1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Dép cho thiếu nữ:
    [​IMG]
    Phố đèn ***g:
    [​IMG]
    Cù Lao Chàm với món mắm đặc trưng:
    [​IMG]
    Sen trên đảo:
    [​IMG]
    Cổng tre:
    [​IMG]
    Nguyên liệu chè Cù Lao Chàm làm từ 7 loại cây cỏ:
    [​IMG] [​IMG]
    Cảng Cù Lao Chàm:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Và biển xung quanh:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 03/08/2007
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Mỹ Sơn:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Đèo Hải Vân:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Hải Vân Quan:
    [​IMG] [​IMG]
    Lăng Cô:
    [​IMG] [​IMG]
    Lăng Cô, phía xa xa là đèo Hải Vân:
    [​IMG] [​IMG]
    Nước trong vắt, bãi cát thoai thoải:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 04/08/2007
  3. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chưa thể con phơm vụ nào cả (cố gắng tiết kiệm tiền vậy) nhưng vẫn post bài, trước là để up tôpic , sau là sự nhiệt tình của bác Hoàng.
    Nhưng tình hình là chỉ nên up mấy cái đèm đẹp làm demo thôi bác ạ, để cho dân tình thèm
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Biển Cửa Tùng, Quảng Trị, hải sản rẻ và ngon:
    [​IMG]
    Đường Trường Sơn:
    [​IMG]
    Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    D&D Cồn Cỏ anh hùng trong chống Mỹ, du lịch trong thời bình.
    Chương trình Cồn Cỏ (Quảng Trị) anh hùng, trượt cát miền Trung từ tối thứ Sáu đến tối Chủ nhật 17 ?" 19/8/2007 sẽ chạy bằng Sprinter từ Hà Nội bắt đầu. Đăng ký từ hôm nay. Kinh phí dự kiến min 800k/ng.
    Lịch trình các điểm chính sẽ D&D:
    * Tối thứ Sáu chạy từ Nhà hát lớn 20h00 do chờ đoàn D&D HP. Tranh thủ ngủ nghỉ trên đường.
    * Đêm tới Quảng Bình. Nếu có thể chạy tuốt luôn Đông Hà.
    * Sáng thứ Bảy dậy sớm đi tàu ra Cồn Cỏ từ cảng Cửa Việt. Thăm đảo, tắm biển, ngắm san hô đỏ, ăn trưa, tặng quà thiếu nhi.
    * Chiều thứ Bảy quay về Đông Hà thăm:
    - Thành cổ Quảng Trị.
    - Địa Đạo Vinh Mốc.
    - Tắm biển Cửa Tùng, ăn tối. Ngủ tại Cửa Tùng.
    * Sáng chủ nhật:
    - Viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.
    - Câu hò trên bến Hiền Lương.
    - Tắm khoáng Tân Lâm tẩy uế bụi trần.
    - Trưa cháo cá hầm nấm Đá Nhảy, Quảng Bình.
    * Chiều Chủ nhật: Sun Spa nhớ ơn mẹ Suốt.
    * Tối Chủ nhật: Súp lươn bà Lan thành Vinh.
    Nửa đêm: về tới Hà Nội.
    Chuẩn bị: đồ bơi, kính mát, áo mưa, ô, nón, Sun Play, khăn ướt, thuốc chống muỗi, đèn pin, đồ ăn nhẹ và đồ uống...
    Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình trên đường Trung tiến cho phù hợp thời gian và nhu cầu của các D&Der.
    Kinh phí có thể giảm hoặc tăng theo nhu cầu ăn ngủ, nghỉ... Nhưng kế hoạch D&D không có gì thay đổi.
    Trên đường đi sẽ có kế hoạch từ thiện cho đồng bào lũ lụt.
    Ai tham gia xin PM họ tên, tel, nick, e-mail, YM... và đóng trước 300k tiền xe.

    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 09/08/2007
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    D&D Cồn Cỏ anh hùng trong chống Mỹ, du lịch trong thời bình.
