1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã ai gặp trường hợp thế này chưa ạ: 2 ng đang chơi với nhau tự dưng ng kia ra đi không nói 1 lời?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi candidlove, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tán chủ top nhưng đã thổ lộ gì chưa? Có hai trường hợp có thể xảy ra:
    1. Hắn không có tình cảm với bạn, tiếp xúc một thời gian ...chán không chịu nổi nên...rút.
    2. Hắn rất bồ kết bạn nhưng vì lý do nào đó: Không thấy "bèo bọt" gì từ phía bạn, vì chuyện cũ của bản... tóm lại là có lý do từ phía bạn làm hắn phải suy nghĩ.
    Bạn phải kể chi tiết thì mới có thể tư vấn thêm được.
    Đang là bạn thì bạn cứ nhắn tin hỏi thăm như một người bạn bình thuờng. Ai nhắn tin trước không quan trọng, nội sung tin nhắn mới đáng phải lưu tâm.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
  3. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Gặp rồi, nhưng mà hôk fải chính chủ. Con bạn gái mới nà chính chủ. Nó với thằng ng yêu đang yêu nhau say đắm lắm. Đùng cái thằng bé kô thấy hỏi han liên lạc gì. Hỏi ra mới biết tai nạn chết toi mất rồi
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nó đong lâu quá thấy không sơ múi được gì nên chán là phải rồi
  5. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thực ra là hôm đó đi chơi về mình có nhắn tin hỏi xem về đến nơi chưa nhưng k thấy trả lời, mấy hôm rồi cũng k thấy liên lạc gì cả. thôi m cũng im lặng vậy, sau khoảng 1 tuần - 10 ngay mà k thấy nói liên lạc gì lại nữa thì coi như xong nhỉ. nếu ng ta k nhiệt tình với mình thì mình có cố cũng chẳng được, k muốn chạy theo ng khác. Thực tế cũng chưa quỵ luỵ hay vồ vập ng ta gif cả, mới chỉ là bạn bè bt, thấy ng ta tốt thì hơi quý quý thôi. Chỉ cảm thấy thật là khó hiểu
  6. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chưa thổ lộ gì bạn à, mới ý ý thôi hay là mình hiểu nhầm tín hiệu nhỉ, con zai thật là khó hiểu
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ nó bị tai nạn hôn mê bất tỉnh thì sao. Hay đang nằm ở Việt Đức cũng nên.
    Cho nó thời gian hồi phục đi em..
    Đúng là con gái: Khi nó tán thì kiêu. Khi nó rút thì chửi nó thiếu bản lĩnh....
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    hèn là ở cái chỗ ko nói năng câu gì ấy.
    Uhm thì chán rút lui còn đựoc. Nhưng khi chủ topic nhắn tin hỏi han thì cũng trả lời đàng hoàng. Cứ nói 1 câu: "Anh dạo này bận lắm, chả muốn nghĩ đến chuyện gì cả." thì đã chết ai?
  9. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái: Khi nó tán thì kiêu. Khi nó rút thì chửi nó thiếu bản lĩnh....
    [/quote]
    k fai như vậy đâu. vẫn vui vẻ bt mà. m cũng chưa thể hiện gì rõ ràng là ghét hay là thích người ta cả, với cả mới thấy quý quý thôi, tiếp xúc chưa đc nhiều, nên có sao thì thể hiện như vậy. m cũng k chửi ng ta gì cả, thấy khó hiểu. cũng có thể là k hợp nhau, có lẽ con zai hn thì k thích con gái tỉnh khác cho lắm..
    Được candidlove sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 08/05/2009
  10. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    người á đông mình thì vưỡn nhiều quan điểm sao cọc phải đi tìm trâu. cũng tùy mỗi người thôi. tớ thấy nếu có cảm tình, bồ kết thì cứ tấn công, chả quan trọng trai gái, thắng lợi thì mình sướng chứ ai
    quan tâm, hỏi thăm trước 1 câu, người ta vui, mình cũng vui chứ. chủng động điều khiển cuộc đời, sao phải đợi ai đó đến dắt đi

Chia sẻ trang này