1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đ.. hiểu gì về tình yêu, cần nhà chuyên môn tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SuperThin, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Đ.. hiểu gì về tình yêu, cần nhà chuyên môn tư vấn

    Chào các bác,

    Em đang thắc mắc một vấn đề mong các bác có chuyên môn giải đáp giúp.

    Trong cuộc sống em quan niệm đề cao chữ CON trong từ CON NGƯỜI, và em phấn đấu sống cho tròn chữ CON của mình. Chữ NGƯỜI cao xa vời vợi quá nên chưa phải là mục tiêu hướng đến của em trong kiếp này.

    Nhiều người thân và bạn bè phản đối quan niệm của em, tuy nhiên em không thay đổi nó, con người là sản phẩm của tự nhiên cho nên hãy sống với cái do tự nhiên ban tặng.

    Hổng rõ có phải do quan niệm đó không mà em gặp rắc rối với khái niệm YÊU , TÌNH YÊU. Không hiểu gì về 2 cái này.
    Theo triết học hoặc nhiều sách vở thì họ cho rằng tình yêu chỉ xảy ra ở con người, con vật hoàn toàn không có. Như vậy em quan niệm mình là một con thú ít lông, biết đi bằng hai chân cho nên YÊU/ TÌNH YÊU sẽ không xảy ra đối với em có đúng không ạ?

    Cảm nhận về bản thân thì em thấy như vầy: ở nhà có cái cây sai quả, có con chó nhỏ xinh xinh, có bố mẹ... đi xa thì thấy nhớ. Mỗi khi về nhà muốn ra đứng ngắm cây, xoa đầu chú cún, ăn cùng bố mẹ bữa cơm. Chỉ có vậy. Tình yêu quê hương đất nước, họ hàng... em không hề hiểu và cảm nhận nó ra làm sao cả?

    Những khi sống xa nhà thì cũng có cũng có lúc có mấy bà chị tới nhà chơi nấu giúp bữa cơm cho ăn thấy cũng hay hay, có lúc không là mấy bà chị mà là mấy cô em nhỏ tuổi hơn, cũng nấu cơm, là giúp quần áo, đi chơi cùng nhau, ăn tối. Thậm chí cùng lên giường ngủ nữa . Nhưng khoan, các bác đừng cười, em không cảm thấy có gì khác giữa việc ôm chú cún ở nhà cùng ngủ với việc ngủ cùng mấy cô nàng kia , có khác chăng là con cún nhà em thì chẳng bao giờ ngáy, trong khi đó có cô nàng ngáy to quá em hổng ngủ được.

    Thế thì các bác sẽ hỏi rằng "Thế có làm chuyện ấy không?" Dĩ nhiên là có rồi các bác ạh, nhưng mà em thấy chẳng có gì dính dáng với chuyện YÊU / TÌNH YÊU gì sất. Nếu có nàng nào đó đề nghị "chuyện ấy", mà ngày đó đẹp trời, em không mệt thì sẵn sàng làm nàng vui lòng. Chỉ như có thế. Cảm giác thì như nhau cả, em chẳng có phân biệt đối xử hoặc quan tâm đến ai hơn ai. Cũng đôi lúc các cô gái bạn em cảm thấy phật lòng rằng tại sao em lại không tỏ ra đặc biệt chú ý đến ai hoặc lạnh lùng với ai nếu người đó không gây hấn với em làm em có ác cảm ngay từ đầu. Và cũng chẳng thấy em tỏ ra ghen tuông hay khó chịu khi có chàng nào khác lảng vảng quanh mấy bà / mấy cô này. Có người théc méc thì em chỉ trả lời rằng: "cái thằng đó tới rước bà / mày đi mà đừng có phà khói thuốc / mùi rượu bia vào mặt tôi / em là sẵn sàng Welcome, việc gì mà phải hùng hổ với mấy thằng đó". Mấy người kia ???

    Rồi thì lên Internet, cũng có chát, cũng có hẹn hò nhưng không cảm thấy hào hứng lắm, chán thì cũng không chán. Nếu bữa đó không quá bận rộn thì đi chơi cả đêm không thì thôi. Về rồi thì không nhớ nhung ai, không gọi điện cho ai. Nếu có gọi điện / nhắn tin / email thì cũng chỉ là gửi theo Group để kiểm tra xem trong đám đó có đứa nào bị ai đó lấy nick hay chưa mà thôi.

    Thái độ của em nếu gọi rằng nhát gái thì cũng hổng phải. Nhát thế quái nào mà bây giờ bạn gái (với nghĩa là bạn nữ) nhiều hơn bạn trai nữa. Có nàng còn hỏi có YÊU nàng không? Em trả lời "Không hiểu YÊU là gì thì yêu như thế nào, rồi chỉ cặp chim bồ câu trong công viên đang... và hỏi lại, yêu như thế phỏng?" thì bị véo ngay một cái. Rồi có nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa các bác ạh. Có nàng mặc váy ngắn đưa ra cặp ngà voi thật láng trông khá xinh xắn và hỏi em có thích không? Câu trả lời của em rằng "Dưới góc độ thẩm mỹ thì đẹp, nhưng dưới góc độ thực phẩm thì hổng biết nó giàu / kém ca-lo-ri so với một cái đùi ếch/ đùi gà" thế là lại bị xỉa một cái vào trán. Kết quả bây giờ lần lượt các bạn nữ lấy chồng, cũng có lực lượng bổ sung thêm. Nhưng rồi cũng chỉ vậy. Em hổng thấy mình YÊU ai, cũng hổng nhận ra ai YÊU mình luôn.

