1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D&D Sử ký

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vecchia_signo, 05/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    D&D Sử ký

    "D&D Group được thành lập ban đầu với 19 thành viên tham gia chuyến đi "Thác Bản Giốc đợt 30/4/2006". Từ chỗ không quen biết, sau 4 ngày trên từng cây số với rất nhiều những kỷ niệm, các thành viên đã trở nên thân thiết và cái tên D&D Group ra đời sau khi các thành viên đã trở về nhưng đầu óc vẫn say ở các cánh đồng thuốc lá trên đường tới Pắc Bó. Về cái tên này, có rất nhiều cách hiểu, cách dịch, có thể là Đi Đây Đi Đó Đều Đặn với tinh thần MLĐ - tạm hiểu là Máu Là Đi.

    Xin ghi chú rằng MLĐ cũng là cái tên nhóm được đặt ra sau chuyến đi đầu tiên (không có trong mục lục dưới đây) mà người khởi lập topic này tạo ra để kêu gọi mọi người tham gia trên box Du lịch và đã thu được những ấn tượng thật tốt đẹp. Đến lần thứ 2 đưa thông tin lên Diễn đàn này, nhóm D&D đã ra đời.

    Từ khi thành lập D&D Group với các thành viên đều là những người yêu thích du lịch, các chuyến đi mới liên tục được tổ chức. Số lượng thành viên cũng tăng lên cùng những chuyến đi và những hoạt động sôi nổi của nhóm.

    D&D Group là nhóm mở, tất cả những ai yêu thích du lịch đều có thể tham gia vào các hoạt động của nhóm, không chỉ là du lịch.

    Mời các bạn cùng tham gia các hoạt động của D&D Group:

    1. Hồ Núi Cốc - thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao - hang Pắc Bó, suối Lê Nin - Hồ Ba Bể - Tân Trào

    2. Trượt cỏ - Grasski

    3. Làng gốm cổ Thổ Hà, Bắc Ninh

    4. Ủng hộ nạn nhân gián tiếp của bão Chanchu

    5. Làng gốm cổ Phù Lãng + Đầy tháng của D&D Group

    6. Điệp vụ bất khả 3

    7. Làng cổ Việt Nam: Đường Lâm

    8. Đảo Cô Tô - Quảng Ninh 21-23/7/2006

    9. Lũng Cú, Hà Giang - địa đầu cực Bắc 2-4/9

    10. Thung Nai thơ mộng - 16 - 17/9

    11. Mẫu Sơn mờ sương - Vượt biên đốt pháo Trung Quốc (3-4/2)

    12. Vòng quanh Tây Bắc - Ngao du Ta - Tàu - Lào (20-24/2)

    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
  2. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chú Vec ơi???????????????
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thứ nhất:


    HÀNH TRÌNH BẢN GIỐC

    *Lịch trình:
    Ngày 1: xuất phát từ HN từ sáng (7h) đi Cao Bằng, dừng lại ở Hồ Núi Cốc chơi, ngủ đêm tại Cao Bằng.
    Ngày 2: đi thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, tối lại về ngủ tại Cao Bằng và ăn thịt thú rừng.
    Ngày 3: thăm suối Lê Nin, hang Pắc Bó, ngược về hồ Ba Bể, đi thuyền tham quan hồ và ngủ lại Hồ Ba Bể
    Ngày 4: đi Tân Trào - Tuyên Quang và về Hà Nội.
    * Bản đồ lịch trình:
    1. Hà Nội - Thái Nguyên: (bản đồ 1)
    [​IMG]
    2. Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng (bản đồ 2)
    [​IMG]
    *Báo chí: http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/4/114080.vip?SearchTerm=bản%20giốc
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 06/03/2007
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0