    Theo thông lệ, vài thông tin về Điểm Đi sắp tới của D&D:
    Đảo Cồn Cỏ
    Huyện đảo Cồn Cỏ là một đảo ven bờ, nằm ngoài khơi biển Đông, cách Cửa Tùng (Vĩnh Quang) khoảng 28km.
    Đảo có diện tích tự nhiên khoảng 2,5km2. Toàn bộ Đảo có độ cao trung bình từ 7 ?" 10 m so với mực nước biển. Điểm có độ cao lớn nhất là 63m. Đảo có ngư trường rộng lớn khoảng 9.000km2 với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế. Đảo Cồn Cỏ còn có tên khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, đảo Con Hổ hay Hòn Mệ, Mặc dù với diện tích không lớn nhưng lại có vị trí chiến lược án ngữ toàn bộ phần bờ biển Trung bộ, gần nhiều tuyến đường hàng hải trong nước và quốc tế, do đó nó có vai trò rất lớn trong công tác phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng lãnh thổ, lãnh hải và là một địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của hệ thống đảo, hải đảo và vùng biển Việt Nam.
    Năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành đánh phá miền Bắc. Cùng với Vĩnh Linh, đảo Cồn Cỏ đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
    Ngay trong bom đạn ác liệt, các chiến sĩ vẫn tranh thủ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Với thành tích đánh Mỹ giỏi, giữ đảo kiên cường, Cồn Cỏ đã vinh dự được Quốc hội, Chính phủ và Hồ Chủ tịch hai lần tuyên dương là đơn vị anh hùng, được tặng thưởng hai huân chương Độc lập, hai huân chương Quân công, bốn huân chương Chiến công. Nhiều cán bộ chiến sĩ của đảo được tặng danh hiệu anh hùng như Thái Văn A, Nguyễn Tăng Mật... Toàn đảo được Bác Hồ tặng hai câu thơ:
    ?oCồn Cỏ nở đầy hoa trắng
    Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ?
    Hoà bình lập lại, nhờ bàn tay của con người mà đặc biệt là các chiến sĩ trên đảo đã làm cho Cồn Cỏ ngày một đổi thay với những dãy nhà khang trang, sân bóng, vườn rau... Cồn Cỏ ngày càng thêm sức sống mới.
    Từ năm 2002, thực hiện chủ trương chiến lược phát triển Cồn Cỏ thành một đơn vị hành chính dân sinh và quốc phòng, UBND tỉnh ra quyết định thành lập tổng đội thanh niên xung phong xây dựng Đảo Thanh niên Cồn Cỏ. Ngày 9/3/2002, tổng đội đã chính thức đi vào hoạt động và đã đưa một lực lượng thanh niên tình nguyện ra đảo để xây dựng kinh tế. Ngày 1/10/2004, Cồn Cỏ có Quyết định chính thức thành lập huyện đảo và đang được các ban, ngành trung ương và địa phương quan tâm nhằm giúp huyện đảo Cồn Cỏ khai thác tiềm năng, kinh tế biển và tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

    Xuân rộn rã trên đảo Cồn Cỏ
    6h sáng con tàu nhổ neo rời cảng Cửa Việt thẳng tiến ra khơi theo hướng đảo Cồn Cỏ. Từng đợt sóng ào ạt thân tàu chao nghiêng nhưng ai cũng cố đứng chen mạn tàu căng mắt chờ đợi những cái vẫy tay thân thương của lính đảo. Chừng hơn một tiếng sau, trên màn hình rađa của tàu thấy rõ hình hài của đảo như một vệt sáng lớn.
    Chợt ngoài khoang tàu có tiếng reo đồng thanh: ?oĐảo! Đảo kia rồi!?.
    Trong ánh bình minh cuối đông đẫm mùi đại dương và gió biển, Cồn Cỏ hiện ra xanh thẫm. Gần như tất cả cán bộ chiến sĩ đều có mặt đón chuyến tàu Xuân. Trong số họ, có người nhiều người đã gắn bó với đảo từ lâu, có người chân bước mà mắt chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng tất cả đều không thể nào quên được cách đây vừa tròn hai năm, 18/01/2005, họ chính thức trở thành những công dân đầu tiên của huyện đảo Cồn Cỏ.
