1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đẫ 4 năm rồi bà ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dragon_Knight_new, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon_Knight_new

    Dragon_Knight_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đẫ 4 năm rồi bà ơi

    sao mọi việc vẫn như mới là ngày hôm qua thế? Bọn nó chắc vẫn còn nhớ cảnh mình sáng thứ 5 chạy hộc tốc dến trường, báo nghỉ rồi dặn chúng nó hôm sau nhớ đến tiến bà ... Thế rồi sau này là 1 chuối thời gian ăn ở nhà bọn nó, chỉ vì 1 lí do trẻ con lãng xẹt là chờ bố mẹ đi làm về ... rồi mình lại phải đối mặt với chính mình khi bước vào căn nhà ấy, cảnh vật áy, mà người thì đã không còn rồi ...Tại sao cuộc sống cứ phải là sinh ly tử biệt, tại sao nó cứ ngắn ngủi để ng ta luôn phải hối tiếc chứ.....chắc vì cuộc sống là cuộc sống.... 4 năm rồi, mọi việc lẽ ra nên đưọc ngủ yên trong 1 loat những kí ức của mình... vậy mà .... chắc mình sẽ luôn mang theo nó trong suốt phần đời còn lại... chỉ để luôn nhớ la cuộc sống này quá ngắn ngủi để yêu thuơng.. để nói mình yêu quí 1 ai đó....hay chỉ đơn giản để cảm ơn hay xin lỗi.....việc mà giờ mình chỉ có thể làm với bà khi thắp lên mộ bà nén hương ma fthôi... Vẫn biét không phải lỗi của ai nhưng vẫn phải nói hai chữ giá như.... giá như mình có thể về sớm hơn dù chỉ là 5 ph, thì mọi chuyện có lẽ đã khác .....sẽ chẳng ai hiểu đc cả, vì chắc chưa có ai trải qua như thế.... cũng may ngày đó có chúng mày luôn ở bên tao... ko thì ....
    Bà ơi, con yêu và nhớ bà nhiều lắm.

Chia sẻ trang này