không cả.
    Bọn tớ định đi thăm trường mẫu giáo và trường cấp 1 trên đảo, nhưng đang nghỉ hè nên trường cấp 1 nghỉ, chỉ đi thăm trường mẫu giáo được thôi. (Trên Bạch Long Vỹ chỉ có trường mẫu giáo và cấp 1, học sinh từ cấp 2 trở lên phải vào Đồ Sơn học thì phải). Đã quyên góp được một số quà cho cả hai trường, nên bọn tớ tặng quà cho trường mẫu giáo rồi gửi lại phần quà của trường cấp 1, nhờ các cô mẫu giáo chuyển giúp. Bọn trẻ được cho mấy cáí kèn, thi nhau thổi toe toe ( khổ thân các cô giáo được phen điếc tai ). Bọn tớ cũng mang ra đây khá nhiều khung ảnh, nhưng theo bác Hoàng thì ở đây mọi người chẳng có ảnh để cho vào khung đâu, nên bác ấy cũng chụp khá nhiều, hẹn sẽ rửa ảnh rồi gửi ra sau. Chẳng mấy khi được chup ảnh, nên bọn trẻ nhìn thấy máy ảnh là thích lắm!
    [​IMG]
    Rồi bọn tớ đi thăm ngọn hải đăng (hình như đây là nơi không thể bỏ qua mỗi khi đặt chân đến một hòn đảo nào đó thì phải). Chỉ có một người đang trực đèn biển, nhưng mà anh ấy rất nhiệt tình mời bọn tớ vào uống nước, giới thiệu về đèn biển Bạch Long và dẫn bọn tớ lên trên tham quan (công nhận là người ở đây rất hiếu khách, hơn đứt Cô Tô). Ở trên hải đăng có thể nhìn bao quát khung cảnh quanh đảo. đẹp lắm í. Gió bốn bề, muốn xoay theo một hướng nào đó để chụp ảnh mà không bị tóc bay che mặt mà chẳng được. Lá cờ treo trên hải đăng này cứ hai ngày là rách, phải thay.
    Đèn biển Bạch Long Vỹ đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến thăm doanh trại bộ đội, các chú ?obồ đội? rất chi là phấn khởi vì được bọn tớ tặng cả một balô báo An ninh thế giới, cứ mời bọn tớ ở lại uống chén rượu cho vui (uống rượu thôi, chứ không có cơm ăn đâu, vì đến kẻng ăn cơm rồi mà, chứ nếu đến sớm hơn, thể nào họ cũng báo nhà bếp làm cơm mời đấy). Bọn tớ ra về trong tiếc nuối, bảo nhau chiều nay sẽ lên đây giao lưu bóng chuyền với các chú, mà phải lên vào giờ chuẩn bị nấu cơm!
    Đi chơi rất vui vẻ, nhưng bọn tớ cũng không thể không lo lắng thêm, vì cái chú ?obồ đội? tiếp chuyện bọn tớ ấy, chú ấy cứ khẳng định là ?ogió nam thế này tàu không về được đâu, phải ít nhất là một tuần nữa mới về được?. Chẳng biết có đúng thế không, nhưng người ta ở đảo lâu rồi, có kinh nghiệm rồi? Một tuần nữa, tức là thứ 6 tuần sau mới có thể đặt chân lên đất liền? Còn gì là thi Olympic nữa hả giời?
    Chiều đến, lại đi nhặt ốc (có ai ngờ được đời mình lại có những ngày mò cua bắt ốc thế này). Hôm nay thảnh thơi, bọn tớ đi ra bãi đá xa nhất vì thấy bảo ở đấy mới có ốc to. Mà ốc to thật! Hôm nay bọn tớ cũng kén chọn, chỉ nhặt ốc to thôi chứ không nhặt bừa như hôm qua. Bác Hoàng còn cứ đòi bắt hải sâm, bảo đây là đặc sản của Bạch Long Vỹ. Nhìn chết khiếp đi được, chả hiểu bổ béo thế nào.
    (Con ?oquái vật? này là hải sâm đấy- bổ như sâm- bác Hoàng bác í bảo thế!)
    [​IMG]
    Tối, lại thấy có tiệc tùng, hát hò, mọi người bảo là để chia tay, 9h sáng mai về rồi mà. Tớ nghe mà thấy hờ hững, chẳng tin lắm. Chắc gì mai đã về được cơ chứ.
