1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đang định vào D&D đẻ spam nhưng nhìn mấy cấỉnh này, què hẳn ý định. Đẹp vãi. Cưs nhìn thấy mấy cái ảnh trên mà tự dưng chân nó cứ tưng tức. HỰ hự. Chắc lại fải 1 mình vác Ba lô lên đường mất thoai. Ức chế lắm roài. Huhu
  2. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    moa xoá hộ nhá. dề nghị ngủ mơ ko spam trong topic lam loãng chủ đề
    Được minhacong_THD sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 28/02/2007
  3. Issie

    Issie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xa Tây Bắc mấy ngày rồi mà vẫn còn say. Không biết là say xe, say rượu cần, hay say các cô gái Thái mắt đen lúng liếng, tiếng hát lả lơi... Hình như là say mấy anh trai người Kinh đã cùng nhau chia sẻ nhà sàn đêm vùng cao gió bấc...
    Anh Hoàng, trông hoa lại nhớ đến người
  4. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng ơi, ảnh đâu post tiếp đi ạ, ảnh đẹp thế, cảnh đẹp, hoa đẹp nhưng chưa thấy người đẹp đâu cả
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    He he he, người đẹp để cho ra sau cùng, đất trời, mây núi, nắng gió, hoa lấ chẳng lẽ lại không có người. Món sau cùnglà món ngon nhất. ABC rồi XYZ.
    Nói qua một chút về chuyến đi. Đoàn D&D lên đường với đúng 16 người, vừa xinh 1 xe Sprinter 16 chỗ. Mỗi người 1 ghế chẳng ai ngồi lên lòng ai cả.
    Để tổ chức cho đoàn này hơi vất vả tí chút. Hôm offline thì chỉ 1 vài mống đến ghi danh, đón xiền, đã thế thông báo ra rả nộp ảnh 4x6 nền trắng, Photo CMTND thì bà con cứ trù trừ chẳng chịu. Báo hại Trợ lý đến chiều tối 30 Tết, sáng sớm mùng 3, chiều mùng 3 còn lọ mọ gặp cô nhiếp ảnh, sờ can sờ cọt mất cả Tết, rùi còn đi gửi ảnh, CMTND lên Lào Cai nữa chứ. Lần sau bà con rút kinh nghiệm. Mà cô em nhiếp ảnh đã xinh như Yêu tinh lại còn chém dã man, tẩy phông, rửa 4 phát ảnh lấy 15 khìn. Chụp lấy ngay bán thân 30 khìn. Kinh...
    Đúng 4 h sáng ngày mùng 4 Tết xe xuất phát từ Deawoo. Chuẩn giờthật.Chẳng ai chịu cao su. Giờ đẹp mà. Hành trình xe không chạy hướng Cầu Thăng Long mà Láng Hòa Lạc, Cầu Trung Hà, Phú Thọ, Yên Bái. Đườngvắng, xe ngon.Mọi người gà gật tiếp giấc ngủ Tết bị bỏ lỡ.
    Chẳng mấy chốc đã đến lối rẽ trung tâm TP. Yên Bái còn 10km. Bất chợt, Nobita òa khóc đòi ăn. Tìm mãi mới thấy 1 quán Cafe phở bún cháo tổng hợp bên đường. Ngày Tết ít quán mở hàng. Dạ, cũng máy chém, bát mì tôm 2k cộng với dăm 3 miếng thịt giấy bò lai trâu ôi thâm xì và chút nước nóng già 10k. Đành làm thêm mấy quả trứng gà luộc 4k. cho có chất. Ấm bụng. Lên đường rong ruổi tiếp.
    Bắt đầu vào đoạn khó đi Yên Bái - Lào Cai, đèo dốc ít, đành võng nhiều, tốc độ cao. Cái dư âm của bát phở, bát mì lần lượt được nhà D&D lăng xê qua ô cửa sổ. Thế mới biết D&D là như thế nào. Nhiều người chạy xe máy phượt rầm rầm, coi trời là cái vung, vậymà ngồi lên xe mật xanh mật vàng ra hết. Tổng kết có bác leo Fan trăng rằm lãng phí tới 8 túi. Nhà xe phải kêu gọi thực hành tiết kiệm túi. Chạy gấp để kịp đi Cốc Ly và Bắc Hà buổi trưa mà. Trên xe 16 người, trừ 4 còn say sạch. Hi hi. Lần sau mọi người cần tập thể lực trước khi đi nhé.
    Tới chợ Phố Ràng, tranh thủ nghỉ ngơi 10 phút và Dừng Để Ái... Đoàn mua ít măng tươi roi rói và rau thơm chuẩn bị bữa trưa. Công nhận nghĩ lại măng ngon thiệt.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    XYZ đây: D&Ders Cing tươi dưới cao nguyên mận nhé. Cảm nhận Bắc Hà giờ đây đã mất đi nhiều vẻ hoang sơ và bị thương mại hóa, bê tông hóa đi nhiều. Duy có hoa mận, hoa đào là còn vẫn mộc mạc trinh nguyên, như những thiếu nữ nô đùa tạo dáng dưới lùm cây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hương mận lan tỏa vào mây. Mây quyện lấy hoa tạo nên vị ngọt của mận Bắc Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    1 Xê ri mận nữa nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mận nở trước và sau nhà:
    [​IMG]
    Cao nguyên hoa mận nở:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những cánh đào bích, đào phai, đào bạch:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đào đi vào phòng ngủ của gia chủ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và không thể thiếu những bó hoa rừng trên bàn trà ngày xuân:
    [​IMG]
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hoa rừng nữa nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp ngất ngây, mà còn nữa không ạ?
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hoa đào Tô Hiệu, mỗi mùa xuân sang hoa thêm 1 tuổi:
    [​IMG]
    Hoa dại bên đường chúng tôi dừng chân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này