1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã ai phải vô bệnh viện nằm chơi vài ngày bao giờ chưa???

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi maianh18, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    má ui !!!
    tại hoạ wé hà ? bà kia (cái bà mum múp ấy) seo lại làm thế hả ??? Quan tâm mà. Lo lắng và chăm sóc là động từ thường được tanit@ để tâm.
    >>>>> Nơi làm giải phẩu ??? Nghe hấp dẫn nha


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đại đa số chúng ta được sinh ra trong bệnh viện, nhưng thật may mắn nếu như ta mù tịt về nơi đó... Còn với tôi, bệnh viện đã từng giống như ngôi nhà thứ hai của mình... Có đôi lúc cảm thấy tủi thân vì mình không may mắn như những người khác, không khoẻ mạnh như những người xung quanh... Chẳng có gì là tự hào nếu như bác sĩ cứ nhìn thấy mặt mình là mỉm cười (vì gặp lại bệnh nhân quen) và chẳng cần hỏi mình một câu nào cũng fill được cái bệnh án dài ngoằng các chi tiết bản thân...
    Vô viện nhiều quá, đành tự an ủi là mình... am hiểu về nơi đó hơn người khác, mỗi lần vào bệnh viện là có thể đi thẳng đến khoa nào mình muốn mà không cần xem sơ đồ hướng dẫn, là có thể nhận ra ngay sự khác biệt nếu như một chậu kiểng bị đổi vị trí, hay một cái cây vừa mới bị chặt...
    Nếu bạn vào bệnh viện khi trong người đang bị đau, khi chứng kiến những bệnh nhân xung quanh mình cũng đang đau đớn, khi thấy giữa sống và chết là một vách ngăn vô cùng mỏng manh... và có thể... một câu kết luận của bác sĩ sau khi nhìn kết quả xét nghiệm làm cho bao nhiêu hi vọng của mình tan biến hết, sụp đổ hết... thì chắc lúc đó... bạn sẽ thực sự hiểu được cảm giác của một người đang phiêu lưu trong bệnh viện, và phiêu lưu với cả cuộc sống của mình...
    Hic... mỗi ngày vẫn là một đống thuốc (chỉ phải uống 26 viên/ngày thôi!)... một cái giấy hẹn xét nghiệm vào một ngày gần đây... ặc ặc...
    Thật sướng nếu như bệnh viện chỉ là chốn để chơi, nhưng thật là kinh hoàng nếu như...cuộc sống của mình phụ thuộc vào nơi đó.
    Bệnh viện... và tôi...là những cuộc đi chơi kinh hoàng!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này