    Cả nhà rủ nhau đi dạo. Thấy quán xá tấp nập hơn hẳn hôm đầu tiên lên đảo. Hoá ra hôm ấy biển lặng, còn mấy hôm nay có bão, tàu thuyền cập vào đảo nhiều, dân trên thuyền lên đảo chơi rất đông, các em ?oém? trong các quán café, karaoke được dịp ?ohành nghề?. Giờ mới biết thế nào là ?o**** đông hơn dân?. Bọn mình còn chẳng may gặp phải một đám đánh nhau, đập vỡ cốc, mảnh vỡ bay tung toé, văng vào chân cu Huy, máu chảy ướt cả gót chân. May có bác Hoàng đỏm dáng, đi phượt mà con mang cả nước hoa đi, mang ra xịt vào chân cháu, ?ocồn 80 độ đấy, để sát trùng?. (Mình là dược sỹ mà cũng chả biết cái món 80 độ ấy có sát trùng được thật không, nhưng mà được bác Hoàng xịt cho mấy phát, cu cậu tươi tỉnh hẳn lên).
    Đi ngủ. Nghĩ đến tiệc chia tay của mọi người mà buồn cười. Tớ không hề nghĩ là ngày mai tàu sẽ về ( nghĩ thế thôi, chứ có dám nói ra đâu, làm mọi người xuống tinh thần chết).
    Sáng ngày thứ 4 trên đảo. Trời lại xám xịt, mưa nặng hạt. Mọi người đi ra đi vào, nhìn trời ngắm đất mà ngao ngán. Đồng hồ chỉ qua 9h, không có con tàu nào về cả. Hôm nay còn không có tẹo sóng mobi nào, chắc là ngoài kia gió bão kinh lắm đây. Không còn điểm nào để đi chơi, cũng không còn Tom Xoy ơ để đọc, cả nhà kẻ ngồi người nằm, thỉnh thoảng lại rên lên điệp khúc ?otrời ơi, không biết bao giờ mới về được đây!?, nghe mà chán ngán.
    Tớ ra ngoài hóng hớt, nghe được tin thuyền trưởng báo 1h chiều nay tàu sẽ chạy. Khấp khởi mừng, chạy về báo mọi người. Vui thì vui thật, nhưng vẫn thấy không chắc chắn thế nào ấy. Bắt bác Hoàng nhờ chị Thắm đi mua vé tàu, đến khi nhìn thấy vé rồi mà vẫn chưa thấy chắc chắn. Thì mọi người đã bảo có lần xuống tàu rồi, đi được một lúc rồi lại quay lại vì biển động cơ mà.
    12h trưa. Ai nấy đã sẵn sàng lên đường. Chợt nhớ ra là mình chẳng có gì để mang về làm quà cả. Tại cứ nghĩ hôm nay chưa về được nên chẳng chịu chuẩn bị trước. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Vội vàng ra bến, xuống tàu. Hoá ra việc tàu về là có thật đây rồi! Hồ hởi nghĩ đến cảnh chỉ mấy tiếng nữa thôi là về đến đất liền. Nghĩ bụng, nếu có say sóng đến thế nào cũng chịu được hết, miễn là về được. Nhưng rồi khi tàu bắt đầu chạy, người đi người ở đưa tay lên vẫy chào nhau, mới thấy sao mà lưu luyến thế! Xa xôi cách trở thế này, biết đến bao giờ mình mới có thể trở lại đây, bao giờ mới có thể nhìn lại những nụ cười hồn hậu kia, bến tàu kia, con đuờng mà mình mới hôm nào còn cố bước đi trong gió liêu xiêu kia?
    Mới đi khỏi đảo, sóng lớn, tàu tròng trành dữ dội. Tớ sợ say, ngồi im trong khoang, chẳng dám thò mặt ra ngắm trời ngắm đất gì hết. Thế mà vẫn nôn ra cả mật xanh mật vàng. Đến mấy chú lính quen sóng gió rồi mà còn nôn, còn say nữa là mình! Nhưng cũng chỉ một hai giờ đầu thôi, càng đi biển càng lặng, trên tàu mọi người cũng tỉnh táo dần, đến khi cập bến thì khoẻ hẳn.
    Bước chân lên bến Bính, thấy vui mừng khôn xiết. Thế là mình thực sự được trở về rồi! Không còn lo bị chết đói, không còn lo bị thành Robinson trên đảo nữa rồi! Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là ý nghĩa của hai chữ ?ođất liền?!
