1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Côn Đảo
    [​IMG]
    Lưu ý :
    * Nếu đi tàu thủy thì sẽ cập bến ở Bến Đầm (phía nam) chứ không phải ở Cảng Côn Đảo, từ đó về tới trung tâm thị trấn mất khoảng 10Km nên khi ở khách sạn thì không thể chiều chạy ra bến Đầm chụp hình mặt trời lặn như trong chương trình dự định. Các đường giao thông chính (từ Cỏ Ống - thị trấn - Bến Đầm ) đều là đường đèo ven biển, khá đẹp nhưng rất vắng xe và gần như không có nhà dân dọc đường nên chỉ nên đi lại vào ban ngày, đi đêm nếu hư xe thì chỉ có khóc vì không có nơi sửa xe, chỉ có dân cư tại Cỏ Ống, thị trấn và tại bến Đầm.
    * Vị trí miếu Bà trong bản đồ không phải là miếu thờ bà phi Yến. miếu bà phi Yến nằm gần thị trấn (chỗ chữ An Hải). Nói thêm là trong bài chương trình có nhắc tới miếu thờ hoàng tử Cảnh, xin đính chính lại là hoàng tử Cải, đó là con của Ng Ánh và bà phi Yến (tên thật là Răm), vì trên đường bôn tẩu tránh Tây Sơn, hoàng tử Cải khóc không chịu đi nên bị quẳng xuống biển chết, do đó bà phi Yến cũng xuống tàu vào đảo luôn, mộ và miếu thờ hoàng tử cải nằm gần sân bay Cỏ Ống.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhìn mọi ng "phượt" mà em thèm quá. Em dạo nì chết time dã man. Thui, chúc mọi ng lên đwòng vui vẻ. Sau 21 ngày nghỉ, tý nữa, lại quẩy gánh lên LS fát, Huhu
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, quẩy Lạng Sơn mua hộ em ít pháo hoa em mang ra Cô Tô làm lễ Sinh nhật D&D Group nhé.
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lão ma xó, dạo này bận rộn nhỉ?
    Hic, 30-4 mọi người đi chơi tá lả, mình chưa biết đi đâu đây
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi Cô Tô với đoàn D&D đi.
  6. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gửi một vài hình ảnh về Quan Lạn cho mọi người cùng chia sẻ nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoagaothang3 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 07/04/2007
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    To Linhbeo: 600k là chi phí tính tổng quan ban đầu. Tuy nhiên nó có thể xê dịch một chút do tình hình 30/4 nên giá cả có nhiều biến động thất thường. 600k là chi phí ban đầu và sure là không vượt quá 800k.
    Đăng ký thì thứ 4 tuần sau sẽ Offline ạ. Địa điểm thứ 3 sẽ báo để cho nó đỡ loãng
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 07/04/2007
  8. linhbeo2000

    linhbeo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi tí 600K là bao tất tần tận hay nhw thế nào ? Địa chỉ của ban j ntn để mình còn đăng ký
  9. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người bài viết về Quan Lạn để chia sẻ , Bài viết từ lâu nhưng không post vì sợ mang tiếng Spam. Nhân tiện cả nhà định đi Cô Tô 2, hay là ghé vào Quan Lạn đi, hay lắm đấy
    Trong khi D D HN còn một ngày nữa mới bắt đầu lên rừng thì D D HP lạ hăm hở chuẩn bị xuống bể. Chúng tôi đi đảo Quan Lạn
    Câu chuyện về quyết định đi Quan Lạn của chúng tôi rất bất ngờ bởi trước đó mỗi người đều có những dự định và công việc riêng nên không tham gia với đại gia đình D D chuyến Hà Giang.Ý định đi QL của anh Đạt mới chỉ nảy ra lúc 10 sáng 31/8 mà thôi. Bất ngờ đến mức tôi không nghĩ là mình sẽ đi QL để rồi phải bỏ cuộc họp lớp cấp 3 ngày 2/9. Tất cả cũng chỉ vì ý nghĩ phải đi đâu đó xa xa , để được khám phá những nơi mới đạt chân đến lần đầu, để đọc những dòng cảm xúc viết lên trong lòng trước một vạt nắng, một nụ cười nơi xứ lạ....
