1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đ.. hiểu gì về tình yêu, cần nhà chuyên môn tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SuperThin, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em đây cũng giống bác, cho nên không yêu bác được.
    Em với bác yêu nhau thì quả là tuyệt vời. Em với bác đi ra đường cứ nhìn bên phải ngắm gái đẹp, em nhìn bên trái ngắm giai đẹp. Em cũng chẳng thắc mắc số điện thoại điện thiết gì cả vì theo quan điểm của em thì ai muốn đi thì cho đi luôn, không cần giữ. Em cũng không bao giờ ghen ra mặt bởi vì em mà ghen thì sau này há miệng mắc quai, đi chơi với trai khác bạn trai lại có cớ ghen ngược. Tình yêu đối với em không phải là cái ***g kính/***g chim đơn giản là bởi vì chim mà bỏ vào ***g thì bạn trai em sẽ rất vướng víu, có khi không đi lại được. Phim/truyện/hình nude cứ set làm wallpaper thoải mái vì em không có đến nhà bạn trai chơi đâu, cũng không lục sạn sách vở tài liệu gì sất. Đến bao giờ tình yêu thăng hoa, đến phải cưới chồng thì cứ em ở 1 nhà, chồng em ở 1 nhà cách nhau khoảng vài ngàn km, mỗi lần muốn gặp nhau thì cứ chuẩn bị trước 1 tháng để tránh cảnh "xa thơm gần thối".
    Quan điểm em rõ ràng như thế, chục năm nữa mà bác vẫn ở trong tình trạng này thì cứ liên lạc với em, bác em mình tính chuyện yêu nhau cái nhảy?
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn không có chuyện như anh nói nhé. Em không thuộc hàng ăn chơi phóng đãng / trác táng như bác đề cập đâu.
    Hoàn toàn chẳng có bọn gái xấu nào như bác nói cả - nếu có xấu chăng là mặt của họ có mụn hoặc họ lớn hơn tuổi của em, cũng hổng có ai có những đề nghị "khiếm nhã" nếu đó không phải là mùa xuân. Hiện tại những vụ ăn nằm quan hệ với ai đó không hiện thực bởi em không cảm thấy có gì là hào hứng.
    Vế đầu thì ủng hộ bác. Còn về mà ngồi bàn tán gái đẹp nào đó cho xôn xao xin miễn cho em, lời nói gió bay, lỡ đâu mình bàn tán gì đó lọt vào tai người ta họ kiện mình ra hầu toà có mà.... ăn cám.
    Được superthin sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 20/04/2006
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác nghĩ rằng em thuộc trường phái vô tính àh. Hay là có vấn đề về việc chi. Em không phản đối nếu bác có suy nghĩ như vậy. Quyền tự do suy nghĩ là quyền cao cả mà chúng ta nên tôn trọng nhau. Hy vọng bác cho thể tìm ra bài báo kia và gửi cho em xem thử xem liệu rằng nó có giúp ích gì cho em chăng? Biết đâu khoa học họ đã đề cập đến hiện tượng này từ lâu mà chúng ta không biết lại cho rằng trên đời này cái đúng là cái ta biết, còn cái ta không biết thì đều là sai lầm?!
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác gái này viết đọc nghe vui phết nhỉ? Bác đã biết tôi hình hài ra sao, con cái nhà ai ngoài việc đọc vài bài viết tôi trên cái diễn đàn này mà dám tuyên bố rằng "Em với bác yêu nhau thì quả là tuyệt vời. " Cho dù bác nói đùa hay nói thật điều đó cũng khiến em có suy nghĩ "Lại gặp thêm một bổn cô nương xuất thân từ chốn Lương Sơn Bạc" nữa rồi.
    Còn cái việc bác đề cập rằng vướng víu... gì gì đó em đọc xong chỉ muốn ... độn thổ xong rồi thì phá ra cười. Hy vọng lúc nào ra Bắc chúng ta rủ nhau đến chỗ nào đó nhỉ.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh thật đau lòng khi để chú quang siêu mỏng hiểu sai phần văn kiện góp ý.
    Em quan niệm "Mọi sự thông minh không bù đắp được sự thực hành" nhưng không đến độ như bác nói đâu, em có phải vua chúa đâu mà ban phát lung tung như bác nói được. Chưa ai nói rằng em sinh hoạt bừa bãi / đe doạ sự ổn định của xã hội cả . Bác đọc các bài em trình bày thì hiểu rồi đó, em có nhiều thì giờ đâu nào, vả lại có thì giờ thì em cũng thích làm bạn với cún con, cá vàng, cây ớt hơn bác ạh. Cái kia chỉ thi thoảng thôi chứ, sức em chứ có phải là sức trâu / ngựa?
    Thì anh chỉ dự đoán thôi mà, thấy chú cứ miêu tả thể như lúc nào bên cạnh cũng có "rùng rùng một đoàn quân gái" sẵn sàng lao vào cho chú "lâm sàng". Vấn đề này có lẽ anh sai, vì anh khác chú: nếu có gái vây bên cạnh thì anh sẽ chơi với gái, anh không thể độc ác và nhẫn tâm như chú là "làm bạn với cún con, cá vàng, cây ớt"
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trước mắt để khắc phục tình trạng "xa thơm gần thối" khi tiếp xúc với gái, anh đề nghị:
    - Tuyệt đối tránh xa, không quan hệ với các em gái già, dơ, trơ, xấu (lọai này thì sét đánh, điện giật, ấm áp ở đâu ra).
    - Tăng cường luyện tập sự tự chủ của bản thân, biết nói không và từ chối những "lời đề nghị khiếm nhã" của bọn gái xấu.
