1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai đọc truyện của Nhất Giang (Minh Ngọc) chưa?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi volamchiton, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. volamchiton

    volamchiton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đọc truyện của Nhất Giang (Minh Ngọc) chưa?

    ĐÃ HUYNH ĐÀI NÀO XEM TRUYỆN CỦA NHẤT GIANG CHƯA THEO TẠI HẠ THÌI TRUYỆN CỦA NHẤT GIANG RẤT HAY CHỈI THUA NHƯNG BỘ KIỆT TAC CỦA KIM DUNG THÔI CHỨ CỔ LONG THÌ ĂN ĐỨT HUYNG ĐÀI NÀO CHƯA XEM THÌ RA TIỆM MÀ THUÊ DỌC SÁCH MỚI THÚ CHỨ LÊN MẠNG LOAD VỀ ĐOC MỎI MẮT LẮM MẮT CẢ THÚ
    NHẤT GIANG CÓ NHIỀU BỘ HAY LẮM
    LOẠN GIANG HỒ 1
    ĐÀN CHỈ THẦN CÔNG 2
    MA THUYỀN
    THIÊN ĐẠI HUYẾT BÀI
    TÀN CHII TUYỆT THHỦ
    VÕ LÂM CHÍ TON
    ............................

    DUY NGÃ ĐỘC TÔN

    tula

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/07/2003
  2. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ hâm mộ bác này lắm. Bác ấy dịch sách hay dã man, có điều hay ghi thiếu tên tác giá nhỉ ? Mà, hình như có ý kiến bảo rằng bác này không tồn tại phải không nhỉ ?
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    hị hị...Ngu Cong cũng sang bên này chơi ư ? .
    Nhất Giang đúng là tác giả tưởng tượng em ạ. SAu này các nhà xuất bản lậu của VN hình như còn "chế" thêm người huynh đệ của NG là Nhị Giang nữa thì phải !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi , vậy tác giả của mí cái dó là ai vậy cdtphuc huynh . Ma chắc ???

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Nhất Giang có lần phô tô xong sách của mấy vị như Ngoạ Long Sinh, Trần Thanh Vân ... rồi vác đến nhà xuất bản kèm theo bảng chỉ dẫn thay tên nhân vật và đổi tên chiêu thức võ công. Một cách kiếm tiền nhàn nhã và tiện lợi.
    Đến kì này VN gia nhập WTO sẽ có luật bản quyền chặt chẽ. Bác Nhất Giang nhà ta chắc sẽ phải chuyển sang làm nghề phô tô phao để bán cho trẻ con đi thi mất thôi
    "Những việc cần làm ngay"
  6. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên tác giả những bộ đó vẫn là KD, prankster ạ. Nếu huynh đệ để ý sẽ thấy "văn phong" của vị Nhất Giang này rất "quảng bác", từ KD đến CL, NLS ...vị Nhất Giang này đều "kiêm tuốt". Nếu huynh đệ có điều kiện đọc những truyện có trước 75 (hay photo lại) sẽ thấy rất rõ điều này.
    Thường thì bác Giang nhà ta có sửa đổi lại chút ít tên nhân vật chính và có thể, cả chiêu thức võ công nữa, nhưng đôi khi bác ý "phang nguyên con" mà chả cần phải e ngại gì cả.
    Một số ví dụ (của Nhất Giang tiên sinh hay của các "huynh đệ" của tiên sinh):
    Quyển "Độc bá hoang sơn" dài hai mươi mấy quyển (hiện nay chắc khó tìm) được "ghép" lại từ các quyển "Sát nhân vương", "Long hổ phong vân" và một bộ nữa mà tại hạ đã quên tên.
    Quyển "Nghĩa hiệp tình trường" được "xào" lại từ quyển "Cự Linh thần chưởng", trong đó nhân vật chính là Kim Ngang Tiêu đã được "tái sinh" thành "Đường ....gì đó".
    Quyển "Kỳ thư bảo điển" được "chép" lại từ quyển "Phù Lục chân kinh"
    Quyển "Di lặc thần công" và series đi kèm chính là bộ "Đơn kiếm diệt quần ma", "Thái A Kiếm:" và "Tục TAK". Bộ này được xào rất lộn xộn, nhân vật chính lúc là Dương Đẩu Bình, nhưng đôi chỗ "sơ suất" lại được chuyển về đúng tên là Tạ Vân Nhạc.
    Và còn rất nhiều ví dụ khác nữa. mà huynh đệ có thể nhận thấy.
    Có điều dạo này ra ngoài mấy chỗ thuê truyện thì thấy hình như Nhất Giang tiên sinh đã "hết đất sống" rồi, bắt đầu xuất hiện những "phần tử ưu tú" như Ưu Đàm Hoa...
    Mời huynh đệ
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hà hà ... thế ra bác Nhất Giang nhà ta cũng cao chiêu gớm nhỉ , tiểu dệ cŨng dã từng xem vài bộ thấy y chang nhưng không dể ý tên tác giả thì ra là bác này .

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hè...hè..., tại hạ nhớ lúc trước có đọc bộ "Hận kiếm sĩ" của vị tiên sanh này, nhái y chang Anh hùng xạ điêu.
    Si l'amour existe encore
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
  10. batdaibang

    batdaibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tui nói 1 câu nhé:MẤY BÁC WÁ NGU
    nhất giang chính là tên hiệu của kim dung đó,ko biết gì mà cứ nói xàm hoài,tui nói thật tui mới tìm ra được mấy tên hiệu của kim dung thui,có ai bit lã phi khanh ko,cũng là kim dung đó....

Chia sẻ trang này