    Thiếu tá Phạm Văn Thái, người có hơn 25 năm gắn bó đời mình với Cồn Cỏ, giờ đây sắp đên lúc nghỉ hưu nói: ?o Cả đời sống với đảo chừ mần răng mà xa được. Tết này, đưa vợ con cùng ra đảo sinh sống!?
    Một gia đình khác, chị Nguyễn Thị Nhàn (một trong những đội viên Thanh niên xung phong đầu tiên ra đảo) và anh Nguyễn Văn Diệu cùng con trai mới chào đời sẽ không về quê Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị của anh chị. Anh tâm sự: ?oSau thời gian sống ở đảo, mình cảm thấy yêu mến mà chưa làm được gì cho đảo, gia đình mình sẽ ở lại xây dựng đảo?.
    Nhiều chiến sĩ trẻ chưa lập gia đình cũng định ở lại mảnh đất đầy sóng và gió này. Trong bếp tiểu đoàn, chàng lính mới tròn tuổi đôi mươi Nguyễn Văn Sang đang canh nồi bánh tét, mặt đỏ au vì hơi lửa, trả lời thế này về tương lai: ?oDù mới ra nhưng em cảm thấy gắn bó, em sẽ xin ở lại đây 15, 20 năm nữa.Tụi em sẽ muốn chung sức xây Cồn Cỏ thành hòn đảo xinh tươi, giàu có?.
    PV VietNamNet được mời tham quan một vòng quanh đảo bằng chiếc xe công-nông, ngắm những hàng dừa xanh ôm quanh đảo. Không giấu được niềm tự hào, chàng lính trẻ Bùi Quốc Việt khoe: ?oHàng dừa này gắn bó với đảo và là niềm hãnh diện của lính trẻ chúng em. Năm 1989, khi tái lập tỉnh, tỉnh đoàn Quảng Trị đã đem 4.000 cây dừa tượng trưng cho 4.000 năm lịch sử của dân tộc ra trồng trên đảo".
    PV VietNamNet cùng dân huyện đảo thắp hương tưởng nhớ hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển hàng tiếp tế đảo trên điểm cao 37.
    Và thắp hương một khu mộ, được lính đảo gọi là "mộ Ông Được bà Được". Đây là những ngôi mộ của những người xấu số trôi dạt vào đảo đã được lính đảo và người dân khâm liệm, chôn cất. Những người này thường không có giấy tờ tuỳ thân, lại không thể nhận dạng.
    Chiến sĩ Nguyễn Văn Song tâm sự: ?oChúng em vẫn thắp hương và cúng bái cho họ, dù họ là người nước nào thì vẫn là đồng loại với mình. Ngày giỗ của họ là ngày họ được nằm nghỉ yên lành trên mảnh đất này. Hôm nay, chúng em ra đây thắp những nén nhang mời vong linh của họ về ăn Tết cùng chúng em như đúng phong tục của người Việt Nam .?
    Tết này vui hơn
    Cồn Cỏ bây giờ khác xa những năm trước, con đường rải nhựa trải dài vắt qua những triền đá, đồi cây xanh, chạy vòng quanh đảo xanh rồi về tận trụ sở UBND huyện đảo Cồn Cỏ.
    Năm nay mưa nhiều nên đảo xanh hơn; "dân" đảo ăn Tết từ sớm. Cỗ Tết năm nay rôm rả, cũng đủ mọi thứ như ở đất liền: bánh chưng xanh, bánh tét, dưa kiệu, nem chả, cũng thịt lợn? lại thêm cả thịt dê, thịt bò do lính đảo nuôi, dồi dào hơn cả đất liền.
    Để động viên nhân dân, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ nhân dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo Quân khu IV, lãnh đạo tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã trao 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt cho 10 ngành hiện đang công tác trên đảo.
