1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn,
    Rất vui được đón chào những người bạn mới tham gia khám phá những miền Du lịch. Việt Nam còn nhiều cảnh đẹp lắm, đi mãi vẫn ham.
    Bạn có thể đăng ký qua PM, Tel cho Vecchia_signo (Trưởng đoàn) Tel: 0904189904, YM, Email: quangna3@yahoo.com. Để tiện liên hệ và trao đổi được nhiều thông tin, xin bạn thông báo thêm cho Vecchia vài nét về cá nhân như: tên tuổi, email, YM, nghề nghiệp... Trước khi đi sẽ có buổi off để thốn nhất chương trình lần cuối và đóng tiền giữ chỗ để thuê xe. Khi đó chắc à bạn đã ở VN rồi.
    Hà Giang và Hoà Bình D&D đã đi rồi, bạn có thể xem hướng dẫn link tại trang 1 của topic này. Nhưng Hoà Bình dịp tới chuyến Tây Bắc cũng sẽ Đi Đấy.
    Chào em Dog_Without_Tail,
    Bao giờ về Việt Nam nhớ tham gia Đi Đi nhé. Tết này không về thì sau Tết hay nghỉ hè vậy. Ở nơi xa em có thể du lịch online cùng D&D qua các chuyến đi trước.
    Chúc em thành công, đoạt giải. Miss. và Miss D&D
    Mọi ng vào bầu chọn cho em DOG_WITHOUT_TAIL nhé (xem chi tiết trang trước, chỗ bôi vàng vàng)
    Link: http://muare.vn/forum/ThoiTrang/960087/trang-2.ttvn
    Tony quyến rũ ơi, em Cún mà trúng thì khao cả nhà D&D nhé, khao chứ không được tặng phưn.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 10/01/2007
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Bài viết của người đã xem tuyết rơi trên đỉnh núi Mẹ.
    MẪU SƠN VÀ TUYẾT:
    Rất có thể hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, hiếm hoi ở vùng đất nhiệt đới - tuyết rơi - sẽ lại xuất hiện trong thời gian diễn ra "Đại hội Box Du lịch 3-4/2/2007".
    Vài năm gần đây "nàng tuyết" đến du ngoạn đỉnh núi Mẫu Sơn làm xôn xao du khách . Nhiều người nhanh chân hay may mắn đã được tận mắt chiêm ngưỡng, sờ tận tay những bông tuyết. Tuyết rơi, người thập phương đổ về đỉnh Mẫu Sơn mong có được một lần gặp nàng "tuyết mẫu".
    Thực ra từ bấy lâu, núi Mẫu luôn đón nhiều lượt khách đến thăm. Nhưng trước đây, trên đỉnh núi này không có nhiều người sinh sống, hơn nữa thông tin cũng không nhanh như hiện nay nên chúng ta chưa biết nhiều về tuyết mẫu. Chúng tôi may mắn được tận mắt chứng kiến nàng tuyết mẫu trong không gian lạnh buốt. Cô Ngọc Ánh, công tác tại Tạp chí Xứ Lạng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh này đã vô cùng ngỡ ngàng. Quên cả cái giá rét lạnh buốt, bỏ găng tay chạm vào từng bông tuyết trắng. Ngón tay tím tái mà không biết cóng. Còn hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, anh Mã Thế Anh cũng lần đầu được tiếp xúc với băng tuyết cũng bị hớp hồn. Gần một tiếng đồng hồ anh đã "bắn" được hơn hai cuộn phim để ghi hình ảnh tuyết. Đến tầm trưa và chiều ngày 4/2, băng tuyết tại đây đã thôi rơi và chuyển sang tan, từng đoàn xe du lịch vẫn nối đuôi nhau lên đỉnh. Gia đình ông Hoàng Văn Chính ở TP. Lạng Sơn tự lái xe đưa cả gia đình lên thăm tuyết, nhưng khi tới nơi "cô tuyết" đã biến đi đâu mất. Song cả gia đình vẫn không nản mà quyết tâm lần sau nếu nghe tin là sẽ trở lại ngay. Chiều tối đến, biết chắc là băng tuyết đã tan, thế mà cả gia đình anh Đàm Sơn vẫn thuê xe ô tô lên đỉnh núi nằm trực. Du khách thập phương trong nước, du khách quốc tế đến với văn hóa, đến với những danh lam thắng cảnh nổi danh Xứ Lạng cũng đã háo hức bằng mọi cách lên được Mẫu Sơn. Nhiều người đã thuê cả xe máy "cẩu pỉng" xuất phát từ bốn giờ sáng, cách thành phố 30km mất 50 nghìn đồng, ngủ lại một đêm để mong thấy tuyết.
