1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Góp thêm với Tduy80 bức ảnh trang phục đội bóng ngôi sao biển:
    [​IMG]
  2. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hức , em đang pots bài tự dưng lỗi, lại phải type lại
    Nhật ký Ngọc Vừng ( có vài chỗ hơi văn vẻ là do em trích từ blog của em, chữ nghiêng )
    .....Nhóm D_D Ngọc Vừng khởi hành từ HN tại bia hơi Lan chín lúc 8h tối bằng xe riêng ( không có ảnh minh hoạ )
    ...
    Ăn ốc hơi bị ngon ( cũng không có ảnh minh hoạ )
    ....
    Buổi sáng ở Vân Đồn
    [​IMG]
    Cảng Cái Rồng
    [​IMG]
    Bái Tử Long nhìn từ thuyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đảo Thắng Lợi
    [​IMG]
    Đảo Thắng lợi, nhỏ bé, vắng vẻ, không có bãi biển, trên đảo chỉ có 5 thôn với khoảng 1500 dân sống, con người hiền lành, chất phác. Lúc đi thuyền, mình thấy họ chở hàng hoá vào trong đảo bán, cứ nghĩ vất vả thế sẽ đắt lắm đây, ai ngờ cốc nước mía cũng chỉ có 2 nghìn. Mọi người vào 1 quán nhỏ, đặt cơm, gửi đồ, rôì thuê thuyền đi thăm thú xung quanh. Nhắc đến vụ thuê thuyền lại nhớ lúc trước khi đi, mấy chị em dắt nhau ra bể bơi Thanh niên mua áo phao, mặc cả mặc kiếc đủ kiểu , mua mỗi ng 1 cái, 60k cái nhỏ, 65K cái to.Kiên lợn sữa làm nhiệm vụ cầm, thế nên cả hành trình trông hắn lúc nào cũng như con vẹt, lúc nào cũng có 1 cái đuôi màu da cam.
    Mọi người chuẩn bị lên thuyền đi khám phá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay lại chuyện ở đảo Thắng Lợi, bác chủ thuyền tên là Thành ( Phạm Trọng Thành ) nhà bác có 12 người con 8 nữ 3 nam, 2 lần sinh đôi, 1 lần mở màn và 1 lần kết thúc, 8 người con đầu là nữ, tiếp mới là nam ( quyết tâm đẻ con trai mà ). Bác kể chuyện , là đã được đài truyền hình quay lên ti vi trong trường hợp gia đình khó khăn, được nhà nước xây cho nhà tình nghĩa rồi, bác tưởng đoàn mình là phóng viên nên bác rất nhiệt tình, bác còn nói nhỏ, các cô chú đưa lên báo nhớ chụp ảnh và kể thống thiết vào để nhà nước cấp cho tu sửa lại ngôi nhà đang ở...nghe tội nghiệp và hài hước thật. Và bác còn rất tự hào, tôi là người đàn ông khoẻ nhất đảo Thắng lợi , hi.
    Thuyền bác Thành đưa cả nhóm đến hang Quan, hang Quan là hang ngày xưa của lính Hải quân giấu vũ khí, hang rộng , cũng như mọi hang khác, trong hang có nhiều chỗ được đổ bê tông sàn bằng phẳng kiên cố, nhưng leo lên cổng trời thì cảnh nhìn từ đây thật hùng vĩ.
    Hang Quan này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ cổng trời nhìn xuống hang
    [​IMG]
    Từ cổng trời phóng tầm mắt ra biển xa xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô này toàn thích chui vào bụi cây
    [​IMG]
    Bắt gặp 1 người phụ nữ đang đi lấy Hà
    [​IMG]
    Bè nổi nuôi trai
    [​IMG]
    Các cô gái công nhân, e thẹn quay đi khi thấy chúng tôi chụp ảnh
    [​IMG]
    Cái bè nổi này, chúng tôi lập bập mãi mới qua được, thế mà con cún này chay phăm phăm
    [​IMG]
    Nuôi trai
    [​IMG]
    Nhân trai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời hang, đi thăm trại nuôi trai lấy ngọc trai, đến nơi, thăm và hỏi chuyện công nhân làm ở đây, nói chuyện với anh Dương, chủ trại, anh Dương 29 tuổi chưa vợ, gia đình ở Hòn Gai. Anh Dương này cũng giống bác Thành, tưởng đoàn là phóng viên, nhiệt tình hướng dẫn việc trông và nuôi trai, ban đầu mình ngồi miễn cưỡng nghe, tại vì anh í cứ nhìn mình nói, mình mà nhấc mông đứng lên thì lại không lịch sự. Nhưng nghe mới vỡ lẽ, việc nuôi trai vất vả và khó khắn thật. Họ phải mua nhân trai ở Trung Quốc ( có thể hiểu nhân này là phôi trai ), rồi họ lại nuôi những con trai từ lúc còn bé như đầu tăm, đến khi nó lớn 1 tí, khoảng 3 năm, đủ độ tuổi sinh sản, họ mới mang con trai đó lên , banh ra rồi cấy ghét cái nhân trai này vào trong mình con trai ( tưởng tượng giống như cấy ghép thai ở người vậy ). Sau đó, họ thả xuống biển nuôi tiếp, con nào đủ sức thì sống và cho ra đời những viên ngọc trai tròn trịa lấp lánh, con nào không đủ sức thích nghi với cái nhân thai đó thì bị chết. Trường hợp sống sót là 60%, 40% là chết. Lúc chúng tôi đến, công nhân đang vớt trai lên để kiểm tra, lấy nhân trong những con trai chết ra, 1 công việc thật công phu và vất vả.
    Rồi anh Dương lấy cho chúng tôi xem những viên ngọc trai đã hoàn thành sau khi tất cả các công đoạn đã kết thúc, thì không phải viên ngọc trai nào cũng đạt tiêu chuẩn, có viên bị sần sùi, hoặc đen, phải bỏ đi, hoặc bán lại cho ngành Dược để họ chế biến thuốc, trong số khoảng 20 viên anh í lấy cho xem thì chỉ có 1 viên đạt chất lượng loại 1 để bán ra thị trường. Viên ngọc trai này có ánh màu vàng, tròn trịa và bóng nhẫy, cô bé Dương ngẩn ngơ thích thú, mâm mê rồi xin xỏ, anh í bảo giá thành bán buôn viên này là 150K/viên, cũng đắt đấy, nhưng bé Dương vẫn kiên nhẫn xin xỏ. Ban đầu anh í cười kiểu " ngại quá, làm sao mà cho được", sau chắc anh í nghĩ," bọn này là nhà báo thôi cho nó để nó viết bài tâng mình lên " hehe, thế là anh í cho bé Dương thật, bé Dương lần này lãi to, được cho nguyên 1 viên ngọc trai trị giá 150K cơ đấy. Đã thế lúc được cho rồi lại còn đòi hỏi " anh ơi , anh khoan cho em 1 cái lỗ " .