    Thư vận động ủng hộ em Vecchia...(tại mọi người không đọc được mail của em)
    Mọi người úi ùi ui...
    Bà con Hành trình Bản Giốc ui úi ùi....
    Em thường nghe dân ta vốn có máu đi du ngoạn đó đây, không ngại khó khăn gian khổ, bất chấp giới tính nam nữ. Các anh dẫu tuổi sắp hết xuân thì (cỡ hăm bốn, hăm nhăm), các chị dẫu xuân thì đang độ chín của "liễu yếu đào tơ" nhưng luôn hết mình trong các vụ rủ rê, đi đây đi đó. Mỗi chuyến hành trình, dù chưa đi hay sắp đi và sẽ đi đều khiến tất thảy làng trên xóm dưới, trong nhà ngoài ngõ, từ main topic đến sub forum đều háo hức, náo nhiệt. Ví thử bà con ta giờ đây bỗng chốc....dở chứng không thích đi nữa, ngồi một chỗ phểnh râu xem du lịch qua màn hình thì làm sao có thể có điều kiện để mọi người tụ tập, sướng vui?
    Huống chi đa phần mọi người tham gia chuyến đi Bản Giốc lần này đều trẻ, đều có điều kiện cả về tinh thần lẫn vật chất. Chữ "tinh thần" luôn đứng trước và cao hơn chữ "vật chất" nên chỉ qua 2 buổi Offline ngắn như....mùa quýt chín, mọi người đã sớm nhất trí tất cả alê alề lên đường theo tinh thần máu lửa, vui là chính và nhiệt tình..toé lửa. Bởi nếu không tham gia ngay bây giờ, không đi ngay bây giờ, làm sao tránh khỏi hối tiếc về sau khi sức đã tàn, chân đã mỏi.
    Thân em thường những lúc đọc topic ở Du lịch box mà rạo rực, ngứa ngáy; nửa đêm ú ớ nằm mơ nay tưởng mình đang đứng cạnh khối kim loại trên Everest Việt Nam hay giữa làn ranh giới VN - TQ ở một tỉnh biên giới hút heo heo hút nào đó, để rồi bật dậy thấy mình vừa rơi ở Phanxipăng xuống giường chiếu trúc...Chỉ giận đôi khi có điều kiện lại hay cứ lăn tăn, dùng dằng đi đi ở ở để lỡ bao cơ hội, căn bởi cũng có nhiều khó khăn này nọ chứ nếu không thì thân này bị muôn lời đàm tếu, chê bai cũng cam lòng.
    Các anh các chị trong nhóm cũng đã tham gia không ít trip và cũng rất nhiệt tình. Cần info có info, cần bản đồ có bản đồ, cần tụ họp có ngay tụ họp, ai không có điều kiện thì cũng nhiệt tình lên mạng theo dõi tình hình online theo kiểu đời sống số. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới, tuy hôm nay ở trang nhất, mai có thể rởt đài xuống trang 2 nhưng xem ra so với các topic khác thì tinh thần và ý chí cũng đâu có kém gì.
    Nhưng nay, anh chị em ta đang ngồi nhìn cả làng bị bọn nhà xe chèn ép, từng bước từng bước từ 75$/thùng dầu lên 85$/thùng, ah quên từ 7,5M lên 8.5M/ hợp đồng xe mà chẳng làm gì được. Có người máu chiến, vẫn quyết tham gia, thậm chí nhiệt huyết chơi còn tăng theo giá hợp đồng. Có người vì xì-trét quá nên dẫu "giá tiền cao vợi" thì vẫn hoan hỉ hát rằng "giá nào cao bằng trí anh mày". Có người nhiệt tình hơn nữa khi rỉ tai em mà nói nhỏ "nào đi đi em, nào đi đi em, đi đi chị sẽ cho em khuyến mại". Thật là quá hay và thật là ấn tượng, cảm động siết bao trước khí thế Bắc tiến của dân mình. Nào là Bản Giốc, nào là Hang Then...tất cả đang vẫy gọi, đang chờ đợi, thậm chí đang..."khêu gợi" kéo ta phải đến. Giờ mà ở nhà, hoá ra làm mất đi tuy chỉ là chút đỉnh nhưng cũng sẽ làm nhiệt huyết chung không đựơc đầy đủ; còn ta thì luẩn quẩn chẳng biết đi đâu. Lúc bấy giờ thấy cả làng vui vẻ, muốn nghĩ lại, phỏng có được không?
    Bây giờ em vì lợi ích chung của cả đoàn làm quyền lợi lớn, lấy tham gia để vui và mong... được chia sẻ để phấn đấu. Như thế chẳng những đoàn ta đi đủ mà còn có em làm chân Trưởng đoàn "ảo", lo lắng công việc giúp chị em vốn đã nhiều hơn anh em. Chẳng những mọi người có thêm một chú phó nháy nhiệt tình mà topic có thêm một seri ảnh và bài. Chẳng những là chuyến đi đầu sẽ suôn sẻ mà còn tạo ấn tượng để tổ chức các chuyến đi lần sau.
    Nay em muốn nói vài điều để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và mong mọi người thống nhất đoàn kết nội bộ ủng hộ em làm Trưởng đoàn "ảo" và ủng hộ giảm mức đóng góp cho sinh viên duy nhất trong đoàn (kiêm trẻ nhất luôn :D) là 30-40% hehe. Tất cả vì một đoàn Bản Giốc tiến lên! Tất cả vì một chuyến hành trình mạnh mẽ trong ý chí, đoàn kết, chia sẻ trong tập thể sẽ đi đến nơi về đến chốn, thành công mỹ mãn.
    Kính Hịch sớ dâng.
    Vecchia.
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
    Được vecchia_signo sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 05/03/2007
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà.
    Chúc mừng SN tôi đi!!!!!!
    Chuyến đi vui vẻ thành công mỹ mãn nhỉ?
    Đoàn vừa có mặt đông đủ tại điểm xuất phát sau 4 ngày đã sở lượng xong.
    Tranh thủ bật online pốt ngay cái ảnh mới nhất chụp Bác trưởng đoàn, 1 cái thôi. Mấy thằng bạn đang réo gọi đi nhậu tròn XX năm.
    [​IMG]
    (tranvuhoang2005 viết lúc 19:28 ngày 02/05/2006)
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Tắm xong rùi. Đói quá.
    Trước khi đi thêm cái ảnh Phó đoàn. Bác này cứ nhìn mình thế mới lạ. Mặc dù đang nhờ người khác chụp kiểu Ban Lãnh đạo TW.
    Hợp quá.
    [​IMG]
    (tranvuhoang2005 viết lúc 19:48 ngày 02/05/2006)
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0

