1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hoa tiếp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đây chắc là một trong 2 bà chị share phòng với Nobita đêm ngủ ở nhà sàn 3 người 2 giường..chả hiểu sao 2 đầu nhà đêm ấy cứ rung lên bần bật, em với bác Hoàng nằm giữa nhà cứ lo nhỡ đâu nó sập thì bỏ mợ
  3. Issie

    Issie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nam này, thế còn em với anh Hoàng, chung một chị Vân, thì sao?
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bác chẳng chịu post ảnh hoặc kể chuyện gì cả, chỉ giỏi công kích châm chọc nhau thôi. Xin YM mà chọc cho sướng.
    Ảnh tiếp theo nhé. Khi dừng chân tại Phố Ràng, Đạo diễn Lê Hoàng bàng hoàng sửng sốt hết cơn say ô tô kể hết với người này người nọ về một bông hoa rừng nào đó bắt gặp bên lề đường đang.... bán kem ốc quế sau giờ lưu diễn nơi phố huyện. Chắc bác định mời em tham gia vai diễn nào đó trong phim "Gái nhảy năm Đinh Hợi" đây. Bộ phim này nung nấu trong đầu đạo diễn bao lâu nay. Thời gian tính bằng quãng đường chén hết mấy cốc kem 2 ngàn. Ảnh em nó đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đạo diễn được cái tiếng là trẻ không tha, già không thương từ hồi đi Hà Giang. Vác cái máy nòng máy vừa to vừa dài, đen sì sì lùa mấy bà già dân tộc Mông mang vác gùi với vài bắp ngô lép hột chạy tụt cả... dép từ đầu phố chợ Đồng Văn đến nhà trọ chỉ để chụp ảnh đem về dựng phim. May mà cái máy của bác ấy nhỏ nhỏ, chứ nó to to thì các bà có mà chạy đằng giời.
    Lần này mục kích sở thị chứng tỏ tài thâm hậu của bác, giả lốt nhà làm phim bắt lũ trẻ con leo cây, tụt cành cười tươi giữa trưa Tết bên vườn mận để chụp ảnh phục vụ Box Du lịch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hồ hởi và đăm chiêu bên hoa mận:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Và đây là vài nhánh hoa lúc chiều tà trên đỉnh núi núi giăng thành, mây mây giăng trắng đêm, hoàng hôn một màu tím gắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi phía bên kia trời còn rạng sáng:
    [​IMG]
  8. kencola

    kencola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác tình hình Yên Tử của các bác thế nào cho em join với .
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đến với Lào Cai, không thể không quên ghé thăm những phiên chợ văn hóa Bắc Hà, Lùng Phình,Cốc Ly, Bản Liền, Nậm Lúc....
    Vùng Bắc Hà, Lào Cai được nhiều du khách biết đến như là địa chỉ hấp dẫn bởi không khí trong lành, cảnh đẹp và đời sống văn hóa đặc sắc. Hằng năm, Bắc Hà thu hút hơn 50 nghìn lượt khách du lịch. Bắc Hà nằm ở phía đông - bắc tỉnh Lào Cai, huyện có diện tích tự nhiên 68.678 ha, có hơn 50 nghìn dân thuộc 14 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng, tạo thành bức tranh văn hóa đa dạng.
    Thế mạnh của Bắc Hà là du lịch văn hóa và sinh thái, nhiệt độ mát mẻ vào mùa hè, se lạnh vào mùa đông, nhiều nét văn hóa hoang sơ mang đặc trưng vùng cao. Nhiều hang động được hình thành trong quá trình xâm thực của tự nhiên. Mỗi hang động, ngọn núi đều gắn với một sự tích theo quan niệm tín ngưỡng dân gian.
    thưởng thức trái mận đặc sản với vị ngọt, thơm, giòn, để rồi được hòa mình vào văn hóa chợ phiên sặc sỡ sắc mầu thổ cẩm, được đi bộ, cưỡi ngựa ngắm cảnh làng quê thanh bình, rồi để thưởng thức ẩm thực riêng có ở Bắc Hà; lợn cắp nách, gà thả đồi, thịt lợn hun khói, lạp sườn, thịt trâu, bò khô, thắng cố, xôi bảy mầu, phở chua và biết bao điều bí ẩn chưa khám phá.
    Bắc Hà, xứ sở đẹp như huyền thoại đang bước vào mùa du lịch mới có nhiều điệu xòe bốc lửa, bát rượu ngô Bản Phố nồng ấm ngây ngất men say, có những cô gái răng trắng, má hồng xúng xính trong bộ váy áo truyền thống muôn mầu sắc, có các chàng trai ngực gồ ghề như đá tảng. Tới đây du khách sẽ lạc vào rừng mận tam hoa ngút ngàn, sắc rực rỡ của váy áo thiếu nữ dân tộc e ấp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc biệt, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng xây dựng năm 1914 hoàn thành năm 1921 là nơi tham quan tìm hiểu về lịch sử xã hội, nghệ thuật kiến trúc theo phong cách đông - tây kết hợp, bố cục hình chữ nhật liên hoàn, khép kín, mặt trước dinh thự trang trí nhiều họa tiết công phu, tinh xảo. Chỉ tiếc, sau gần 10 năm quay lạichón cũ tôi thấy nao lòng trước vẻ hoang tàn, rêu phong xuống cấp của tòa biệt thự nguy nga này. Cộngthêm dự phá vỡ cảnh quan xung quanh ngôi biệt thự. Cánh đồng ngút tầm mắt trước mặt đã bị xẻ nham nhở thành phố, thành nhà, thành hồ ao. Ngọn núi xanh nay đã trọc lóc màu xám xịt của đất cằn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Một tin vui, dự án trung tu dinh thự hoang phế đang trong quá trình thực hiện. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối tôi thấy rêu phong dính trên tường nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này