1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đ.. hiểu gì về tình yêu, cần nhà chuyên môn tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SuperThin, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Dường như có bác nào đó hiểu sai ý em muốn diễn đạt rồi. Từ CON em đề cập không có nghĩa rằng em chủ trương sống buông thả và làm hành động theo kiểu thú tính, và em cũng không hoàn toàn là ĩ ực hay trai bao gì đó đâu. Hoàn toàn hổng có chuyện đó. Mấy bạn nữ mà em đề cập người thì là bạn học cùng lớp, người thì đồng nghiệp, có người là hàng xóm chứ hổng phải là cái "quý bà" / "quý cô" thích chơi trống bỏi / chíp bỏi gì cả.
    Phải hiểu như thế này: em đã đủ tuổi để có thể có cho mình một TÌNH YÊU rồi, có thể lập gia đình rồi. Nhưng dường như cảm giác về một TÌNH YÊU / YÊU / ĐƯỢC YÊU chưa xuất hiện đối với em, em hoàn toàn giống một cậu bé học cấp một vậy dù bác sĩ và nhà tư vấn tâm lý bảo không có gì khác lạ so với một chàng trai cùng trang lứa.
    Em muốn các bác tư vấn là làm sao để cải thiện tình trạng hiện tại? Để có thể có sự hồi hộp và buồn vui với những chuyện tình. Để tâm lý tình cảm nó diễn ra giống với người bình thường ấy mà. Cái quan niệm của em không rõ nó có ảnh hưởng gì chăng?
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nên dùng bộ óc của mình trước khi viết.
    *****perThin: hay bác thử cai gái một thời gian xem, khoảng 1,2 tháng gì đó. Cái gì đến dễ dàng thì ta thường không thấy được giá trị của nó.
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    từ từ nhé,muốn yêu đc cũng phải từ từ bác ạ
    thế bác đã quý ai bao giờ chưa,con gái ý,ngoài họ hàng ruột thịt(quý ở đây là đúng nghĩa đen,tình cảm hoàn trong sáng ý)
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Àh, quý là quý như thế nào? Chưa hiểu rõ ý bác. Cũng có đôi lúc trong số mấy cô bạn nữ của mình, mình thấy hay hay như phát hiện ra một cái nốt ruồi có duyên, tóc hôm nay được nhuộm màu, dùng nước hoa có mùi thơm dễ chịu...
    Còn về tình cảm thì đôi lúc lâu ngày hổng gặp thì gửi cho người ta một vài email. Nhưng chưa có ai thực sự làm SuperThin mất ăn mất ngủ hoặc lo lắng chi cả. Cũng hổng thấy có cảm giác bổi hổi bồi hồi hay sét đánh, điện giật, ấm áp... gì hết như người ta tả trong mấy cuốn tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh / trên những chuyện tình có thật tự kể trên báo...
    Tóm lại, chơi với bọn con gái hay với bọn con trai thì cũng thấy giống nhau cả thôi. Đặc biệt chơi với những cô bạn mà có cá tính thì rất khoái, nhưng bảo rằng thích cô ta theo kiểu một người con trai thích một người con gái thì hổng phải. Ví dụ: chiều đi làm về còn rảnh, cuối tháng lĩnh lương ra ới một tiếng thì vài đứa con gái cùng nhau rủ nhau vào quán "nai đồng quê" làm vài đĩa, uống vài ly xong thì kéo nhau về, mọi chuyện chỉ có vậy.
    Tình cảm nó cứ bàng bạc như những đám mây trôi vậy. Khi xa cũng hổng nhớ, khi gần cũng hổng cảm thấy điên tiết. Có gặp nhau trong ngày nhếch mép cười một phát, hổng gặp cũng không thấy tâm hồn trống trải. Đôi lúc nghĩ "Giá mà cưới được cái vi tính thì cưới còn tốt hơn". Mình yêu thích cái máy vi tính hơn là những cô gái dù mình hổng có nghiện vi tính. Lên đó ngồi thì có thể đọc báo, chơi trò chơi, gửi email, làm, gọi điện thoại, mua sắm lặt vặt... cái mà chưa cô bạn nữ nào giúp mình đắc lực bằng.
    Nói thế các bác lại nghĩ rằng mình quan niệm bạn gái là một món dụng cụ / đồ vật / máy móc gì đó? Thực ra không phải. Cái chính ở đây là không thấy có cảm giác mà người ta gọi là YÊU ấy.
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của bác sĩ: do được các cô gái cưng chiều quá từ khi còn ở tu viện với các sơ cho đến lúc trưởng thành nên chưa có cơ hội làm đàn ông . Đợi thời gian và công việc thì sẽ giúp trở về trạng thái bình thường, không cần phải thuốc thang chữa chạy chi hết.