    Đến 3:10pm cùng ngày thì bản draft cho hành trình QL đã được thông qua, trong đó công việc nặng nề nhất giao cho Hiền người đảm đang nhất D D HP, không giao cũng tranh nhận, , vốn cũng đã nặng với baby hơn 5 tháng trong bụng . là lo hậu cần cho ngày hôm sau:, hoa quả gì nhỉ, ăn gì cho bữa trưa trên tàu để 5 thành viên cũ và 1 thành viên tương lai có thể vui với 4 tiếng sóng gió biển khơi,
    Chúng tôi bắt xe khách HP - Hạ Long. Làm một cuốc xe ôm đến bến bến phà Bãi CHáy. Mua vé xong, hí hửng định lên chiếc tàu trắng to đùng đỗ ngay đầu bến thì thấy cô bán vé chỉ chiếc tàu bé tí bên cạnh: Tàu đi QL đấy!
    Cả bọn phá lên cười vì ,... thất vọng., thế mà cứ tưởng mình được làm thượng đế ở cái tàu sang trọng kia cơ!
    Tàu bắt đầu xình xịch rời bến lúc 9:00
    Không biết sóng đi Cô Tô và Bạch Long Vĩ nhu thế nào , chỉ nghe anh Đ và chị H kể là đi BLV những 8 tiếng, say sóng,...Sóng trong vịnh Bái Tử Long không lớn nhưng đôi lúc cũng làm cho một vài người có cảm giác nao nao. Mình thì không, ăn tóp tép từ lúc lên tàu, chẳng biết say là gì, lại không ngủ tí nào để còn tận hưởng nước non chứ.
    Trên tàu lúc này bên cạnh một vài hành khách là công dân của các đảo dọc tuyến Bãi Cháy - Quan Lạn, còn lại là hai nhóm du lịch: D D Hp và nhóm hơn chục người của thành phố Hạ Long cùng ý định như chúng tôi, đi du lịch đảo. Họ là những thầy cô giáo thế hệ 8X của một trường PTTH , kết thúc đợt coi thi, chấm thi sau hè, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ đi xả hơi trước khi bắt đầu năm học mới với bài vở, giáo án,....
    Sau khi đi qua Ngọc Vừng, Thắng Lợi, tàu cập bến Quan Lạn ,Hồ hởi đón chúng tôi là nắng trưa cuối hè chan hoà, là gió biển mát rượi nhưng đâu đó vẫn thoảng hơi nóng của con đường bê tông cầu cảng, là những chiếc xe lam màu đỏ nâu, là giọng chào mời âm nghe lạ lạ tai nhưng toát lên nét rất đỗi hiền hậu của những người dân đảo xa.
    5 đứa lên chiếc xe lam do một người phụ nữ hơi mập mập cầm lái. Chẳng biết già trẻ thế nào vì cô mặc đồ ninja chống nắng, nhưng gọi bằng cô dù sau đó hỏi ra mới biết cô chỉ hơn bác Thư ký Hoàng của D D dăm tuổi!. Sau khi search thông tin về nhà cửa, bãi biển , dịch vụ, để rồi chúng tôi quyết định theo cô đến nhà nghỉ Ngân Hà. Nói là nhà nghỉ cũng đúng và nói là cửa hàng ăn uống, tạp hoá cũng không sai vì ở Ngân Hà, di dỉ dì di cái gì cũng có, giá cả lại chắng đắt hơn đất liền bao nhiêu. Cửa hàng to nhất đảo của cô Ngân nằm ở trung tâm, đối diện với bưu điện và chợ Quan Lạn, khách hàng của cô hàng ngày chủ yếu là những hộ dân trong đảo, họ đến để mua những thứ cần thiết cho cuộc sống thường nhật của mình.
    Việc đầu tiên cần làm là đi xem xét chổ ở, tôi và anh Đ leo tót lên tầng 3, xem qua thấy 1 phòng có 3 giường -180k . nghe giá xong , bụng bảo dạ mừng rơn , rẻ quá, !!Xong vụ giường chiếu., tiếp theo là khoản lo lót dạ dày cho ấm ấm trước khi đi tắm biển. H đã order cho mỗi người một bát mì đầy ú ụ, thơm phức. mỗi bát có 5 con tôm biển to đùng, tôm tươi nấu vừa chín tới, bóc cái vỏ hồng hồng dai dai ra, cắn vào thịt, ngọt đến tận xương, ngon oi là ngon. càng ngon hơn khi hỏi ra bát mì ấy chỉ 10k thôi, Đúng là Ngon, Bổ , Rẻ!!. Chết rồi, ăn no thế nầy đi tắm biển làm sao?...