    Hang ông Bụt
    [​IMG]
    Bác chủ thuyền Phạm Trọng Thành
    [​IMG]
    Đường rêu
    [​IMG]
    Chia tay Thắng lợi, điểm đến tiếp theo - đảo Ngọc Vừng
    ...
    ảnh chỉ mang tính chất phóng sự , mọi người đừng chê em chụp xấu, vote ủng hộ em đi ạ, em viết tiếp
    Được Seasalts sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 12/06/2007
    Được Seasalts sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 12/06/2007
    Được Seasalts sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 12/06/2007
  3. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đường đến khu nghỉ trên Đảo Ngọc Vừng
    [​IMG]
    Hồ nước ngọt trên đảo Ngọc Vừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    kien_ls
    [​IMG]
    lúa ơi là lúa
    [​IMG]
    Hình ảnh này rất giống trong tranh của hoạ sỹ Đào Hải Phong
    [​IMG]
    ......continue
    Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, mọi người đừng chê em chụp xấu, vote ủng hộ em đi ạ
  4. kien_ls

    kien_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chị seasalts post tiếp đi! chị chụp em ảnh đấy mờ quá!
  5. kien_ls

    kien_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ảnh 3 chị em xinh quá ta!!!!!!!!!!!
  6. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình bái phục sự chăm chỉ, cần cù và tinh thần bon chen của chị Seasalt . Thế tình hình quà cáp chịu phạt của chị đến đâu rùi chị Seasalt nhể
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hì, em thích kẹo mút hay kẹo bạch nha???
    @kien_ls ảnh chị để ở nhà rồi, tối về chị up tiếp nhé
    Được Seasalts sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/06/2007
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tại dảo Thắng Lợi, chúng tôi được mục kích sỏ thị và cả thuwỏng thức măm măm món cá bơi lội tung tăng dưới bè Ngọc Trai nữa. Có cảm tưởng hàng nghìn con cá den kịt lao đến trâng trâng nhìn, chỉ thò chân xuống là chúng đớp ngay và tản ra rất nhanh khi ánh đèn Flash nháy lên:
    [​IMG]
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hao trái trên đảo cũng không đến nỗi, chỉ tiếc không homestay tại đây qua 1 đêm để thưởng thức cái không khí mà chốn Thủ Đô không có được. Cám ơn các bác đã giúp đỡ và rất nhiệt tình phục vụ chúng tôi. Cả đoàn D&D Ngọc Vừng chúng tôi háo hức và không một ai từ chối, dù sắp đến giờ lên tàu, tranh thủ ghé thăm bác Vô địch huyện Vân Đồn 11 đứa con để học hỏi kinh nghiệm và thưởng lãm món hái vải, vặt mít, chặt dứa của tại vườn thượng uyển nhà bác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Công nhận vịnh Bái Tử Long rất đẹp. Hiện nay có rất ít tour đi vùng này. Theo tôi còn hoang sơ và đẹp, sạch sẽ hơn nhiều vịnh Hạ Long. Một số bức ảnh demo của chuyến đi thăm vịnh Bái Tử Long của nhóm D&D.
    Buổi sáng ở Vân Đồn, bạn nên dậy sớm đón bình minh:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này