    </DIV>[/sign]
    [/quote]
    Chung quy là chỉ tại cái chỗ này thôi. Cậu hãy cứ làm đàn ông đi đã
  6. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác về cảm giác đấy Thông cảm & chia sẻ!

    Khi càng nhiều tuổi, biết hết mọi thứ thì sẽ không còn cảm thấy hấp dẫn nữa. Yêu nhiều thì khi tình yêu đến nó cũng nhẹ như gió qua thôi. Để tìm lại cái cảm giác yêu tuyệt diệu như những ngày đầu khó lắm, nếu ko nói là tìm không có ra đâu. Lựa chọn giữa gió nhẹ và gió rất nhẹ mà thôi. Cố mà đắp dần cái gió nhẹ thành được bão
    Hy vọng trời đất cho em và bác cơ hội để yêu được ai đó hơn cái máy tính. Thú thực em cũng chán cái máy tính đến tận cổ
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    trùi ui,người ta bảo giúp mà mấy bác cứ vào bình phẩm thế thì người ta lấy đâu ra nhuệ khí để YÊU nữa,he he.
    em thì em cũng chả biết tình yêu là cái gì cả(vì thực ra chưa đến tuổi để đc biết,he he),nhưng thôi cứ góp vài câu giúp bác đc đến đâu thì giúp...
    ở trên em chỉ nói là quý thôi,cái sự quý với 1 thằng bạn khác với 1 cô bạn gái chứ bác.Quý thì ko cần phải "xa là nhớ gặp nhau là cười",chỉ càn bác thấy vui khi nói chuyện với người ta,mà ko,nói thế nào nhỉ,là bác thấy buồn cười,thấy ngồ ngộ về những gì người ta làm hay nói.
    cái mà bác bảo cuối thàng lĩnh lương í ơi đi con nai con dê là chẳng phải đâu,như bác nói,có vẻ con gái bác chơi cũng sành sỏi quá,cũng chén anh chén chú.....chính vì nhưng cái đấy là bác đánh đồng con gái với con trai,thậm chí nghe bác nói có vẻ bác đã từng XXX rồi,thế thì trongmắt bác có vẻ con gái cũng chẳng khác gì con trai,con trai sao thì con gái cũng vậy,cũng chén chú chén anh,cũng con nai con dê cơ mà.
    có thể khi mới tiếp xúc với 1 con gái nào đó,bác cũng hẹn hò này nọ,cũng đi chơi nhưng để rồi cănhgr đọng lại trong đầu 1 ấn tượng gì,có lẽ 1phần cũng do cái tiềm thứclãnh đạm của bác nữa,và cũng có thể do bác chưa gặp đc đúngngười cần YÊU,vì cái YÊU của bác khó tính quá.
    hay thế này nhé,bác nghĩ thử đi,nếu YÊU đc 1 người,thì bác trông mong những gì vào cái cảm giác YÊU đó....
    bác thử trả lời đi
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Theo nhận xét của mấy bạn nữ thì mình không phải là một chàng trai khó tính, đôi lúc hơi xuề xòa nữa. Nhưng có những suy nghĩ và hành động nhiều lúc hổng giống với một thằng thanh niên mà giống ông lão 70 hơn. Ví dụ: thích chơi bonsai, chim hoa cá cảnh, đánh cờ, câu cá... ghét Võ Lâm Truyền Kỳ, ghét ngồi quán uống café và bình luận về những cô gái đi ngang qua.
    Nhiều lúc mình tự hỏi đến bao giờ thì mới gặp đúng người "cùng tần số" (cần YÊU như bác đề cập ấy). Có lẽ chờ cho đến lúc đầu bạc chăng? Có nhiều lúc mấy đứa bạn nữ cũng giới thiệu nhì nhằng, tham gia giao lưu, kết bạn lung tung, về đến nhà thì đều thấy chẳng còn gì lưu luyến.
    Đã có thời mình cũng hẹn hò, cũng cảm thấy ban đêm thích lấy xe dạo chơi, ngồi quán hoặc dắt nhau ra bờ hồ, bờ sông. Rồi thì cái suy nghĩ "Xa thơm gần thối" tự nhiên nó xuất hiện trong đầu khi mà bạn gái kia nhà ở gần mình quá, chưa đầy 3 phút để đến nhà cô ta thì tự nhiên hổng còn thấy nó là lạ hay hay nữa, lúc này tình cảm với cô ta tự nhiên giống với tình cảm của một thằng anh với một đứa em gái / hoặc thằng em trai với cô chị gái (tùy theo tuổi cô ta so với mình lớn / nhỏ).