    Hành trình Bản Giốc​
    Người ta thường hay nói, mỗi chuyến đi là một sự thử thách, là một lần khám phá. Ở đó, chúng ta sẽ có điều kiện để biết nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về những vùng đất mới, về những nơi lần đầu ta đặt chân đến. Và một điều cũng quan trọng không kém đó là tìm hiểu về chính các ?ofellow-passengers? - những người bạn đồng hành thân thiết, cùng chia sẽ niềm vui và những khó khăn trên con đường khám phá của chúng ta. Và hành trình ?oBản Giốc? là một chuyến hành trình như thế. Đây không phải là một điểm đến mới, cũng chẳng phải thời điểm thật đẹp để ngao du sơn thủy; song với 20 con người, đây lại là một chuyến đi đáng nhớ với những tiếng cười dài suốt 4 đêm thâu....
    Ngày 1 - Hành trình bắt đầu.
    ?oXe sẽ khởi hành lúc 7h thay vì 6h như đã hẹn mọi người?. Đây là điều bí mật chỉ trưởng đoàn Vecchia và đội trưởng hậu cần Mơ Mỹ biết cho đến thời điểm 6h sáng ngày 29. Lý do của sự chậm trễ bởi Mơ Mỹ không nghĩ rằng đoàn chúng ta không bị mắc bệnh ?ocao su?. Từ 6h15, điện thoại của Vecchia hoạt động liên tục. Hết đồng chí ?otrưởng ban kỷ luật? lại tới đồng chí ?othư ký đại hội? alô hỏi han. Hôm trước offline để dặn dò, Vec chẳng ghi cụ thể số điện thoại, chỉ còn mỗi số của chị Tours (hóa ra đây lại là một sự may mắn thú vị nào đó rất hay mà mãi đến tối mới có dịp tái xuất) nên nhắn tin cầu cứu. Và may mắn thay, khi trưởng đoàn cùng Mơ Mỹ đến nơi thì bà con cũng đầy đủ, xe cũng đã tới. Chỉ mất 5 phút để chuyển toàn bộ đồ đạc và 6h57?T, cả đoàn khởi hành. Bỗng đồng chí thư ký phát hiện ra một bác đội mũ tai bèo vẫn vật vờ ở dưới bèn ?oới? xem có đi luôn không, ai dè đồng chí này vừa tốt nghiệp trường Xã Đàn nên vẫn vô tư ngồi....gật gù. Tiếc!
    [​IMG]
    Đoàn Hải Phòng tại Nhà hát lớn Tp ​
    Hành trình bắt đầu đựơc khoảng gần 2 tiếng thì chị thichsoluon đánh dấu sự phát hiện lớn nhất cho chuyến đi. Đó là quả đèn 6 pin cực kỳ hoành tráng của ngài thư ký. Theo lời chủ nhân, nó được xách tay từ Mỹ về và có thể được sử dụng ?ođa mục đích? như chiếu sáng, chống trộm; thậm chí mềm mại hơn là làm chị em thấy là ?othích sờ luôn?. (Lúc ấy đồng chí thư ký không nghĩ rằng đùa quá hóa thật và bây giờ cây đèn có ?ođồng chủ nhân? chứ không phải 1 chủ nhân như trước nữa..hic hic poor u)
    [​IMG]
    Chiếc đèn 6 pin có hai chủ bắt đầu từ đây​
    9h20, xe tới hồ Núi Cốc sau hơn 3 tiếng hành trình. Mọi người tỏ ra chưa kịp thích nghi với chuyến đi. Bụng đói nên làm cho tất cả cảm thấy hơi mệt và Mơ Mỹ thì bị say xe. Đây là thành viên duy nhất bị say nhưng về sau, do điều chỉnh chính sách kịp thời nên đồng chí được cắt cử từ vị trí hậu cần viên lên làm hoa tiêu cho lái xe. Có lẽ vì có hoa tiêu xinh như mộng nên bác tài đã bị nhầm đường hai lần sau khi ra khỏi Núi Cốc (?!) Thế mà mọi người chẳng biết lý do là tại làm sao? Cứ đổ tại anh tài hic hic....
    Quay trở lại với Núi Cốc. Nhìn chung đây là một địa điểm tạm được để dừng chân. Trong khoảng 2 tiếng ở đây, thực phẩm dành cho barbecue được củng cố lại. Chị Tour trổ tài ướp tôm bằng cách xóc xóc rất chi là Pờ-rồ; chỉ ước lúc đấy con tôm có hai màu thì biết đâu đấy, có khi lại chẳng mở được một chiếu xóc đĩa. Đồng chí thư ký cũng chẳng kém cạnh khi vung dao chém đá....ướp lạnh cho tất thảy đồ uống đồ ăn. Đến đây xin mở ngoặc 1 phút dành cho quảng cáo bởi chiếc thùng đá Vecchia mua quá ?oxịn?. Toàn bộ đá tưởng chỉ xài cho barbecue, ai dè nó vẫn phát huy tác dụng đến ngày thứ 3 thì mới bị bỏ bởi chẳng còn đồ để ướp trong khi đá vẫn còn 20% hehe. Vậy mà giá bèo quá, có mỗi 15 khìn....(giá) của một đồng, công (dụng) một nén là thía.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn Bản Giốc đã đến điểm dừng chân đầu tiên
    [​IMG]
    Máy móc được hạ xuống để chuẩn bị "chiến"
    [​IMG]
    Bên bờ hồ Núi Cốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị em phụ nữ củng cố hành trang cho BBQ
    [​IMG]
    Tay thợ bán đá lẻ ở Núi Cốc => rất Pờ rồ.
    [​IMG]
    Bữa trưa tại hồ Núi Cốc
    [​IMG]
    5 phút trước, con cá tỏ ra rất hấp dẫn nên...
    [​IMG]
    ....5 phút sau nó ra thế này.​
    12h30, cả đoàn rời Núi Cốc, trực chỉ Cao Bằng thẳng tiến.
    13h15, chúng tôi còn cách thị xã Bắc Kạn 49km. Hình ảnh đồi cọ bắt đầu xuất hiện và địa hình cũng đã cao và dốc hơn.
    13h25, hành trình Bản Giốc vượt qua địa phận Nà Khon - ranh giới của Thái Nguyên và Bắc Kạn.
    15h30, chúng tôi nghỉ chân cách thị trấn Nà Phặc khoảng vài cây số về phía Bắc để chuẩn bị vượt đèo Gió. Sau lưng lúc này đã có 2 địa điểm trong bài Việt Bắc của cố nhà thơ Tố Hữu ở lại sau lưng là Phù Thông và Đèo Giàng. Xét tương đối trên phương diện tổng quan thì hành trình ngày 1 từ Hà Nội đến Cao Bằng đã trải qua được cỡ 2/3 đường. Tại đây chiến binh đầu tiên và duy nhất của cả đoàn đã đổ máu. Đó là Vec, huhu, sau khi cùng với bác thư ký vượt...rào nứa để tưới cây cho nó thiên nhiên. Ai dè lúc trèo về, vớ phải cái đoạn rào nứa sắc, cứa cho một nhát dài...2 mm :))

    [​IMG]
    Đây là nơi trưởng đoàn và thư ký "vượt rào"]
    [​IMG]
    Ấm chè mạn thơm phức nơi quán nhỏ ven đường​
    Có lẽ đến thời điểm này, nhìn lại toàn bộ chuyến đi ngày đầu tiên thì có thể nói đoạn đi đèo Gió và đèo Cao Bắc (được lấy làm ranh giới cho Cao Bằng và Bắc Kạn nên mang tên là Cao Bắc) là những thử thách căng thẳng. Đường đi không phải quá khó nhưng do vừa phải đi vừa ?osoi? xem có chỗ nào để dừng lại, tổ chức barbeque cho tất cả. Đèo khá dốc nên mặc dù đã search ra một vài điểm khá được nhưng do không có chỗ đậu xe nên đành để lại trong sự tiếc nuối.
    16h30 chúng tôi gặp người dân tộc đầu tiên trong chuyến hành trình của mình. Đó là một bà lão đang gánh củi trên con đường lên đèo Cao Bắc. Khi lên tới con đèo ranh giới này, trời bỗng ngả sầm làm mọi người cảm thấy một chút hơi lo lắng do đèo khá dốc, nhiều cua tay áo. Nhưng lác đác chúng tôi lại gặp vài cô bé sơn nữ đeo cặp sách đi bộ dọc đường đèo. Nhìn khuôn mặt lạc quan của các em dù lúc này đã là hơn 17h, mọi người lại cảm thấy tự tin hơn. Còn với tôi, đây lại là một thắc mắc không có lời đáp: Các em đi đâu, làm gì một thân một mình giữa con đèo dài và mênh mông khi trời đã sang lúc xế chiều?
    Lúc này đồng hồ đã là 18h15, chúng tôi dừng tại chân đèo Tài Hồ Sìn, trời vẫn còn sáng rõ mặt người cả đoàn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Có thể nói chân đèo Tài Hồ Sìn nếu chỉnh trang đi một chút sẽ là một địa điểm khá lý tưởng cho barbecue bởi ở đây có núi, có suối, không khí mát mẻ và người dân khá thân thiện. Đến thời điểm này tôi vẫn không thể quên những câu như: ?oĐây là củ riềng cái à, còn kia là những củ con à?, ?oĐoàn đi Bản Giốc thì tốt rồi à..?....Người dân ở đây có lối nói rẩt đặc trưng nhưng hết sức thân thiện. Thậm chí nếu chúng tôi không vì nghe ?onhầm? ở phía trước 5km có một điểm đẹp thì có lẽ tất cả đã ở lại ăn...thịt chó với người dân bản địa. Đây là một đặc điểm mà trong suốt cả hành trình về sau của chuyến đi chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng về những người dân tộc. Họ thực sự rất tốt và hiền lành, tâm lý sẻ chia và chào đón luôn thường trực dù xét về vật chất họ thua người thành thị chúng ta rất nhiều.
    [​IMG]
    KV-YHV tại chân đèo Tài Hồ Sìn​
    Cuối cùng thì barbecue trên đường đã bị phá sản bởi yêu cầu phải có suối (cốt để dập lửa khi cần thiết) của chị em.