    Tết này Cồn Cỏ còn vui hơn bởi đảo vừa khánh thành đài phát sóng truyền hình đa kênh, phủ sóng di động trong toàn đảo. Nữ đội viên thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lan tâm sự: ?oTết ở đảo vui lắm! Tất cả mọi người đều tập trung lại đón giao thừa, đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Có cả chương trình văn nghệ, vui chơi, thi đấu thể thao. Cả đảo đầy ắp tiếng cười, anh ạ!?
    Kể về Tết Đinh Hợi, Trung úy Đoàn Minh Cử (quê Thái Bình), đã hơn 10 năm gắn bó với đảo nói: ?oKhông khí đón Tết rất vui. Phương tiện đi lại, mọi thứ sinh hoạt trên đảo được nâng lên, bây giờ có nhà xây mới, có đường đi lại rải nhựa, có hệ thống bể chứa nước đủ dùng quanh năm. Bưu điện, điện chiếu sáng đầy đủ cả, chẳng khác gì đất liền. Ai muốn về đất liền cứ về, còn mình mỗi ngày như gắn bó thêm với đảo?.
    Tiếng còi tàu giục giã từ cảng vọng vào. Đã đến giờ trở lại đất liền. Chiều muộn, sương dâng lên từ mặt biển. Những ánh mắt lưu luyến, những cái xiết tay với lời hẹn: ?oNhớ ra đảo lại nhé!?.
    Cồn Cỏ dần xa trong tầm mắt. Lòng người xao xuyến nỗi buồn chia tay và niềm vui trước tương lai rạng ngời của đảo: Nay mai, Cồn Cỏ sẽ xuất hiện trong bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế như một điểm du lịch, một hòn ngọc sáng giữa đại dương.

    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2007/02/665323/
    Thắng cảnh: Cồn Cỏ - một hòn đảo trù phú - Quảng Trị
    Từ bãi biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhìn ra phía tây có một hòn đảo xanh lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm. Đó là Cồn Cỏ, còn có tên là Con Hổ, Hòn Mệ, một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.
    Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh Linh khoảng 30 km, giữa đảo có một đỉnh đồi nhô cao 63 m. Rừng chiếm 3/4 diện tích đảo với nhiều loài cây lạ. Có cây thân cao vằn vèo nhiều đốt, có cây thân thẳng nhẵn như cây ổi, nhưng to cao, gỗ cứng và nặng, nhựa cây đỏ như máu nên được mang tên dầu máu. Mùa thu, rừng bàng nhuộm đỏ ối cả một vùng.
    Thế giới động vật trên đảo tuy không nhiều về chủng loại nhưng khá độc đáo. Trên trời có chim cu cườm, én; dưới đất có rắn lục xanh nhỏ, rất độc nhưng quý vì có thể dùng làm thuốc. Nổi tiếng nhất là con cua đá to gần bằng bàn tay, đêm đến bò ra rào rào, cũng chính là nguồn thực phẩm dồi dào và quan trọng trên đảo.
    Rắn biển Cồn Cỏ còn gọi là con đẻn, chỉ dài khoảng một sải tay nhưng độc không kém rắn lục. Dưới biển có hải sâm đen, trắng, to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc quý, vừa là món ăn cao cấp xếp ngang với yến sào. Ốc nón Cồn Cỏ nhiều vô số, luộc ăn ngọt đậm; vỏ ốc được dùng làm đồ trang sức, mỹ nghệ.
    Hiện nay, trên đảo có rất nhiều ngôi nhà khang trang, có sân chơi thể thao, đường cấp phối. Thế giới động vật của đảo đang được bổ sung không ngừng từ đất liền, cảnh quan cũng được cải tạo thêm. Chỉ trong nay mai, Cồn Cỏ sẽ đón nhận những công dân đầu tiên từ đất liền ra định cư. Họ sẽ là người xây dựng Cồn Cỏ thành huyện đảo của tỉnh Quảng Trị, đồng thời là điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa.

