1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai bị như em chưa ạ, cô ấy nói dối từ đầu tới cuối:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đã ai bị như em chưa ạ, cô ấy nói dối từ đầu tới cuối:(

    Em mượn nick thằng em để lập topic, nick em nhiều ng biết quá rồi, sợ bị lộ ạ.
    Em xin trình bày ngắn gọn profile em thế này: em đi làm 4,5 năm rồi, công việc cũng ổn định, ngoại hình em cũng là dạng kha khá, k0 mấy khi phải tự ti, em là con trai một, bố mẹ vẫn đang công tác nhà nước, đã yêu và chia tay 4 lần.
    1 tháng trước em có đi 1 party của thằng bạn thân, party thằng này lúc nào cũng rất đông ng, và nhiều ng em k0 quen, đặc biệt là nhiều em xinh, chân dài, nhưng hầu hết những em đó có giai kèm rồi. Lần này em ngồi ngay cạnh 1 cô bé, ấn tượng của em khi nhìn thấy cô bé ấy rất đặc biệt, căng thẳng như chưa bao h ngồi cạnh gái vậy. Cô bé đi 1 mình, k0 thấy nói chuyện với ai, có vẻ lầm lì và k0 thích bắt chuyện. Nói chung thì cô bé đó rất đẹp, từ hình thể lẫn gương mặt, rất cuốn hút nên bị soi khá nhiều. Em cũng lân la bắt chuyện, và cô bé ấy đáp em nhát gừng như bị tra tấn vậy. Em cũng xin contact nhưng cô bé từ chối rồi về thẳng.
    Em có hỏi thằng bạn em thì nó nói chỉ biết là bạn của em họ nó thôi, cô bé này đang học ngành tài chính 1 trg ` đại học khá nổi ở HN, em xin lịch học cô bé rôi đến giờ vào lớp lượn lờ chỗ gần giảng đường, được đến 3 hôm thì nhìn thấy, em mới tà tà xe đi gần giả vờ hỏi chỗ đăng kí học mấy khoá về chuyên ngành, cô bé chỉ chỗ rồi em ra vẻ nhận ra, ngạc nhiên và giới thiệu, rồi nói liều là bạn của bạn cô bé, tức em họ thằng bạn thân em, cô bé có vẻ cởi mở hơn và đồng ý cho em sđt, và thái độ thì vẫn hơi lạnh nhạt. Khi về em có call nói chuyện thì cô bé nói k phải sv trường đó, đến đó chơi thôi, cô bé học xong cấp 3 ở nhà chơi, k đi học cũng k đi làm, em rất khó hiểu vì rõ ràng bạn em khẳng định cô bé đang học ĐH.
    Khoảng 2 tuần sau em cũng kéo cô bé đi chơi đc. Cô bé cho em địa chỉ nhà, em đến tận cổng. Cô bé còn mời em vào nhà chờ 1 lúc để cô bé chuẩn bị. Em vào thì bố mẹ cô bé đang ngồi trong nhà xem TV. Nhà cửa đẹp đẽ, rộng rãi, ngăn nắp, nội thất cổ rất đẹp, nhìn đã thấy gia đình nề nếp trí thức. Lúc đi chơi em có hỏi cô bé bố mẹ làm gì, thì cô bé bảo bố mẹ em buôn bán, có sạp quần áo ở chợ Hôm. Cô bé có anh trai đang mở cửa hàng sửa xe ngay gần nhà, tóm lại cô bé giới thiệu em như thế.
    Khi tiếp xúc, nói ch với em, cô bé có thái độ rất nhẹ nhàng, lịch sự, từ tốn và cứ kiểu có học thế nào í, thậm chí em thấy 1 số điều em í biết và cách em í sử dụng ngôn ngữ tinh tế đến đáng ngạc nhiên.
    Lúc về nhà, em có nhớ ra lúc ngồi trong nhà em ấy, nhà em ấy có để nhiều đồ lưu niệm trong nhà có in tên mấy cơ quan của ngành mà em đang làm việc, nên sau đó em có tìm ra đc bố mẹ em ấy đang là cán bộ trong ngành đó, và đều là dạng sếp của sếp em=))
    Sau đó em có gặp cô bé thêm 2 lần, cũng k có gì tiến triển, chỉ là gặo nhau, đi dạo ăn kem, và toàn đi vào ban ngày vì cô bé k0 chịu đi buổi tối. Sau lần thứ 3 thì điện thoại cô bé luôn ò í e?THực sự em chỉ tiếp xúc vài lần nhưng đã có cảm tình rất nhiều với cô bé, và em thực sự k0 hiểu thái độ cô bé với em là thế nào, liệu có chút tình cảm gì với em k0, và nhất là, cô bé nói dối em từ A-Z, tỏ ra là 1 con bé k0 học hành, gia đình chợ búa ( chính em í nói thế) để làm gì. Ai có thể cho em lời khuyên k ạ
  2. trangpham612