    [​IMG]
    Khách sạn Bằng Giang - địa điểm trú quân
    [​IMG]
    Phạch phạch...bếp của trưởng đoàn đã đỏ than rồi...
    [​IMG]
    Trời có mỗi 2 cái bếp mà ngàn này con người xúm xít vào...
    [​IMG]
    Đói quá hóa ngố :D
    Cả đoàn đến Cao Bằng lúc 18h55. Phải vất vả và ?otà lưa? mãi, ban quản lý khách sạn mới cho mượn sảnh ngoài trời để tổ chức tiệc nướng. Rượu được khui, thịt được nướng thơm lừng. 20 con người bụng đói nhưng vẫn nhiệt tình lăn vào bếp tạo nên một không khí vui thực sự, xoá đi cảm giác thoáng buồn do không tổ chức được barbecue bên bờ suối.
    Tối Cao Bằng khá lặng lẽ. Có lẽ bờ Nam sông Bằng là khu hành chính nên chúng tôi chỉ thấy những con phố vắng vẻ và tương đối tối. Ngoài những đồng chí mệt mỏi đi ngủ sớm, những thành viên còn lại đi dạo trên đoạn đường quanh khách sạn và hát hò.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hãy hát lên!​
    Sau đó với mục đích củng cố đội hình lãnh đạo và chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau, đại hội trù bị của ban lãnh đạo đoàn được triệu tập vào lúc 0h35 ngày 30-4. Bên những óc hấp ngải cứu, cháo gà.....nhiều vấn đề quan trọng đã được thông qua. Rượu được rót và không trừ một ai, kể cả phó đoàn thichsoluon cũng làm thêm không dưới 4 chén. Không say, không mất trật tự, những con người Hà Thành vẫn giữ được tổ chất thanh lịch của mình ngay giữa lòng phố núi. Đại hội trù bị kết thúc cũng là lúc cả làng êm ái mơ về Hà Nội. Còn Vecchia, bắt đầu nhận thấy bên cạnh thichsoluon, m4p, KV (YHV)...còn có một người chị mới rất hay ho mà theo lời tự tâm kể lại là về sau sẽ chọn tiêu chuẩn người yêu theo giọng điệu và cách ứng xử của chị. Đó là ai? Phần hai sẽ rõ.

    (vecchia_signo viết lúc 10:49 ngày 04/05/2006)
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
  8. trauxanh

    trauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kho ảnh nghệ thuật gái xinh hà nội.Mời các bạn vào trang:
    http://www.netduyen.net
    http://www.netduyen.com
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 - khoả thân giữa ruộng ngô, bữa trưa lúc 16h và Đại hội toàn đoàn.
    Phần 1 - Khoả thân ruộng ngô và bữa trưa lúc 16h.
    Hẹn 6h30 nhưng sau một ngày tương đối mệt do chưa kịp thích nghi, tất cả cao su đến 7h mới xuống tập trung. Hôm nay lịch trình sẽ là thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao. Trời nắng rất đẹp tại Cao Bằng. Những tưởng như thế là ổn thoả nhưng khi trời xuôi thì người lại ngược. Mặc dù đã rất gấp gáp, thậm chí thúc giục nhưng cũng phải mất tới 1h để thưởng thức món phở chua Cao Bằng. Phở chua ở đây khác với phở chua Lạng Sơn khi có thêm thịt vịt quay. Giá cả hơi đắt và phục vụ chưa pờ-rồ cho lắm.
    [​IMG]
    Đây là món phở chua
    [​IMG]
    Còn đây là phở chín
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào xin mời
    9h15, cả đoàn đến đỉnh đèo Trùng Khánh sau khi tạm biệt quốc lộ 3 tại thị trấn Quảng Uyên.
    [​IMG]
    Trên đỉnh đèo Trùng Khánh
    [​IMG]
    Xin chào đoàn Bản Giốc!!!
    Dọc theo tỉnh lộ 207, có một điểm khá dễ nhận thấy là cây nông nghiệp được trồng chủ yếu tại đây là cây ngô. Ngô được trồng khắp nơi, trong thung lũng và trên các vách đá. Kinh tế tại đây có vẻ kém phát triển, đời sống dân cư nhìn chung còn thấp. Chúng tôi đi vào dịp 30-4 nên cảnh quan bên đường có nét đặc biệt là nhà dân đều treo cờ đỏ sao vàng, thậm chí có nhà còn treo cả cờ đỏ búa liềm (!) làm mọi người cảm nhận thấy tinh thần dân tộc lên cao hơn, đặc biệt là ở vùng giáp ranh biên giới nhạy cảm này.
    11h chúng tôi đặt chân tới điểm đến đầu tiên trong ngày là động Ngườm Ngao. Theo tiếng dân tộc thì Ngườm nghĩa là hang động, Ngao là hổ. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi ngày xưa, những người dân ở đây thường thấy có bóng hổ lởn vởn trong thung lũng. Đến khi họ theo dấu chân thú vào đến đây thì phát hiện ra chốn này là nơi những con hổ trú ngụ. Và từ đó cái tên Ngườm Ngao ra đời.
    [​IMG]
    Thung lũng tam động Ngườm Ngao, Ngườm Ngào, Ngườm Nghi
    Ngườm Ngao là một hang động khá rộng, có suối nước bên dưới. Điểm đáy sâu nhất đo được từ điểm thấp nhất nơi chân người có thể xuống là 31,8 m; điều đó có nghĩa là hang động này phải sâu vào khoảng trên dưới 60m. Mỗi năm mùa nước về có thể ngập cao gần tới trần của động. Nơi đây vào những năm 79, khi quân Tàu tràn sang nước ta, đã có khoảng 3000 người dân vào đây ẩn náu, trú ngụ cùng với bộ đội. Ngoài ra trong động còn có lối đi ngầm dẫn sang bản người Tày ở sâu bên trong thung lũng, cách biệt với bên ngoài. Đường vào bản này chỉ có duy nhất 2 con đường, 1 là đường ngầm bên trong động Ngườm Ngao, hai là vượt qua đỉnh núi. Đây là một bản nhỏ, chỉ còn khoảng 25 gia đình người Tày sinh sống. Rất tiếc vì điều kiện thời gian gấp gáp nên chúng tôi không thể đặt chân đến bản này nhưng cũng đã kịp bổ sung 1 điểm đến khác là sẽ ghé vào thăm một bản người Tày ở ven đường 207. Cũng trong thung lũng cùng với động Ngườm Ngao còn có 2 động khác là động Ngườm Ngào và Ngườm Nghi. Đây là 2 động còn hoang sơ, chưa được khai thác. Ngày trước bọn Tàu sang bên ta ăn cắp trâu bò đều dấu vào động này bởi từ đó có đường đi tắt sang thác Bản Giốc để về bển. Như vậy ước tính 2 động này sẽ dài khoảng 3-4 km bởi đi đường núi vòng lên, chúng tôi phải mất gần 10km số mới sang tới Bản Giốc.
    [​IMG]
    Cả đoàn tại trung tâm động Ngườm Ngao
    [​IMG]
    Bản khắc đánh giấu sự khai phá của người Pháp ở hang động này.
    Thung lũng Ngườm Ngao là một thung lũng nhỏ nhưng cực mát bởi có ruộng ngô rộng bát ngát. Trên đường ngắm nghía những bắp ngô đang độ chín, đồng chí thư ký đại hội thấy phong cảnh hữu tình, lại sẵn có những chiếc lá ráy to gần bằng người (mình) nên lấy ra để ?otắm tiên? theo kiểu tân tích Đồng Tử - Tiên Dung, quây lá tắm cạn. Ngay lâp tức tin tức về vấn đề nóng cực nóng này đã được lan truyền và có không dưới 20 khách du lịch bị đứt ruột vì không thể kiềm chế được mình. Nhanh chân nhanh tay noi gương anh thư ký, cũng có 2 người quyết định ?otắm tiên?...
    [​IMG]
    Cùng ngắm và cùng xem....
    [​IMG]
    ....những ai ở đây?
