1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao post ảnh e lên mà không sửa nhỉ, bac tranvuhoang có nick ở vnphoto không đấy
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi. Sao em lại lọ mọ sang tận đây thế? Lười chẳng muốn sửa ảnh nữa. Tranh thủ thời gian post lên thôi. Không hiểu sao nick bên vnphoto không post được.
    Tên như thế thôi. Vừa PM cho e đấy
    Tiếp sau hành trình ở Thắng Lợi D&D chúng tôi lại lên tàu hướng về Ngọc Vừng. Chuyến hải trình ngắn gọn hết 30 phút. Vừa đặt chân lên đảo đã nhận được những nụ cười, cái vỗ tay chào hỏi của các chú bộ đội trên đảo. Đảo này có lẽ nhiều lính nhất huyện Vân Đồn. Đảo nói chung là rất sạch, đẹp, quy củ, đường xá còn ngon lành hơn bên Quan Lạn. Đã có xe ôm chờ sẵn. Chúng tôi lập tức quẳng balô D&D khám phá đảo ngay. Công nhận đẹp và thơ mộng.
    Đường ra biển:
    [​IMG]
    Trên đảo có một hồ nước ngọt cực lớn bên trên là rừng bạt ngàn:
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 02/07/2007
  3. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    E hay xem box du lịch mà, thế bac tên là j ý nhỉ
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tại Ngọc Vừng, do có hồ nớc ngọt và nhiều hồ nhỏ khác cho nên hệ thống mương máng tưới tiêu cho ruộng đồng rất oách. Bê tông hóa hết cả. Nhưng tớ vẫn thích để mộc cho ếch nhái sinh sôi. Ruộng lúa trĩu vàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cỏ cũng vàng:
    [​IMG]
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tại Ngọc Vừng nếu bạn có nhiều thời gian lưu lại, có thể: tắm biển, tắm hồ, lội suối, vào rừng, săn bắn, hái lượm, chèo thuyền, bắt ốc, câu cá.. nói chúng thích hợp với nhiều loại hình của sinh thái>
    Thành quả hái lượm măng rừng về nấu canh chua, cá biển, ăn tuyệt ngon:
    [​IMG]
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Và có cả vạt rừng phi lao với bãi cỏ bằng phẳng thích hợp cho dã ngoại camping + BBQ. Nhìn cánh rừng lai nhớ đến cảnh rừng bạch dương Mai-a - rốt - xia
    [​IMG]
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Trúc mai:
    [​IMG]
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Những hoạt động ở Ngọc Vừng chúng tôi đã kể tại vài trang trước. Kết thúc những ngày tại đảo. Sáng sớm chủ nhật, chúng tôi lại bắt đúng con tàu chạy từ Quan Lạn về đón và đi về Hòn Gai. Không ăn tại đảo trước giờ xuất phát cho nên, mầm Đá Đến 10h00 chúng tôi ghé vào quán ngay bên chùa Long Tiên tẩn chả mực và bún tôm. No nê, phè phỡn quyết dịnh leo núi Bài Thơ sáng tác.
    Món chả mực nổi tiếng:
    [​IMG]
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Sau khi ăn xong no nê bữa sáng kèm bữa trưa. D&D thấy rạo rực, không quản nắng nóng quyết tâm leo Bài thơ dù trời nắng. Nhưng để lên không dễ vì đường lên đã bị nhà dân chiếm hết. Mà chó dữ thì bé bằng con bò nhỏ.Đành nghĩ cách vậy. Gửi đồ nhà người quen. May quá có chỗ leo qua đó. Thế cho nên mới có cảnh chui tường rào, vượt bờ dậu, đi đường tum. Thời đánh Mỹ núi bài thơ là nơi đặt thiết bị thông tin liên lạc cho cả vùng đông Bắc, cửa ngõ đất nước. Dấu tích còn đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Có đoạn đường rất dốc. Có đoạn cây cối um tùm. Có chỗ như leo Fan. Có chỗ cây trúc ngút ngàn. Nhưng phải nói là nóng bức ngột ngạt. Có mấy con chó không biết có hoang hay không đuổi theo sủa ầm ĩ. Hình như trong đoàn có người tuổi hổ nên bình an vô sự.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này