    8h tối, trời mưa rất to, nhưng tớ vẫn quyết định không ở lại Hải Phòng cùng mọi người mà về Hải Dương luôn. Phải để bố mẹ nhìn thấy mình càng sớm càng tốt, chứ đêm nay thấy mưa to thế này, mình mà chưa về, có khi ở nhà mất ngủ cũng nên. Mà đúng là ở hiền gặp lành, tớ gặp đựoc một anh rất tốt bụng, che ô cho tớ, rồi vẫy xe khách hộ tớ (chả là mưa to, kính ướt, nên tớ chẳng thể nhìn được xe nào là xe về Hà Nội cả). Lên xe, áo ướt gần hết, mặc thêm một cái áo cộc tay nữa ra ngoài, chả cần quan tâm đên xấu đẹp gì nữa. Nhắn xong vài cái tin cho mọi người đã thấy đến nơi, lại còn được bố tớ ra đón. Về nhà, mẹ tớ vừa nhìn thấy tớ đá kêu lên ?oui giời ơi, sao mà đen, gầy hom hem thế kia!? Nghe mà cũng thấy xót xa cho cái nhan sắc của mình?
    Kết thúc một chuyến đi bão táp. Thấy tự hào về bản thân mình, vì mấy ai đã được đặt chân lên đảo Bạch Long Vỹ đâu! Rút ra được bài học nhớ đời: giá mà mình chịu khó xem dự báo thời tiết, chịu khó học để biết thế nào là kinh độ, vĩ độ, và học cách tự quyết định lấy bước đi của chính mình chứ không ỉ lại vào quyết định của người khác. Em rất cảm ơn bác Hoàng, không có bác, chuyến đi này không thể thuận lợi được như thế (tất nhiên là trừ nhừng điều không thuân lợi do thời tiết gây ra). Rất cảm ơn chị Hường và chị Dân, hai chị đúng là chị cả trong nhà, nếu không có hai chị, chắc nhà mình khó có thể có những bữa ăn đầm ấm như thế. Em cũng sẽ rất nhớ chị Thắm và các chị TNXP trên đảo, vì tất cả những gì các chị đã làm, vì tình cảm mà các chị đã dành cho tụi em!
    Bây giờ, với mình, cái tên Bạch Long Vỹ đã trở thành một cái tên rất đỗi thân quen?
    Kết thúc ngày thứ 3 trên đảo Bạch Long Vĩ.

    Ps: hôm nay phải cố viết cho xong ?othiên? ký sự này, vì thấy tình hình là để đên ngày mai thôi là quên sạch mất! Mà có khi những chi tiết vừa viết cùng là kết quả của cái sự ?osắp quên sạch? rồi cũng nên. Nhà mình đọc nếu thấy không đúng trình tự thực tế thì lượng thứ nhé. Bởi cảm xúc thì chân thật?
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ôi em này quen quá. Có fải em tên Thảo, người HD không nhỉ?
    Nếu đúng thì ngày xưa chị học cùgn cấp III với em
  3. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tour của bác Hoàng hay quá, đọc xong là muốn đi luôn. Tiếc là mình không vào sớm để đăng ký đi cùng mọi người được.
    Mình vừa mới nhờ Huykts (bạn thân) chiều nay mua vé vào Quảng Ngãi tổng cộng 4 người. Khi bọn mình đến Quảng Ngãi xin join vào nhóm của nhà DD đi cùng cho đông vui có được không?
  4. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng, cảm ơn bác cho biết thông tin. Em vừa rủ rê thêm được 2 đứa nữa, vậy là nhóm của em sẽ có 4 người lên đường vào 17h00, thứ Sáu, 29/08/08, cùng giờ với đoàn (hi vọng là em mua được vé đúng giờ đó). Bác cho em cái địa chỉ "Trưa tới QNgãi. Ăn trưa. Về ks, tại trung tâm, gần chợ" với và cho em cả số phone của bác hay của ai đó trong đoàn để tiện liên hệ khi gộp đoàn. Nếu bác đăng ký được thêm chỗ trên xe bác thì cũng ới em một tiếng để em chạy qua nộp tiền luôn thì vui hơn.
    Thanks bác
    số của em 0913038356
  5. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ối em Thảo uôi là em Thảo uôi, kinh nghiệm tràn trề thía nì mà hôm ở Cô Tô cứ im lìm cười trừ mặc kệ anh, dã man quá........
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Topic đã 97 trang, đề nghị các bạn không Spam tại đây nữa, để dành đất cho chuyến đi cuối Topic này.
    D:-)D DROUP 3+ NEWS:
    LIên quan đến chuyến Đi "D&D Lý Sơn - Quảng Ngãi, quốc khánh hướng về Hoàng Sa", xin thông báo lưu ý chung:
    - Số lượng người đã đông. D&D không nhận thêm người tham gia nữa. Lý do: phòng ks có hạn + mỗi ngày ngủ ở 1 địa điểm khác nhau, nên hành lý theo xe là cần thiết , trong khi thuê tại Quảng Ngãi chỉ là xe 16 chỗ, phải dành không gian cho hành lý mang theo.