    Rời Ngườm Ngao, chúng tôi sang Bản Giốc. Thác mùa này cạn nên cảnh quan không đạt độ đẹp vốn có của nó nhưng với tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy, thiên nhiên quả là một bức tranh muôn vẻ, muôn màu và thực sự ấn tượng. Màu xanh ngát của cây hoà quyện với màu xanh thẫm của núi, với cái xanh trong của bầu trời để rồi điểm xuyết trong đó màu trắng của nước và cái rực rỡ của nắng vàng đầu hạ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thác Bản Giốc nằm chính giữa một không gian sân khấu tự nhiên, xung quanh là những thửa ruộng bậc thang nho nhỏ giống như những hàng ghế cho khán giả để ngồi thưởng ngoạn màn trình diễn của thiên nhiên tạo hóa. Chúng tôi đến Bản Giốc vào đúng thời điểm giữa trưa nên may mắn được tận hưởng những giờ phút ánh sáng chuyển độ, màu sắc chuyển tông từ đậm sang nhạt, từ rực rỡ sang trầm lắng khi những đám mây làm nhiệm vụ của một người điều khiển ánh sáng, chuyển ánh nắng mặt trời từ chỗ này qua chỗ kia làm nên những vệt sáng lung linh buông lơi trên mặt nước hay khẽ giảm bớt cường độ để làm nổi lên toàn bộ hình ảnh của núi non...Qua những tấm ảnh chụp được đến lúc này (và kể cả những bức ảnh của các bạn đã đến đây từ trước), tôi chợt nhận thấy một điều dù bằng máy số hay máy cơ, dù máy compact hay SLR thì những bức ảnh chụp Bản Giốc đều cho chúng ta một cảm giác layers khá rõ ràng. Tất cả đều đẹp gần tới độ hoàn hảo như vừa mới được bàn tay khéo léo của một nghệ sĩ nào đó chỉnh sửa qua Photoshop. Con người và thiên nhiên cứ lần lượt hiện lên, lớp này chồng lên lớp kia, tưởng như riêng rẽ trong khung ngắm của nhà nhiếp ảnh nhưng rồi lại bất chợt hòa nhập một cách kỳ lạ ngay trước khi shutter khép lại.
    [​IMG]
    Sơn thủy hữu tình.
    [​IMG]
    Toàn cảnh thác Bản Giốc
    [​IMG]
    Có một nàng tiên cá
    [​IMG]
    ...và nàng thứ hai.
    Bản Giốc hôm nay có nhiều thông tin trái ngược về sự tồn tại của nó với tư cách là người phân chia biên giới cho hai nước. Đành rằng thằng Tàu đã cướp đất mình nhưng giờ bao nhiêu % của Bản Giốc là của đất ta? Các cụ bảo còn tất; biên phòng bảo là 2/3 tính từ đất mình còn thanh niên - có vẻ bi hơn thì bảo nó lấy hết rồi, chẳng qua là chưa làm thủ tục xong mà thôi. Chẳng biết, nhưng có lẽ thanh niên nói có phần gì đúng bởi cứ lò rò mà đặt chân lên bờ bên kia xem, bạn sẽ hiểu cảm giác vượt biên trái phép là sao ngay. Thế rồi cả cột mốc phân định nữa, nó nằm gần về đất mình lắm rồi, đã về hết cả 3 tầng thác. Có lẽ chẳng cái nào có số phận hẩm hiu như cái cột phân định biên giới. Chẳng cứ nhân dân mà nhà nước nào cũng muốn đá nó ra càng xa mình càng tốt, cho nước bên kia ôm lấy mà làm....cảnh. Tình hình căng thẳng ?ongầm? là thế nhưng là dân lượt phượt, chúng tôi chẳng qúa quan tâm đến mấy điều đó. Chụp ảnh thỏa thích, thuê bè lướt trên mặt nước....cứ tận hưởng đã để rồi tối về sẽ bàn luận lại.
    Lúc này đã là 15h. Hôm nay rất lạ là không thấy mấy ai kêu đói. Có lẽ do công tác tư tưởng từ trước đã được xác định và cụ thể hóa bằng việc đặt nguyên một quán thịt dê ở Trùng Khánh từ trước nên sau khi quay trở lại trạm biên phòng 398*, cả làng bắt đầu mơ tưởng đến thịt dê, đến hương xả thơm lừng để rồi phiêu phiêu trong giấc ngủ ngắn. Mình thấy khoái nhất những giấc ngủ ?otàm tạm? thế này. Không giường, không chiếu, bạn hòa toàn rơi vào trạng thái ngủ ngồi - cái trạng thái mà mọi khi ở sở, bọn nó bảo ?othằng cha ngủ điêu, làm sao mà ngủ thế được?. hehe thế mà vẫn ngủ tốt... Đến lúc này đồng chí thư ký đã bắt đầu lân la đến gần phó đoàn hơn và hôm nay oánh dấu là đồng chí đã nhảy lên vị trí cạnh phó đoàn và được ?obên kia? đồng ý.
    [​IMG]
    ?oEm ngả sang anh, ngả vào lòng.
    anh cứ ngồi yên, đừng có mong.
    đường dài nếu mỏi xin cam chịu;
    cứ kêu một tiếng là công (tán đi) tong?.[/center]
    Vì thế đến lúc xe dừng lại đồng chí thư ký hát lên trong nỗi hạnh phúc nhân đôi: được mỹ nhân bước đầu tin tưởng và thoát được những phút ?ođầy ải sung sướng? hehe. Hôm nay ?ochị? gật gù như uống thuốc lắc. Mỗi khi qua đoạn xóc, chị nghiêng ngả như cây gặp bão, đầu liệng tứ tung rồi bất chợt oánh ?ocộp? một cái vào cửa kính làm chị giật mình rồi lại...lắc tiếp. Lúc ấy mình thấy buồn cười mà cũng muốn share cho chị quá. Thế là đưa ra đề nghị thôi. Và từ lúc ấy, chị được ngủ ?onằm? thực sự và không còn lắc nữa :) Now mình có thêm một trách nhiệm của đồng chí trưởng đoàn ngoan ngoãn và dễ mến :D
    16h, cả đoàn về đến Trùng Khánh. Tất thảy lao vào quán ăn để đợi hụt thêm...gần nữa tiếng nữa. Nhà hàng thấy chi thichsoluon đặt 3 mâm rồi đi luôn nên sợ không dám chuẩn bị vì lo ế, lo bị leo cây. Nhưng rồi các bác đầu bếp mau chóng quay lại cảm giác vui hơn Tết khi chưa kịp bày món sau đã lại phải dọn đồ món trước. Những bữa ăn rất vui này bất chợt làm cho tôi nhớ về cơm nhà, mà cụ thể hơn là cơm mẹ (vì chưa có điều kiện gia tăng sản xuất để được ăn cơm vợ). Rõ ràng cơm mẹ ở nhà sẵn sàng hơn và chắc chắn là ngon hơn, tất nhiên, vậy sao mình chẳng thấy thế? hớ hớ....có lẽ cứ để cho đói mèm thì cơm nào cũng ngon tuốt.
