1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo là máy bay gà già, nhìn thì bít:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và vài bức chụp ngoài lề hoa lá cỏ cây cảnh vật tương xứng trên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 06/05/2007
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. KO fải cháu, thằng máu nó chạy mất rồi ạ. Ko fải Pác HOàng, bác ý chín chắn thế, đàng hoàng thế. Đây là nói anh Ngọc Nam ạ
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Nào, nhân dịp sn D&D, em chúc cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn.
    Chúc các bác trưởng đoàn, phó đoàn hăng say tổ chức nhiều điểm hấp dẫn hơn cho ACE khám phá.
    Chúc D&D ngày càng phát triển, thêm nhiều thành viên mới.
    Em xin phép ngoài lề 1 tí, nhắn nhủ 2 đại ca của em:
    @bác Hoàng: E chả hiểu bác pót mấy cái ảnh kia lên là có chủ ý gì? Vì e thấy nó chả ăn nhập gì với nhau cả.
    @bác Hoàng và bác Ngủ mơ: Bác Hoàng hơi bị vui tính nhỉ, lúc nào cũng hô hào k xì pam lung tung, loãng diễn đàn, tốn đất... mà e thấy 2 bác hay xì pam thế? Em là cái đứa hay xì pam nhưng cũng k đến mức như 2 bác. E Xin có vài lời thế, em trẻ người non dạ, xin hai bác bỏ quá cho. Nếu 2 bác thích xì pam thì YM, PM, đthoại... cho em, k cần phải lên đây thế này. Mọi ng k hiểu sẽ k hay. Cảm ơn 2 bác.
  4. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhà mình spam khủng thật đấy, vô địch box Du lịch đấy =))
    Hnay ọp ẹp mà ko thấy ảnh ọt + Tổng kết gì nhờ
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh nhật hôm nay thật tuyệt! Em chẳng có chi làm qùa, có chi hơn là vài tấm hình thôi:
    Trợ lý của Thích sờ luôn :
    [​IMG]
    Em nào?
    [​IMG]
    Khách mời đến từ VNphotos.net
    [​IMG]
  6. nomoretear01

    nomoretear01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "bé" Trâm ! ---> trả tiền tư vấn đê, khuyến mãi mobile + email !
    sao ít photo thế ?
  7. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật về, cảm xúc về COTO vẫn còn đó, nhất là vụ thả đèn trời, chia sẻ với mọi người trong đoàn một chút nhé!
    Đèn trời ở COTO
    Đêm cuối cùng ở COTO, sau bữa tiệc nướng ngoài trời phải chạy lụt vì gặp mưa, chúng tôi ra bãi biển để thả đèn trời như dự định. Bãi biển ban đêm vắng lặng chỉ có chúng tôi và một lúc sau thì có một đoàn khách du lịch khác cùng tham dự. Gió từ biển đêm thổi vào hơi lành lạnh. Đằng xa, ánh đèn từ những con tàu đánh cá, câu mực ban đêm lấp lánh, trông như những vì sao ở trên trời. Những con thuyền neo đậu ở đấy, gối đầu lên bến cảng yên tĩnh nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Có lẽ cho đến bây giờ, đó là bến cảng ban đêm đẹp nhất tôi được nhìn thấy. Ban ngày, các con thuyền được sơn xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, vàng cùng cờ đuôi neo đủ màu sắc trông thật sinh động còn ban đêm thì chỉ còn có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng in trên nền biển cùng trời đêm im lìm với muôn vàn ánh đèn, vừa như có sức sống nhưng cũng vừa như có gì đấy thật đơn côi vì đảo ở đây rất vắng người, nhất là vào ban đêm khi điện bị cắt hoàn toàn trên đảo từ khoảng 10h. Chúng tôi nói chuyện cười đùa râm ran?
    Để thắp được đèn trời, phải có hai người cầm lấy cái đèn sao cho nó được duỗi dài ra và tránh không cho ngọn bấc khi được châm lửa cháy vào giấy. Một người chuyên đi làm nhiệm vụ châm lửa. Cứ từng đôi một xếp thành một vòng tròn, lần đầu thả khoảng 6 hay 7 cái đèn, còn lần thứ hai thì thả chín mười cái gì đó tôi không nhớ rõ. Người châm lửa phải thật nhanh tay để châm hết bấc của tất cả các đèn trong một vòng. Và khi tất cả các đèn được thắp sáng thì chúng tôi đồng loạt buông tay cho đèn bay lên không trung bằng lực nâng từ gió cộng với lửa cháy. Những ngòn đèn trời cùng nhau bay lên, bay lên mãi và ở bên dưới là ánh mắt dõi theo của chúng tôi cùng tiếng reo hò trầm trồ ?oĐẹp quá!?. Ánh lửa tỏa ra từ chúng thật là nhỏ nhoi nhưng 6, 7 cái cùng được thả một lúc đã đủ thắp sáng một góc trời phía trên chỗ chúng tôi đứng, và theo gió cùng được đưa ra ngoài khơi xa. Cao lên và xa mãi? Tôi và một cô em gái trong đoàn đứng bên nhau, bất giác chắp tay cầu nguyện cho những ước mở tuổi trẻ trở thành hiện thực? Chúng tôi dõi theo những ngọn đèn, cứ càng ngày càng xa tít tắp cho đến khi chỉ còn là những đốm sáng bé tí teo trên nền trời đêm xa thẳm?
    Được dieuqueen sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 06/05/2007
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Kịch kim rồi! Hết 100 trang rồi, chuẩn bị xây nhà mới nào!!!
  9. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình đấy à??? phải mình không đấy? uống beer với tôi nào !!!!
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    1. A: alô
    B:Em làm sao đấy, có chuyện gì k?
    A: Làm sao là làm sao ạ? E k hỉu
    B: Thế có chuyện gì thì nói ra đi chứ, ai lại lên mạng viết lung tung thế?
    A: Đâu, có sao đâu ạ. E chỉ viết thế thôi
    B: thế k có gì thật chứ? Có gì thì nói ra để anh còn biết đường. Lần sau k trêu nữa
    2. C: Thế có cần bỏ mấy cái ảnh xuống k?
    A: Tùy anh, e k ý kiến
    ....
    Há há. 2 đại ca ơi, e tưởng 2 đại ca k biết sợ ai bao giờ? Hẹ hẹ. Em mới có viết linh tinh 1 tí thế mà đã sợ rùi ah? Hị hị. Thui, lần này em tha cho nhá .

Chia sẻ trang này