    - Đây là chuyến đi tập thể. Yêu cầu mọi người tôn trọng giờ giấc, lịch trình chung, không làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của cả nhóm. Khi tham gia cùng 1 lịch trình, nếu ai chậm chễ, nhóm sẽ không chờ đợi . Các bạn cũng có thể tách đoàn đi riêng theo ý thích, nhưng nhớ thông báo cho nhóm biết trước.
    - Nhóm sẽ không có buổi off nào cả. Off chính là những ngày tới đi với nhau. Các cá nhân tự chuẩn bị hành lý riêng và chuẩn bị theo thông báo này.
    - Vé xe Hoàng Long chuyến 7h00 và chuyến 19h00 không bao gồm bữa ăn tối cuối hành trình, chỉ dừng để hành khách tự giải quyết nhu cầu ẩm thực, abcdđxyz...
    - Trên xe tuyến HN- QNgãi - HN có phục vụ khăn, nước uống, thuốc chống say, túi nôn miễn phí.
    - Hành lý theo vé Hoàng Long quá 20kg phải đến bến sớm trước 40'' để cân gửi.
    - Đồ cần chuẩn bị: quần áo đủ dùng, đồ bơi, đồ dùng cá nhân, thuốc chống say tàu, xe, đồ ăn nhẹ, nước uống, đèn pin, quạt giấy (ra đảo k có điện), kem chống nắng, thuốc chống muỗi, thuốc men các loại, túi ngủ mỏng, hoặc chăn mỏng (trên xe chạy đêm, điều hoà rất lạnh), kính râm, mũ nón, áo mưa, ô dù chống nắng, máy ảnh, giấy khô ướt tuỳ nhu cầu, dao, kéo du lịch, sạc pin, tiền thì không thể thiếu dưới 2tr/ng...
    - Khuyến khích mang theo balô, do nhóm sẽ phải lên tàu xuống xe nhiều. Nhất là xuống tàu biển đi Lysơn và Hòn Bé, sẽ phải transit sang bằng cầu ván nhỏ nên balô là lựa chọn hợp lý nhất. Mang vali dễ bị tròng trành, mất thăng bằng, lộn cổ xuống biển, mất vui.

    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 22/08/2008
  7. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nhóm 4 người đã mua được vé đi cùng giờ với đoàn, chắc cùng xe Hoàng Long luôn
    Được huyktshanoi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 24/08/2008
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đoàn D D có bao nhiêu người rồi bác Hoàng. Em thích bon chen quá mà ko được. Bận quá.
    Quảng Ngãi đoạn đi qua cầu Trà Khúc đi vào Mỹ Lai, Sơn Mỹ đi cố 2km nữa thì có biển Mỹ Khê của Quảng Ngãi chứ ko phải biển Mỹ Khê Đà Nẵng. Biển đẹp có thể tắm biển đêm trăng. Dân nhậu trong này rất đông và rẻ. Hôm trước em đạp xe 1 mình nên ko có người nhậu cùng.
    Rất thích bon chen cùng bác Hoàng chuyến này. Đi từ SG ra chắc gần hơn nhưng em đang chuẩn bị khai trương cửa hàng nên ko đi được. Xem lịch trình của bác thì đa số là dọc QL1 em lại vừa đi rồi nên ngồi nhà chờ ảnh của bác thôi.
    Biển Sa Huỳnh đẹp nhưng dịch vụ xuống cấp lắm. Bệnh xá Thuỳ Trâm cũng rất đẹp.
    Trời ơi bao nhiêu ảnh của em mà bận quá chưa kịp up.
  9. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới "Mục đích sở thị" ở đây, muốn tham gia với mọi người quá.
    Hẳn là đã chốt hạ danh sách rồi. Thôi thì nếu có nhét thêm được thêm mem này vô thì cứ YM cho tớ nhá!tiếc hùi hụi...
    0918.618.918
    thanks & hope to see u!
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    @ embuon2811: Cả người và cả xe vừa 1 xe 16 chỗ. Cô Trang có rảnh thì ra tham gia cho vui. Lannày đi Lý Sơn hay lắm. Để tháng sau, mưa bão khó đi lắm. Có tắm biển Mỹ Khê đấy, nằm ngay gần TP. QNg thôi mà. Đi bụi chỉ cần ngon, bổ, rẻ, đẹp.
    @ akaiumi: Rất tiếc là D&D đã chốt đoàn rồi bác!! Hẹn gặp lần đi tới. Sau chuyến đi này sẽ có rất nhiều thông tin ăn, ngủ, nghỉ, chơi... nhằm mục đích ai cũng có thể tự đi Lý Sơn.
    Có mấy bức ảnh chụp Lý Sơn (www.lyson.visit.vn), mọi người dễ hình dung và chiêm ngưỡng khi Đi Đến Đây nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/08/2008

Chia sẻ trang này