    Đỉnh núi Mẫu Sơn (núi Mẹ) có độ cao hơn một nghìn mét so với mặt biển, nằm trên địa bàn huyện Lộc Bình và nằm liền kề với đỉnh Công Sơn (núi Cha) thuộc huyện Cao Lộc có độ cao gần 1.500m. Chênh lệch vậy, nhưng hàng năm "nàng tuyết" thường đến thăm "nghĩa mẹ" nhiều hơn. Đỉnh Mẫu Sơn có nhiệt độ trung bình trong năm là 15 độ, khí hậu mát mẻ vào mùa Hè, chính vì vậy, người Pháp đã tìm đến nơi này từ năm 1925 và xây dựng ở đây nhiều nhà nghỉ mát. Những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã đánh thức khu du lịch sinh thái này bằng bước đi đầu tiên là xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ chân núi Mẫu lên đến đỉnh có độ dốc cao, đường dài 15km quanh co. Những ai lần đầu tiên đi trên quãng đường này thường có cảm giác như đang thực hiện một tour du lịch cảm giác mạnh. Chỉ là cảm giác thôi bởi thực tế nhiều năm nay, đường lên đỉnh Mẫu Sơn chưa có trường hợp giao thông đáng tiếc xảy ra. Khu vực trên đỉnh là thiên nhiên hùng vĩ với hệ sinh thái rừng tự nhiên và thảm cỏ mênh mông, trùng điệp. Nơi đây còn gìn giữ được nhiều nét đậm bản sắc cả về trang phục, về phong tục và văn hóa ẩm thực rất riêng của các dân tộc ít người như dân tộc Dao, Sán Chỉ. Hiện nay, trên đỉnh Mẫu Sơn đã có gần một trăm phòng nghỉ, có điện, nước, truyền hình, sóng điện thoại di động... đáp ứng dịch vụ du lịch.
    Vì sao "cô tuyết" cứ lúc ẩn lúc hiện. Thực tế, nhiệt độ thấp mà gió mạnh, mưa lớn thì tuyết khó rơi, băng khó đậu. Còn du khách thì vẫn kiên nhẫn và thấp thỏm chờ tuyết rơi, quà tặng của thiên nhiên ban cho vùng đất Xứ Lạng. Thời tiết hiện nay ở Xứ Lạng vẫn đang rất lạnh, Mẫu Sơn muốn điệu tuyết đến trong vài ngày tới - các cụ cao niên tiên đoán như vậy.

    To be Cont...
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 10/01/2007
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Báo cáo xin ý kiến cả nhà,
    Để dư âm cuộc hội ngộ Box Du lịch được âm vang mãi và kéo dài những phút giây bạn bè bên nhau trong cái gió đưa xuân về xứ Lạng, sự thịnh tình của các Bác Mod bên Box chủ nhà tại Mẫu Sơn, tôi có ý kiến như sau:
    - Chính thức mời các bác bên Box LS tham dự cùng D&D Đại hội quần hùng tại Mẫu Sơn ngày 3-4/02/07.
    - Ngoài thăm đỉnh Núi Mẹ, dùng Mẫu Sơn Tửu, D&D sẽ đi thăm "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh" và dùng "tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời lời cha gọi về".
    - Năm hết Tết đến, ai mà chẳng muốn sắm Tết cho bõ 1 năm vất vả ki cóp giành xiền đi chơi. Để tránh hành động lãng phí sử dụng xe công đi sắm Tết, tiết kiệm ngân sách D&D, bà con D&D cùng đi chợ đường biên hoặc Tân Thanh vào ngày hôm sau. Một công đôi việc, đi chơi lại có của ăn của để, của đem về. Gia đình, Cơ quan lại giục đi chơi nữa cho mà "xờ em xem"
    Cóooooooo phải không các bác??????????
    Thứ 7 này bàn bạc thống nhất lịch trình nhé. Lịch off vẫn như cũ: 11h00, CAFE PARAMOUNT, 76 Nguyễn Chí Thanh

    To be Cont...
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nhà D&D có kế hoạch hoành tráng quá bác Hoàng ơi???
    Lôi kéo được box LS vào tham gia cùng thì nhà D$D không chỉ hoành tráng mà box Du lịch thêm phần long trọng.
    Đặc biệt hơn là các anh/em bên box LS sẽ tư vấn giúp chúng ta những thứ hay, thứ tốt trên đất biên cương LS.
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Có tin vui và tin không vui cho đoàn D&D của chúng ta:
    1.Tin vui
    Đây là thông tin với sự trợ giúp đắc lực của bác Gúc
    Này thì gà 6 cựa - "Lục Trảo Đáo Khao" nổi tiếng của Mẫu Sơn:
    http://www.vcn.vnn.vn/qg/Quygen2005/qg_20_8_2005_1.htm
    Và vào đây là toàn bộ thông tin Mẫu Sơn nhá:
    http://www.dulichmauson.com/
    Bác nào rảnh thì copy n paste vào topic nhá
    2.Tin không vui
    Vàng 4 số 9 là Tulipman không thể join cả 2 vụ
    Mọi ng đi chơi vui vẻ nhá , kiếm con gà 6 cựa về làm quà cho tớ
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Không không không, ấy chết xin ý kiến kế hoạch chung thôi.
