1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã ai gặp trường hợp thế này chưa ạ: 2 ng đang chơi với nhau tự dưng ng kia ra đi không nói 1 lời?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi candidlove, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con trai cho rằng : khi ko muốn tiếp tục tiến triển tình cảm với ai đó ,thì cách tốt nhất và ít gây tổn thương nhất là im lặng ,rút êm nhầm tưởng rằng đối fương sẽ TỰ HIỂU
    Con gái thì lại nghĩ : khi cưa cẩm nhau cũng đã là bắt đầu 1 mối quan hệ ,có muốn rút thì cũng nên nói với nhau 1 lời cho đỡ băn khoăn
    Những hành động k liên lạc ,sms k rep thường bị hiểu nhầm rằng : anh ấy đang bận ,gặp chuyện k hay ,có thể anh ấy chán mình (nhưng đang cưa mình ,vui vẻ thế chán là chán thế nào )
    Và khi đã hiểu ra chân tướng thì sẽ rất COI THƯỜNG những anh bạn đấy
    Bản thân tớ thì nghĩ : khi yêu nhau ,đến tán tỉnh nhau còn đến được chẳng lẽ 1 câu : mình dừng ở đây thôi cũg ko dám nói sao ?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn, girl
    Nực cười, nếu muốn đá ng` ta thì cũng hãy báo trước để họ kịp lót cái ass cho đỡ đau chứ.
    @ Bạn chủ topic: nếu bạn có tình cảm với anh ta thì hãy chủ động liên lạc hoặc làm một điều j đó. Ko phải để níu kéo tình cảm của anh ấy, mà chỉ để mình mau chóng thoát khỏi tình thế hụt hẫng này và sau ko phải nghi ngờ hay hối tiếc bất cứ điều j cả thôi.
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng như vậy thôi em gái ơi. Con gái khi không thích tiếp tục mối quan hệ thì cũng chon phương pháp im lặng , dần dần giãn ra , ko liên lạc, ko sms, hoặc là hay từ chối với lý do bận để cho đối phương ít tổn thương, cho người ta tự hiểu mà rút lui, Nhưng lại làm cho con trai hiểu lầm là con gái bận thật và bấu víu vào cái hy vọng mong manh ấy, và hơn thế nữa họ cố làm hết sức mình để có thể cảm thấy mình ko có gì phải ân hận.
    Con trai họ cũng chỉ cần nói thẳng một câu đơn giản là tôi ko thích anh thì họ sẽ tự trọng mà rút lui thôi, Thế nhưng mấy ai được mãn nguyện có cái kết cục tốt như thế chứ, Con gái cứ nghĩ nói ra câu đó sẽ phũ phàng và làm cho con trai bị sốc, Nhưng họ ko biết rằng nói ra như thế con trai cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và ko có gì phải ân hận, để họ có thể biết rõ ràng mà có thể dứt ra một cách nhẹ nhàng và đi tìm cho mình một điều mới, Tại sao con gái lại làm như thế, Vì có chiêu giẫy hàng mà hàng vẫn là của mình, có người theo đuổi dù mình ko thích nhưng nếu người ta có thể nhẹ nhàng ra đi thì cũng thấy ấm ức chứ, cho nên vẫn phải lửng lơ con cá vàng để người ta hy vọng rồi lại thất vọng, Phải chăng con gái là như thế
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không.
    Con nào thì con, dù trai hay gái nhưng là người thẳng thắn và nghiêm túc với tình cảm thì không thế.
    Có thể họ coi tán tỉnh là không đủ để nói lời chia tay hay dừng lại, nhưng nên nói kiểu như: chúng mình là bạn tốt nhé. Còn tất nhiên làm "bạn tốt" được tới đâu thì chả ai bắt bẻ nữa.
    Con gái càng hay nghĩ lẩm cẩm hơn con trai, nên càng không thích bị im lặng như thế. Vì họ cho con trai là mạnh mẽ, chủ đông, vv... nên họ ngạc nhiên khi điều như thế lại không dám làm. Tớ nghĩ, cô ấy biết anh kia có 1 sự lựa chon tốt hơn cho mình, thì dù rất đau lòng nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng và yên lòng, Có khi còn chúc mừng cho anh ta ấy chứ.
