1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Chương trình của D&D VĩnhThực 13 - 15/7/07 với chủ đề: "đảo Vĩnh Thực - biển Đầm Hà - gà Tiên Yên" Đã kết thúc vui vẻ
    Tuy có xuất phát hơi muộn, nhưng cả đoàn vẫn đảm bảo theo đúng lịch trình Đã Định.
    Có vài điểm tổng kết xếp hạng du lịch D&D:


    - Xe chạy ngon lành. Tài xế vui tính ****. Chỉ tội mỗi hành khách không biết đóng cửa vì yếu**.
    - Ăn ở Ngọc Lan **.
    - Ăn đêm ở Tiên Yên ***.
    - Ngủ đêm Tiên Yên ****.
    - Biển Tiên Yên, Đầm Hà, rừng già sú vẹt, hoang sơ hoang dã, sơn thuỷ hữu tình ****.
    - Tắm mặn + tắm ngọt, suối mát lạnh giữa trưa hè thau chua rửa mặn *****.
    - Cái món cá đớp chân khi bơi, cho hẳn Six Star, (*x6).
    - Ăn trưa trên biển Tiên Yên ***.
    - Biển Trà Cổ **. Bẩn và xấu không thể tưởng tượng nổi.
    - Ăn tối Móng Cái ****.
    - Nghỉ đêm Móng Cái, giá phòng 120k, KS Thảo Linh, đủ tiện nghi ****, lẽ ra 5*, nhưng không thấy ai Karaoke + Sauna + Massage + Bơi không về đích. Trốn nhau chăng? KS chăm sóc khách không tốt, nên trừ *.
    - Ăn sáng Móng Cái, cạnh KS ****
    - Dịch vụ xuống cao tốc Vĩnh Thực ***, lẽ ra hoàn hảo hơn 5* nếu phục vụ khách như người Sài Gòn.
    - Giá xuồng cao tốc, 25k/ng, có ô tô đưa đón, chạy bất cứ giờ nào nếu có yêu cầu. Xếp hạng riêng 6*.
    - Cảm giác lúc bay là là trên biển ra Vĩnh Thực, rút ngắn hành trình 1h30'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' xuống còn 10'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', biển cạn, 7'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' triều lên, nhiều * quá khó tính.
    - Dịch vụ ô tô thăm đảo, **** nếu xe tốt hơn, mát hơn, tài xế luôn giữ bản tính chất phác thật thà như bây giờ và giá dịch vụ có tính cạnh tranh hơn nữa ****. Sẽ 6* nếu nhà bác tài xế có cả dịch vụ cho thuê xe đạp, ăn ngủ nghỉ... Công nhận tắm nưóc giếng đã cơn khát.
    - Phong cảnh Vĩnh Thực ******, bao gồm hải đăng chiếu sáng biển Trung Hoa, đồi núi đẹp như Windows Desktop, cát trắng như đường kính, mịn như SunSilk, nước trong như mắt mèo, sóng như tẩm quất, bãi vắng vẻ như hoang mạc. Thảo nào cả đoàn kêu bỏ ăn trưa Để Được tắm. Nếu biết trước đã bỏ KS Thảo Linh mò ra đảo Vĩnh Thực ngay từ tối hôm trước.
    - Xuồng bay 8 máy 2.000CV : kinh khủng khiếp. Giá được 1 lần có 60'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' thưởng thức bay sang Hongkong với tiêu chí: "Ăn sáng Móng Cái, Cafe Hongkong, tiếp chuyện Lý Liên Kiệt, tắm biển Vĩnh Thực, Ăn trưa Trà Cổ". Loại này chỉ có thuỷ phi cơ rượt đuổi.
    Không đủ sao để xếp hạng.
    - Ăn trưa Vĩnh Thực *** - ****.
    - Tắm khoáng phục hồi sức khoẻ Quang Hanh ****
    - Ăn tối nhà bè Âu Lạc: 6* - 1* = 5*
    - Ngủ đêm Hà Nội 6*
    - Chuyến đi sẽ vui hơn nếu tất cả đoàn cùng đi cùng về, khẩn trương nhanh chóng, thông tin rõ ràng.
    - Kết quả chuyến đi *****.

    Tóm lại:

    - Vĩnh Thực có núi, có đồi, có hồ có bãi biển tuyệt thiên đường nơi hạ giới.
    - Đầm Hà có con gái xinh.
    - Tiên Yên có tắm mặn, tắm ngọt, cá rỉa chân. May mà chưa rỉa món bánh gật gù !!!.
    - Móng Cái có Vĩnh Thực.
    - Cẩm Phả có suối khoáng mặn Quang Hanh.
    - Hòn Gai có bề bề rang muối, cháo cá Âu Lạc.
    - HP, HN có D&D.

