1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    hihi, ở ven sông mà 2000m2 thì ăn thua gì, phải là ở thành thị cơ. Nhà em chỉ có mấy cái lò gốm thôi và buôn toàn than từ Quảng Ninh lên. hihi
  2. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cầu dài nhất ĐNA này
  3. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Cầu dài nhất ĐNA này
    [​IMG]
    Giao lưu hát quan họ trên tàu
    [​IMG]
  4. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu xong rồi mời bạn lên thăm Đền nào
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này rât quen với nhưng người ở Hà Nội nhưng rất thích với người không phải ở Hà nội
    [​IMG]
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    TTVN lỗi hay seo í, chả PM cho em đc, chị đành reply thế này. E cho chị xin cái lịch trình Coto sớm đc k? NẾu ok, có thể cty chị sẽ đi cùng, cũng khoảng hơn 10ng đấy
  8. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là viết bài thì tớ ngại và nói trắng ra là không có khả năng, post ảnh thì có khả năng nhưng nói thẳng ra là ngại resize và upload (đùa thôi, đang bận hôm sau rảnh sẽ up lên phục vụ bà con). Vì thế với phương châm "Sớt là nghệ thuật và người sớt cũng là nghệ sỹ", với sự giúp đỡ của anh Gúc, Tulipman gửi vài link giới thiệu về chuyến đi của chúng ta
    Phóng viên Tuổi trẻ viết về Tour này :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Du-lich/2005/04/3B9DD5C4/
    Phóng viên 24h viết về tour này (còn phá viên Tulipman chụp những ảnh ở dưới này ):

    Sông Hồng - dòng sông mẹ của đồng bằng Bắc bộ. Hơn thế, dọc dòng sông này là cả một miền cổ tích với những thắng cảnh, huyền thoại kỳ thú.

    Một lần ?oNgược dòng cổ tích? là điểm nhấn của tour du lịch Red River mà ngay cả những bạn trẻ Hà thành thích ngao du cũng thấy bất ngờ...
    Điểm tập kết nằm trên khúc sông Hồng đoạn ngõ Chương Dương Độ (Hà Nội). Dưới bến, một ngôi nhà nổi trên cầu phao nhấp nhô, mấy chiếc tàu sơn trắng nằm yên dưới ụ. Con tàu khám phá sông Hồng mới tinh, được trang bị đầy đủ ?ođồ chơi? (karaoke, nhà hàng, bàn ghế ngắm cảnh...).
    [​IMG]
    Điểm đến đầu tiên cách nơi xuất phát độ 15km, tàu chạy rỉ rả hơn 2 giờ mới cập một khúc đê vắng thuộc địa phận tỉnh Hà Tây. Đi bộ thêm một đoạn, đền Dầm (thờ Mẫu Thủy, là một trong ba thánh mẫu của văn hóa tâm linh VN, bên cạnh Mẫu Đệ thiên và Mẫu Núi rừng) hiện ra uy nghi khuất sau hàng cổ thụ trăm tuổi. Đền khá rộng, kiến trúc cổ, cột gỗ mái ngói xưa cũ màu thời gian. Khuôn viên đền thoáng đãng, cây trên trăm tuổi.
    [​IMG]
    Đền Dầm gắn liền truyền thuyết ?oHoàng Long công chúa bị đày vì làm vỡ chén ngọc được chàng Liễu Nghị giải oan. Để trả ơn, nàng đã hiện lên báo mộng giúp Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đánh thắng giặc ngoại xâm?.
    Đền Đại Lộ gần đó - đi bộ một đoạn ngắn là đến - lại là một chuyện tình bi thương của ?onhà sư trót yêu hoàng hậu đã nhảy xuống sông tự vẫn cho trọn đạo. Hoàng hậu, hai công chúa và nhũ nương thương khóc cũng gieo mình xuống sông, xác trôi về cửa sông xứ Nghệ. Vua Trần Anh Tôn cho lập đền thờ ở hầu hết cửa sông, cửa biển?.
    Không gian trong lành, yên tĩnh, tách hẳn cái náo nhiệt, chật chội của Hà Nội. Vừa nghe cô đào mặc áo tứ thân í a bài quan họ tình tứ, một du khách Hà Nội tâm sự: ?oMấy khi được như vậy. Tôi đưa cả gia đình hơn chục người cùng đi tour này. Với người già là hoài niệm, còn với đám trẻ là bài học lịch sử quí giá...?.
    Mùa này dòng sông đỏ đặc phù sa, đúng nghĩa của... sông Hồng. Những cánh đồng ngô, những giàn bầu giàn bí, những chiếc thuyền nan... lững lờ trôi dọc hai bên lở bồi. Bình yên lạ lùng. (Nhưng mà nhiều rác trên bờ cũng như trên sông lắm - Tulipman
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng đường về (các tour thường đi về trong ngày), hầu hết du khách thích ghé làng gốm Bát Tràng. Có người đã bao lần đến Bát Tràng mà vẫn thấy lạ khi tàu cập bến sông, men theo lối nhỏ đi vòng vèo trong khu làng cổ...
    Ấn tượng nhất có lẽ khi tàu chuẩn bị cập bến thăm đền Chử Đồng Tử. Một bờ đê thẳng tắp, sạch sẽ, bên phải có cái tháp đón ẩn mình trong vườn cây trái sum sê trĩu quả, ve hát vang trời... làm du khách rộn ràng.
    Dân gian thích gọi đền này là đền thờ tình yêu hơn vì đây chính là nơi công chúa Tiên Dung gặp gỡ chàng Chử Đồng Tử nghèo. Đền to và tuyệt đẹp, kiến trúc hầu như nguyên vẹn từ năm 1848 khi Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ về làng và cho xây dựng lại đền.
    [​IMG]
    Khách dạo đền như đi trong cổ tích, trong bóng mát của hàng hàng cây cổ thụ xanh tốt, tỏa bóng mát rượi. Cổng đền được chạm khắc công phu, hai bên là hai tháp chuông rêu phong cổ kín. Hai gian nhà thờ còn nguyên những bức hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng. Chính giữa đặt tượng thờ Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân (?!).
    [​IMG]
    Tháp chuông
    [​IMG]
    Cây cổ thụ
    [​IMG]
    ... Chuyện ngày xửa ngày xưa theo dòng quá khứ ngược về ngập tràn lòng du khách, và cả những chuyện cổ tích dân gian thú vị mà dù có thuộc lịch sử mấy cũng không thể biết hết được. Đến đây, du khách nghe nói chàng Chử Đồng Tử có đến... hai bà vợ; biết được làng gốm Bát Tràng được hợp thành từ hai họ Bồ Bát và Minh Tràng...
    [​IMG]
    Lợn đất xinh hơn lợn thật
    [​IMG]
    "Em đi lấy nước cho chàng"
    [​IMG]
    http://www.hctv.com.vn/new/modules.php?name=homes&op=ndetail&nc=63&n=295
    Tạm thế nhỉ, giờ đi ngủ đã, mọi ng up ảnh đi nhé, Tulipman khóa đuôi
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 04/04/2007
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 04/04/2007
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0