    Nào đi tắm biển: Phương tiện được lựa chọn là xe lam! Xe lam chở 3 người thôi, còn gia đình nhỏ của N.A và H thì thuê một cái xe máy không biết là Made in Tàu hay ... Trung Quốc vì chẳng thấy nhãn mác gì cả. Đi xe máy để đảm bảo cho em bé mà, cu tí ấy chưa ra đời mà đã theo mẹ và các cô bác D D lên tận Bản Giốc -Cao Bằng rồi cơ đấy, bây giờ lại ra tít đảo QL nữa, Thành tích ấy đáng để tuyên dương lắm chứ,
    Chúng tôi lựa chọn đích đầu tiên là Minh Châu- bãi tắm xa nhất tính từ nhà nghỉ Ngân Hà. Xe lam đi trước, xe máy đi sau. Đi qua một vùng trồng toàn cây keo tai tượng rồi mới ra chỗ có thể thấy ?obiển một bên và em một bên?. Bắt đầu thấy những đụn cát nhỏ nhỏ ven đường, cát lẫn với cỏ, sao cát trắng thế nhỉ, chụp ảnh đi! Vừa chụp xong , lại thấy một vài đụn cát to hơn, trắng hơn vì không còn lẫn với cỏ nữa. Lại chụp! Chỉ 3 phút sau, Trời ơi không phải là một đụn cát mà một dải trắng xoá, cát trắng tinh như bột mì.... Không thể chịu được nữa, xuống xe thôi! cả bọn ào ra, ....,
    Đẹp quá, trời xanh ngắt, mây trắng như cát dưới chân vậy. Vào tầm nắng như thế này, nếu cát ở Đồ Sơn, Cửa Lò hay Sầm Sơn chắc vẫn còn bỏng chân nhưng cát ở đây không thấy nóng, bởi hạt cát chỉ mỏng như bụi, luồn qua chân thấy ấm ấm và mềm lắm. Thế nên cái chân thương binh từ chuyến Bạch Long Vĩ tuần trước đó của chị H vẫn ton ton từ chỗ này qua chỗ khác, lại còn đứng cong cong , nhún nhún để chụp ảnh nữa chứ. Khiếp điệu quá cơ! ... : " ơh,chị chẳng cong cong cụp xoè thì sao, có gập đầu gối được đâu, vẫn còn đau lắm!" ....Hi hi, sozi chị nhé, đi về sẽ khỏi ngay ấy mà!
    Lên xe đi tiếp, àhh, hoá ra nhà máy chế biến thuỷ tinh của Vigracera ở đây, đúng rôì, cát trắng là nguyên liệu chủ yếu mà, Nghe nói cát ở đây là một loại cát quý lắm thì phải, hồi trước đã có đợt, một số tàu cuả nước ngoài vào đảo hoạt động giao thương hàng hoá rồi hút trộm cát mang đi. Tiếc thật!
    Xe đến một khúc ngoặt, rẽ sang đoạn đường mới, Biển xa xa ở bên trái, gió bắt đầu có cảm giác nồng nồng mằn mặn, Đi xuyên qua một đoạn có người dân ở, dân cư ở đây thưa thớt nhưng cũng có đầy đủ điện đường trường trạm., Một sân nhà trẻ có cả máy bay và đu quay nữa nhé. Hay là xuống chơi đu quay đi,,, hii,,
    Mải ngắm cây, ngắm đường. Kich! xe dừng bánh. Gì thế? .... "Đến bãi biển rồi"..... Àh đến Minh Châu rồi sao? Phải đi bộ xuống bãi biển vì xe lam không đi được nữa. Lúc này chỉ có cái xế nổ của nhà N.A còn vênh váo đi tiếp được thôi,
    Vứt dép guốc trên xe, lò dò chân trần đi qua một đoạn khoảng chục mét đường đất lẫn đá, lá cây loà xoà ngang mặt thì chân gặp cát, Một không gian rộng lớn lộ ra trước mắt. Biển đây rồi, Bãi biển rộng thênh thang, không có một ai, chỉ thấy xa xa một đàn chim đang đậu nơi mép nước. Sóng chỉ hơi gợn. Cảm giác yên bình tràn ngập,.
    Thích quá, chị H chạy ra làm lũ chim thấy động bay lên, trắng xoá môt góc trời. Cái không gian yên bình ấy bị khuấy động đôi chút. Thấy cảnh vật sao quen quen,...à hình như trong video clip Nothing gonna change my love 4U cũng có đàn chim bay trên bãi biển như thế này?
