1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hay là đi Chùa Hương cuối tuần này với bọn iem đi. Yên Tử leo mệt chit.
  2. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Hoàng, em Véc mà nghỉ thì cũng hơi bị nản của nó đấy. D&D đã ít giai rồi , các bác lại nghỉ thì
    Các bác sắp xếp thời gian, chứ vắng giai quá đi cũng mất vui.
    Cố gắng điều chỉnh cả về nhân sự lẫn thời gian đi các bác ơi
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Úi chết, thế bác đã mang căn bệnh này trong người rồi à. Chết thật, hèn gì cũng tong teo ra.
    Chùa Hương thì iem đi hôm mùng 5 rồi, không ham
  4. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà D & D
    Thế cuối cùng thì ai là trưởng đoàn vụ Yên Tử này ý nhỉ, Nếu các bạn quyết đi và có hẹn ọp để thống nhất lịch trình, đóng xiền thì báo mình với nhé. Mình muốn đăng kí một xuất
  5. thorny

    thorny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, em ủng hộ ý kiến đi vào tuần sau nữa, tức là ngày 22 âm lịch và đi 2 ngày. Nếu muốn tránh đông ta nên đi vào thứ 6, 7 rồi chủ nhật về nghỉ.

    Không biết ý kiến các bác thế nào ???
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Ý tớ là tớ nghi bạn có roài nên ko muốn mình có. Hé hé
    Tong teo là do tớ nghiện ấy đấy, hé hé.
    Iem báo cáo cả nàng là iem thì sau 22 âm. Ai đi đâu iem cũng chiều. Hé hé
  7. AnhGia514

    AnhGia514 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau nữa muộn quá ! Định đi tuần này rồi thì ráng đi các quan cô ơi !
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là đòan D&D sẽ đi vào cuối tuần này nhưng có điều em đang cân nhắc lại phương án theo bác Hòang, tức là có thể xuất phát tại Hà Nội lúc 1h chều thứ 7, đi thẳng Cửa Ông lễ, ngủ lại Hòn Gai, đón bình minh trên Cầu Bãi Cháy rồi sang Yên Tử 1 ngày, tối ghé Côn Sơn và ngược về Hà Nội.
    Tuy nhiên vẫn đang phải cất nhắc vì thứ 7 là Rằm tháng Giêng mà. Quyết định cuối cùng sẽ có vào ngày mai ạ.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Trong khi chờ ý kiến kết luận của bác Trưởng đoàn Vecchia, tôi xin mạn phép tường thuật chuyến D&D Tây Bắc mận nở đào tươi nhân dịp Tết Đinh Hợi vừa rồi bằng ngôn ngữ của những loài hoa :
    Ngày Tết, Hà Nội mưa phùn trời ẩm ướt. Nhưng nắng vàng, mặt trời tỏa sáng mỗi bước chân như chiều lòng người du xuân trên mỗi chặng hành trình.
    Sáng mùng 4 Tết khi lên cao nguyên Bắc Hà, hoa mận hai bên đường còn chúm chím. Vậy mà sau khi đoàn rời Cao nguyên Bắc Hà về thì.... Mận nở tung khoe sắc trắng hòa quyện với nắng vàng. Lòng người rộn ràng, hoan hỉ, đón cái nắng, đón cái gió, đón ánh xuân về qua mỗi nhành cây, ngọn cỏ, cánh hoa bay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa nở trên từng triền núi ở độ cao hơn ngàn mét, hứa hẹn mùa mận ngọt sai trĩu cành:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cành mận trĩu nặng dưới nhũng cành hoa, quả sà xuống như bàn tay
    [​IMG]
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Và đây nữa cánh hoa mận tươi sắc, ước gì trong căn nhà nhỏ của tôi ở chốn xuôi kia có những nhành hoa tinh khôi, một màu thuần khiết:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bầu trời xanh càng làm mận nổi bật nhụy vàng nắng xuân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa mận sớm nở tối tàn như vẫy gọi người mau đến thưởng ngoạn. Liên tưởng như, cuộc đời người thiếu nữ xưa kia trong "Vợ chồng A Phủ".
    [​IMG]

Chia sẻ trang này