    http://www.namdotour.com.vn/LandscapeDetail.aspx?ItemId=67
    To be Cont...
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 09/08/2007
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà D & D đi chơi vui vẻ , em vừa ở đó về xong nên không bon chen vụ này đâu , cả nhà đi chơi thích nhé , chị em nhớ mang theo ô, nắng kinh khủng khiếp . Vào thành cổ Quảng trị nhớ mang theo khăn mùi xoa, híc , nhớ lại em lại muốn chảy nước mắt...
  8. balmy134

    balmy134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Cho em đặt một cục gạch
    Y!M: vibalmy
    email: phieudu134@yahoo.com
    Nhưng tình hình lũ lụt tan hoang thế này thì kế hoạch có bị thay đổi ko nhỉ ???:(
  9. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0

    Em chưa dám confirm, cứ đặt gạch thôi đã.
    Nhưng tình hình là lịch trình trên đi nhều điểm qúa, trong khi thời gian lại hơi gấp.
    Mà khu Quảng Bình, Quảng Trị này thì điểm nào cũng muốn dừng chân lâu hết, ngoài chụp ảnh ra thì còn muốn khám phá thiên nhiên, con ng, lịch sử.
    Xin có ý kiến: bỏ 2 công đoạn tắm khoáng & Sun spa để tập trung thác loạn tại các địa danh còn lại
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS: Cont.
    Tượng đài san hô đỏ
    TTCN - Nhỏ nhoi như một bông cỏ Mặt Trời, những năm đánh Mỹ ác liệt, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) lọt thỏm giữa vòng vây quân thù? Đã bao nhiêu người hi sinh, bị giặc bắt cầm tù, đã bao nhiêu thuyền nan bị đánh đắm...
    Và trong những năm tháng ấy, trong những người cảm tử mở đường máu tiếp tế cho đảo, có ai lãng mạn với mơ mộng mà giờ đây đang ngày ngày trở thành hiện thực: Cồn Cỏ đã trở thành ?oĐảo thanh niên?, hàng trăm cô gái, chàng trai tình nguyện ra đảo xây cơ lập nghiệp, những tổ ấm gia đình và tiếng khóc trẻ thơ đã cất lên trên hòn đảo chỉ rộng 4 cây số vuông. Cồn Cỏ đã trở thành một hòn đảo hòa bình và du lịch, một hòn đảo lao động và dựng xây...
    Nhưng giờ đây ai còn nhớ đến những năm tháng chiến tranh mịt mù bom đạn ấy?
    Tôi có một suy nghĩ nho nhỏ. Các nghệ sĩ điêu khắc có làm một tượng đài ghi nhớ những người đã hi sinh vì Cồn Cỏ, có thể lấy hình tượng nhành san hô đỏ để cách điệu thành biểu tượng tôn vinh, ca ngợi lòng quả cảm, đức hi sinh và sự thanh cao, thanh khiết của lý tưởng chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi vì máu của những người con gái, con trai cảm tử đã tan hòa vào đại dương mênh mông sâu thẳm, đã đọng kết trên những nhành san hô đỏ ngời, tuyệt đẹp.
    San hô đỏ là loài hiếm gặp, dân biển có khi một đời lặn lội cùng sóng gió cũng chỉ may mắn được ngắm nhìn nó đôi lần khi ôm tảng đá nặng vài chục ký gieo mình vào làn nước thăm thẳm để khám phá bí ẩn muôn vàn của đại dương. San hô đỏ là loài linh thiêng, dân biển không ai dám đem nó về trưng bày bao giờ, sợ oan hồn những kiếp người lưu lạc đời đời của biển cả trú ngụ trên những nhành hoa đó theo về quấy nhiễu. Tôi vốn dại dột và liều lĩnh nên có lần mất đúng buổi sáng hì hục ngoi lên lặn xuống dưới nước để lấy một nhành san hô đỏ độc đáo. Với những kẻ như tôi yêu biển bằng câu thơ ?oAnh không xứng là biển xanh? thì đây quả là một diễm phúc.