    Đi sâu vào trong khu vực bãi, xem nào, có một khu dịch vụ tráng nước ngọt gồm 1 giếng nước, mấy phòng thay đồ nhưng tất cả đều đóng cửa, Chẳng có ai. Không biết có phải vì hôm chúng tôi đến chưa phải là 2/9 nên chưa có khách?
    Vẫn còn nhiều nắng quá, chúng tôi chọn một khúc gỗ dưới tán phi lao ngồi nghỉ. ăn tí hoa quả đã. Bỏ vỏ vào túi để mang về đấy nhé.
    Ngắm biển! Bãi cát phẳng và thoai thoải. Cát trắng, khô mịn như bột mì. Gió mang hơi nước của sóng luồn vào trong tóc.
    Để mọi người ở đấy, đi một mình xuống gần mép nước, dần dần nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ. Nhìn ra xa mênh mông nước xanh ngắt. ôi biển. lại cảm giác như bao lần đứng trước biển. nghe trong mình những ước mong....
    ê ê,... Giật mình. Nghe tiếng gọi, quay lên thấy mọi người rục rịch chuẩn bị quần áo đi tắm. Phân công rõ ràng như đã thoả thuận ở nhà: H o trên bờ trông đồ cho cả nhà. Thấy mọi người hăm hở đi tắm. H ấm ức lắm.: " eo ơi em không ngồi 1 mình đâu" - " không phàn nàn nhiều, ngồi đấy đi, chôm chôm , xoài, bò khô đấy, ăn đi, buồn gì mà buồn!"
    Nước biển mát lịm, trong veo.
    Lặn ngụp đến lúc nắng bắt đầu nguội mới rủ nhau lên

    Tóc ướt ngồi trên xe đi gió 1 lát đã khô, Rẽ vào Sơn Hào đi. Nhưng xế nổ của NA và H đâu rồi ?? , xí xớn đi trước không đợi ai!! . Alô thì không có sóng. Hic, "kệ chúng nó, thế nào cũng quay lại" 2 đứa quay lại thật.
    Nếu Minh Châu hiền hoà bao nhiêu thì Sơn Hào lại hoàn toàn trái ngược: Bãi biền nhỏ hơn, sóng lớn (một phần vì triều lên). bãi biển dốc một đoạn rồi mới thoải bằng. Hạt cát to màu ngà đục.
    Nhìn bao quát thấy đây bố trí đúng là một bãi biển du lịch, có các dịch vụ quần áo, đồ uống, tuy không nhiều nhưng thế cũng còn gọi là một khu du lịch. Cũng chắng có vị thượng đế nào ngoài mấy đứa D&D HP.
    Từ sân bê tông ở trên bờ đi xuống bãi biển phải qua một dốc cát cao tầm 2 mét, bước đến đâu trượt đến đó.
    Biển chiều. Sóng vỗ đằng xa, Nắng xuyên qua rặng phi lao trườn lên các vạt nước dọc theo bãi. Bãi biển này có rất nhiều ốc, những con ốc nhỏ lẫn trong cát , loại mà người ta lấy để làm rèm cửa ấy. Thôi thì đủ màu:, hồng, cam , trắng.... Cả bọn thi nhau nhặt, nhét đầy cái túi trước bụng của H để mang về thả vào bể cá ở nhà . ( thế nhưng mấy hôm sau nghe H kế, chẳng hiểu sao nước bể cá bị .. bốc mùi, phải đổ hết đi, Phí công nhặt!)
    Nhặt ốc ở bãi Biển Sơn Hào
    [​IMG]
    Chụp ảnh kỷ niệm với Sơn Hà đi chứ! viết chữ Quan Lạn 1-9-2006 trên cát rồi đứa đứng, đứa ngồi, thi nhau chụp....
    Quay lên bờ, lúc này mới để ý hai cái bảng chữ rất hay: Bãi tắm cộng đồng. Cái còn lại là : Bãi tắm tiên. Ngó đi ngó lại chẳng thấy tiên nào cả, Anh Đ đứng ra sau tấm bảng, chụp một cái xem có giống,.... tiên không.
    Chia tay Sơn Hào, Tiếp tục đường về.