    Nếu mà phân tích kỹ ra thì ngày cuối tuần em không ngồi trước máy tính để xem vài bài báo Online thì thấy còn khó chịu hơn là đi chơi với một cô gái nào đó. Trong hầu hết những chuyến đi chơi thì đều người ta tới rủ và chở đi, em ngồi vắt vẻo đằng sau xe như một con khỉ đột . Càng không hểu ga-lăng là gì luôn. Đi ăn uống không gắp cho ai món nào dù người ta là con gái. Mua hoa tặng người ta vì thấy hoa tươi đẹp hoặc muốn giúp đỡ người bán hoa hơn là tặng vì muốn làm vui lòng người nhận.

    Đi hỏi bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo rằng chẳng có vấn đề gì, có làm vài test thì thấy không gay, không pêđê hoặc có biểu hiện gì khác thường. Kiểm tra về vật lý (mặt sinh học) xem có khác gì một boy ? Cũng hoàn toàn giống với một boy. Kết luận của bác sĩ: do được các cô gái cưng chiều quá từ khi còn ở tu viện với các sơ cho đến lúc trưởng thành nên chưa có cơ hội làm đàn ông . Đợi thời gian và công việc thì sẽ giúp trở về trạng thái bình thường, không cần phải thuốc thang chữa chạy chi hết.

    Em đã trình bày hết về hoàn cảnh của mình rồi đó, mong được các bác tư vấn. Àh , cũng đừng bảo em bị bệnh vô cảm nhé, em không phải là mấy ông quan chức nhà nước đâu nên không nhiễm bệnh này. Cảm giác vẫn còn tốt chỉ có là không có cảm giác YÊU và được YÊU. Con cún liếm cho một cái cũng thấy... sướng bằng nụ hôn của một cô gái , đây đâu phải là biểu hiện vô cảm phải hôn nào?
  2. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế chú muốn tư vấn cái giề.Còn anh muốn chú tư vấn cho anh làm sao để được các em chăm sóc mà không đòi hỏi gì như chú.
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh này viết bài vui quá xá, Cún liếm cho 1 cái cũng giống như 1 cô gái "thổi kèn" oral sẽ giùm!!! Sống thế này mới là sống chứ nhở? Lạc quan vãi đ.
    Tớ cũng muốn theo chân bác Roman (mà chắc sẽ còn nhiều người nữa muốn hỏi) bí quyết để gái chăm sóc tận tình thế thì phải làm gì????
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này viết bài vui thật đấy. Cậu mà tự coi mình là con thú ít lông thì chắc con lợn nó cũng người hơn nhỉ .
    Cái người như cậu này ngoài đời thiếu gì, sống được các bà các cô bao, gọi một cách bình dân thì là "đ. đực" đấy. Thật sự là chị nói từ đấy cũng thấy bẩn miệng cơ nên không thể viết rõ ràng được. Thế mà cũng có người muốn học theo nhỉ. Có nhiều loại người lắm, không phải thấy hay ho mà đổ xô theo được đâu.
  5. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ cô tưởng làm ĩ ực dễ lắm à.Nhầm to nhá.Tối tối cô thử ra đứng đường xem có kiếm được chút cơm cháo gì không nhé. .Lần sau xoay tay 7 lần trước khi gõ bàn fím nhá.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bài này còn có giá trị khôi hài hơn cái bài của chủ topic. Mất tư cách quá đấy cậu ah. Lại có những người không muốn nhận mình là con người nữa đấy. Ặc ặc ...
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Topic này chỉ nên dành cho anh em vào tham khảo, tư vấn, bàn chuyện thôi. Còn các bà, các cô, các chị, các em đã lớn, sắp lớn và chưa lớn đều không nên vào. vào rùi đọc lại conflict thui. mất đoàn kết lắm.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì để con cún an ủi, đói lòng thì ăn chân gà đùi ếch để bổ sung calori, tuy vậy để trang hoàng phòng khách có lúc cậu sẽ thấy có nhu cầu giữ một cặp ngà voi cất ở nhà riêng . Dù rằng đôi lúc nó ngáy hơi to.
    Cậu cứ tiếp tục tìm gặp chân gà/đùi ếch/ngà ma mút nào mà mình có tình cảm. Khi nào cậu có cảm xúc rồi thì vào đây hỏi thì mọi người mới tư vấn được.
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hình như cái em "man"darthy suy nghĩ là sống ở đời phải yêu mới được ấy nhỉ? Bình tĩnh đi em đừng chửi rủa người ta như thế. Trên đời còn nhiều điều chưa biết, em phải biết thế chớ.

Chia sẻ trang này