    Àh, một câu hỏi tưởng dễ nhưng đối với hầu hết người Việt Nam chúng ta hoặc né tránh hoặc khó trả lời câu hỏi này. Vừa rồi, cơ quan mình có tiếp một vài chuyên gia của EU, họ hỏi "Các anh muốn chúng tôi huấn luyện cho các anh về vấn đề gì, các anh muốn học cái gì?". Thế là mọi người ngồi nghĩ mất hơn 2 tiếng đồng hồ mà trả lời không xong. Ông chuyên gia kết luận "Các anh phải trả lời thì chúng tôi mới có thể cử người huấn luyện". So sánh vấn đề này với câu trả lời của mình hơi khập khiễng. Nhìn trong tổng thể chung có thể thấy nó tương tự.
    Mình trông mong gì àh (ở cái tình YÊU mà bác đề cập ấy)? Có lẽ hơi ngớ ngẩn, mình mường tượng như thế này: buổi sáng các ngày từ thứ 2 đến thứ sáu mở mắt ra là vùng thức ngay dậy (có ai đó gọi dậy thay cho cái đồng hồ báo thức), nấu nước pha trà / café, trong lúc đó thì tắm táp vệ sinh cá nhân. Xong rồi vào uống café, ăn sáng và xem qua tờ báo ngày. Mọi việc kết thúc lúc 7g để kịp lên cơ quan. Ngày cuối tuần thì cho phép ngủ muộn một chút, ăn sáng, tổng vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, 9h kết thúc công việc. Sau đó ghé CLB mình yêu thích với với "TÌNH YÊU" của mình, quá 11g về ghé chợ mua vài chất tươi về chế biến ăn trưa. Ngủ trưa 1 tiếng đồng hồ, thức giấc đọc sách cho nhau nghe hoặc tán gẫu một vấn đề gì đó mà cả 2 cùng quan tâm. Chiều đến đi mua một món quà ghé thăm gia đình nhà một người bạn nào đó, nếu được mời cơm tối cùng họ thì vui, còn không về ăn tối ở một tiệm ăn nào đó ngon ngon. Còn ngày nghỉ còn lại thì dã ngoại, thể thao... tối đi xem ca nhạc vớ vỉn. Kết thúc một tuần để thứ hai lại bắt đầu.
    Điều mong muốn nhất là "TÌNH YÊU" kia đừng có complain khi mình đi ngoài đường thấy một cặp ngà voi đẹp nghía ngang một chút, dán màn hình desktop bằng một vài hình ảnh nude nào đó hoặc cứ thắc mắc rằng số điện thoại này là của ai, cô Thuý hay cô Ngọc lưu trong điện thoại có mối quan hệ gì. Kiểu này thì mệt lắm, mất tự do. TÌNH YÊU không phải là cái ***g kính / ***g chim nhốt mình trong đó.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú quang siêu mỏng,
    Anh nghi ngờ rằng chú mày trong quá khứ đã từng bị "nhiễm trùng cơ hội" vì một con ếch-bô-la nào đó (có thể bị lây truyền từ việc quan hệ với bọn Tây Phi chăng.!?) -> hậu quả làm cho hiện tại bị "sệ cánh" và "ớn hàng".
    Mặc dù anh ủng hộ quan điểm phải "lâm sàng" khi đã có mối quan hệ với gái. Nhưng cũng không phải vì thế mà lúc nào anh em ta cũng sẵn sàng "lâm hạnh" để ban sủng ái đến tất cả các em gái đang múa lửa, hát chèo trước mặt. Cảm giác hình như có một cái gì đó không ổn trong sanh hoạt hàng ngày của chú mày.
    Trước mắt để khắc phục tình trạng "xa thơm gần thối" khi tiếp xúc với gái, anh đề nghị:
    - Tuyệt đối tránh xa, không quan hệ với các em gái già, dơ, trơ, xấu (lọai này thì sét đánh, điện giật, ấm áp ở đâu ra).
    - Tăng cường luyện tập sự tự chủ của bản thân, biết nói không và từ chối những "lời đề nghị khiếm nhã" của bọn gái xấu.
    - Chịu khó hạ mình đào tường, khóet vách vào những vị trí có thể chứa đựng gái ngon tiềm năng (em gái cỡ như cái avatar của chú là tạm chấp nhận được).
    Sống và sanh hoạt lạc quan một chút, đừng quá cực đoan. Như anh đây già rồi nhưng cũng mê tập tạ.. người, nuôi chim chó, không chơi Võ Lâm TK nhưng cũng không yêu hay ghét nó, ngồi quán cafe với bạn nếu thấy gái đẹp đi qua cũng bàn tán một chút cho quán xá thêm xôn xao..
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra gần đây có đọc 1 bài về người "vô tính". Cái cách bác tả người yêu mong đợi của bác làm em thấy có vấn đề quá.

Chia sẻ trang này