1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Theo tin từ Bác Hòang thì đòan D&D đã lên đường "đúng dờ" và đầy đủ. Chúc chuyến đi của mọi người thành công tốt đẹp!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc mọi người chân cứng đá mềm và vác về 1 ẻm rân toọc choa iem ạ
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Tối nay là đêm quan trọng nhất, cái này nghe mấy chú thanh niên HG nói thế, thậm chí có tình trạng biến tướng như ở dưới xuôi
  4. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, Tulipman xin phép điểm danh vì bị nêu tên đầu tiên trong DS
    Tulipman về nhà lúc 23h30'' trong tình trạng sức khoẻ tốt, balô rách 1 quai, ko fải rách quần (xin đính chính như thế ).
    Hi vọng mọi ng về nhà sớm và vui vẻ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon và ngày mai có 1 tuần làm việc vui vẻ, nhất là đoàn Hải Phòng
    Ảnh xin phép sẽ được đưa lên trong thời gian sớm nhất có thể
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cả đoàn D&D đã trở về nhà. Tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả
  6. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    D&D Hai Phòng đã về đến chốn an toàn.
    Một vài hình ảnh về phiên chợ tình đây!!!
    Xuống chợ anh thổi khèn gọi em!!!!
    Tìm được nhau rồi mình cùng hát nhé!!!!!!
    [​IMG]
  7. buiduyhieu

    buiduyhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em xin đăng ký 1 chân với mọi người ơi
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWSLETTER:
    Xin trân trọng cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến đối với hoạt động của nhóm D&D chúng tôi.
    Xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình tham gia các chuyến D&D của các thành viên trong nhóm, sự cởi mở, vui vẻ hết mình trong các chuyến Đi Đều vốn có, đặc biệt là D&D HP luôn tham gia Đông Đủ.
    D&D chợ tình Khau Vai đã hoàn tất tốt đẹp với kỷ lục về thời gian cho chặng hành trình Đã Đi. 2 ngày, 2 đêm cho Hà giang, Đặt chân tới địa đầu nước Việt.
    Xuất phát đúng giờ đã định 8h00 tối thứ Sáu, ngày 11/5/07 trước cửa nhà Hát lớn HN. 15 thành viên trẻ, trọn vẹn 16 với bác tài vui tính D&D. Một thành viên hụt mèo xinh đẹp trốn bố mẹ ra tiễn trong cảnh nuối tiếc, ngậm ngùi không Được Đi Khau Vai tìm ********. Hẹn sang năm nhé mèo cưng.
    Trên xe tràn ngập không khí hào hứng rôm rả, những cú điện thoại liên hệ Dặn Dò trên đường, Hà Nội lùi đàn phía sau màn đêm Dày Đặc. Chợ tình Khâu Vai Đang Đợi ngày mai.
    Sau khi dừng chân nghỉ uống nước, thưởng thức ăn ốc xinh tại quán cóc bên công viên trung tâm Tuyên Quang, D&D Hà Giang thẳng tiến.
    Tới HG lúc 2h30, nhận phòng, nghỉ ngơi tập thể ngon nghẻ lúc 3h.
    6 h D&Ders thức dậy, Dọn Dẹp cá nhân , ăn sáng kịp khởi hành lúc 7h10 để kịp ghi hình ngay trong ngày các cảnh đẹp hùng vĩ do thiên nhiên kiến tạo và bàn tay con người xây đắp.
    Tới Khau Vai chiều tối và thức gần như trắng đêm. Sáng sau xuất phát quay về lúc 6h10. Đặc sản Dê và Dê buổi trưa tại HG. Tắm khoáng Tuyên Quang, gà ri buổi chiều. 23h15 chủ nhật có mặt tại điểm xuất phát hôm thứ 6.
    - D&D: núi đôi Quảng Bạ, rừng thông Yên Minh, Dinh thất Vương Chí Sình, buổi sáng, đi chợ Đồng Văn, quay lợn buổi trưa, chào cờ Lũng Cú buổi chiều, chụp ảnh Bác Hồ Mèo Vạc, thức đêm Khau Vai... theo đúng các Điểm Đã Dự Định Đi.
    Ngôn ngữ kỷ niệm và câu chuyện vui vẻ suốt chuyến đi đó là:
    - Đạp xe vẫy tình cầu chân cầu Tuyên Quang.
    - Giải khát nhấp nháy đèn Công Viên.
    - Lợn quay ngon, gợi cảm hơn các thiếu nữ D&D.
    - Tiếng ngáy át tiếng còi. Vui tai.
    - Chợ tình, 2 cân thịt.
    - Con gái dân tộc bọc răng vàng, còn con trai bọc gì và hành động tiếp theo.
    - Nghiên cứu, bình loạn về trang phục HMông trong và ngoài. Khó khăn, thuận lợi.
    - Nhộn nhịp đông vui chốn chợ vùng cao.
    - Chuyện tình người HMông, tiếng hát bên nồi thắng cố, rượu ngô trắng đêm. Quá đã.
    - Học tiếng HMông.
    - 3 lần hỏi: Gạo à, bán không? Suy đoán trong bao đựng cái gì....
    - Sự yên lặng và vì sao chiếc đài Chibo Family bị bán.
    - Thưởng thức: Lợn quay, Gà đi bộ, Cơm lam, Rau vùng cao, Dê núi, Nậm phịa hay Canh đắng HG... và kết thúc là lời đề nghị vui vẻ trên đường vào tắm khoáng Mỹ Lâm phục hồi sức khoẻ trước khi về nhà. Anh hay Chú? Chú hay Anh?
    Những câu chuyện trên chỉ có D&Ders Khau Vai mới biết và lưu giữ thành kỷ niệm mỗi khi đọc lại những dòng viết này.
    Cảm nhận:
    - Khau Vai là Chợ tình đáng đi hơn Sa Pa, dù bị Kinh hoá ít nhiều. Nếu chịu khó tìm hiểu, vẫn thấy đúng nét "Tình" còn lại nơi đây.
    - Đường vào Khau Vai khá tốt, chỉ ngoằn nghèo đèo dốc, tuy hẹp, 2 xe hơi khó tránh nhau. Còn một đoạn vài km rải đá sắp thảm nhựa. Xe County vào tận chợ được, nhưng tốt hơn là nên dừng lại ở xe 16 chỗ. Đây chỉ là đường cũ tạm sử dụng trong khi chờ một con đường 2 làn xe đang thi công.
    - Nước sạch khan hiếm do đường ống dẫn nước sạch bị phá hỏng, sẽ làm lại.
    - Liên lạc: cả xã có 1 máy duy nhất tại Bưu điện ở trung tâm chợ. Sóng Vietel leo lên đỉnh núi cao nhất vùng có thể bắt được. Chợ tình sang năm sẽ có sóng Vinaphone và Mobiphone.
    - Khách đa phần là người dân tộc và người Hà Gianglên chơi. Sau đó là dân du lịch, Phóng viên và Râu ngô.
    - An ninh khá tốt mặc dù rượu ngô đưọc uống nhiều hơn nước sạch.
    - WC: người dân chỉ lên núi cao.
    - Chợ tình đông vui nhất đêm 26/3 âm lịch.
    - Chỗ ngủ đêm: khan hiếm, 50k/1 chiếu, nhiều khách ngủ ngoài trời, đêm vùng núi về sáng khá lạnh. May mắn đoàn chúng tôi Được Đón tiếp và thu xếp chỗ ngủ ngoại giao khá ngon lành. Nhiều người đến tận gần sáng vẫn vào hỏi thuê chỗ ngủ, nhưng bị từ chối vì chỉ dành cho D&Der. Nhà dân hầu hết được huy động phục vụ khách tỉnh, huyện...
    - Thắng cố ngựa ô, tiết ngựa bạch, rau rừng: do được người bản địa dẫn đi đúng chỗ cho nên giá rẻ và rất ngon 90k/ kể cả rượu cho 5 người, đặc biệt có 1 bát ruột già (không phải ai cũng bán)
    - Rượu ngô dặc biệt phê và êm tuyệt vời. Uống mấy nơi trên chợ nhưng không bằng nơi đây.
    - Hơn nữa, vừa uống chúng tôi vừa được nghe 2 anh, 1 chị người HMông ở chiếu bên hát tâm sự thâu đêm. Nghe bác thổ địa nói ngày xưa họ không lấy được nhau nên đến hẹn lại lên Khau Vai.
    - Con người: chân thật, tình cảm và nhiệt tình.
    - Dịch vụ còn sơ khai mặc dù tỉnh đang cố gắng đầu tư và quảng bá.
    Tóm lại Hy vọng Đây là Điểm Đến tương lai.

    Ngoài lề:
    Anh em trong đoàn bị 1 em HMông cầm tinh con Hợi bỏ bùa định ở lại HG, may mà chị em quyết liệt tận tình giải cứu.
    Lần sau nếu có D&D Khau Vai, D&Der hãy liên hệ trước với cơ sở để đặt trước món cá Chiên tươi sông Nho Quế và rượu ngô nhà nấu. Chẹp tiếc món cá wée.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 14/05/2007
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh/em D-D đã đi đến nơi về đầy đủ.................
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho đoàn D&D đi chợ tình về.
    Nào, các bạn post lên kể cho mọi người câu chuyện tình Khau Vai version 2007 đi chứ.
    Chắc là nhiều chuyện hay lắm đây...
    Cứ nghĩ đến chợ tình là lại cứ rạo rực hết cả người !!!

Chia sẻ trang này