1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai nghe album "Về lại phố xưa" chưa???

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi cancer, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đã ai nghe album "Về lại phố xưa" chưa???

    Đây là album thứ 5 của Phú Quang. Theo tôi, đây chưa hẳn là album hay nhất mà Phú Quang có thể làm. Chỉ có điều dường như, nhạc sĩ này chưa tìm tòi được điều gì mới mẻ lắm (ngoại trừ cách phát hành album này).
    Vẫn những giai điệu nghe buồn buồn, đặc biệt là có bài "Catinat Cafe sáng" do chính PQ hát và đệm nhạc. Bài này nghe khá hay, có hai câu tôi thấy nghe rất lạ "Em ngồi một mình, khuấy loãng thời gian" và "Sáng nay ngồi một mình, với nỗi buồn xa vắng. Từng giọt từng giọt đắng, em uống cạn lạ, quen". Nghe dường như là được sáng tác ở một thị trấn xa vắng nào đó, chứ không phải là ở Sài Gòn náo nhiệt.
    Bài cuối cùng là "Ngọn nến", Phú Quang hát cùng Quang Lý và nhóm Tigôn hát bè. Giọng hai người đàn ông nối tiếp nhau, trong một âm vực không cao, làm cho tôi cảm giác như được hát trong một căn phòng mêng mông, được chiếu sáng bởi vô vàn ngọn nến nhỏ xíu, lặng lẽ cháy, lặng lẽ tàn.
    Đó là hai trong số 10 bài hát của đĩa nhạc mà tôi thấy rất đồng cảm và có thể hiểu được.
    Có điều lạ có đến 6 bài là được phổ lại từ thơ, và hình như từ trước đến nay Phú Quang rất hay phổ thơ.
    Cùng với "Một ngày không mưa" thì đây thực sự là một album nghiêm túc giữa vô số các album "rẻ tiền" khác. Thật hiếm hoi.
  2. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có, có tớ nghe đây
    Phải nói Về lại phố xưa đc quảng cáo khá ầm ĩ & đúng là hình thức khá hấp dẫn & đúng kiểu cho cái tên Về lại phố xưa. Nhưng chỉ có thế thôi.
    Tớ đồng ý nhất trí với nhận xét của cancer về Catinat Cafe sáng . Nghe giống như Phú Quang đang ngồi cafê cà pháo trong 1 quán tĩnh lặng, vào sáng sớm, nhìn ra mặt hồ Gươm còn mờ sương mù ...... Nghe không thể là đang ở SG được
    Nhưng cancer nói về việc Phú Quang hay phổ nhạc từ thơ thì ... Hì tớ lại phục NS Phú Quang nhất ở khoản phổ nhạc. Ông phổ nhạc quá trình độ, nghe không phân biệt được là 1 bài thơ bị phổ nhạc. Nói thế vì có nhiều bài phổ nhạc dở kô chịu nổi ( như Thuyền và biển, tớ thấy để nguyên thơ Xuân Quỳnh còn hay hơn ! )
    1 số bài Phú Quang phổ mà tớ thấy đỉnh nhất là
    Nỗi nhớ mùa đông ( thơ Thảo Phương )
    Em ơi Hà nội phố ( thơ Phan Vũ )
    Đâu phải bởi mùa thu ( thơ Giáng vân )
    Biển nỗi nhớ và em ( thơ Hữu Thỉnh)
    ...
    Nhưng tớ nghĩ NS Phú Quang phải có 1 tí thay đổi, nếu không trong sáng tác thì cũng trong cách hoà âm, phối khí, hay lựa chọn ca sỹ thì mới có những đĩa nhạc hay của Phú Quang đc Không thì gần gần giống nhau, tớ có 4,5 đĩa PQ rồi mà đúng là nghe vẫn thấy y như ngày xưa

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 13/04/2002 00:47
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ồ PW àh. Bà chị em nghiện lão ấy lắm. Em thì thích "Hà Nội ngày trở về ". Đúng như bác NXO nói, chỉ nghe dạo nhạc là biết ngay Phú Quang. Tội nghệp
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Neu ai la lan dau tien nghe nhac Phu quang thi chac han se rat thich dia nay, nhung toi cung khong khoai dia nay lam, boi vi nghe nhung bai trong album nay, toi nghe chang co gi khac ve chat nhac so voi cac album khac ca?? nhung toi thay bai hay nhat trong Album phai la bai Chieu khong em chu', tiec qua trong Album nay ko co bai Toi Muon Mang Ho Guom Di, da ai nghe bai nay chua va^.y???
    Cuoc doi dai lam,
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mình đồng ý với ngay_xua_o, nếu PQ tiếp tục đi theo kiểu sáng tác này, thì có lẽ sẽ trở thành nhàm chán mất. Nghệ thuật sẽ chết nếu thiếu sự tìm tòi, sáng tạo phải không bạn.
    Trong số những bài nhạc được phổ từ thơ mà ngay_xua_o nói đến, tôi kết nhất bài "Biển nỗi nhớ và em". Bài này mình cũng nghe trong album "Một dại khờ, một tôi" do Thu Phương hát. Không hiểu sao nghe Thu Phương hát bài này, tôi không thể tưởng tượng được chị lại có thể theo đuổi được "loại nhạc" mà chị đang hát hiện nay. Nghe da diết, nhớ nhung và đậm chất thơ lắm.
    ngay_xua_o cũng nghe đĩa "Một ngày không mưa" rồi hả, tôi cũng đang nghe đĩa này, dù mới là nghe qua. Cuối tuần sẽ nói chuyện cùng bạn về album này nhé.
    chúc mọi người weekend vui vẻ.

    Hãy để âm nhạc xoa dịu nỗi đau của ta

  6. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ cũng vậy Biển, nỗi nhớ và em
    Bài hát đó sao da diết thế ..... gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều, mà nhuộm em đến tím .... Vì sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em ....
    Thu Phương giọng hay nhỉ, hát nhạc gì cũng được cả hìhì. Thế cancer nghe Thu Phương hát Mùa hoa bỏ lại chưa, cũng hay lắm. Nó thuộc dạng nhạc trẻ nhưng có lẽ là nhạc trẻ chất lượng cao nên tớ thấy cũng hay lắm. Giọng TP ấm nên nghe rất buồn
    Hy vọng mấy ngày nữa sẽ đc nói chiện tiếp với cancer về Ngày Không Mưa
    nice weekend


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  7. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trờ ơi, gặp được các cao nhân rồi, mừng quá.
    Tô thấy có rất nhiều bài hay, chẳng hạn như bài "bâng quơ" :
    "Đôi khi ta thèm nghe lời em nói,
    Vẫn biết bây giờ chỉ là cơn mơ " ....

    Muốn được nghe lời bình của quí vị, đang chờ thưởng thức ...
    vanta
  8. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Biển, nỗi nhớ và em
    Phú Quang - phỏng thơ Hữu Thỉnh
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em ngiêng ngả vì anh ....
    ~~~***~~~
    Thơ viết ở biển
    - Hữu Thỉnh -
    Anh ở xa
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em

    Có phải là anh cũng đã quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy...

  9. loving1900

    loving1900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài Ngọn nến. Còn cả album thì bình thường, không có gì mới mẻ cả.
    Mà bạn nói album quảng cáo ầm ĩ là như thế nào vậy?

Chia sẻ trang này