    Còn con gái thì đúng là nhiều cô như bạn nói: Dù chỉ yêu 1 người đi chăng nữa vẫn muốn nhiều người ngưỡng mộ, đau khổ vì mình. Có điều họ nhầm. Cứ để ngta dằn vặt vì không với tới họ thì có khi chả phải t/y, mà chỉ là thèm ăn miếng bánh không với được. Nhu cầu chinh phục, sở hữu là chính. Nếu anh chàng đó cho cô ấy lựa chọn ai tốt nhất cho mình và hài lòng với lựa chọn đó thì mới là thực sự nghĩ cho cô gái, chứ không phải vì nhu cầu chiếm hữu của anh ta. (Hình như mình đi hơi xa chủ đề của topic một chút rồi.)
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hix. Em thấy con trai mà có người yêu rồi cũng thik đuợc ngữong mộ lắm ấy ak. Và nó ko dừng lại ở mức độ lửng lơ như kon gái mà thậm chí lại kòn far and far away nữa...Cơ bản nghĩ là mình chẳng mất gì, tội gì mà ko lơ lửng.
    Đôi điều về tô bích này là bạn trai này hơi bị thiếu lịch sự. Chủ tô bích nên dành time cho anh chàng khác đi thôi. Chúc may mắn!
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    không hẳn là thiếu lịch sự đâu. bàn 1 chút về suy nghĩ của chàng trai.
    giới thiệu em đoàn dự -cafe37[:D
    chàng kia cũng không biết thế nào. chủ topic đã ăn dưa bở to.
    tớ nói 1 VD nhá:
    chàng trai X là 1 người abc xyz gì đấy. chàng ta vốn chưa yêu ai, tính chàng vốn cầu toàn, gặp ai xinh chàng cũng để ý. nếu như thích là chàng tán, cunxg không hẳn là tán mà chỉ là 1 chút lưu luyến không đủ gọi là tình yêu nhưng cũng đủ làm chàng ta xao xuyến sau 1 thời gian, thấy chán, chàng nghỉ nc, hoặc có thể chàng quên mất là đang tán nàng kia ---> KL: chàng chưa có ý định yêu, hoặc nàng không phải là mẫu chàng thích. 1 lý do khác là sau 1 thời gian thì chàng phát hiện nàng có nhiều điểm xấu
    như thế đấy.
    VD2: chàng quá bận, quên mất người yêu
  7. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đúng là chưa có gì, nếu nói là mình dừng ở đây thì cũng hơi dở, mình k tưởng bở, m chỉ nghĩ đơn giản là dừng đột ngột như thế này, nt cũng k trả lời thì hơi kém, phép lịch sự tối thiểu cũng k làm đc, nói chung 1 ng như thế cũng k nên tiếc làm gì. Hy vọng sẽ k có ai gặp fai tình huống như thế này nữa
  8. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    để nói đc câu mình dừng ở đây thôi thì hơi khó và chắc cũng k hợp lý trong trường hợp này lắm, vì mới là giai đoạn đầu mà. Thực tế là cũng có nhiều người tiếp xúc mình vài lần rồi theo đuổi cho đến khi mình từ chối thì thôi và cũng có ng gặp vài lần rồi, cảm thấy k hợp nhau thì dừng lại, có khi là do mình, có khi do người khác, có 1 cách 1 ng đã làm làm mình cảm thấy phục a ý đó là: vẫn liên lạc bt, nhưng ít dần đi, rồi đến 1 ngày gặp trên mạng, a ý nói là đang nhớ đến ny cũ, 2 ng chia tay lâu rồi nhưng a ý k thể quên đc cô ấy,.. Mình tự hiểu ra và từ đó ít liên lạc với nhau mặc dù mình biết đấy là lời nói dối, sau này có gặp lại thì nói chuyện vẫn vui vẻ bt. Mình cũng vậy, khi tiếp xúc ng nào 1 thời gian thấy k hợp nhau, k thích ng ta thì bằng cách này hay cách khác cũng thể hiện cho ng ta hiểu đc mình muốn dừng lại ở tình bạn, như thế dù là bạn cùng lớp hoặc có điều kiện gặp nhau vẫn thấy vui vẻ, tôn trọng nhau
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đã hiểu đc như này sao còn lập topic làm j
  10. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình lập topic để muốn biết thêm cảm nghĩ của mọi người về chuyện này, suy nghĩ của cả người ra đi và người ở lại , vì thực ra trước khi lập topic này, mình đã có quyết định sẽ dừng ở đây thôi, ng như thế cũng k nên tiếc, giả sử 1 thời gian nữa ng ta có liên lạc lại với mình cũng chẳng ra gì, với cả 1 phần nữa là tìm sự đồng cảm chăng?? xem có ai đã từng gặp trường hợp giống mình chưa, có ai có cách giải quyết giống mình k,.. chẳng hạn

Chia sẻ trang này