1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hic..em chưa bít là có đi được ko? Vì mùng 4 mà phi từ Hạ Long lên Hà Nội thì cũng hơi bị oải. Phải đi từ mùng 3 lận. hic..hic..Em sẽ confirm sau nha. Mới giữ chỗ thui ạ.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vụ thuê xe pháo thế nào các bác? Em nghĩ nên thuê cái xe to to nhưng vừa đường đi, thừa mấy chỗ để mí anh em xác nhận sau cùng có chỗ đi, cũng vừa thoải mái để đồ đạc nữa. Vụ xe pháo nếu các bác hỏi giá rồi thì cho em bít cái giá, em nhắm cho nếu giá em rẻ hơn thì em ới.
  3. Vietnamienne

    Vietnamienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký 1 suất với. Định đi off cùng nhưng lại bận quá. Bây giờ mình chuyển tiền trực tiếp thì ntn nhỉ? Tài khoản hết sạch từ lâu rôi
    Confirm sớm cho mình nhé
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Với các bạn không có điều kiện chuyển tiền qua tài khỏan thì có thể đén gặp trực tiếp mình từ 13h30 đến 16h30 chiều mai tại tòa nhà số 101 Láng Hạ.
    Cứ đến tầng 1 và nháy máy cho mình (sẽ nghe đấy hì hì), mình sẽ xuống ngay./
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần giao lưu sẽ giữ nguyên giá trị, vì box Dancing hôm nay em hô hào thêm được khoảng 10 người, số người còn tăng, chưa thể gặp nhau nộp tiền ngay. Nhưng em tiện đây giữ chỗ giao lưu luôn nhé:
    1. Erato Quyên 0989099200
    2. Zicziczaczac 0983099366
    3. Zêu 0983062609
    4. Tomytoan 0904190929
    5. Bạn của Tomytoan
    6. Không thể0904409343
    7. Gầy nhất box
    8. Ướtmi 0902066586
    9. Yellow Monkey
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cuối cùng về việc đăng ký và nộp tiền giữ chỗ thuê ô tô đi Mẫu Sơn ngày 3/2/2006:

    1. Thông qua chuyển khỏan:
    - Số tài khỏan: 0011001093442 (VCB - Nguyễn Anh Quang).
    - Sau khi nộp, sms theo cấu trúc sau:

    A - B - C - D
    Trong đó: A là nick người gửi, B là tên thật, C là số tài khỏan và D là địa chỉ email (với Yahoo thì ko cần @yahoo.com nữa)
    Và gửi tới số 0904189904.
    - Hạn cuối cùng: 13h chiều mai, ngày 16 tháng 1 năm 2007.
    - Lưu ý: khi gửi nhớ send sms ngay để thông báo. Những trường hợp quên không sms thì coi như chưa đăng ký với tớ nhé.
    2. Đăng ký trực tiếp:
    - Địa điểm: tòa nhà 101 Láng Hạ.
    - Thời gian: từ 13h30 đến 16h30 chiều mai, ngày 16 tháng 1 năm 2007.
    - Tới nơi thì gọi cho số 0904189904, tớ sẽ xuống làm đăng ký cho mọi người ngay.
    3. Lưu ý khác:
    - Những trường hợp không đăng ký kịp vì lý do nào đó thì có thể liên hệ với box Ô tô - Xe máy để đi ké nhé.
    - Bạn nào đăng ký đi với D&D mà có mối thuê xe thì cho tớ mức giá của 2 loại xe: Aero Space 45 chỗ và County 30 chỗ nhé.
    Một lần nữa xin cảm ơn.
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/01/2007
  7. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    :( Thấy các bác đi MS vui quá!!! Em cũng muốn đi nhưng lại bận vào 3/2.Đành hẹn các bác lần khác vậy.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Leo được bạn ạ. Tết Dương lịch tớ đi thấy nó chạy vèo vèo, bọn tớ đi xe máy toàn phải hít khói nó
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy zz đi mà cũng muốn bon chen nhưng mà không thể đi được.
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm 1 tí cho bà con biết đến Mẫu Sơn. Thấy nhiều người hỏi: Mẫu Sơn ở đâu, Mẫu Sơn có gì? Đây này:
    D:-)D GROUP++ NEWS Cont.:
    Lên thăm Mẫu Sơn - danh thắng nơi địa đầu Tổ quốc
    Trên suốt dải đất hình chữ S tuyệt đẹp của Tổ quốc Việt Nam, có rất nhiều những vùng núi non vừa đẹp như tranh vẽ vừa linh thiêng huyền diệu; trong đó, có 3 địa danh được thiên nhiên ban tặng rất nổi tiếng...
    Ba địa danh này được phân bổ đều ở 3 miền đất nước, đều biểu tượng cho ?obà mẹ? và đều do các nữ nhân thần cai quản: tại miền Nam có núi Bà Đen nhìn xuống thị xã Tây Ninh; tại miền Trung có núi Bà Nà nhìn ra thành phố Đà Nẵng và tại miền Bắc có núi Mẫu Sơn nằm sát biên giới Việt - Trung.
    Từ phía đỉnh cao Tây Thiên Lĩnh cực bắc đất nước, các vòng cung núi chạy về phía đông đến đất Lạng Sơn đã thấp hẳn xuống thì lại đột ngột vươn lên chập chùng; đó là các đỉnh trên núi Mẫu Sơn mà từ đó ta nhìn thấy thị trấn Minh Ninh trên đất Trung Quốc, nhìn thấy thành phố Lạng Sơn bên dòng sông Kỳ Cùng uốn lượn và trông ra đến ngọn Yên Tử bên bờ Hạ Long.
    Tại lưng chừng núi, có một con đường nhỏ đưa vào đền Mẫu khuất giữa rừng già. Về phía bên kia là con đường mòn vượt dốc lên đỉnh núi Cha. Dân bản kể rằng, sau mấy năm chinh chiến trở về, người lính biên thùy đã bị hóa đá vì tội nghi oan cho người vợ chung tình; Bà Mẫu đã được Ngọc Hoàng thương xót khi nước mắt bà tuôn trào thành 7 dòng suối dài; còn 7 nàng tiên bay về đón bà đã để lại 7 cái ao trong vắt, bên mỗi bờ ao có một cây quýt cổ thụ sai quả, ngon tuyệt; lạ lùng thay, người ta chỉ hái quả ăn ngay tại gốc chứ không ai mang được quýt về tới nhà. Nếu một lần đi lên Mẫu Sơn, các bạn sẽ được thưởng thức các cua đường núi uốn lượn như vết rắn trườn mà khi quay đầu nhìn lại ta không khỏi bàng hoàng sung sướng.
    Cao 1.500m so với mực nước biển, Mẫu Sơn có mây trời vờn quanh sườn núi, có khí hậu luôn luôn ôn đới cả vào những tháng hè nóng bức. Không bị các dãy núi khác bao quanh, Mẫu Sơn vươn lên đón các dòng khí đến từ biển Đông, hòa vào với khí núi đại ngàn vô cùng bổ dưỡng và mát mẻ. Chỉ cần ngủ qua một đêm trên núi là ta đã thấy máu huyết như được thanh lọc tinh khôi. Mỗi năm một lần, Mẫu Sơn lại có tuyết rơi đúng vào dịp Tết; vì thế, mấy năm gần đây, đài khí tượng có thêm các dự báo về khả năng có mưa tuyết để du khách có thể kịp thời lên Mẫu Sơn đón tuyết rơi ngay trên đất Việt. Sau Tết, hoa đào nở rực rỡ phủ màu hồng tươi trên khắp các sườn núi mù sương, để rồi đến lúc vào hè, các bà các chị người Tày và người Dao nối chân nhau gùi đào tươi xuống chợ bán. Mùa Thu là những ngày tháng đẹp nhất trên núi Mẫu Sơn: trăm hoa đua nở, các cánh ruộng bậc thang chín vàng lúa nếp, chim trời từng đàn sải cánh bay ngang đỉnh núi, mải miết tìm về phương Nam...
    Vào năm 1850, trong chuyến du hành biên cương phía bắc, đứng trên đỉnh núi Mẫu Sơn, nhà vua Tự Đức đã cảm thán mà công nhận đây là ngọn núi đẹp nhất giang sơn. Đầu thế kỷ 20, người Pháp đã mở con đường lên núi và lập các đồn binh trạm tiền tiêu. Vào năm 1936, O.Pilot - một nhà nghiên cứu thực vật, học trò của bác sĩ Yersin, trong một lần lên Mẫu Sơn sưu tầm cây thuốc đã say mê cảnh đẹp nơi này và xin được phép xây một ngôi biệt thự đầu tiên tại đây; chẳng mấy lâu sau, nơi này đã trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đông vui. Bây giờ trên đỉnh Mẫu Sơn vẫn còn hàng chục ngôi dinh thự cũ bề thế nhìn ra bốn bề núi non, những con đường xếp đá lên đỉnh núi ngắm cảnh, những bể bơi, vòi phun nước bằng đá khắc đã gần trăm năm tuổi.
    Lên đến Mẫu Sơn, ngoài chương trình tham quan ngắm cảnh, du khách còn có cơ hội được tắm mát bằng nước thuốc dân tộc và thưởng thức một số đặc sản nơi đây: rượu Mẫu Sơn - được cất bằng nước nguồn lấy thẳng từ khe núi đá, với men ủ làm từ mấy chục vị thuốc gia truyền, được coi là đệ nhất sơn tửu; gà thả rong ven rừng, nướng trên than cỏ tranh, mềm đến nỗi ăn được cả xương; ếch núi, da xanh đen màu đá, nấu với măng rừng mới hái; rau ngót rừng; cơm lam; thịt kho mắc mật và trà San Tuyết; đó là những món ăn ngon mà các bạn có thể tìm thấy tại Mẫu Sơn giữa chập chùng rừng núi bao la.

    To be Cont...

Chia sẻ trang này