1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai phải vô bệnh viện nằm chơi vài ngày bao giờ chưa???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi maianh18, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đã ai phải vô bệnh viện nằm chơi vài ngày bao giờ chưa???

    Ở đây có ai thích được vào bệnh viện không??? Chắc có Mafia@ thích được ................ tiêm chính lém nhỉ

    Alone
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    MaiAnh bị bệnh àh ???
    Có cần anh dẫn trung đội Gà vào thăm ko?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ai lại hỏi thế bao giờ ..... phải hỏi là " em thích ăn gì để anh mua vào thăm "
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    má ui!!! tai hoạ wé hà? ông kia ( cái ông beo béo ấy) sao lại lèm thế hả ? làm nhu chính tui dzô bênh viên dzậy ? mà tui thì ghét nhất là đi dzô đó dù là thăm bệnh đó nha , từ khi biết học đến bi giờ có bao giờ tui phải dzô cái nơi khugn khíp thế đâu , nhưng mờ tui sắp phải chịu cực hình rùi , hì .... không dzô trỏng là hông được nhất là mí cái nơi làm giải phẩu á , ai kíu tui ...........
    Alone
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Bệnh viện à ? HTH chỉ vào chăm sóc bệnh nhân thôi mà cứ tưởng như mình nằm viện vậy . Bệnh viện đúng là nơi cực hình nhưng có lúc nó là 1 nơi tốt nhất cho người bệnh .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục nằm viện của Luck@ là 1 tháng. Thấp nhất là 3 tuần. Lúc mình vào bệnh viện nằm là thấy mình bất lực nhất. Chẳng làm gì được, nhất nhất phải tuân theo lệnh người khác. Mà sao Maianh@ lại lập nên cái topic này vậy ?
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Maianh@ giả bệnh đi . Hang chụt nhà mình dạo này thiếu lương thực wé , nếu có gà rôti hay luộc, nướng, kho, chiên gì cũng great hết
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Maianh@ mún có chủ đề mới thì CB@ gợi í chủ đề này thui, bác Lucky@ hỏi dữ thía??
    Vô bệnh viện mà nhắc tới kim tiêm là thấy sợ rồi. Ghét nhất là bị tiêm, không sợ bị tiêm nhưng mà ghét!! Có một lần bị nguyên một ống tiêm to đùng tiêm thử máu, ặc, đau thấy ông bà nội luôn!! Cứ nhìn thấy một cái kim chọc vào thịt, eoooo, thấy mà ghê!!! Nhìn phát rợn!
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hết chiện gùi sao mà gợi ý cái chủ đề gì mà xui xẻo wá đi.
    Bản thân tui đây thì nằm viện nhìu rùi. Cũng hên là chưa dzô hòm!!! Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    năm ngóai boo@ ở bệnh viện 5 ngày...hic...nhớ đến nấy chai nước biển còn thấy sợ... Mấy chai màu trắng còn đỡ 3 h là hết,chứ cái chai màu vàng thì từ sáng đến chiều mà còn nhức kinh khủng...bây giờ nhớ lại cảm giác bị lụi kiêm tiêm,rùi để mấy tiếng trong đó mà phát khiếp lên được
    Nhưng được cái là nằm phòng riêng,thoáng mát,bệnh viện thì như cái công viên,khoẻ đi vòng vòng chơi với bạn bè...chẹp...mấy bữa đó được cưng wá trới...ăn uốn phủ phê..bạn bè tới thăm liên tục...hơi mệt nhưng dzui lém a
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool

Chia sẻ trang này