1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã ai gặp trường hợp thế này chưa ạ: 2 ng đang chơi với nhau tự dưng ng kia ra đi không nói 1 lời?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi candidlove, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ theo hướng khác đi, có lẽ chàng trai thấy mình ko có khả năng, sợ tự mình bị tổn thương nên chọn cách tự bảo vệ trước khi lấn sâu vào tình cảm...
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG QUÁ_DƯNG MÀ VẪN CHƯA HIỂU SAO NÓ KHÔNGB NHĂN LẠI NHỈ
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thế ai đã gặp trường hợp nhắn nhiều thì nhớ , mà càng nhắn, càng gặp thì càng chả đi đến đâu chưa ... cứ dựa vào trường hợp này mà phán... nhưng tớ nghĩ lý do ko phải thế
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Đột nhiên im lặng ==> như vậy có khoảng thời gian vài ngày ngừoi ấy hoặc bạn đi xa không??
    Người con trai đa phần ích kỷ,có thể họ cùng lúc có 2 người yêu ở 2 nơi xa. Ví như chỗ họ làm ở khu vực A,bạn ở đó và.....
    người yêu của họ ở khu vực K và ít khi gặp......
    Kiểu vậy đấy hoặc là ban 50-50 chưa quyết định chấp nhận hay ko.
    Tôi cũng có trải qua một trường hợp như bạn đấy nhưng với vị trí là người con trai.
    Cũng có những hành động y chang chủ topic nói,xong người con gái ấy đi về nhà trong 3 ngày,và trong 3 ngày đó người ta đi nói chuyện hay gì gì với người khác ở tại đó. Xong việc,cô ấy quay lại nhưng tôi đã phải nghĩ khác,ko thể tiếp tục nữa vì nàng ta cứ 50-50.........
  5. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là nó chán rồi
    cân mới chẳng não , sặc sặc, chết cười mấy em đàn bà cứ tưởng mình cao cái giá , sặc sặc
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chán nhở, có lẽ mình cũng té thôi..... đi chơi thì thấy cũng bt, nói chuyện vui vẻ.
    nhưng cứ về nhà nhắn tin thì y như kiểu là tự mình độc thoại ý, 1 ngay` 3,4 tin mới thấy reply 1 lần. Thấy có vẻ ko hợp tác lắm thôi thì đành nghỉ vậy.
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Các mợ cứ đoán già đoán non, cân với chả não, sĩ với cả diện. Biết đâu thằng đấy đang bị côn đồ đòi nợ, giang hồ truy sát. Hay nhẹ hơn bị cướp đâm, xe đụng, nhà cháy, té mương...
    Anh khuyên mợ cứ nhắn một câu hỏi thăm, nếu không thấy reply thì sau đó khoảng vài tiếng nhờ con bạn hay thằng em giai dùng số khác gọi vào máy nó. Nếu nó vẫn Alo anh đây thì có khả năng nó chán mợ thật rồi. Dưng mà lạ thật, chỉ bao giờ trên giường dưới chiếu xong rồi mới cảm thấy chán chứ đang trong thời gian tác chiến ác liệt thế này mà chán thì cũng đến bó tay. Cũng có khả năng nó vớ được kèo khác thơm hơn nên muốn cắt giảm danh mục đầu tư để tập trung chuyên môn hóa. Nói giề thì giề, các bé gái cũng thông cảm, đàn ông chúng nó cày cuốc còng lưng rả họng, đi chơi một buổi phải móc ví vứt vài trăm K mà chẳng sơ múi được gì thì thằng nào chả xót.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 09/05/2009
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhiều rồi. Mà giờ thì cũng chả biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói là: Như thế tại vì tính nó thế.
    Cái này cũng gặp rồi. Tớ cũng biết lý do không phải thế.
  9. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cũng kết hắn rồi chứ ko chỉ quý quý thôi nhỉ
    Mình cũng gặp trường hợp như của bạn rồi (ko những thế còn đóng vai nhân vật chính giống cái tên kia kìa) ... nhưng lý do có giống nhau hay ko thì chưa biết (lý do của mình thì cực kì đơn giản)
    Muốn tư vấn đúng thì bạn phải trả lời thật mấy câu hỏi này:
    - Đã đi chơi với hắn nhiều chưa, có hay đi vào T7 CN ko?
    - Thời gian nói chuyện của bạn và hắn thường diễn ta vào thời điểm nào (sáng, chiều, tối)?
    - Tần suất gọi điện, nhắn tin có nhiều ko (1 tuần 1,2 lần hay nc hàng ngày)?
    - ai là người chủ động gọi điện, nhắn tin trước?
    [/quote]
    Mình trả lời bạn nè, giúp mình thì giúp cho trót nha
    1. đi chơi mới đc vài lần thôi, chưa đi vào t7, cn lần nào
    2. thường đi chơi tối
    3. ngày nào cũng nt, gọi điện vài lần. thường là gọi điện nhiều hơn vào buổi sáng hoặc tối
    4. tất nhiên hắn ta luôn là người chủ động. còn lần này mình nt trước là lần đầu tiên :D
  10. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ cắt đứt ngay lập tức k fai là 1 cách hay, nếu ng ta nhắn tin thì cứ trả lời, gọi điện cứ nghe bình thường, rồi giảm dần cường độ quan tâm, hờ hững dần dần, con gái nhạy cảm lắm, cảm nhận đc hiểu ra ngay. dù sao cũng là ng mình từng thích thì nên tôn trọng ng ta 1 chút cũng là tôn trọng chính bản thân mình, để lại ấn tượng đẹp với cả sau này có gì nhìn mặt nhau còn dễ

Chia sẻ trang này