    Chúng tôi quay lại quốc lộ 3. Lúc này đã hơn 17h, trời bắt đầu xuống nắng. Tìm kiếm mãi, chúng tôi mới lựa chọn đựơc một bản người Tày ở ven đường. Và rất may mắn chúng tôi đã chọn được một bản nhỏ và thuộc diện nghèo nhất trong khu vực đó. Băng qua độ 300m đường đất, len lỏi trên những thửa ruộng ngô đang độ chín trái, chúng tôi đến với những căn nhà sàn bằng gỗ khá tiều tuỵ. Tất cả vẫn còn nhiều nét nguyên sơ: những căn nhà để rơm, gia súc được nuôi dưới sàn và bên trên là ba gian nhà lớn đa chức năng: người ở, bếp và kho.
    [​IMG]
    Căn nhà của người Tày
    [​IMG]
    Một bàn thờ đơn giản
    [​IMG]
    Bếp nằm ngay ở trong nhà.
    Gặp chúng tôi, xin bỏ qua tất cả những yếu tố thuộc về du lịch hay thương mại, những người dân ở đây đều chào đón bằng nụ cười và sự thân thiện đúng vẻ của người dân tộc. Đó là một nét thân thiện mà người lạ nhưng chúng tôi cũng phải sớm có cảm giác gần gũi họ. Không giống như người thành thị, dù có tỏ ra thân thiện đến nhường nào thì vẫn giữ lại trong ánh mắt một chút nghi ngờ về một điều gì đó; những người Tày ở đây rất niềm nở mời chúng tôi vào nhà, thậm chí đoàn đi phải tách nhau ra vì không muốn làm mất lòng người bản địa. Tôi có điều kiện vào tất cả các ngôi nhà trong bản và nhận thấy dân ở đây còn khá nghèo. Tài sản giàu nhất trong một nhà là chiếc TV 14?T, cùng là có thêm một chiếc tủ tường con con để kê chiếc TV lên đó. Hãy khoan thôi nói về kinh tế. Ghé chân vào nhà một bà mẹ già. Nhìn dáng lưng gù đến nửa người và hàm răng ?ogió thổi lưỡi lạnh? của bà, ít ai nghĩ năm nay bà mới có 66 tuổi. Và lạ hơn nữa rằng con út của bà năm nay mới có 18 - tức là bà sanh hạ nó khi đã ở tuổi ?ođầu tứ đuôi bát?. Thật đáng khâm phục về sức khỏe của người vùng cao! Trong niềm vui đón khách, chỉ có những chén nước chè tuềnh toàng, bà cụ vui kể cho chúng tôi về gia cảnh, về công việc làm nương rẫy hàng ngày của mình. Dường như cái nghèo hay đúng hơn là tâm lý bằng lòng với những gì đang có vẫn còn đang quá ngự trị trong suy nghĩ của người dân. Duy chỉ có đứa con trai 18 tuổi kia, đứa con được xuống thị trấn học hành để năm nay thi ĐHXD thì không giấu được sự e thẹn về gia cảnh. Nó nói gỡ và cười liên tục như để xoá bớt đi cái bóng tối của sự nghèo khổ đang bao bọc lấy gia đình, lấy cả cái bản này. Nó nói nó quyết tâm học để thi trường xây dựng rồi mai này sẽ quay về xây lại cái bản, xây lại con đường đất từ đường cái vào đây. Âu cũng là một ước vọng hợp lý và chính đáng của những người dân nghèo.
    [​IMG]
    Nụ cười hết sức vô tư của người mẹ già.
    Bước ra khỏi căn nhà cuối cùng trong bản khi mà mùi khét của củi lửa, mùi ẩm mốc của những bức vách gỗ dầm mưa lâu ngày còn ám chặt vào quần áo, vào mũi thì trước mặt tôi chiều tối đã buông hẳn. Những cánh đồng ngô vẫn im lặng và trải dài hơn, hoà vào với cái màu thẫm của núi đá. Con đường đi ra mấp mô, lổn nhổn những đá là nhiều hơn đất. Muốn từ bản đi ra quốc lộ, muốn từ cái đói nghèo để đi ra con đường phát triển...với mỗi người dân bản nó còn xa và nhiều khó khăn lắm. Ở cái vùng đất mỏng làm phần nối, đá sỏi làm phần chìm thế này chỉ có trồng được ngô là nhiều, lúa thì chẳng mấy. Vậy lấy đâu ra cơ hội để cho người dân làm giàu? Lấy đâu ra lối thoát cho những bản làng kia được sáng đèn nhiều hơn khi mà bóng tối của thời gian, của lạc hậu, của đói nghèo vẫn còn bao phủ. Ra đến đường cái, quay lại nhìn bản làng một lần nữa, tôi chợt thấy như nhoà mắt. Bản ngay kia mà như đã hoà lẫn vào với bóng tối, vào với núi non như một lời tạm biệt nhẹ nhàng, để bản làng lại trở về với chốn bình yên là chính nó....
    Nỗi trầm ngâm về cái nghèo, cái khổ còn kéo dài trong tâm sự của các thành viên tới khi về đến Cao Bằng. Trưởng và phó đoàn thấy tình hình cần phải sớm giải quyết, cần phải họp ngay đại hội để đổi mới, rút kinh nghiệm sau 2 ngày du hí. Và qua cầu Bằng, rẽ phải, đi bộ thêm 2km, 1 căn phòng nhỏ nằm bí mật trong khoảng sân sau của quán Phố Núi được lựa chọn. Lúc này đồng hồ đã là 20h30, chưa quá muộn để ăn tối sau bữa trưa 16h. Vì vậy mọi người quyết định...........
    (vecchia_signo viết lúc 17:53 ngày 05/05/2006)
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 -
    Đại hội toàn Đoàn và những tràng cười ra nước mắt.

