1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai bị như em chưa ạ, cô ấy nói dối từ đầu tới cuối:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Con người thường thích những cái mà mình ko có. Ví dụ như một người đàn ông 50 tuổi thì nhìn vào chàng trai 20 tuổi mà ao ước, còn chàng trai 20 tuổi thì nhìn vào ví tiền người đàn ông 50 mà ao ước....
    Ví dụ khác như bạn trai nào gái thực tế bu đầy thì lại ưa gái tình cảm, lãng mạn và ngược lại. =)) =))
    @kruger: nick này lập ra để "bị" dìm mà, ko sao đâu.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đại tiền đề tự mình xem là hiển nhiên đúng, thêm cái tiểu tiền đề vào, rồi rút ra một cái kết luận. Lý luận theo kiểu lúc nào cũng nghiễm nhiên xem đại tiền đề mình phát biểu là đúng, không cần chứng mình, thì lúc nào mình chả đúng. Phỏng ạ?
  3. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho em phát biểu 1 câu thôi ạ. Em cũng thi thoảng ko nói thật nên em có kinh nghiệm vụ về gia cảnh này lắm . Nếu thực sự muốn dấu chả ai nói dối xa sự thật thế đâu ạ (vì biết thừa là sẽ bị phát hiện ngay). Muốn dấu thì cứ nói nửa đùa nửa thật hoặc nói giảm nói tránh chứ làm sao phải nói quá lên thế
    Ví dụ cha mẹ cứ bảo công nhân viên chứ bình thường, làm nhà nước => thế là được, chứ nhìn nhà cửa thế mà nói kiểu của em ấy 10 người đến 11 người chả tin => phải tìm hiểu => sẽ thấy vô lý. Còn nếu nói công nhân viên chức chả ai để ý vạch lá tìm sâu làm gì ạ
    Còn việc em ấy đi học,biết rõ bác này là bạn của anh bạn (rắc rối thế) thì có nói dối phỏng có ích gì ạ? Kiểu quái gì chả tìm ra. Nhất là bác í lộ liễu săn đón từ hôm gặp đến hôm xin được sđt thế (trừ khi óc chim mới ko nhớ được mặt bác khi bác hỏi sđt em í hôm đầu tiên)
    Đấy, vài nhời thế, bác cứ nghĩ thế nào thì nghĩ. Em nghĩ em này mắc bệnh hoang tưởng, cường điệu hoá cuộc sống ạ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc em này đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem phim tình cảm lãng mạn HQ. Bác chủ topic cẩn thận mấy hôm nữa sẽ nhận được thông báo : thực ra em chỉ là con nuôi của bố mẹ em...
    Tớ không thấy cô bé này thú vị, chỉ thấy đâu đó có sự hoang tưởng, như chị Blue nói ấy
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Không phục thì nêu ví dụ chứng minh nó sai đi. =)) =))
    Gái đến với trai chỉ vì tiền thì khác quái gì ****.
    **** nó ngủ với nhiều thằng khác nhau vì người ta trả cho nó.
    Bạn thích gái thực tế, lấy nó làm vợ. Đến lúc có người trả giá cao hơn thì nó bỏ bạn, đi tìm thực tế mới.
    Đấy mới là thực tế.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa các thầy dạy chú rằng nếu ta không chứng minh được phát biểu của ta là đúng thì ta thách người khác chứng minh nó sai, và nếu họ không chứng minh (kể cả không rảnh để chứng minh hay không thèm chứng minh) thì ta mặc nhiên xem là phát biểu của ta đúng à?
    Nói động chạm đến vợ cũ hay vợ kế của anh cũng chẳng làm anh mảy may động lòng. Họ thế nào cũng đâu phải vì lời của chú bỉ bai mà trở nên tệ bạc được. (Cũng như đâu phải vì anh không thèm chứng minh mà phát biểu của chú trở nên đúng được).
    Mà bây giờ phụ nữ bỏ chồng kém cỏi để tìm người xứng đáng hơn (về vật chất lẫn tính tình) bị gọi là **** à?
  7. Blueriver82

    Blueriver82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ lắm lời tí (dù tớ là gái). Và dù tớ yêu cái việc tớ tự cày cuốc ra xèng để tiêu NHƯNG tớ (dù khá là ghen tị vì ko thể làm như các bạn í) cũng ko thể phê phán các bạn gái thực tế là sai hay ****.
    Mỗi người có 1 cách sống và 1 tiêu chuẩn sống khác nhau trong cuôc sống. Có những bạn thấy cần phải được đảm bảo đầy đủ về vật chất (do chồng bạn í) thì mới đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc tớ thấy có gì là sai đâu? Đã qua cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng rồi. Giờ cơm áo gạo xèng nó thường trực lém, nếu cứ phải bận lòng về bữa cơm thường trực thì các bạn í cảm thấy ko đủ sức để yêu, thế cũng đúng mà.
    Mà tớ thấy người đàn ông ko đủ khả năng để phấn đấu, cố gắng vì tương lai chung của cả 2, lo cho người vợ một cuộc sống tạm đủ thì cũng làm sao có thể tự hào được chứ phỏng? Có điều dối với mỗi người cái sự tạm đủ nó vô cùng vô tận lắm. Có cô phải nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, có người chỉ cần xe máy, quần áo đầy đủ blah blah. Thế cho nên khi nào đạt được cái yêu cầu của người ta thì họ dừng lại.