    [/QUOTE]
    Hoàn toàn chẳng có bọn gái xấu nào như bác nói cả - nếu có xấu chăng là mặt của họ có mụn hoặc họ lớn hơn tuổi của em, cũng hổng có ai có những đề nghị "khiếm nhã" nếu đó không phải là mùa xuân. Hiện tại những vụ ăn nằm quan hệ với ai đó không hiện thực bởi em không cảm thấy có gì là hào hứng.
    Anh nghĩ chú mày thật may mắn, vì với một rừng gái như thế mà chẳng có em nào xấu.. mặt chỉ hơi mụn mụn, già già chút xíu. Riêng cái chổ vàng vàng ở đoạn này là không ổn, thằng đàn ông khi không muốn làm chuyện đó thì nguyên nhân lớn nhất thường là do bệnh tật (thể chất, tâm lý). Chú nên cẩn thận rà soát lại xem thời gian gần đây, khi hành sự với em út lúc "lâm sàng" có đi đến nơi về đến chốn hay không.!? Nếu có vấn đề nên đến ngay khoa niệu của bệnh viện lớn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Chịu khó hạ mình đào tường, khóet vách vào những vị trí có thể chứa đựng gái ngon tiềm năng (em gái cỡ như cái avatar của chú là tạm chấp nhận được).
    [/QUOTE]
    Những cái bác liệt kê bên trên thì em có thể nghe thủng lỗ tai chút ít, còn cái đoạn này em không thể nghe được. Đào tường, khoét vách thế quái nào được, có được cũng chẳng làm, hành động đó khác nào con chuột .
    Còn cái hình Avatar em đang sử dụng là cái ảnh của một người mà ngày đầu tiên gặp cô ấy thì em tưởng đâu đó là 1/2 của mình. Ngờ đâu, sau này khi nhà 2 đứa ở gần nhau thì thực sự hổng phải vậy, tình cảm giống hệt anh em ruột thịt trong nhà đến nỗi mẹ cô ấy bảo rằng "Tao đang tự hỏi anh trai của con Chó Xù là thằng thầy ở nhà hay là mày?".
    Chú lại thế nữa rồi, anh khuyên chú là đào tường để bắt gái đẹp-gái ngon, còn chú lại nghĩ đào tường để ăn trộm hay bắt chuột. Mà anh cũng chẳng thể hiểu tại sao em gái avatar ngon lành như thế, lúc đầu chú tưởng 1/2 gì đó sau lại tiến hóa thành cảm giác như em gái.!!??

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Sống và sanh hoạt lạc quan một chút, đừng quá cực đoan. Như anh đây già rồi nhưng cũng mê tập tạ.. người, nuôi chim chó, không chơi Võ Lâm TK nhưng cũng không yêu hay ghét nó, ngồi quán cafe với bạn nếu thấy gái đẹp đi qua cũng bàn tán một chút cho quán xá thêm xôn xao...
    [/QUOTE]
    Vế đầu thì ủng hộ bác. Còn về mà ngồi bàn tán gái đẹp nào đó cho xôn xao xin miễn cho em, lời nói gió bay, lỡ đâu mình bàn tán gì đó lọt vào tai người ta họ kiện mình ra hầu toà có mà.... ăn cám.
    Cái này thì anh chịu, vì sở thích mỗi thằng mỗi khác. Có thằng thấy gái ngon đi ngang thì nhìn và bình phẩm, cũng có thằng chỉ lo tập trung nhìn.
    Được superthin sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 20/04/2006
    [/QUOTE]
    À quên, chú quang siêu mỏng thử PM cho bé Vùng Tới Hạn ở trên xem sao. Em ấy cũng có lời mời mọc chú rồi đấy, biết đâu chú bỏ được thói quen chơi chim-cá-kiểng.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 20/04/2006
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì đúng là không hiểu ý nhau rồi.
    Bác superthin ơi, em đã rất cẩn thận mở bài bằng 1 câu "em không thể yêu bác", kết bằng 1 câu "10 năm nữa", thế mà vẫn bị cho là "mời mọc" là như thế nào?
    Bác kêu em từ chốn "Lương Sơn Bạc" thì em đành chịu tiếng "Lương Sơn Bạc" vậy . Nhưng vì xuất thân chốn Lương Sơn Bạc nên em rất đề phòng, không thể với những người có tiểu sử hay để chim bay tự do như bác.
    Em đùa bác thin chút là vì em thấy bác hơi có vấn đề trong quan niệm yêu đương của bác.
    Chúc bác superthin sớm biết yêu.
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Một lúc thì bác tể tướng với em biến cái topic này thành nơi chát chít và chỉ trích lẫn nhau mất. Thôi, không tranh luận với bác ở đây nữa. Ở đây đang cần mấy nhà chuyên môn, càng ngày hoá ra toàn lang vườn
    Cuối tuần này sẽ đi gặp một chuyên gia tâm lý nữa hỏi xem thế nào? Bác nào biết trên đài / ti vi có chương trình nào tư vấn về cái vụ này giới thiệu giúp luôn nhé.
    Một trong 4 khoái của con người http://www.saigonprochefs.com
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác cũng nên giữ hoà khí trong thảo luận / tranh luận nhé. Cái câu của bác hổng biết rằng bác định nói ai mất tư cách. Nếu mà bác muốn cà khịa thì tốt hơn hết đừng gửi bài vào topic này nhé, tôi không thích đấu võ mồm với ai đâu. Nói năng nhẹ nhàng, vui vẻ, giữ hoà khí là điều chúng ta nên làm.

Chia sẻ trang này