1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này vào ngày nào đới các bác, 30/4 thì hay
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Em góp ý tý.
    Do mẹ em ốm nên ko bon chen. Hum nay mẹ trốn viện về nhà ngủ 1 đêm nên có cơ hội OL, hóng nhà mình ngay.
    Lịch trình đẹp nhá:
    Sáng, độ 7h00, lướt xe xuống Bãi Cháy. Chạy tầu ra Cửa VẠn. Sáng hum sau từ Cửa VẠn lượn ra Cẩm Phả. Xong, từ Cẩm Phả lượn lên Móng Cái. Xong, từ Móng cái làm thủ tục sang Dông Hưng(book sổ thông hành ở nhà đi, 80k/xuất). Xong, ừ Móng Cái, 1 lèo về HN. Trên cung này, gặp bát kỳ khó khăn nào, em có thể remote. OK? Cả nhà cứ ngẫm nghĩ đê ạ.
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Theo ý kiến của bác Ngumo thì ngủ Cửa Vạn cực hay. Khoái cảm với những ai mong muốn được hưởng thụ cái sờ-ten-đợt ngàn sao hiếm có trong dương gian giữa triệu vì tinh tú lung linh, long lanh soi bóng Hạ Long.
    Cửa Vạn là làng chài nổi, nổi tiếng ngoài Vịnh Hạ Long, có khoảng hơn 100 nhân khẩu và 1 trường học cũng nổi luôn trên những con thuyền và bè nổi. Nhiều phóng sự, nhiều câu chuyện, nhiều bài viết đã nói về làng nơi đây.
    D&D Đến Đây Ngủ mơ 1 đêm còn hơn nhiều đêm trên thành phố cổ Venezia ở xứ sở Ý Đại Lợi thiên đường.
    Hãy tưởng tượng: trăng thanh gió mát, sóng vỗ ì oạp, cá đớp bóng lăn tăn, thả cần, thắp đèn luộc mực, đánh phỏm trên vài chục mét vuông nhà bè bồng bềnh. Đêm hưởng thụ cái tĩnh lặng của biển rì rào trong gió thơm mùi biển cả, cái long lanh của sao trời hoà lẫn trăng thanh ngày lễ tháng 5 in sâu đáy nước, cái cảm giác ngất ngây, chếch choáng trong cơn say men biển massage trí não. Có gì làm ta mê say hay hơn thế?
    Over night chỉ vài chục k 1 người. Cái giá quá rẻ và giá trị hơn nhiều so với những kẻ mắt xanh mũi lõ bỏ tiền triệu mua lấy 1 đêm trên thuyền buồn 5 sao trong căn phòng máy lạnh tù túng.
    Sao D&D lại không D&D làng nổi Cửa Vạn.
    Vậy chiều hôm trước đi sớm tới Hạ Long, ra ngủ Cửa Vạn, sáng sau dậy vào đất liền mua vé tàu ra Quan Lạn. Ngủ 1 đêm Đảo Quan Lạn, 1 Đêm Đảo Cô Tô.
    Hết lời bình
    D&D tour biển Đảo Đầy hấp dẫn và cũng Dễ Để thành hiện thực đấy chứ?

    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/03/2007
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ếao ko tính tới quả Mòng Cái-Dông Hưng hả đại k. Hum nay lại trốn viện đc 1 hum nên mẹ em về, mới hóng đc nhà mình
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chương trình hoạt động của đại biểu D&Ders nhân dịp nghỉ ngày 30/4 sau 1 năm vất vả họp hành Đi Đây Đi Đó.
    D&D NGHỈ CỬA VẠN - ĂN QUAN LẠN - TẮM CÔ TÔ - VỀ HÀ NỘI D:-)D
    Ới Ời Ơi bác Véc đâu rồi, cái chương trình 30/4 bác chủ trì vụ này mà chạy đi đâu rồi?
    Sắp được nghỉ lễ mấy ngày rồi cho nên planing sớm đi, cho Đủ cho Đầy 1 county kỷ niệm tròn 1 năm D&D Đã Đi Đủ Được một chặng Đường Đời Đầu tiên?
    Quốc Hội vừa họp nhất trí chio phép D&D Được nghỉ thêm 1 ngày Để Đi Đấy.
    Hôm nay đã SMS cho bác mấy cái thông tin liên hệ người trên Đảo rồi đấy.
    Cứ đưa ra rồi bổ xung sửa chữa chỉnh lý sau. Tối đừng đi chơi khuya nhé.
    Đi Đứng Đơn giản thôi, chương trình có gì khó lắm đâu?

    Những ai có nhu cầu tham gia chuyến đi trên xin vui lòng PM, YM, SMS, Call cho bác Trưởng đoàn Vecchia_signo, quangna3@yahoo.com; Tel: 0904189904
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 30/03/2007
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bác hoàng ơi, thế bác có đi chuyến này không? hay lại đi lẻ như vụ Yên tử
  8. Abr

    Abr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đấy, vì bác Hoàng bỏ rơi đoàn, Nam Tiến hưởng niềm sung sướng riêng nên em phải ngậm ngùi đi cùng với văn phòng em. Mà cái văn phòng em dân máy tính nên lười chuyển động ít đi lại lắm, chán chí đi được ấy.
    30/4 em cùng văn phòng xuống Quảng Bình rồi 1 thân 1 mình tự đi Huế, có ai biết thông tin đi từ Quảng Bình xuống Huế như thế nào không ạ
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Lần trước mình cũng đi Huế và Đà nẵng 1 mình đấy. Đi 1 mình cũng có cái thú vui vủa nó. Hihi
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    - Không bỏ rơi ai cả. Đi công tác nên k join cùng với D&D Được.
    - Vẫn hô hào, quyến rũ và làm cho mọi ng đi đấy thôi.
    - Từ QB đi Huế bằng xe khách bắt dọc đường QL 1, hoặc bến xe khách CLC của Quảng Bình, hoặc nhảy tàu đi Huế. Nhưng cách 2 là lựa chọn tốt nhất. Ở Quảng Bình, Quảng Trị nhiều chỗ đi lắm. Cứ lang thang từng chặng còn hơn chạy tuốt luốt vào Huế.

Chia sẻ trang này