1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng tính chán rồi, cũng máu đi Quan Lạn lắm nhưng thứ 6 không nghỉ được, công ty nhiều việc các bác à. Dạo này mất điện liên tục nên dù Nhà nước có cho nghỉ thì cũng chưa chắc ai đã muốn nghỉ ngày thứ 5 Giỗ tổ đâu à.
    Các bác đăng ký thì thứ 4 tuần sau cứ mang xiền đến đăng ký là được. Địa điểm thì em sẽ thông báo sau ạ.
  2. linhbeo2000

    linhbeo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh Vec yêu quý cho xin 1 chân dự bị nhé
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký nào, đăng ký nào. Chị Lan Dancing book 10 suất ròai.
  5. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Biển Quna Lạn đây
    [​IMG]
    Cát Quan Lạn trắng quá
    [​IMG]
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Thông báo số 2 chuyến đi Cô Tô

    18h ngày 11/4 mọi người tập trung Offline tại cafe Paramount (quán này thành sân nhà của box Du Lịch mất thôi) để họp bàn kế hoạch và đăng ký, đóng xiền nhé.
    Về giờ giấc cụ thể cho chuyến đi thì BTC sẽ thông báo vào thứ 4, còn ngày đi thì fix như thế rồi các bác ạ.
    Thân,
    Vecchia Signo

