1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D-:)D GROUP++: Đi_en_Đi ký ??ongủ Cửa Vạn - ăn Quan Lạn - tắm Cô Tô - về Hà Nội??? và ??oCôn Đảo ngu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Thế đoàn D&D Hải Phòng có kế hoạch đi đâu chưa ạ? Năm ngóai mỗi anh Đạt đi Cô Tô, năm nay đi Cô Tô cho vui nào cả làng?
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Quang Anh ơi, giờ thì chưa có xiền để nộp đâu, đến cuối tuần này chị mới quyết định đi đâu chắc hơn vì ngân sách lúc đó mới dư dả. Không thì lại đi chơi 1 mình thôi
  3. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hải Phòng chưa quyết định đi đâu,vì có việc bận một ít ngày nghỉ đó rồi.Xin lỗ cả nhà D&D nhé.Sẽ tham gia vào nhưng lần khác vậy.

  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Điêu vãi. Lúc nào nhà Chim với hụi già gọi chả thấy léo nhéo, hợ hợ
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Ok cuối tuần cũng đuợc miễn là đi & đi.
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa chỏÊ thỏƠy trỏÊ lỏằi mơnh là seo nhỏằf?
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    eee, thích gì đấy
    Nhà Chim là nhà nào hả mở ngu????
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Em post lại chương trình đi Cô Tô nhé, nhiều thông tin trái ngược quá:
    Chương trình đi Cô Tô
    - Thời gian: từ chiều 27/4 đến hết ngày 1/5/2007
    - Lịch trình:
    * Chiều 27/4:
    - 16h tập trung tại bến xe Lương Yên, đi xe khách xuống bến cảng Cái Rồng - Vân Đồn.
    - Ăn tối tại Hòn Gai hoặc Vân Đồn (tùy vào điều kiện xe cộ)
    - Ngủ đêm tại Vân Đồn.
    * Ngày 28/4:
    - Sáng 7h đón tàu đi Cô Tô.
    - 10h ra tới Cô Tô.
    - Nghỉ ngơi, lấy phòng khách sạn và ăn trưa.
    - 13h đi thăm ngọn hài đăng Cô Tô, sau đó đi tắm biển tại bãi tắm Vàng.
    - Ăn tối, nghỉ ngơi.
    - Đêm ngủ ngòai bãi biển, tận hưởng cảm giác thiên nhiên.
    * Ngày 29/4: du lịch tự do
    - Mọi người có thể tự do lựa chọn các hình thức du lịch tự do từ sáng đến chiều như sau:
    + đi câu mực ngòai khơi từ đêm 28/4.
    + đi thăm đảo Cô Tô bé thuộc quần đảo Cô Tô.
    + đi khám phá đảo Cô Tô.
    *Lưu ý: các hình thức này đều phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Do đi dưới dạng du lịch tự do nên không đảm bảo chắc chắn sẽ tổ chức được tòan bộ các hình thức trên.
    - Tối 29/4 tiệc BBQ trên bãi biển, xem thả đèn trời và nhảy múa quanh đống lửa.
    * Ngày 30/4:
    - Snág 7h đón tàu về Vân Đồn.
    - Tùy điều kiện kinh phí đòan sẽ có thể ăn trưa tại nhà nổi ngòai vịnh Hạ Long
    *Chi phí: từ 600-800k/người.
    - Đóng trước cho BTC 100k để đặt chỗ khách sạn. Tiền này sẽ không hòan lại nếu không tham dự vào phút chót.
  9. fan_fan0102

    fan_fan0102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Được fan_fan0102 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 17/04/2007
  10. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai là ai?
    Cách đây 1 năm, buổi offline đầu tiên, 1 nhóm đến trước ngồi bàn tán rôm rả, nhưng cũng không quên thắc mắc sao chẳng thấy ai đến thế này.
    Cách đó vài bàn, một nhóm khác, do một người luôn mặc áo đỏ chỉ đạo (hay gần như thế vì phát biểu hăng hái nhất, to nhất) cũng đang bài cãi rôm rả chẳng kém, cứ như quen nhau 10 năm nay rồi.
    - Có phải các chị đi Bản Giốc không?
    + Đúng thế
    - Nhóm bên kia cũng đi Bản Giốc đấy ạ
    2 nhóm sáp vô và đến lúc này thì thực sự náo loạn
    Buổi off thứ hai, một nhân vật đầu đinh xuất hiện, nghiêng ngó, tìm kiếm... Ai dè, nhân vật này sau này thành nhân vật tích cực nhất, một trong những nhân vật chủ chốt của D&D sau này với cây đèn 6 pin lừng danh (hình như đi mượn để biểu diễn ra mắt hay sao ấy, vì chỉ thấy mang mỗi 1 lần )
    Buổi off thứ 3, nhân vật dăng ký giờ chót, nhí nhất đoàn xuất hiện. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhân vật này đã viết một bài hịch dài cỡ 3 gang tay (em bé) để tranh cử vào ban lãnh đạo
    Nhanh quá, mới đó mà đã 1 năm kể từ ngày mọi người ngơ ngác gặp nhau, làm quen và lên đường đi Bản Giốc!
    Chúc cả nhà lên đường vui vẻ! Về HN sẽ liên hoan mừng đầy năm lần nữa nhé.
    Hình như sẽ có người khác xung phong mua bánh gatô cho nhân vật mất chức nhí của nhóm đấy nhỉ

Chia sẻ trang này