    Nhành san hô đỏ lộ ra dưới ánh mặt trời càng thêm đỏ thắm rực rỡ. Ở dưới nước, nó đã lung linh với những rong rêu và cá vàng bơi lượn. Đặt lên mạn thuyền, tiếp xúc với không khí, với gió, với mặt trời, nó nồng nàn, ngời chói hơn...
    Tôi đang say mê với những dáng nét kỳ ẩn, điêu khắc của nó, không biết nó đã bao tuổi thì ông lão ngư dân tóc bạc, chủ thuyền, nghiêm nét mặt: ?oChú trả lại Ngài nhành san hô đỏ ấy đi!?. Tiếc một tạo vật kỳ khôi, tôi bướng bỉnh lắc đầu. Ông lão nói cứng: ?oChú không trả, tôi thả cả chú và nhành san hô xuống biển đó!?. Tôi vội nói: ?oKhông phải tôi mang về nhà đâu!?. ?oRứa chú mang đi mô??. ?oTôi sẽ đặt nó dưới Đài tưởng niệm liệt sĩ Cồn Cỏ...?. Ông lão cười, giãn nét mặt: ?oỪ, rứa thì được! Cùng là con cháu của Ngài cả!?.
    Thế rồi đúng như vậy, tôi đã không mang nhành san hô diễm tuyệt đó để có dịp ?ogalăng? với một nàng văn khoa mộng mơ và yêu biển. Sẽ là phù phiếm quá đỗi cho những toan tính vặt vãnh ấy của tôi. Nhưng một tượng đài san hô đỏ rực cháy trên bờ Cửa Tùng hoặc trên điểm cao 63 Cồn Cỏ sẽ chẳng bao giờ là phù phiếm cả. Bởi nó sẽ lưu giữ cho đời sau những kỳ tích và chiến thắng cùng những kỷ niệm đau buồn của chiến tranh. Để cho con cháu chúng ta vài trăm năm nữa biết đến cội nguồn xứ sở đất đỏ bazan nhiều bão dông, bom đạn, có động Lòi Reng như con voi phục một ngày bắn rơi sáu tàu bay Mỹ, có ?oCồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận? và có những đoàn cảm tử đêm đêm...
    Một ngày chủ nhật năm 2003, tôi đứng trên đồi Hải Phòng - điểm cao 63, nơi ngày xưa Thái Văn A đứng gác. Gió ***g lộng, sóng biển dạt dào như vỗ nhịp cho những dãy núi mờ xa một vũ điệu trường sinh bất tử phía đất liền. Quay ống kính viễn vọng có độ phóng đại lớn thỏa thuê ngắm nhìn bến bờ Tổ quốc từ vị trí của một người lính gác, tôi chợt nhận ra bấy lâu nay tầm nhìn của mình hạn chế quá.
    Trong mắt kính, hiện lên đường chân trời mảnh như một nét mi, những con sóng trắng miên man gần như có thể với tay chạm được. Và, từ phía đồi Hà Nội bên kia, men theo chiến hào đỏ au đất đỏ bazan là bóng dáng một người quen quen đang hướng về đài tưởng niệm trên đỉnh đồi. Ai thế nhỉ? À, phải rồi, chính là ông lão ngư dân suýt quẳng tôi xuống biển hôm nào. Chợt nhớ ra tôi đã có lần nghe kể ông lão có một người con trai hi sinh năm 16 tuổi trên con đường máu năm xưa. Trên đôi tay đen sạm của ông lão lộng lẫy một nhành đỏ kiêu sa. Ôi chao, loài san hô đỏ!
    Như là người của thế kỷ sau, tôi mộng mị ngắm nhìn ông lão ngư dân già nua, khắc khổ đang hóa đá dưới chân tượng đài, và nhành san hô đỏ đang tỏa rạng trong bóng một ánh hào đỏ thắm, linh thiêng
    .
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42831&ChannelID=124
    To be Cont...

Chia sẻ trang này