    Chương trình đi Cô Tô ngày 30/4 - 1/5 của D&D Group

    1. Thời gian: 3 ngày 4 đêm, từ chiều ngày 28/4 đến chiều ngày 1/5.
    2. Lịch trình:
    - Chiều 28/4:
    + xuất phát tại Hà Nội, ăn tối tại Hòn Gai hoặc Vân Đồn.
    + ngủ đêm tại Vân Đồn.
    - Ngày 29/4:
    + 7h sáng đón tàu ở cảng Cái Rồng, 10h ra tới Cô Tô, nghỉ tại nhà khách UBND đảo Cô Tô.
    + ăn trưa tại quán cơm bình dân tuyệt hảo.
    + chiều đi thăm ngọn Hải Đăng và đi tắm tiên ở bãi Tắm Vàng.
    + tối ngủ đêm tại khách sạn "ngàn sao"
    - Ngày 30/4:
    + tiến hành các tour khám phá đảo
    + tối BBQ trên bãi biển, nhảy nhót chào mừng 1 năm ngày thành lập D&D Group.
    - Ngày 1/5:
    + sáng đón tàu về Vân Đồn.
    + ăn trưa tại nhà nổi, chiều về tới Hà Nội.
    *More options:
    - Tùy tình hình có thể tiến hành các tour khám phá vào ngày 30/4 như sau:
    + đăng ký tàu đi thăm đảo Trần, đảo Cô Tô bé.
    + mượn xe máy dân đảo chạy dọc ngang, đảo đẹp cực kỳ.
    + đi câu mực vào đêm 29/4. Cái này không dành cho người bị say sóng và sợ chết.
    3. Chi phí: giá khởi điểm là 600k++
    - Chúng ta sẽ Offline vào ngày 11-4 và mọi người đóng 150k giữ chỗ.
    - Rút kinh nghiệm các chuyến đi trước, tiền giữ chỗ sẽ không được trả lại nếu không đi.
    - Tiền dư quỹ đòan sẽ được dành để ủng hộ bà con trên đảo
    4. Yêu cầu chung:
    - Mọi người tự túc lo quần áo, thuốc men. Không khuyến khích những người bị say sóng phòng trường hợp đi gặp ngày sóng to. Khuyến khích váy ngắn, bikini và thậm chí,...chẳng mặc gì vì biển cực kỳ hoang sơ và sung sướng.
    - Tinh thần du lịch bụi đựoc phát huy cao độ với phòng ngủ tập thể, khách sạn ngàn sao, phương tiện là công nông đi thăm đảo. Do tình hình điện đóm và nước nôi ở ngòai đảo không như ở đất liền nên việc sử dụng điện, nước luôn ở trong tinh thần tiết kiệm cho dân đảodù chúng ta có ở thuê khách sạn.
    - Số người đi không quá 24 người nên ưu tiên ai đăng ký và nộp xiền sớm.
    Các thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật.
    Ngòai ra trong dịp 30.4 năm nay, đòan D&D có rất nhiều hoạt động hưởng ứng 1 năm thành lập bằng việc "ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ" khắp nơi trên cả nước với rất nhiều Điểm Đến và hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu trong dịp nghỉ lễ này.

    Các thông tin thêm về Cô Tô có thể bắt đầu xem từ đây:
    http://www9.ttvnol.com/f_233/690663/trang-35.ttvn:
  10. balmy134

    balmy134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký 1 nhân.
    Lịch trình này là 4 ngày 3 đêm đấy chứ. Giá lịch trình có cả Quan Lạn thì hay quá. Năm nay được nghỉ cả 26/4 mừ.

Chia sẻ trang này