    trangpham612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xinh gái con nhà giàu như thế em cũng có tình cảm với cô bé như bác , mà thế thì có gì mà nói dối hả bác căn bản là em ý chưa thích nói thật thôi , chúc bác cưa đổ em ý nhé
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thì pé này còn xì ten ,chưa có tí tình cảm nào với bác chứ sao nữa ,nhưng đồng ý đi chơi thì chứn tỏ vẫn có tín hiệu tốt ,chờ cao thủ vào chỉ cách cưa ,àh mà khoảng cách tuổi tác giữa bác và pé này chắc cũng tầm trên 8 tuổi hả
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em, em đã có kinh nghiệm yêu đương và tiếp xúc với nhiều cô gái, em cũng thấy, các cô gái tính cách rất đa dạng. Nếu thông tin em thu thập được chính xác như trên, anh nhìn nhận cô bé kia rất thú vị đấy Vấn đề nằm ở chỗ, cũng như chúng ta là con trai đi tán, các cô ấy trước khi đi với gà cũng đã xác định "gà này sẽ là gì của mình". Cho nên, trường hợp của em, anh nghĩ em cứ thoải mái tư tưởng là cô bé ấy không muốn và không cởi mở với em những vấn đề riêng về gia đình, thế thôi. Và cá nhân anh không đồng tình với việc em quy kết là em ấy nói dối, như thế có hơi vội vàng.
    Chia sẻ với em kinh nghiệm của mấy thằng bạn anh đã "dính" trường hợp này, "giải pháp" là mình cũng hùa theo chém gió như đúng rồi, bốc phét, tung hỏa mù, thậm chí lừa nhau tí cho nó ... vui, vì thực tế những cái này chỉ là for fun thôi, thử nghĩ mà xem
  5. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con nhà trí thức, học hành thật thì biết tránh cách đối tượng nắm bắt tâm lý.
    Nhưng nói dối nhiều quá thì sẽ có lý do ẩn giấu.
    Nếu khôn, thật, thì cứ từ từ tìm hiểu.
  6. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chả có gì bất bình thường cả. Chả lẽ khoe rằng bố em tổng X, mẹ em làm phó tổng Y mới là hay chăng. Người ta giao thiệp càng cao và rộng thì càng cẩn thận với các mối quan hệ của mình. Em này ảnh hưởng phong cách giao tiếp của bố mẹ. Mới đến nhà mà điều tra như thế người ta không chột mới lạ.
    Ca này nếu chủ top IQ,EQ, AQ không thấp thì có hy vọng. Nguợc lại thì dẹp cho khỏe. Lên mạng hỏi phải làm như nào là vứt đi rồi.
  7. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Việc cô ấy nói k thật về profile, có lẽ do thời điểm này chưa có nhu cầu giao lưu hẹn hò. Bạn chưa khiến cho cô ấy cảm thấy thuyết phục để phá bỏ nguyên tắc của mình.
    Việc đi chơi với bạn là 1 dấu hiệu hơi tốt, cho dù chưa phản ánh đc j nhiều.
    Việc cô ấy k liên lạc với bạn nữa, có thể do cô ấy cảm thấy bạn đã biết 1 số điều về cô ấy và gia đình, cô ấy k thể have fun với bạn theo cách cũ.
    Cuối cùng, mình nghĩ nếu có những lời khiếm nhã trong topic, nói bạn là vứt, là hỏng, là thiếu iot, có thế cũng phải hỏi thì bạn đừng quan tâm làm gì, việc bạn lúng túng k0 biết làm thế nào, đơn giản, chứng tỏ 1 điều, tình cảm của bạn là thật. Điều này mới là quan trọng.
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cô bé chỉ xếp bạn ở mức quan hệ xã giao, nên không nói thật về bản thân, và có thể đây cũng là một phép thử
  9. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hay qá. Tớ thik bạn này :x Thú vị qá còn j nữa. Ở HN àh chủ Top ơi, thế thì share it thông tin lên đi, có j em giúp cho
  10. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói dối có nhiều lý do:
    1. Cô ấy không thích bạn, muốn tạo ấn tượng xấu với bạn để bạn biết đường mà "bò né".
    2. Cô ấy chỉ muốn lịch sự, nhưng còn lý do riêng để không nói thật, vì nguy hiểm đến bản thân chẳng hạn
    Tóm lại bạn coi cuộc nói chuyện như 1 buổi chat, nghĩa là nói dối chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng gái mà đã phải nói dối, tức là bạn có vấn đề !

Chia sẻ trang này