1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai ăn cơm nhốt chưa?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi TT_CP, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TT_CP

    TT_CP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã ai ăn cơm nhốt chưa?

    Thật là cay đắng cho những ai đi xe khách từ HN --- các tỉnh miền trong mà dừng lại TH để ăn !
    Khi chiếc xe khách vừa cập bến - lập tức có 2 cái barie đóng sầm lại hai bên hông xe! ai muốn yên thận Ok ! mời vào xơi bát phở thịt lợn mỡ! 10.000/bat! chắc kô ai có thể tưởng tượng được! còn cơm ư? nhìn mặt mà tính tiền!!!!
    Do vậy chớ có ai dại mà ăn uống mua quà ( có ai nghe nói bánh đất và đầu gà chưa? - thử đi rồi biết!) có đói lắm cũng nhịn bà con nhé
    Tôi nói thế không hoàn toàn bịa đặt mà chỉ là sự thật của những người đã từng đi lại nhiều trên tuyến dường đó! báo chí cũng đã từng có nhũng bài phóng sự về hiện tượng cơm nhốt...

    .....................
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hê hê còn tôi thì lại không thích những kẻ " tụt quần tìm nhọt " đâu, thử coi lại cái chỗ mà you đang ở xem có tốt đẹp gì không, thật ra nếu đã ghét thì người ta luôn tìm ra những điểm xấu để nói, còn thích thì khen hết mình, tôi ko thích người như vậy, không phải là tôi bênh người TH, hic đó là đặc trưng của TH mà hê hê

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thôi chấp gì những kẻ đi soi mói ấy, mà cũng đừng đưa báo chí ra doạ nhé, cái bọn ấy có mà ko có gì để viết nên đi viết bậy cho có bài ý mà khục khục
    Không thích đàn bà
  4. TT_CP

    TT_CP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    To : Ke_Tron_tu:
    Nếu mà : " tụt quần tìm nhọt" thì phải đua máy mới đếm hết "nhọt" của dân TH ! Nhưng đây là vấn đề tế nhị! Nếu các bạn có thái độ như thế thì phải biết xấu hổ chứ? tất nhiên ai chẳng muốn khen, nhưng những lời góp ý không tốt hay sao?
    To ong_Trum: Nếu bạn không có thái độ đúng mức , không nên tham gia làm gi`! đây là vấn đề có thật báo chí chỉ là phương tiện truyền thông để đăng tải sự thật về một "nạn" đó thôi!
    Chính bạn là người hiểu biết bạn hơn ai hết
    To all TH: Đặc trưng ư? thật là đáng xấu hổ cho một đặc trưng chấn lột, ăn chặn, lừa lọc như thế,, người không thật thà, không bao giờ có hy vọng tiến thân và được người ta nể phục..
    Thế nhé...
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đâu cũng có người xấu kẻ tốt mà bạn , ngay như ở Hn cũng còn đó nhiều vụ lừa người xa về, đi xe "ôm" thì bị chúng bảo 1 giá, xuống xe lại 1 gía, ra ngoài đường cũng đâu có những người tốt cả đâu?
    Nói thế không phải là kể xấu ở nhiều nơi nhưng hãy nên nghĩ tới những cái tốt đẹp thì hơn và hãy cùng nhau sửa sai mà bạn , được không nào?
    Kb
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này !?...mọi người đang bàn về chuyện gì vậy !. Thật ra không chỉ chuyện này mà còn rất nhiều chuyện khác nữa cũng đáng lên án , không chỉ riêng bạn mà cò rất nhiều người cũng phải chịu ấm ức như bạn do các hành vi của một bộ phận người dân TH . Nhưng chúng tôi cũng như bạn không thể làm gì hơn , bởi chúng tôi không hề có một mối quan hệ nào với họ chúng tôi không thể khuyên họ thay đổi suy nghĩ ( ít nhất là lúc này ) . Giá như họ cũng " lang thang INTERNET" , giá như họ đọc được bài này...có thể họ sẽ hiểu ra điều gì đó...còn nữa , ở nơi nào thì cũng có những tệ nạn , có những mặt trái của nó chỉ khác ở mức độ mà thôi...nếu hiểu ra điều này chắc hẳn bạn sẽ thông cảm cho chúng tôi....THANKS.....
    Cuối cùng mong bạn bỏ qua cho những lời lẽ không mấy lọt tai của KTT....khì khì...thật ra nó mới 15 tuổi thui nên ăn nói hồ đồ nắm...hị hị....( tin sốt dẻo đứa )

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  7. gaquaychuachin

    gaquaychuachin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sửa cái gì mà sửa, còn lâu ông bạn ạ.
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn được dân anh chị gọi là đóng tiền" ngu" hay" ngu thì chết chứ bệnh tật gì".Nói ra đây, nhà tôi chạy xe khách từ 3 đời nay rồi.Chuyện như vậy là quá phình phường đối với dân lái xe và khách bộ hành thường xuyên.Và chưa kể chuyện này chỉ là một phần quá nhỏ nhoi trong biết bao sự phức tạp đó.
    Tôi chắc chưa ai được nghe chuyện" nghe truyện trả tiền " chứ, rồi " kẹo kéo không anh"........có mà kể đến mùa quýt cũng chẳng hết.
    Thôi thì phải rút gọn lại bởi hai chữ: KINH NGHIỆM &HỌC HỎI.Thôi.Chẳng nên quy đổi trách nhiêm cho ai, cho nơi nào cả.Đơn giản vì nó là: Cuộc sống.
    BồCâutrắng
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    oài ngu mà lại đi nói ra cho mọi người bít thế mới lạ chứ...ngu hết cả phần người khác...

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do quá bức xúc thôi , ai vào trường hợp đó mà chẳng phản ứng như thế ( tất nhiên là trừ teo ) thông cảm chho nó đi

    Baggio in my heart

Chia sẻ trang này