  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chào tất cả các bạn.
    D&D Bắc tiến, Đông tiến, vài người Tây tiến (đi Cam) và bây giờ là Nam tiến.
    Song song với các chuyến đi của Trưởng đoàn Vecchia (đi Cô Tô), Phó đoàn Thichsoluon (đi Lệ Giang), tôi Trợ lý sẽ thực hiện hành trình khám phá "Côn Đảo nguyên sơ, Phú Quý hoang vu, câu cá biển xanh".
    Theo tinh thần của D&D, qua nghiên cứu thông tin và được các bạn tư vấn, tôi xin mạn phép làm tạm cái chương trình. Các Điểm Đi và Đến có thể thay đổi tuỳ theo điều kiện, tình hình thực tế. Các bạn có thể tham gia lịch trình 1 hoặc cả 2. Do là lịch trình mở cho nên chúng ta sẽ chỉ có thể gặp nhau tại các Điểm xuất phát Đi và Đích Đến về. D:-)D mà.
    - Lịch trình 1: Sài Gòn - Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu - Phan Thiết từ trưa ngày 22/4/07 - chiều ngày 26/4/07.
    - Lịch trình 2: Phan Thiết - Phú Quý - Phan Thiết - Sài Gòn từ sáng ngày 27/4/07 hoặc 28/4/07 (theo lịch tàu biển) - tối 1/5/07
    Dự kiến total 2,5tr/ng.
    Lịch trình 1: Côn Đảo hoang vu
    Ngày 1: Chủ nhật ngày 22/4/07
    - Trưa, phi xe đò hoặc tàu cánh ngầm Petro Express, Greenlines, VinaExpress đi Vũng Tàu. 30'' một chuyến, từ 6h00 đến 16h30, hành trình 1h45'' đến cảng Cầu Đá - Vũng Tàu.
    Bến Bạch Đằng - TP.HCM, 1A Hàm Nghi, Quận I, ĐT: 08.8218061 ?" 8215609
    - Nếu không muốn đi tàu thì book vé máy bay đi từ TSN.
    Phòng vé tàu biển VTàu - CĐảo: 1007/36 đường 30/4, P.11. ĐT: 064838684 (tại vũng tàu ) 064.830619 (tại Côn Đảo) book trước 2,3 tuần . Giá vé 120k
    - Chiều ra bến tàu Hải Quân (cảng Cát Lở ?), tàu xuất phát lúc 17h.
    - Ăn nhậu trên tàu, lênh đênh biển thức đêm ngắm sao trời nghe sóng vỗ mạn tàu và đón bình minh trên biển vắng.
    - Sáng sớm hôm sau tầm 6h cập cảng. Chợt nhớ đến hồi ký "Bất khuất" của Cựu tù Nguyễn Đức Thuận, UV BCT kể màn mưa roi nhập đảo.
    - Ăn uống tại trung tâm huyện, nơi có nhiều quán ăn, nhà hàng. Tốt nhất là mua của đám thuyền chài. Mỗi bữa 30 - 40k/ng.
    Ngày 2, 3: Thứ Hai, thứ Ba ngày 23, 24/4/07
    - Tới Côn Đảo vào trung tâm, gần Bưu điện Côn Đảo thuê nhà trọ, nhà nghỉ, hoặc nếu muốn gần biển bạn có thể chọn Phi Yến, Hai Nga ngay bến tàu du lịch Côn Đảo. bắt đầu từ 180k/phòng. Share được phòng cho 3 - 4 ng thì quá tốt.
    - Lưu ý: các buổi sáng hãy thức dậy thật sớm ngắm nhìn mặt trời mọc qua hòn Bảy Cạnh, nhà tù, bình minh trên nghĩa trang Hàng Dương, Mũi Cá Mập.
    - Có thể qua bảo tàng Côn Đảo để liên hệ hướng dẫn, xe hoặc ghép đoàn đi thăm quan đảo.
    Các địa điểm đi sẽ là:
    - Nghĩa trang Hàng Dương, nơi dân số trên đảo chỉ trên 2.000 người, nhưng có tới 20.000 ngôi mộ. Thăm mộ Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, mộ chị Võ Thị Sáu (ngôi mộ có 4 bia)
    - Trại tù Phú Hải, Phú Sơn, địa ngục trần gian thử sức chịu đựng chuô?ng cọp Myf, chuô?ng Bo? Pháp. Bảo tàng Côn Đảo. Cầu tàu lịch sử 914, nơi 914 người tù bị chết khi xây dựng. - Thăm cầu Ma Thiên Lãnh phía Tây đảo cách trung tâm hơn 3km sau khu vườn quốc gia. Cây cầu gắn với 356 tù nhân bỏ mạng. Sau đó, đi bộ vượt núi, sau 45 phút sẽ tới bãi tắm Ông Đụng, nơi nổi tiếng với câu hò: ?oAi qua Đất Thắm, Bãi Bàng, Hỏi thăm ông Đụng vú nàng lớn chưa?. nhân tiện say xưa thưởng ngoạn Vú nàng, loài ốc biển, một món đặc sản muôn đời.
    - Tắm tiên tại các bãi có cảnh đẹp, biển trong xanh, cát vàng: bãi Sau, bãi Đầm Trâu, bãi Lò Vôi, Bãi Nhát, Đất Dốc
    - Ra bến Đầm chụp ảnh hoàng hôn lặn qua đỉnh Tình Yêu (Hòn Bà). Ngắm đầm sen, câu bống, hái bàng... Đêm tối đi câu mực, nhậu ngoài khơi. Thời tiết đẹp buông neo gần bờ và...ngủ.
    - Trekking tại bãi Ông Đụng, cắm trại, câu cá, bơi ống thở. Xuyên rừng tới núi Chúa cao 515m, phía tây bắc trung tâm đảo lớn, sừng sững như bức tường thành gắn liền với truyền thuyết Nguyễn Ánh bôn tẩu ra Côn Đảo. Trên núi vẫn còn bàn cờ xưa khắc trên đá.
    - Thuê thuyền ra hoang đảo hòn Tre, nơi bạt ngàn tre phủ, cách đảo chính khoảng 1 giờ đi thuyền, xem Yến làm tổ, lặn bắn cá, ngắm san hô...Nếu triều xuống có thể lội bộ khám phá rừng ngập mặn. Nơi đây, anh Ba đã khổ sai lao động và nhiều tù nhân (trong đó có nhà văn Bửu Đình) đã kết bè vượt ngục.
    - Hòn Cau nên thơ với rừng cau bạt ngàn, nơi cư trú của ngàn vạn chim muông, thú rừng... Tìm dấu tích nhà tù, nghĩa trang nơi bác Đồng rèn luyện; bãi Đầm Trầu, bãi ông Câu. bưng Bèo, bãi Ông Cường và hốc ông Đinh.
    - Bơi thuyền ra hòn Bảy Cạnh, thăm ngọn Hải Đăng xây từ năm 1884, ngắm phía đông hòn Côn Sơn và Hòn Tài, hòn Bông Lan, Hòn Cau, Hòn Thỏ? Bơi lội ngắm san hô, đêm xuống xem Vích đẻ trứng, rùa thả con.
    - Chinh phục núi Thánh Giá, 577m cao nhất đảo, mây phủ, mát mẻ quanh năm.
    - Tới hòn Bà rộng hơn 5km2 là tên gọi hòn đảo nơi chúa Nguyễn Ánh giam giữ thứ phi Phi Yến, miếu thờ Bà Phi Yến và Hoàng tử Cảnh.
    - Leo hòn Trứng hay còn gọi là hòn Đá Bạc (Roche Blanche), khám phá nơi cư trú của hàng vạn con chim biển nhiều loại. Hòn đảo không một bóng cây ngọn cỏ. Chim làm tổ đẻ trứng đầy trong hốc đá nên gọi là Hòn Trứng. Phân chim lâu ngày làm đá có màu trắng nên gọi là Hòn Đá Bạc. Nơi đây, buổi chiều tà hay bình minh rực rỡ, quang cảnh từng đàn chim bay lượn rất ngoạn mục mê say.
    - Chụp ảnh mốc chủ quyền tại hòn Anh (hòn Trứng Lớn), hòn Em (hòn Trứng Nhỏ) cách 50km về phía Tây Nam.
    Ngày 4: thứ Tư ngày 25/4
    - Buổi sáng, buổi trưa tiếp tục hành trình tới các địa danh trên.
    - Chiều ra cảng bắt tàu về Vũng Tàu. Côn Đảo hẹn gặp lại.
    Ngày 5: Thứ Năm ngày 26/4
    - Sáng có mặt ở Vũng Tàu, nhảy xe đò đi Phan Thiết, chờ tàu sáng sau đi Phú Quý. Bác nào không đi thì về thẳng TP.HCM.
    Lưu ý: có thể về trước 1 ngày để kịp thời gian ra Phan Thiết đi tàu ra Phú Quý, bởi vì tàu Phan Thiết ?" Phú Quý có 3 chuyến, khởi hành vào các ngày 3 ?" 5 ?" 7 hàng tuần, về 4 - 6 - CN.
    Kết thúc hành trình 1
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 07/04/2007
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhà D-D nhiều kế hoạch thế chẳng biết đường nào mà theo dõi cả.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Vecchia_Signo phụ trách lịch trình cho mọi người ở miền Bắc, bác Hòang phụ trách khu vực miền Nam, Mợ thì dẫn dắt cả làng đi Trung Quốc. Chà chà D&D ngày càng rộng khắp, ở đâu cũng thấy,.
  10. tonyquyenru

    tonyquyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi Lệ Giang về. Mỏi chân quá xá. Leo lên cả núi Ngọc Long Tuyết Sơn với 1 bà già người Naxi 47 tuổi nhưng trông già hơn má em ( má em 64 tuổi), nói tiếng phổ thông buồn cười lắm ( mệt, nói là Lei, bà phát âm là Luay !!! Tôi mệt quá bà nói là " wo hen luay "), 1 con ngựa 10 tuổi đã bị thiến, leo núi nửa chừng là đứng lại thở hổn hển ( chắc cũng hen luay), lắc mông rất ghê nhiều lúc tưởng rớt xuống vực sâu, và 1 con chó chẳng biết luay là gì. Cảnh LG coi cũng được, người cũng khá. Đi một mình, vì có tiền, đẹp trai và song ngữ Anh Hoa lưu loát nên không có vấn đề gì. Chặng bay Lệ Giang-Côn Minh nếu mua HK Phương Nam thì rẻ hơn 200RMB ( 400K). Chặng bay về HN thì lúc nào cũng có vé, phòng vé Việt Nam Airlines trên tầng 3 Sân bay Kunming có anh Tuấn rất nhiệt tình, có chị Hà ngưòi Hoa nói tiếng Việt cực chuẩn và đẹp gái vô cùng.
    Không biết post hình lên mạng nên có ai quan tâm thì vô blog để coi nhé.
    360.yahoo.com/tonyngoaithuong
    Đôi lời thỏ thẻ... Lâu quá không nói gì kẻo bác Hoàng bảo là bị câm.
    Bác Hoàng ngày 22 /4 có vào SG thì ghé nhà em chơi một chút nhé. Sau đó em thay đồ đi Mỹ.

Chia sẻ trang này