    Chẳng lẽ cùng 1 nhà ttvnol.com, Box DL mở Đại hội trên Mẫu Sơn lại không mời các bác ấy sao. Mọi khi lên đó, động 1 tý là hỏi, là nhờ các thổ công. Nay một dịp vui hoành tráng của Box DL lại quên các bác ấy thế nào được. "Tứ hải giai huynh đệ".
    Các bác ấy có nhiều lời khuyên bổ ích và lý thú lắm. Giao lưu giữa Box DL cũng cần sự giao lưu giữa các Box với nhau.
    Vui mừng được thấy các anh tài "Mẫu Sơn tao ngộ tửu"
    Kính các Box LS trước 1 ly.
    1....2.....3.....ZZZZZZZOOOOÔ
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đi đi nào....ta đi đi nào...
    Cố gắng theo dự báo thời tiết thì sẽ có tuyết đấy....hay phải biết.
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/01/2007
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ÚI úi. Nghe đến tuyết fát, lại sợ. Hé hé.
    Hớ hớ, ẻm Nguyễn Thị Quyềnh Nga cũng lặn lội sang roài à? Còn mấy nàng nữa đâu, chuyển nốt nhà sang đây đê.
    Khi nào off xong, nhớ liên hệ tớ để tớ dẫn ra chỗ thuê xe nhá.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngumo có mối thuê xe à? Tình hình này là đoàn D&D phải cất một con County cơ.
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP NEWS++:
    Qua tham khảo ý kiến online, PM, YM, Email, PhoneCall, SMS, Face to Face, Hand to Hand, Body to Body.......Trợ lý Phó đoàn, kiêm thành viên BTC của Đại Hội Quần hùng Box Du lịch Mẫu Sơn ngày 3-4/02/2007, D&D xin long trọng thông báo:
    - Thành phần tham gia đã quy tụ được nhiều anh hùng hào kiệt, thành viên mới và cũ, trong và ngoài nước, trẻ và già, trai và gái, xa và gần... số lượng đã đủ 1 xe 16 chỗ. Đặc biệt vui mừng hơn khi trong thành phần có cả thành viên Mod của Box Lạng Sơn tham gia.
    - Phương tiện: Do tuyến LS thường chạy loại xe 16 chỗ, laọi xe du lịc cực tốt có thể nhồi thêm vài bác nữa như thường lệ, xe 8 lạng, người nửa cân, tính sơ sơ, nặng bằng quả núi Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Tôi xin được liên hệ với Bác NGUMO để bàn chuyện xe pháo mã. Có lẽ chỉ cần 1 chiếc 16 chỗ, nếu đông hơn càng ấm áp tình lòng người ngồi bên cạnh. Địa điểm xuất phát có lẽ ở chỗ nào đó thuận tiện cho mọi người. Sẽ bàn cụ thể tạo buổi off 11h thứ 7 (13/1/07) tại CAFE PARAMOUNT, 76 Nguyễn Chí Thanh.
    - Chương trình: do kết hợp đi thăm Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Nhị Thanh, Thanh Thanh... Tô Thị, thành Nhà Mạc, chợ Biên Mậu, Cửa khẩu dân sinh... nên:
    Ngày 3/2/2007:
    7h00 Xuất phát
    10h00 tới Lạng Sơn, chơi bời, tham quan thành phố
    12h30 ăn uống đặc sản tại Thành phố LS, chỗ nào rẻ và ngon bác Ngumo chỉ giáo nhé (nghe nói có phở chua và ốc xào ngon tuyệt)
    12h30 - 16h00: chơi tiếp những chỗ cần chơi trên đường đi Mẫu Sơn: vào bản, thăm chùa chiền... Các bác Box LS tham gia đi cùng nhé
    16h00 tụ hội cùng Box DL trên đỉnh Mẫu
    Tiếp theo: dành quyền cho BTC Box DL
    Ngày 4/2/2007:
    8h30: sau khi ăn sáng chúc Box DL và các nhóm khác ngày Chủ nhật tươi hồng, D&D rời Mẫu Sơn đi chợ đường biên Dân sinh hoặc Quốc sinh sắm hàng Tết, đi đâu, tuỳ các bác cho ý kiến vào buổi off.
    Chiều: chia tay LS quay về HN, kết thúc 2 ngày vui vẻ cùng D&Ders.
    - Nhân sự: Bác Trưởng đoàn Vecchia giúp tổng hợp và quản lý quân số nhé.
    - Hậu cần, tài chính, tổng kết: bác Phó đoàn thichsoluon giúp nhé
    - Trò chơi: Trưởng và Phó đoàn bảo gì Trợ lý lám vậy
    - MC, PR giới thiệu về D&D GROUP++: bác Vecchia viêt bài nhé, tin tuởng nhà báo PR lắm đấy. Viết theo phong cách FPT. Nếu rủ Lê Hoàng gái nhảy đi thì tốt.
    - Tổ chức, lo xe, ngoại giao với BTC, Box DL, Box LS: Trợ lý chịu hoàn toàn trách nhiệm.
    Báo cáo hết.

    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này