    Ráng chiều ánh đỏ hắt lên bãi sú xa xa, mặt trời đẹp quá, dừng xe chụp ảnh đi, Mải nhìn quả bóng màu đỏ nơi chân trời phía bên phải con đường, khi dừng xe mới thấy phía đối diện là một đồi cát vàng cao ngút. Sao lúc đi mắt mũi để đâu mà không ai nhìn thấy chỗ này nhỉ. Lại ào ra, leo lên đỉnh , trông thế mà leo mãi mới lên đến đỉnh vì bước được 1 bước thì cát lại lún ngập bàn chân trôi tuồn tuột. Đến đỉnh rồi ! và... Trượt cát!! . .. Đã quá, đã quá!!
    Trượt cát , chụp ảnh,... quay về đến nhà nghỉ trời chiều đã muộn. Lấy cái xe agù của NA, chạy vào sâu mấy hàng quanh quanh tìm mua cho chị H lọ nước muối để xử lý vết thương ở đầu gối lúc này đã sưng vù lên rồi. Cảkhu trung tâm huyện đảo có 1 cửa hàng dược nhỏ xíu, Một lọ thuốc nhỏ nhỏ có các loại thuốc thông thường thiết yếu nhất. Một lọ nước muối đề nơi sản xuất là cty dược phẩm Hải Phòng ở đây bán 3k. gấp 3 lần bình thường, Cũng đúng thôi, cô bán hàng bảo là ở đây bán được ít lắm, hai tháng mới đi lấy thuốc một lần.
    Sau khi tẩy sạch cát bụi bằng vòi hoa sen, nghe tiếng í ới thìa gõ bát gọi ăn cơm ở dưới nhà. Cơm cô Ngân nấu không bày biện hoa lá như ở nhà hàng đâu, như cơm nấu ở nhà mình vậy. Tôm , mực. cá tươi, thơm phức. Ngon nhất phải là món ngao. Ngao tươi ở HP ăn nhiều nhưng chưa bao giờ được ăn ngon như ngao cô Ngân nấu. Ngao luộc mà có cả cà chua, thì là, thêm chút tai chua nữa, ăn có vị rất lạ. Thi nhau mò ngao trong bát, đến khi hết thịt ngao rồi thì múc nước uống xì xụp xít xoa cái vị cay cay chua chua, ngọt đậm,..... Nếu có ai nhìn thấy cả hội như vậy, thế nào cũng đoán chưa đứa nào được ăn ngao biển trước khi đến QL !
    Xong bữa tối, no không nhúc nhích nổi. Ngồi yên nhìn xung quanh. Điện ở đây thiếu lắm, mỗi nhà chỉ bật một bóng đủ thắp sáng, một cái TV đủ để biết hôm nay thời sự có gì, VTV3 phim đang chiếu dở thế nào. Đường xá không có điện chung, chỉ có ánh sáng hắt ra từ bóng điện của nhà dân thôi. Đây đó, tiếng nhạc của nhà nào bật to vẳng lại là thứ âm thanh sôi động duy nhất ở đây.
    Làm gì nữa nhỉ, mới hơn 8h mà. Đi ra bãi biển Việt Mỹ đi! Đi dạo cho... xuôi cơm!
    Ra ngoài đường, xem phố đảo buổi tối thế nào. Sao mà lắm chó thế, lúc đầu thì còn thấy sợ sợ nhưng đi khoảng 20mét thì thấy quen, bởi nhà nào cũng nuôi ít nhất một con chó, bước đến đâu cũng thấy tiếng chó sủa đuổi theo. Đi được khoảng 200m thì bắt đầu thấy đường sáng hơn không phải vì có điện mà là ánh sáng của trăng đầu tháng. không còn nhà dân, không còn ánh điện nên mới nhận ra ánh trăng . Trăng lưỡi liềm không sáng lắm đâu nhưng thấy rõ đường đi. Con đường như một vệt khói mờ mờ phía trước . Một bên đường là đồi cây, một bên là bãi sú. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân. ...
    Buổi tối nhà cô Ngân phải bật máy phát mới có điện để dùng. phòng của chúng tôi không có điều hoà, Lúc đầu chọn phòng không có điều hoà vì nghĩ là không cần nhưng đến đêm mới thấy nóng, chỉ có 2 cái quạt nên dường như không đủ cho 5 người. Không sao chỉ hơi một chút thôi mà, ngủ đi, mai còn dậy sớm đi tắm biển Việt Mỹ
    Bãi biển Việt Mỹ

    [​IMG]
    Được hoagaothang3 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 07/04/2007
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    có nên đi dự kỉ niệm cái SN của DD ko nhỉ

Chia sẻ trang này