    Mất không lâu để 18 thành viên còn lại tìm được địa điểm quán. Lúc này tất cả vừa tắm táp thơm tho, trông rất chi sáng sủa và hoành tráng. Ô tô dừng lại, mở cửa và lần lượt mọi người bước vào làm cho dân tình phố núi đang nhậu nhẹt bỗng im bặt. Đầu tiên là Mơ Mỹ làm một anh đang gắp thịt cầy bị rơi từ mồm xuống đất, kế tới là chị Tours làm cho người thứ hai rót rượu lệch ly và kết lại là chị Zin làm thằng cu và bố nó nghển mãi lên nhìn. Quả là chị em đoàn ta thật xứng danh ?otrẻ không tha già không thương? với sắc đẹp và nét duyên dáng của mình. Vecchia đã biết trước điều này nên ngầm theo dõi phản ứng của dân tình bởi ngay từ phút đầu bước vào quán, phó đoàn thichsoluon đã giở chiêu ?oTHÍCH thì cho SỢ LUÔN? bằng cách đá lông nheo, lắc hông eo làm cho anh chủ quán cứ lắp ba lắp bắp CHỒN CHỒN với CÁO CÁO, không biết là đang bấm số nào để gọi đến nhà thịt. Tình hình ấy đã làm cho bà xã chủ quán nóng mặt và giục lão chồng già của mình khẩn trương vác xe đi lấy thịt mặc dù chị ta đang có con còn ẵm ngửa, thậm chí đêm đêm thằng bé không thể từ chối món MamaTea hấp dẫn. Thế mới biết, ngày xưa các cụ bảo ?oGái một con trông mòn con mắt? nhưng giờ đây phó đoàn ta đã chứng minh một thực tế khác ?oGái một con không ngon bằng 7X?. hehe ở đây cũng xin mở ngoặc thêm, thichsoluon đã mất 2k để mua tờ báo và tìm ra đường đến quán. Nói như vậy thì qúa xoàng với đẳng cấp của chị bởi chỉ mất 2k thôi chị đã làm cho 2 chú choai Cao Bằng phải sấn xổ chạy tới, nhìn chằm chằm vào mặt mà không nói được câu gì, cắp xe chạy thẳng. Nhân đây cũng xingóp ý với một vài bạn trai Cao Bằng là đừng bất lịch sự kiểu ấy nữa mà. Cái bụng chị thichsoluon nó bảo là vô duyên lắm đó à, nó không thích như thế đâu à.
    Trở lại tiền sảnh, nơi đoàn quân Bản Giốc đang đổ bộ. 4 anh ?otrai núi? vốn đã ngưỡng mộ thichsoluon từ trước, giờ thêm các chị em hoành tráng bước vô, định đứng dậy ?ohỏi thăm?. Toan thấy phụ huynh nhấp nhổm, thằng bé đang ngồi dưới đất cũng sáng mắt coi theo :) Ai dè lừng lững chốt hạ là 6 chú to con vật vưỡng bao gồm nhị vị thiếu gia nhà họ Bùi, Trần thư ký, ?ogái nhảy? Lê Hoàng, trưởng ban kỷ luật Phú ?ogià?, giám đốc PMU 1440 Mạnh ?otriệu đô? và người Mỹ trầm lặng Hùng ?ocận? bước vào. Quả là niềm hứng khởi ngắn chẳng tày gang và các chú phố núi đành phải trả vờ đứng lên chỉnh... đai quần rồi lại ngồi xuống trong im lặng.
    20h45, chai Vodka bự lại tiếp tục được mang ra ?ohầu các cụ? sau khi một chú tương tự đã nằm lại tại trạm biên phòng Bản Giốc. Lúc này mới chỉ có mỗi măng ngâm dấm (món ăn kèm phổ biến nhất trong toàn chuyến đi) và món ếch được lên mâm nhưng như thế là đủ để warming up rùi. Như thường lệ, hai đồng chí thư ký và trưởng ban kỷ luật tiếp tục là người xuống chén đầu tiên với giám đốc PMU 1440. Nhưng hôm nay là một bữa đặc biệt: đại hội đoàn lần thứ 1 sau vài phen trù bị. Hôm nay đoàn trưởng nhiệt tình đến phút chót cùng với các uỷ viên. Rượu được rót và mời theo đại diện đoàn Hà Nội và Hải Phòng. Có lẽ việc này chỉ khổ cho Vecchia và đồng chí Cathp bởi đây là đại diện cho hai đoàn. Ngay sau đó, đồng chí thư ký lại khéo khéo đề nghị trưởng đoàn mời các anh em, từng chú từng chú rồi kế tới chốt hạ bằng phó đoàn đại diện cho số đông chị em thichsoluon. Thực ra chén rượu tâm giao này không làm cho thichsoluon cảm thấy hài lòng bởi trong bữa cơm thân mật đầu tiên thì Vecchia đã quên không mời chị một chén. Vì vậy dù trong barbecue tối hôm trước, 2 người đã chén chị chén em hết cỡ nửa chai ?ohăm chín độ năm? và ngần ấy nữa nhưng ở cữ ?oba chín độ rưởi? nhưng thichsoluon vẫn tỏ ra chưa hài lòng. Vì thế hôm nay chị quyết chỉ chiến toàn trắng, không chơi rượu màu như hôm qua nữa. Mở ngoặc ở đây món rượu màu là do Mơ Mỹ thiết kế và đến thời điểm này nghĩ lại tôi và chắc chắn là cả mọi người nữa vẫn chưa thể hình dung đó là món gì. Nó được làm từ nho nhưng chua theo kiểu ghê người (dù date vẫn còn đến năm 2009). Khi uống nó tôi có hình dung lại về một câu chuyện trong chuỗi phim hài nổi tiếng Mr Bean khi vào đêm giao thừa, Bean hết rượu và lấy dấm pha với đường để mời bạn. hic hic...nhưng dù sao của không ngon lại được cái đoàn mình đông con nên nó cũng chỉ còn cái vỏ đẹp để lại cho nhân viên khách sạn mất rồi.
    21h, theo đề nghị của đồng chí thư ký (lại đồng chí thư ký => đồng chí này rất năng nổ nhưng mọi hiệu quả, đồng chí lại cốt nhắm vào thichsoluon mới buồn chứ) Đại hội được bắt đầu với màn giới thiệu đại biểu và nó đã xuyên suốt hơn 1h đồng hồ với những tràng vỗ tay liên toọc và những pha cười không dứt. Có lẽ theo đánh giá chủ quan của tôi thì đây là đêm tiếng cười dài nhất, nhiều nhất. Dù không có sự chuẩn bị từ trước nhưng được BTC ?omúa phụ họa? nên tất cả các màn tự giới thiệu của mọi thành viên đều trở thành một tiết mục gala cười đầy hấp dẫn.
    Lời mời giới thiệu được gửi đến cho đoàn Hải Phòng trước nhất. Nhưng đoàn này lại khéo léo từ chối với lý do khách và chủ ý bảo đoàn HN là khách. Ngay lập tức đại biểu thichsoluon đưa ra phúc đáp: ?oĐây là Cao Bằng, vậy phải là sân trung lập chứ?. Đại biểu Cathp gặp phải lý do này nên đành potay và đưa ra một giải pháp khả dĩ hơn là đi ngược chiều kim đồng hồ và KV-YHV là người đầu tiên giới thiệu về mình. Các màn giới thiệu được diễn ra rất nhanh và để lại sau đó gấp đôi thời gian cười. Viết ra đây e không tiện nên tôi chỉ xin tổng kết một vài danh hiệu và chất vấn đặc biệt dành cho các thành viên:
    + KV - ?otôi sẽ trả lời chất vấn ngay tại Đại hội, còn đ/c nào mún liên hệ riêng thì tôi sẽ có văn bản phúc đáp?
    + NA - ?othật khó để giải thích tường tận tại sao lại có hattrick 78-79-80 và người ngồi bên trái tôi là ai thì tôi không dám nói?. Sau lời phát biểu này, sáng hôm sau tôi thấy đồng chí Ngọc Anh có vẻ đã bị đánh yêu đêm hôm đó hichic
    + Mơ Mỹ - ?okhi đi mua đồ trong Big C, tôi có dáng vẻ của đào thế. Nhưng đứng trước đại hội tôi bỗng hóa thành liễu rủ ven hồ. Xin hội nghị cho tôi ngồi?. Đề nghị của đồng chí này được ok ngay tắm lự vì đồng chí cao quá. Hichic
    + Zin - Lời đ/c chủ tọa: ?oĐồng chí được miễn đứng vì lý do qúa cao. Ban chủ toạ bị bóng của đồng chí che khuất?. Nghĩ mà thảm thương cho ban chủ tọa...
    ......
    Còn rất nhiều nữa nhưng nhớ không xuể nên chúng tôi chỉ post đến đây nhường lại trí nhớ cho 2 ngày cuối với tít đề: Ngày thứ 3 - ngày đẫm máu của Vecchia và Ngày thứ 4 - Chuỗi đếm ngược dở dang của chàng Thư ký. Đến 22h30 Đại hội mới kết thúc. Và như lệ hôm trước, Ban chủ nhiệm đoàn lại họp kín lúc 12h30 với trứng ngải cứu, miến gà và lòng gà. Hic hic H5N1 đã chịu thua ở đây khi bi-đông rượu của đồng chí thư ký đã bị ?ovắt? đến giọt cuối cùng.
    [​IMG]
    (vecchia_signo viết lúc 22:26 ngày 06/05/2006)
    -----------
    Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm đi của đòan D&D, xin các bạn vui lòng không post bài.
    Giao lưu, trao đổi tại đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/863974/
    Xin chân trọng cảm ơn.

Chia sẻ trang này