    Còn như bạn trên cho rằng cứ có thằng trả giá cao hơn thì họ bỏ đi í mà, tớ nghĩ trừ khi cái đó nó phải siêu cao hơn (ko chỉ về vật chất và cả tinh thần) chứ thông thường họ ko dại đến độ bỏ chỗ chắc đến chỗ ko chắc đâu. Ngoài ra như tớ nói, đó là do quan điểm về cái đủ của họ nó cao 1 chút, nếu các bạn giai thấy mình ko đáp ứng được cái tạm đủ đó thì cũng ko cần phải tiếc, hãy đi tìm đối tượng phù hợp, chứ ko nên ở đó mà cay cú chửi con nhà người ta la **** ạ
    P/S: chung quy lại cũng chỉ để hiểu em gái của chủ top theo chủ nghĩa nào, và thế nào là tạm đủ với em í
  8. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân mình thấy cô gái này chẳng ngộ, hay hâm hay nhiễm phim hàn gì cả. Một cô gái có profile khá hoàn hảo, profile thôi nhé, có muốn cũng k0 ngộ fim Hàn đc đâu. Đơn giản là, cô ấy chỉ muốn have fun bằng cách chọc bạn chủ topic, chứ chẳng định có ý hẹn hò nghiêm túc gì cả, nghĩa là làm bạn bối rối, làm bạn tưởng vở, rồi lại làm bạn tụt hứng. Với cô ấy, đó là 1 trò vui.
    Còn nếu có 1 mối quan hệ nhất định nào đó với bạn, anh em, bạn bè, ng yêu, v v... thì chẳng có gái nào điên đến mức nói dối lộ liễu mà cóc cần care ng ta biết thừa mình nói dối, ok
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chứng minh một tiên đề là sai thì chỉ việc đưa ra một dẫn chứng để chứng minh nó ko đúng với một trường hợp thì suy ra câu đó là sai.
    Mà AT cũng chẳng thừa hơi đi ví von đọng chạm đến ai trong cái thớt này. Đó là một ví dụ minh hoạ cho dễ hiểu. Bất kỳ một cái gì đều có ngưỡng vừa đủ của nó. Nhưng so một gái có tính lãng mạn quá mức với một gái thực dụng quá mức thì gái lãng mạn quá mức còn khá hơn. Khá hơn ở đây là để yêu, để làm vợ chứ nhân tình, bồ bịch thì ko nói.
    Mà bạn đã thích liên tưởng so sánh với bản thân thì AT cũng liên hệ so sánh luôn. Bạn nói vợ cũ, vợ kế, cố nói rằng họ không tệ bạc. Rồi cuối bài lại chốt một câu: họ ko phải là ****. -----> vậy phải hiểu thế nào đây =)) =))
    @Blueriver82: mình đâu có phản đối việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Mỗi người trong cuộc sống có một nhu cầu, mục đích với cuộc đời họ. Bạn là nữ, bạn ham kiếm tiền bằng khả năng của mình, bạn muốn một người chồng bảnh bao, tài năng và ví dầy. Đó là mục đích, nhu cầu của bạn. Nhưng có một số bạn gái họ thích cuộc sống vật chất dễ dàng bằng nhan sắc của họ. Ko phải cày quốc bằng cơ bắp hay trí tuệ mà bằng vốn tự có. Đó cũng là mục đích, nhu cầu là quyền của họ. Một số khác trái ngược lại, thích cái cảm giác do những tế bào dây thần kinh phát ra mà ta gọi là lãng mạn, thích những điều bay bổng, đôi khi phi thực tế. Đó cũng là quyền của họ. Cái mà mình làm là phát biểu cảm tưởng cá nhân về hai loại người này. So sánh họ với nhau với tiêu chí của cá nhân mình.
    Nói cụ thể cho rõ hơn: bất kỳ con người nào cũng có những cảm xúc cá nhân, những toan tính cho bản thân. Tuỳ vào mỗi người, ở mỗi thời điểm khác nhau trong đời mà hai yếu tố trên bên nặng, bên nhẹ. Mình thì cảm thấy thích những cô gái mà cảm xúc cá nhân: lãng mạn, bay bổng hơn những cô gái tính toán hơn thiệt khi đến mình. Mà xét cho cùng, khi con người ta quá tính toán hơn thiệt, đến vật chất khi đến với nhau thì có khác gì **** ngoài đường bán hàng lấy tiền đâu. Đừng tưởng **** nó ko có cảm xúc nhé. Nó ngủ với một thằng đàn ông đẹp trai, khoẻ mình và chiều chuộng nó vẫn thích hơn là một thằng vừa già, vừa xấu vừa ích kỷ cho dù thằng già có trả nhiều tiền hơn thằng trẻ đấy.
  10. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này anh hiểu là chú tự liệt chú vào hàng trẻ khỏe, đẹp trai mà ít tiền nhưng vẫn được **** mê vì khỏe mình, phục vụ **** tốt.
    [nick]
    Được khanhfocus sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 10/05/2010

Chia sẻ trang này