    Kết toán sẽ gửi qua e-mail
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 16/07/2007
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh đầu tiên của biển Mũi Chùa:
    [​IMG]
  3. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ui hqua về mệt gần chết, nằm lăn quay ra ngủ đến 9h30'' sáng nay mới mở mắt dậy, người mỏi rã rời nhưng rất rất vui Chuyến đi xứng đáng với 5*, riêng bác Hoàng trưởng đàng rất nhiệt tình vote cho bác 5*+++
    Bác Hoàng bố trí hum nào off đưa đĩa nhỉ. Em thấy "máy móc" của bác cứ gọi là bắn lia lịa
    **** Thích nhất là vụ tàu lênh đênh giữa biển, nhà em ôm phao chơ vơ giữa sông nước, dưới chân cá rỉa giật cả mình, dù cố hết sức để bơi lại tàu nhưng ko lại được với dòng nước chảy siết. Thích thứ nhì là vụ tắm nước ngọt, nước mát lạnh tỉnh cả ngủ
    Sau đợt này về tour Đầm Hà - Vĩnh Thực sẽ nhộn nhịp phải biết
  4. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bánh gật gù:
    [​IMG]
    Chỗ này là lúc sắp đi xuồng sang đảo:
    [​IMG]
    Biển đẹp, cát mịn, nước trong veo:
    [​IMG]
    Hoa gì quên mất tên rồi, trên ngọn hải đăng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác. Rõ ràng là quả vậy mà bác bảo hoa
    Tên khoa học thì không biết nhưng tên địa phương là Cây Muồng (nên quả của nó tất nhiên sẽ có tên: Quả muồng).
  6. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế sao hôm qua thấy bác Chibo kêu bằng tên khác cơ mà nhỉ Tiện đây hỏi thăm ko bít bác Chibo có mang được 3 cành cây (quả) này về đến nhà bình an vô sự ko ạ E cũng thích lắm nhưng em ko vác nổi.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D&D đảo Vĩnh Thực, biển Đầm Hà, gà Tiên Yên tiếp nè. Xứng đáng với nơi đây bình yên. Không bị khuấy động bởi du dân Box DL. Mai sau đường từ Móng Cái chạy qua Tiên Yên sẽ phượt qua đây và bắc cầu nối với Vân Đồn về Hòn Gai. Đoạn đường sẽ rút ngắn vài chục km quanh co, uốn lượn. Nơi đây chắc sẽ thay đổi bởi bụi con người. Phong cảnh Mũi chùa, sơn thuỷ hữu tình, hùng vĩ vời vợi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác nghiệp trên bờ Mũi Chùa:
    [​IMG]
    Di chuyển trên biển vào rừng ngập mặn, bãi cát sá sùng:
    [​IMG]
    Bãi sá sùng:
    [​IMG]
    Thu hoạch sá sùng trở về:
    [​IMG]
    Suy tư trên biển vắng:
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 16/07/2007
  8. chibo2006

    chibo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái loại "QUẢ,HOA,hay CÀNH CÂY" gì đấy chị có mang được nó về tận nhà đấy,có ố kẻ trầm trồ. Nhưng mà sang hôm nay nó đổi màu đen xì hết cả, tiếc rẻ cái công mang vác nên vẫn giữ lại. Chắc ngày mai là nó rụng hết em ơi, thế là xong một đời "QUẢ''
  9. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biển trời Tiên Yên
    [​IMG]
    Luồn lách sú vẹt tìm nguồn nước ngọt
    [​IMG]
    Tác nghiệp hay ......
    [​IMG]
    Cơn giông bất chợt đêm Móng Cái
    [​IMG]
    Phương tiện thú vị nhất trong chuyến đi
  10. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    kẻ liều lĩnh vác "súng" bắn thuyền Hải Quan
    [​IMG]
    Hải sản biển ăn nhiều đến nỗi kết thúc bữa ăn nguời ai cũng mùi ghẹ
    [​IMG]
    Trước chuyến đi "súng" ống dài ngoằng
    [​IMG]
    Nhiều cảnh đẹp "ắn"nhiều quá giờ súng chỉ còn thế này
    Được cathp sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 16/07/2007

Chia sẻ trang này